Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/11/2013

Triển hộ vệ vừa nhắn tin, và chúc bà con ngon giấc

Luật sư nhắn tin trên FB thôi (tôi thì vẫn không khoái FB, ngay từ ngày nó mới ra, nên rất ít vào xem). 


Toàn văn nhắn tin của anh như ở dưới:

"
BUỒN, MỆT, NHƯNG VUI

Sau việc chương trình “Trở về từ ký ức” của VTV phát sóng nói về phần còn lại hài cốt của bác Phùng Chí Kiên gây nên 1 sự phản ứng mạnh mẽ của giới khoa học, gia đình, thân nhân bác Kiên. 

Tôi với tư cách là luật sư cũng được tham gia Hội thảo do Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng báo Khoa học & Đời sống, Liên hiệp UIA đồng tổ chức. Sau bài phát biểu tại cuộc hội thảo này tôi đã nhận được lời mời của thân nhân gia đình bác Kiên, nhiều cuộc điện thoại gọi đến phát hiện những dấu hiệu mất bình thường của cả 2 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” và “Trở về từ ký ức” do chị Thu Uyên phụ trách.

Ngay trong cơn bão “Hải Yến” tôi đã đi về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiếp xúc, làm việc với gia đình con cháu bác Kiên tìm hiểu quá trình tìm phần hài cốt còn lại của bác Kiên. Theo nguồn tin qua các cuộc điện thoại mà mọi người cung cấp, cùng với những tiếng vọng trong đêm động viên nhắc nhở,…tôi đã lặn lội vào Thành phố Hồ Chí Minh và 1 số tỉnh có liên quan đến những nội dung mà 2 chương trình trên đã phát sóng. Kết quả thật bất ngờ, tôi không tin đó là sự thật, và cũng là chứng cứ để chứng minh tại sao chị Thu Uyên đã nhen nhóm từ 2 năm nay, chờ thời cơ để phát sóng về việc tìm hài cốt phần còn lại của bác Phùng Chí Kiên, đánh đồng tất cả những người có khả năng đặc biệt với những nhà ngoại cảm “rởm” vào 1 rọ, làm cho chính sách của Đảng và Nhà nước về: Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây, Đền ơn đáp nghĩa…trong nhiều năm qua về việc quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ đang xao động trong lòng dân.

Tôi từ TPHCM vừa đặt chân đến Hà Nội không thể không viết đôi lời với các bạn, còn sự thật về 2 chương trình trên của VTV và những điều vi phạm theo tôi nhận xét là không thể tưởng tượng được. Tôi sẽ cung cấp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, còn những gì công khai được sẽ thông báo cho các bạn sau.

Chúc mọi người ngủ ngon.
"

Vâng, cũng xin kính chúc Triển đại hiệp ngon giấc. 

Ngày mai trở lại văn phòng, xin mời anh thử đọc lại một entry hôm trước. Ta nên bắt đầu từ những chi tiết nho nhỏ như vậy.

---


Những entry liên quan đã đi trên blog này:

TRƯỜNG VONG trong Lí Thuyết Dây của Vật lí học hiện đại

"Phùng Chí Kiên còn đây" (đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu, và bài văn của Võ Văn Trực)



- Sao đếm đi đếm lại mới thấy có 11 mảnh, vậy lạc đâu mất những 2 mảnh ?


Nhờ lời đảm bảo của người đại điện Việt Nam Giải phóng quân, đã biết đồng chí Đức Xuân ở đâu ra


- Triển hộ vệ đưa tư liệu cũ của cuộc tìm kiếm tại Bắc Cạn năm 2008
- Tài liệu UIA và BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (2011): Tìm mộ liệt sỹ, nhà ngoại cảm đúng tới 70 - 80%


- Báo của Bộ Quốc phòng (2006): Muốn biết danh tính của nhà ngoại cảm từ Hà Nội vào Con Cuông năm đó

4 nhận xét:

  1. Triển hộ vệ ra chiêu, hư chiêu hay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoằm đưa ra cái gọi là "hư chiêu" có lẽ chuẩn. Nhưng thôi, ta phải mong Triển đại hiệp lật thế cờ từ góc nhìn pháp lí.

      Còn về khoa học, Triển đại hiệp càng đi rồi sẽ càng thấy mất dấu. Mình với Khoằm thì cứ từ từ, biết đâu nói đó, không như Thu Uyên ra chiêu khủng "biết 10 chỉ nói 1" để đại hiệp phải tức khí hỏi "9 phần kia đâu".

      Xóa
    2. Hề hề, Triển hộ vệ "vạch mặt" Thu Uyên lừa dối các cựu chiến binh và khán giả truyền hình, dàn dựng bịa đặt chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số 11:

      "...Thế nhưng trong CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN BUỔI SÁNG, nơi đang hợp tác với đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình NCHCCCL, có những người khẳng định Phạm Văn Long không thể là Võ Văn Phước. Sau đó Công ty Truyền thông Sài Gòn Buổi sáng đã họp và xác định điều đó và đuổi việc Phan Hiếu..."

      ;)

      Xóa
    3. Lĩnh vực của Triển hộ vệ mà.

      Tuần mới chắc VTV sẽ phải bắt đầu một chiến dịch mới. Khoằm cứ chờ xem nhé !

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.