Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/04/2018

Ga tàu điện nhà quê đã đổi mới, thắp sáng cả một vùng lúa khoai

Đó là nhà ga Fuka-e 深江(đọc là Fư-ka ê). Âm Hán Việt đọc là Thâm Giang, nghĩa là Sông Sâu. Đúng rồi, chỗ ấy có dòng sông sâu đáy, còn lưu chiến tích nhuộm máu đào thời Chiến Quốc. Hàng năm, cứ dịp tháng 7 thì có Lễ hội Dòng Sông, lưu giữ khoảng gần 400 năm rồi.

Sẽ giới thiệu Lễ hội Dòng Sông ở một dịp khác.

Nhà ga Thâm Giang thân thiết quá đỗi. Đã gắn bó với nó trong một thời gian dài. Mà mỗi khi trở về thăm lại chốn cũ ngày xưa, bao giờ cũng phải đi quá thêm một đoạn để đến nhà ga ấy. Đường tàu điện vắt qua những cánh đồng, mà một bên là núi chạy dài, một bên là biển xanh bát ngát, trước mặt là Sông Sâu đưa nước từ trên núi đổ ra biển. Một đầu của tuyến đường này sẽ dẫn tới thủ phủ của cả vùng Cửu Châu, còn đầu kia sẽ dẫn tới Saga (xem ở đây), rồi tới cả Nagasaki.

Nhà ga Thâm Giang ở ngay sát văn phòng công ti gas của anh Nasu (xem ở đây) và công ti điện tử tổng hợp của anh Hotta (xem ở đây và ở đây) - các anh đều là các doanh nhân trở thành nghị viên của thành phố. Dĩ nhiên, đó là thành phố quê mùa.

Một thời gian rất dài, là nhà ga cũ kĩ. Kỉ niệm của mình là ở cái nhà ga cũ này.

Bây giờ, tháng 4 năm 2018, thì nhà ga hiện đại đã sắp khánh thành.

Nhưng người ta vẫn sẽ giữ lại nhà ga gỗ cũ. Cứ để nó song hành với nhà ga mới. Cả hai đều có giá trị.

Nhà ga mới bên nhà ga cũ, tháng 4 năm 2018:














Đại khái bây giờ thì nhà ga mới như sau:













---

TƯ LIỆU



筑前深江駅 新駅舎

2018年4月6日

3月26日より新駅舎の筑前深江駅。やっと行けました。
モダンで立派な橋上駅になりました。
まだ駅周辺の整備はこれからで工事中の感じはそのまま残ってます。
旧駅舎の解体もこれから・・・とりあえず新駅舎のみ稼働しています。
西口の階段入口。
待望のエレベーターは二丈エリアの駅では初。
他の駅も早くバリアフリー化されると良いのですが・・・コスト的に難しいでしょうかねェ。
駅のデザインはモノトーンのモダンでシックに仕上がってますねー。
筑肥線の駅ではかなりイイ感じ!?
そんなに余分な予算もないんでしょう。田舎ですもんね。
豪華さはないけどお洒落さと新しさのバランスは巧いと思います。
いやーホント。新しいッ!
キレイな改札口と駅員室。
階段を登ってみると、橋上駅は思っていたよりかなり広い。ゆったりしたスペースです。
同じ橋上駅の加布里駅みたいになってしまうんではないかと心配していましたが・・・かなり印象が違います。
ちと安心しました。
旧駅舎にあった待合室はなくなってしまった様です。
とても雰囲気ヨカッタので、唯一残念ポイントかなー。
とにかくガラスエリアが多く、橋上駅でも明るいのが良いですね。
深夜でもそんなに恐い雰囲気にならないのではと。
改札口を抜けたトコロにトイレ。外トイレより安心感あります。
改札口を通ったトコロにトイレもあります。男子・女子だけじゃなく、ベビーシート、オストメイトも完備された多目的トイレまであって、他の駅利用者がとても羨ましがるような・・・。
このくらいの設備・・・当たり前になって欲しい筑肥線。
ならないかなァ。
ホームに降りていくと、ホームもキレイになってます。ただ、今までの開放感たっぷりのホームからすると、上に駅があるので、ちと暗く感じちゃうかなー。
ま、雨とか日差しよけにもなるんで、これはこれでヨシ??

これから駅前広場も整備されて・・・地元や観光客に愛される駅になってくれるとイイですねー。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.