Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/11/2013

Thử nhìn cận cảnh các mảnh bát vỡ

Tạm thời xem trước ảnh nhỏ (post buổi sáng 15/11)
 Ảnh cỡ lớn sẽ đưa tiếp trong chính văn (ở dưới, tại mục 5) của entry này (đã post lúc 21h30 ngày 15/11)

Trong khi chờ đợi tư liệu (hình ảnh và các thứ khác) của bên Pháp y Quân đội công bố, chúng ta thử nhìn cận cảnh các mảnh bát vỡ từ chính tư liệu của Đài truyền hình Việt Nam xem sao (phim tài liệu đã phát từ năm 2008).

1. Đầu tiên, cần nói rõ là biên bản khai quật (lập ngày 8/5/2008) bởi rất nhiều bên:


nhưng từ góc độ tư liệu, thì làm quá sơ sài. Không chi tiết, không cụ thể. Cái quan trọng nhất thì ghi sơ sài nhất, chỉ thấy tên tuổi và chức vụ cùng dấu má. Tôi không ngờ là bao năm qua, các biên bản chỉ được ghi theo cách này:



2. Thế rồi, đến lượt biên bản bàn giao mẫu vật do Viện Pháp y Quân đội lập, cũng không hơn cái bản trên được là bao.



Tựa như biên bản này không có phụ lục kèm theo (gồm hình ảnh và đo đạc, cân đong, lượng tính chi tiết). 

3. Viết đến đây, tạm đưa cái ảnh nhỏ vào trước đã (xem hình ở đầu entry này).

Tạm thời, trước khi xem ảnh cỡ lớn hơn ở dưới đây (ở mục 5), chúng ta cũng đã thấy lạ là: không biết làm sao mà bằng mắt bình thường, tại đó, người ta lại làm biên bản là mảnh bát vỡ



Rồi sau đó, VTV cũng theo đó loan đi rằng "cùng với 13 mảnh bát":




4. Trước khi xem ảnh cỡ lớn của "13 mảnh bát vỡ" (ở mục 5), có lẽ nên thử ngó qua định nghĩa về "mảnh bát vỡ" (chú ý đến tương quan giữa size của bàn tay với của mảnh bát vỡ trong cái ảnh dưới đây):



5. Đây, xin post để các bạn quan chiêm đây (lúc 9h30 tối ngày 15/11):



6. Đại khái là bên Pháp y Quân đội xác nhận rằng không phải mảnh bát (tức là không ghi một cách copy từ biên bản khai quật sang), là không sai rồi. Nhưng cách ghi chép của chính Pháp y Quân đội cũng không thỏa mãn đầy đủ của một biên bản mang tính khách quan khoa học. 

Cứ làm đại khái như vậy thì cũng khó nói là khoa học. Bởi vậy, làm thế, sao mà thuyết phục các nhà ngoại cảm với các nhà ma học.

Còn VTV thì không nói thêm nữa, nhưng rõ ràng, họ với phương diện quốc gia của mình chính là người đầu tiên đã cấp tín chỉ cho những mảnh bát ở trên (cũng như hai nắm đất đen tròn nhỏ).

Sự kiện này cho ta thấy sự thực của một bức tranh rộng lớn đã và đang trải ra ở đằng sau nó. Đó mới là sự thực.

---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:



Nhờ lời đảm bảo của người đại điện Việt Nam Giải phóng quân, đã biết đồng chí Đức Xuân ở đâu ra


- Triển hộ vệ đưa tư liệu cũ của cuộc tìm kiếm tại Bắc Cạn năm 2008
- Tài liệu UIA và BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (2011): Tìm mộ liệt sỹ, nhà ngoại cảm đúng tới 70 - 80%


- Báo của Bộ Quốc phòng (2006): Muốn biết danh tính của nhà ngoại cảm từ Hà Nội vào Con Cuông năm đó

2 nhận xét:

  1. "Sự kiện này cho ta thấy sự thực của một bức tranh rộng lớn đã và đang trải ra ở đằng sau nó. Đó mới là sự thực."
    Bác nhận định that chí lý!
    Riêng về những "mảnh bát" là rất đơn giản để xác định chân tướng vụ việc, nhưng họ (cả địch và ta) cứ ỡm ờ, khi không thèm làm các động tác sau:
    1. Xác định cái "bát" đã vỡ từ lâu hay vỡ trong khi khai quật.
    2. Phục chế hoặc gắn lại hình thù cái bát. Nếu đúng như các nhà ngoại cảm nói thì phải đủ các mảnh của một cái bát (để chèn hoặc đựng thủ cấp (!) )
    3. Gíam định lớp phong- thủy hóa mép vỡ của sứ/sành/gốm.
    4. X/đ niên đại sx (theo theo kỹ thuật tráng men hoặc hoa tiết trang trí.

    Ngoài ra, có thể tham khảo lời cung của "cậu thủy" về cách tổ chức, xúc tiến làm giả mộ phần để rồi sau 1 thời gian đủ để "mở bát" lùa tiền như thế nào. :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá đúng thế, 4 điểm bác nêu ra không có gì khó cả.

      Xem ra bác Chu theo dõi chặt chẽ ghê, bởi bác biết rất rõ "chèn" với "đựng" đấy ! Chỉ riêng chi tiết đó thôi cũng đưa ra một vài học thuyết đó bác ạ.

      Bác đợi, tôi sẽ đưa ảnh chụp cỡ lớn. Sẽ thấy ngay vấn đề.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.