Từ hạ tuần tháng 8 năm 2026, văn phòng mới của Hội và Phân Hội đã được khai trương tại số 129 đường Võ Chí Công - Tây Hồ - Hà Nội.
Đường Võ Chí Công là con đường mới, nối khu Cầu Giấy ra cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài. Nhờ có đường này mà khoảng 10 năm nay, việc đi sân bay Nội Bài trở nên tiện lợi vô cùng.
Văn phòng mới của Hội và Phân Hội hiện tọa lạc ở gần các ngôi chùa cổ kính vùng Hồ Tây (nổi bật là chùa Tảo Sách và chùa Vạn Niên).
Gần nhất vẫn là chùa Tảo Sách (Linh Sơn tự). Cũng có nghĩa là gần với UBND quận Tây Hồ cũ (bây giờ là UBND phường Tây Hồ). Bởi chùa Tảo Sách thì ở ngay trước mặt UBND quận Tây Hồ cũ. Ngày xưa, mỗi lần lên thăm phòng Văn hóa quận Tây Hồ, tôi thường đi lại giữa UBND quận và chùa. Lần nào cũng vậy.
Rồi cũng gần với một số quán hàng lớn của vùng đó, nổi bật là quán A Vương. Tên đúng, nhìn trên bản đồ, là "Nhà hàng A Vương".
Một số hình ảnh của lễ ra mắt văn phòng mới (xem chùm ảnh ở dưới).
Tôi tham dự lễ vào buổi chiều và tối, thì sau đó liền vội vàng về nhà đóng hành lí lên đường đi công tác Nhật Bản !
Bởi vậy, bây giờ mới có thể đưa tin cập nhật.
Địa chỉ văn phòng mới ở 129 Võ Chí Công, ở đây trên Google: https://www.google.com/maps/place/21%C2%B004'11.2%22N+105%C2%B048'28.3%22E/@21.0692825,105.8078002,422m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d21.0697669!4d105.8078661?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Tháng 9 năm 2026,
Giao Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.