Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/11/2013

Bổ sung thêm một lá thư vào tháng 12/2008 của Đại tướng gửi các lãnh đạo cấp cao

Văn bản Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí quan tâm đến Trung tướng Phùng Chí Kiên, được luật sư Trần Đình Triển công bố.


Dòng sự kiện đang được theo dõi mang tính hồi cố bằng tư liệu gốc, và được tiếp tục cập nhật ở một entry đã đi trên blog này (bắt đầu từ 27/10/2013). Tính đến ngày hôm nay, sự kiện mới hồi cố được đến ngày 16/9/2008.

Hôm nay, cần bổ sung vào đó một lá thư của Đại tướng đề ngày 23/12/2008 (xem ảnh trên). Khi đó, Đại tướng đã gần một trăm tuổi.

Tư liệu do luật sư Trần Đình Triển vừa mới đưa ra (nguyên lời chú thích ảnh của Soha là: "Văn bản Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí quan tâm đến Trung tướng Phùng Chí Kiên, được luật sư Trần Đình Triển công bố").

1. Hiện chưa rõ lá thư này của Đại tướng đã được gửi đến các địa chỉ chưa, và thư phúc đáp ra sao.

2. Cũng cần lưu thêm bức thư của gia đình tướng Phùng Chí Kiên (đề ngày 7/2/2009), đây:



Ý kiến của con cháu Trung tướng Phùng Chí Kiên được luật sư Triển cung cấp.
Chú thích của Soha: "Ý kiến của con cháu Trung tướng Phùng Chí Kiên được luật sư Triển cung cấp"

Qua thư này, có thể tạm đoán: sau khi đã đi giám định ADN (nhưng không thành) tại Viện Pháp y Quân đội, phần hài cốt đó đã được gửi trả lại cho Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. 

---

Những entry liên quan đã đi trên blog này:

Bổ sung thêm một lá thư vào tháng 12/2008 của Đại tướng gửi các lãnh đạo cấp cao


- Triển hộ vệ đưa tư liệu cũ của cuộc tìm kiếm tại Bắc Cạn năm 2008
- Tài liệu UIA và BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (2011): Tìm mộ liệt sỹ, nhà ngoại cảm đúng tới 70 - 80%


- Báo của Bộ Quốc phòng (2006): Muốn biết danh tính của nhà ngoại cảm từ Hà Nội vào Con Cuông năm đó

2 nhận xét:

  1. Bây giờ lại hiểu rõ thêm về cái "tít" của bác Giao đặt bữa trước:

    Đại tướng vừa ra đi, các cháu liền lật đất tìm luôn, thấy ngay chiếc răng ... lợn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đó, mình đã "đọc vị" được món hàng này là như thế mà. Nói theo như cách của bác Lý, là uống nước nhớ nguồn mà.

      Bài mới lên của bác thẳng thắn và trúng vấn đề, tôi sẽ mượn về bên này nhé.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.