Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/04/2018

Bắt uống nước giẻ lau bảng và đâm thầy giáo 2018 : đã có trong thơ Trần Nhuận Minh từ 2009 - 2011

Thực sự là từ 2009 và 2011, nhà thơ Trần Nhuận Minh, qua hình tượng thơ, đã mường tượng thấy cảnh học trò cầm dao đuổi đâm thầy giáo.

Tính nhân văn của tứ thơ ấy, đến đầu năm 2018, mới được nhận ra, ở chỗ: nhà thơ tự cho mình làm bia đỡ đạn cho thầy giáo. Và kết quả: người chạy ra can ngăn học trò không cho nó đâm thầy, thì đã bị đâm thủng ngực !

Ai dám bảo thơ Trần Nhuận Minh có vấn đề ở tứ thơ này ? Nhà thơ thậm chí đã tự nhận một nhát dao của cậu học trò không đâm được thầy giáo mình. Lẽ ra nhát dao ấy là cho thầy giáo, nhưng nhà thơ đã chìa ngực ra đỡ thay.

Đọc lại thơ Trần Nhuận Minh ở đây (tháng 5 năm 2017).

Một nền giáo dục ưu việt (câu chữ của chính Trần Nhuận Minh) có thể thấy rõ qua sự kiện nước giẻ lau bảng vừa rồi. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng của một người bình thường. Không thể tượng tượng ra nổi một cách làm độc sáng đến nhường ấy ! Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy kinh hoàng !

Đưa lại hai mẩu trong tập thơ của Trần Nhuận Minh (đã post năm ngoái):


NHỮNG ĐIỀU ẤY...
Yêu ai thì bịa cho họ lắm điều hay
Ghét ai thì vu cho họ nhiều lầm lỗi
Tôi nhận ra những điều ấy trong sách giáo khoa
Dạy các thế hệ trẻ con về sự trung thực…


LÚC ẤY...
Một học sinh lớp 12 đuổi đâm thầy giáo
Anh chạy theo can và bất ngờ bị đâm thủng ngực
Lúc ấy trên truyền hình đang có cuộc mít tinh
Ca ngợi nền giáo dục của chúng ta vô cùng ưu việt...





Viết ở Hà Nội, tháng 4 năm 2018
Giao Blog





Dưới là lưu các tư liệu liên quan của hai sự kiện vừa xảy ra.



---







TƯ LIỆU



2.


Nam sinh lớp 12 đâm thầy giáo trọng thương chính là lớp trưởng

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 18:57 GMT+7


Current Time0:00
/
Duration1:18
Auto


VTV.vn - Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết nam sinh đâm thầy giáo trọng thương chính là lớp trưởng của lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo.

Liên quan đến vụ việc nam học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình dùng dao nhọn để đâm thầy giáo của mình ngoài cổng trường, vào trưa 5/4, tính đến thời điểm hiện tại, thầy giáo này đã qua cơn nguy kịch và hiện đang nằm tại phòng cách ly của bệnh viện, tình hình sức khỏe đang có tiến triển tốt.
Theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Lệ Thủy, nam sinh trong vụ việc này chính là lớp trưởng của lớp 12A6 và là một người có học lực khá ở trong trường.
Nguyên nhân dẫn đến hành động của nam sinh là do những góp ý của thầy chủ nhiệm liên quan đến một hình xăm trên cổ của nam sinh này, trong tiết học thứ 3 ngày 5/4. Tuy nhiên, do cách góp ý của thầy giáo chưa tế nhị khiến tâm lý của nam sinh này bị kích động, dẫn tới vụ việc đau lòng vừa qua.
Vụ thầy giáo bị học sinh đâm trọng thương: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịchVụ thầy giáo bị học sinh đâm trọng thương: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
VTV.vn - Liên quan đến vụ việc nam sinh đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm mới xảy ra tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngày 5/4, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.






LĐO | 




Thầy Tiến được đem đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nặng.

Thầy Tiến được đem đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nặng.

Chiều tối 5.4, tin từ Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện chưa bắt được đối tượng là học sinh đâm trọng thương thầy giáo rồi chạy trốn.



Theo đó, cuối giờ trưa ngày 5.4 tại cổng trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy), thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đã bị em Ngô Văn Công (học sinh lớp 12A6) dùng dao đâm vào bụng.
Hậu quả khiến thầy Tiến gục tại chỗ, bị trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.
Các bác sĩ cho biết, thầy Tiến bị một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2x2cm, tổn thương gan, phải phẫu thuật cấp cứu.




Hiện thầy Tiến đang được phẫu thuật cấp cứu với vết thương thấu bụng.
Hiện thầy Tiến đang được phẫu thuật cấp cứu với vết thương thấu bụng.

Thầy Tiến là chủ nhiệm lớp em Công. Trước đó, thấy Công có vết xăm ở cổ, thầy Tiến đã nhắc nhở Công xóa xăm nên Công có thái độ phản ứng.
Sau khi gây án, Công dùng xe máy chạy trốn theo quốc lộ 1A vào phía Nam. Đến chiều tối 5.4, lực lượng công an vẫn chưa bắt được đối tượng gây án.
Tính đến thời điểm gây án, Công vẫn chưa đủ 18 tuổi.
LÊ PHI LONG
https://laodong.vn/phap-luat/truy-bat-hoc-sinh-dung-dao-dam-trong-thuong-thay-giao-599747.ldo



1.

Người nhà cô giáo liên tục xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ

BÍCH HÀ | 
Người nhà cô giáo liên tục xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ
Việc bắt học sinh súc miệng bằng nước bẩn của cô giáo ở Hải Phòng gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo ông nội cháu P.Ph.A (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) những ngày qua, các thành viên trong gia đình cô Nguyễn Thị Minh Hương thay nhau đến nhà ông để xin lỗi và mong gia đình không kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của cô giáo.

Sáng 9.4, chia sẻ với PV Lao Động, ông Phạm Khắc Thảo (ông nội cháu P.Ph.A) cho biết, hiện ông đã viết xong đơn kiến nghị để nhờ cơ quan công an vào cuộc, xem xét hành vi bắt cháu ông súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo Hương có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không.
Lúc đầu, dự kiến hôm nay ông sẽ đi nộp đơn, tuy nhiên đến nay gia đình vẫn đang phân vân.
“Mấy hôm nữa bố cháu Ph.A sẽ về, chúng tôi dự định lúc đó sẽ bàn bạc thêm và tùy bố cháu quyết định. Hai ngày qua, gia đình tôi cũng mệt mỏi vì tâm lý của cháu Ph.A không ổn định, không ăn uống được nhiều.
Hơn nữa, ngày nào cũng có thành viên trong gia đình cô Minh Hương đến xin tha thứ, không làm to chuyện nữa. Bố cô Hương còn khóc, tha thiết van xin chúng tôi cho qua chuyện.
Họ nói rằng cô Hương đang rất sốc, không ăn uống gì cả, trong khi cô đang phải nuôi con nhỏ. Cô cũng đã rất hối hận về hành động của mình. Tôi chỉ bảo từ từ rồi tính, đợi bố cháu về rồi gia đình bàn bạc thêm”- ông Thảo nói.
Cũng theo ông Thảo, gia đình sẽ đợi bố Ph.A về rồi đưa cháu đi khám tổng thể ở một bệnh viện uy tín.
Kể cả trong trường hợp cháu Ph.A không có vấn đề gì về sức khỏe thì gia đình ông Thảo cũng yêu cầu cô Hương, nhà trường phải làm bản cam kết đồng hành với gia đình chăm lo, theo dõi sức khỏe của Ph.A trong thời gian tới.
“Bản cam kết phải có chữ ký của cô Hương, nhà trường, dưới dự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Có thể bây giờ, việc uống nước bẩn chưa ảnh hưởng đến sức khỏe của Ph.A, nhưng những con vi khuẩn đấy sống lâu trong cơ thể, đến lúc nào đó mới phát bệnh thì sao.
Trong trường hợp chúng tôi tha thứ thì gia đình cô Hương phải ký bản cam kết này”- ông nội cháu Ph.A nói.
Theo quan điểm của luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội về vụ việc này, hành vi phạt học sinh uống nước bẩn được vắt từ giẻ lau bảng của cô giáo Hương rõ ràng không còn là hành vi nóng nảy, mà có dấu hiệu của tội hành hạ người khác.
Luật sư cho rằng, trong trường hợp cơ quan công an vào cuộc xác minh, nếu thấy cô giáo đã có hành vi đối xử tàn ác với học sinh, khiến học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chấn động tâm lý, gây dư luận xấu trong xã hội thì cô giáo này ngoài việc sẽ bị đuổi việc thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.
“Điều 140. Tội hành hạ người khác
1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:
a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên;
c) Đối với 2 người trở lên.”
http://soha.vn/nguoi-nha-co-giao-lien-tuc-xin-gia-dinh-hoc-sinh-suc-mieng-bang-nuoc-lau-bang-tha-thu-20180409154916257.htm




Hoàng Đan |
Cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng là con Phó phòng Giáo dục huyện
Trưởng tiểu học An Đồng nơi xảy ra sự việc.

Lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện An Dương xác nhận, cô Nguyễn Thị Minh Hương là con của bà Tạ Thị Ng., Phó phòng Giáo dục huyện.

Chiều 5/4, trao đổi với PV, ông Đặng Tăng Thông (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, các đơn vị chức năng của Sở, Phòng đang làm việc tại trường tiểu học An Đồng về việc cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng.
"Chiều tối nay sẽ có thông tin chính thức từ UBND huyện về việc xử lý kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương", ông Thông nói.
Lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện nhấn mạnh, quan điểm của Hội đồng kỷ luật của nhà trường là sẽ có hình thức kỷ luật cảnh cáo, cắt hợp đồng để răn đe chung cho toàn ngành, tránh có những hành vi như vậy.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học kinh tế và có văn bằng 2 hệ Đại học sư phạm tiểu học do Trường ĐH Hải Phòng cấp.
Vị lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện An Dương cũng xác nhận, cô Hương là con của bà Tạ Thị Ng. (Phó phòng Giáo dục huyện).
"Bây giờ ai làm thì người đó chịu, chúng ta cũng không nên đặt vấn đề con cái ai cả. Cô giáo Hương là giáo viên hợp đồng từ tháng 8/2017 và với hành động bộc phát như vậy thì phải chịu trách nhiệm với cuộc sống thôi chứ không nên nói con ông nọ, bà kia. Nói như vậy, đôi khi không cần thiết", ông Thông chia sẻ.
Liên quan đến hợp đồng ký 1 tháng/1 lần của cô Hương với trường Tiểu học An Đồng, theo ông Thông, đây là hợp đồng ký thời vụ.
"Bởi thực tế, huyện An Dương đang thiếu giáo viên tiểu học và trường Tiểu học An Đồng đang thiếu 11 giáo viên nên phải ký hợp đồng thời vụ như vậy. Hợp đồng cũng không có lương mà trường phải cân đối từ các nguồn chi khác để hỗ trợ", ông Thông cho biết thêm.
Cùng trao đổi với PV, một lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng cho hay, sáng 5/4, Thường trực Thành ủy nghe báo cáo vụ việc cô giáo phạt học sinh lớp 3 súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng tại Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương. Đây là vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
"Thường trực Thành ủy yêu cầu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định trong ngày 5/4 và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng", đại diện Thành ủy Hải Phòng nêu rõ.
Video tạm dừng
Học sinh kể lại việc bị ép uống nước giặt giẻ lau bảng: "Cô nói pha thế này còn nhạt, lần sau pha đậm hơn nữa"

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/co-giao-bat-hoc-sinh-uong-nuoc-gie-lau-bang-la-con-pho-phong-giao-duc-huyen-20180405145313856rf20180405223346271.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.