Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/11/2022

Nửa thế kỉ "Búp trên cành" (1976-1990s-tk21) và sinh nhật 3 tuổi trang văn học nghệ thuật Nhà Búp (2019-2022)

Hà Nội đang vào cuối thu. 

Hà Nội đang ở thời điểm đẹp nhất trong một năm.

Vào buổi chiều muộn Thứ Bảy ngày 5/11/2022, tại một địa điểm thú vị của Hà Nội, lễ mừng sinh nhật 3 tuổi của trang văn học Nhà Búp đã được tổ chức.


Các lớp Búp Trên Cành và các thầy cô

Nhà thơ Trần Huyền Tâm (chủ bút của trang Nhà Búp) và nhà thơ Nguyễn Diệu Liên cắt bánh sinh nhật


1. Trong lời dẫn chương trình, MC cây nhà lá vườn của nhóm Búp trên cành có đoạn tóm tắt như sau:

"Giữa thủ đô đang vào thu, hôm nay đây, tại nơi này, chúng ta gặp nhau chung một niềm vui: mừng sinh nhật lần thứ 3 của trang văn học nghệ thuật Nhà Búp.

3 năm qua, một chặng đường đầu tiên, với bao nhiêu nỗ lực của đội ngũ anh chị em quản trị và kĩ thuật Nhà Búp âm thầm làm việc không kể ngày kể tuần kể tháng, với bao lời động viên và góp sức kịp thời của anh chị em Nhà Búp, để đến hôm nay, chúng ta cùng khiêm tốn nhìn lại những thành quả đã đạt được."


2. Đây, bánh sinh nhật mừng 3 tuổi của Nhà Búp (2019-2022):





Còn trang văn học nghệ thuật Nhà Búp thì như sau (bấm vào đây):





https://nhabup.vn/

Trang Nhà Búp mở thêm một Facebook ở địa chỉ sau (bấm vào đây):

https://www.facebook.com/nhabup.vn


3. Trang Nhà Búp ở đầu thế kỉ 21 này có nguồn gốc sâu xa từ lớp sáng tác văn học của thiếu nhi Thái Bình được gọi là Búp trên cành (bắt đầu từ năm 1976 đến khoảng nửa cuối thập niên 1990).

Trên Giao Blog, nhiều năm nay đã có một sê-ri giới thiệu về Búp trên cành, ví dụ đọc ở đây hay ở đây.





MC có giới thiệu tóm tắt như sau:

"trang Nhà Búp là một sản phẩm đương đại được xây nền dựng móng từ ngôi nhà Búp trên cành của thiếu nhi Thái Bình đã bắt đầu từ nửa sau thập niên 1970, trải qua nhiều thập niên, bởi các thầy các cô của văn chương nghệ thuật Thái Bình.

Đó là Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, gắn với các thế hệ nhà văn - nhà thơ - nhà nghệ thuật tiêu biểu của quê lúa và từ bên ngoài đến đào tạo nhân lực cho quê lúa: Tô Hoài, Chu Văn, Bút Ngữ, Phạm Hổ, Võ Bá Cường, Phạm Đức Duật, Bùi Tằng Hoàn, Trọng Khuê, Đức Hậu, Kim Chuông, Hà Trí Dũng, Đỗ Vĩnh Bảo,… Và rất nhiều thầy cô khác nữa."


4. Nhìn lại 3 năm qua, Nhà Búp tự đánh giá (trích lời của MC):

"3 năm qua, trang Nhà Búp đã giới thiệu tới độc giả hơn 8000 tác phẩm văn học nghệ thuật của gần 200 tác giả với những thể loại phong phú: thơ, truyện ngắn, tản văn, ký, tiểu luận phê bình văn học, hội họa, âm nhạc, …

Nhà Búp đang từng bước khẳng định là một ngôi nhà văn chương đúng nghĩa, là nơi tìm đến nhau để hội tụ của các thế hệ anh chị em, là nơi giao lưu của những cây bút và những độc giả có chung một tình yêu tha thiết với văn chương nghệ thuật.

Nói như nhà thơ Kim Chuông - một người thầy chung của nhiều thế hệ Búp Trên Cành thì có thể khái quát như sau (trích nguyên thư chú gửi cho buổi gặp mặt hôm nay):Ba năm qua, trang báo mạng của Nhà Búp đã thục sự làm nên tiếng nói của một GƯƠNG MẶT - TÂM HỒN thật riêng và thật đẹp. MỘT KHOẢNG RIÊNG của sự chân thành - tươi tắn - ríu ran của rất nhiều cảm nhận, nghĩ suy sâu xa và hữu ích."

5. Gặp nhau, kỉ niệm 3 năm Nhà Búp, chúng tôi đã nói lên tâm tình của mình, đọc thơ của mình, đọc thơ của bạn mình, hát,... Đại khái như sau:


https://www.youtube.com/watch?v=5l57ZdgesQc&t=22s


6. Một số thầy cô của Búp trên cành được mời cũng tới chung vui. Nam thì có họa sĩ Hà Trí Dũng - người thầy dạy vẽ của chúng tôi hồi đó, cũng là người vẽ bìa và vẽ minh họa cho tập san Búp trên cành. Ông là tác giả của nhiều tượng đài mà tôi đã gặp trên đường du lãng (tiêu biểu nhất là tượng Lê Quý Đôn ở trước Thư viện tổng hợp Thái Bình, tượng đài Lý Sơn ở đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi,...).

Nữ thì có nhà thơ Nguyễn Ánh Tuyết - cô là giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, từng là phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.

Đại khái có video cô Tuyết phát biểu như sau:


7. Các anh chị lớp trên của Búp trên cành thì đọc thơ mình hay đọc thơ của bạn mình, hoặc hát. Ban tổ chức đã bố trí một nghệ sĩ chơi đàn nên có phần đệm nhạc cho những bài thơ được ngâm. 

Chủ nhân Giao Blog cũng có phát biểu cảm tưởng trong mấy phút, rồi cũng đọc thử 1 bài thơ. Lúc đọc thơ thì không được tự nhiên lắm, vì quả thực đã lâu quá rồi không đọc thơ của mình ! 

8. Trang văn học nghệ thuật Nhà Búp có nòng cốt là anh chị em nhà Búp trên cành. Ngoài ra, còn có sự chung sức của nhiều tác giả ở bên ngoài. 

9. Sau phần giao lưu văn chương, chuyển sang phần tiệc liên hoan. Mọi người vừa vui vẻ ăn cùng nhau vừa tiếp tục đọc thơ hay hát.

Đang bận quá, nên viết nhanh mấy dòng lưu bút vắn tắt ở đây vậy.

Tháng 11 năm 2022,

Giao Blog









---


BỔ SUNG


1.



(Ảnh: Nhóm Văn Búp tại Đêm thơ nhạc "Thu 9" tháng 10/2020

 


HÂN HOAN ĐÓN CHÀO NHÀ BÚP TRÒN BA TUỔI!


Một tương lai tươi hồng đang rộng mở với sự góp mặt của những nghệ sĩ nhiệt tâm và những tác phẩm Nghệ Thuật Đích Thực: đẹp về nghệ thuật, hay về nội dung, mang giá trị nhân văn sâu sắc, đúng với mục đích tôn chỉ của Nhà Búp (nhabup.vn): “Về đây nhé, ơi Duyên Ngàn Năm đợi, cho Cuộc đời mãi đáng sống đáng yêu!”


Ba năm qua, toàn nhân loại đã phải trải qua nhiều kiếp nạn với biết bao gian khổ, thách thức, mất mát đau thương.

 

Trong bối cảnh ấy, trang Văn Học Nghệ Thuật của Nhà Búp vẫn duy trì sức sống bền bỉ, vẫn đem đến cho độc giả gần xa những món ăn tinh thần an lành nuôi dưỡng sự khỏe mạnh của tâm hồn và cuộc sống.

 

Đội ngũ gần 200 người cầm bút giàu tâm huyết vẫn thiết tha gắn bó, cống hiến cho bạn đọc những tác phẩm trên mọi lĩnh vực: Văn chương, Âm Nhạc, Mỹ Thuật.

 

Bên cạnh những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ  họa sĩ, nhiếp ảnh gia gạo cội, những gương mặt của các nhà văn nhí quen thuộc của nhóm Búp Trên Cành năm xưa, còn xuất hiện thêm những gương mặt mới, tài năng mới….

 

Đội ngũ văn nghệ sĩ nhiều độ tuổi, sinh sống trên khắp mọi vùng miền, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Người làm công tác ngoại giao, người chuyên sâu về kinh tế, người làm công tác quản lý, người say mê kỹ thuật, người từng là nhà báo hoặc nhà giáo, người vẫn đang say sưa trên bục giảng… Tuy có cuộc sống, công việc khác nhau nhưng đều chung một niềm Đam Mê Nghệ Thuật, đam mê sáng tạo.

 

Đến với Nhà Búp, độc giả được thưởng thức những tác phẩm vừa tươi mới vừa sâu sắc. Nhà Búp là nơi kết nối những tâm hồn, kết nối những sở thích, đam mê hướng về Chân - Thiện - Mỹ.

 

Nhà Búp cũng là nơi cổ vũ động viên hàng trăm người cầm bút say mê sáng tạo và lan tỏa những tác phẩm nghệ thuật đích thực đến với hàng ngàn độc giả qua nhiều chuyên mục đặc biệt.

 

Về văn chương: Nhiều tác phẩm thơ, truyện, tản văn, cảm luận văn học, dịch thuật… của các nhà thơ, nhà văn tên tuổi: Bút Ngữ, Lê Bính, Kim Chuông, Nguyễn Quốc Văn, Ánh Tuyết, Bùi Đại Dũng, Lương Duyên Thắng, Nguyên Hạnh, Anh Vũ, Lê Hải Hà, Thái Văn Sinh, Trần Anh Chiến, Nguyễn Huệ, Đặng Thế Truyền, Trần Thị Thu Hà, Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Như Thạnh, Nguyễn Đình Bầu, Hà Trí Dũng, Dương Chính Chức, Phan Đăng Đương, Thiên Lý, Bùi Yến, Kim Phú, Minh Hiển, Phạm Thị Quyên… Cùng đội ngũ đông đảo các thành viên nhóm Búp Trên Cành: Bùi Thanh Huyền, Trần Huyền Tâm, Trần Thu Huê, Bùi Lan Anh, Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Diệu Liên, Bùi Thị Ngọ, Trần Minh Hạnh, Lê Kim Hạnh, Minh Yến, Trần Vân Hương, Nguyễn Minh Hương, Đào Thanh Bình, Bùi Thị Biên Linh, Lã Thị Bắc Lý, Phạm Hồng Oanh, Nguyễn Thuý Hằng, Phạm Lan Anh, Bùi Thái Phúc, Nguyễn Nga, Vũ Huy Thông, Bùi Trung Hiếu, … được nhiều bạn đọc yêu thích. Họ luôn tìm thấy bóng dáng mình trong đó. 

 

Về âm nhạc - mỹ thuật: Những sáng tác của nhiều nhạc sĩ có tên tuổi như: Hữu Xuân, Trần Thu Hường, Vũ Hiển, Bùi Anh Tôn, Ngọc Hiếu, Nguyên Hạnh. Thúy Trần…. Những tác phẩm thơ được phổ nhạc đã chắp thêm đôi cánh kỳ diệu cho thơ bay bổng hơn, đến được với nhiều người hơn. Đó là rất nhiều bài thơ của Lương Duyên Thắng, Trần Huyền Tâm, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Quốc Văn, Bùi Thanh Huyền, Bùi Thị Biên Linh, Bùi Thái Phúc, Phạm Hồng Oanh, Lê Kim Hạnh…

 

Nhà Búp đã mời độc giả thưởng thức những bức tranh, ảnh đẹp vi diệu, sâu lắng tâm hồn, những tác phẩm điêu khắc sống động của các họa sĩ, nhiếp ảnh gia có tâm, có tài và có tầm như: Hà Trí Dũng, Nguyễn Đình Bầu, Đặng Phương Việt, Trần Bảo Toàn, Đặng Văn Tôn, Lê Thu, Kim Anh, Đặng Thế Truyền…

 

Đáng kể là, trong ba năm qua, các thành viên Nhà Búp đã cho ra mắt rất nhiều ấn phẩm văn, thơ, tiểu luận, nhạc, họa… bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, nhiều tác phẩm đã đoạt những giải thưởng cao của Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam… 

 

Ba năm qua, trang Nhà Búp đã đăng tải được 3.600 bài viết với 5.000 bức tranh ảnh của gần hai trăm tác giả, khẳng định được Nét Riêng và Sức Sống của mình giữa muôn ngàn trang mạng về văn học nghệ thuật hiện nay.

 

Tin rằng những giá trị nghệ thuật sáng đẹp của trang Nhà Búp sẽ được đón nhận trong sự trân trọng hơn nữa của độc giả gần xa!

 

Về đây nhé, ơi Duyên Ngàn Năm đợi!


https://nhabup.vn/news/tac-gia-tac-pham/han-hoan-don-chao-nha-bup-tron-ba-tuoi-3555.html


..
..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.