Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/05/2025

Một thời đồng dụng Pentax và Canon - tháng 8 năm 2001

Hồi tháng 8 năm 2001, vào dịp nghỉ hè, tôi đi điều tra điền dã.

Có thể ở tại thực địa trong cả tháng 8 và tháng 9, miễn là đầu tháng 10 thì có mặt tại trường để tiếp tục vào kì hai của năm học là được.

Sự kiện 11.9.2001 tại nước Mĩ, làm rung chuyển thế giới lúc đó, tôi nhận thông tin lúc đang ở tháp truyền hình Fukuoka là chính ở chuyến đi điền dã quan trọng này.

Đại học Nhật Bản mở đầu năm học ở tháng 4 (học kì 1 nếu nhập học tháng 4), rồi được nghỉ hè, từ tháng 10 thì bắt đầu học kì 2. Đến tháng 4 năm sau lại bắt đầu năm học mới.

Ở một entry cũ trên Giao Blog (năm 2021, ở đây), tôi đã nói về chiếc máy ảnh kĩ thuật số hiệu Canon đầu tiên mà tôi sử dụng - bây giờ vẫn lưu được.

Từ đó, tôi chuyên dùng Canon. Không sử dụng nhãn hàng nào ngoài Canon.

Thời gian giao thời, giữa kĩ thuật cũ (phim 36 kiểu) và kĩ thuật mới (kĩ thuật số), đúng là tôi đã rất cẩn thận: sử dụng cả hai loại ! Cùng lúc sử dụng cả hai cho chắc ăn !

Chiếc Pentax bên mình. Nay vẫn lưu giữ.

Nhìn vào ảnh chụp tháng 8 năm 2001, thì cái máy ảnh kĩ thuật cũ lúc đó là Pentax. Chiếc Pentax này, hiện tôi vẫn lưu giữ. 

Ành do thầy N. chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số hiệu Canon lúc đó. Một bức ảnh khoảng 25 năm trước rồi. Đó là hình ảnh tôi của khoảng 1/4 thế kỉ về trước, đang nói chuyện với các bô lão ở trong làng về một việc chuân bị Obon.

Canon kĩ thuật số sử dụng trong mùa hè ấy là Canon đi mượn. Lúc đó, vẫn sử dụng kĩ thuật phim là chính, còn kĩ thuật số thì vẫn đang thử nghiệm ! 

Cùng lúc với Pentax, tức mua năm 2002. Nay vẫn lưu giữ.

Năm đó, chúng tôi khảo sát chung về Obon (Vu Lan) ở miền Tây Nhật Bản.

Tháng 5 năm 2025,

Giao Blog


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.