Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/10/2026

Những người Nhật không biết chữ - xem nhanh lại bộ phim kinh điển "Oshin" về thời kì đầu thế kỉ 20

Oshin おしん là một bộ phim truyền hình kinh điển của Nhật Bản, được chiếu liên tục lần đầu tiên trên đài truyền hình quốc gia NHK trong 1 năm, từ ngày 4 tháng 4 năm Chiêu Hòa 58 (1983) đến hết tháng 3 năm Chiêu Hòa 59 (1984). Toàn bộ là 297 lần chiếu (mỗi lần dài 15 phút). Tỉ lệ xem truyền hình lúc đương thời đạt kỉ lục đến nay vẫn chưa vượt qua được (lúc cao nhất đạt gần 63%) - thông tin do NHK công khai. 

Sau này, Oshin còn được phát nhiều lần trên truyền hình Nhật Bản.

Oshin được phát trên VTV vào năm 1994.




Nguồn: 
https://www.nhk.or.jp/archives/bangumi/special/asadora/drama/d_031.html

Xem video ở đây: https://www.facebook.com/reel/2217164092190543


1. Oshin là 1 trong 3 bộ phim truyền hình mà tôi đặc biệt yêu thích. Qua câu chuyện cuộc đời của nhân vật Oshin trải qua nhiều giai đoạn, từ cuối Minh Trị, vượt qua thời Đại Chính, rồi Chiêu Hòa (tham chiến, bại chiến, phục hồi và phát triển cao độ), chúng ta được xem lại hình ảnh nước Nhật từ khoảng những năm đầu tiên của thế kỉ 20 đến khoảng đầu thập niên 1980.

Những vấn đề văn hóa dân gian (follore) được xử lí trong Oshin thật đáng nể. Tôi vẫn đề nghị học sinh xem Oshin để thấy cách xử lí đáng nể đó trong các vấn đề văn hóa dân gian.

2. Phim có nói đến những người Nhật Bản không biết chữ đầu thế kỉ 20. Hãy xem tập 57 và 58 bản tiếng Việt đính kèm ở đây.

Oshin thì sinh ra trong một gia đình tá điền nghèo khổ, không được đến trường, phải đi ở đợ từ tấm bé. Nhưng cô bé may mắn được đến làm trong một gia đình làm nghề buôn gạo, tại đây, cô được học chữ. Với bản tính thông minh và khéo tay, cô không những đã đọc thông viết thạo, mà viết bút lông rất tốt. 

Còn người tiếp viên ở quán cafe trong tập 57 và 58 thì không biết chữ. Cô ấy đã thành thực nói là mình không biết chữ khi người ta mang giấy bút ra để cô ghi địa chỉ chỗ làm việc của mình. Ngay lúc đó, Oshin được gọi ra và viết địa chỉ khách hàng rất nhanh trên giấy.

Người tiếp viên ở quán cafe đó ngạc nhiên khi thấy cô bé biết viết !

Sau này, khi đến quán cafe để làm đầu (kiểu tóc Tây) cho người tiếp viên ấy, Oshin còn viết giúp thư cho cô ấy. Dần dân, hai người thành bạn thân thiết.

3. Sau 100 năm, vào những năm đầu thế kỉ 21, khi làm điều tra điền dã dài hạn tại Fukuoka, tôi đã phát hiện ra những người Nhật không biết chữ ở thời điểm đó.

Có những đôi vợ chồng lớn tuối, cả vợ và chồng đều không biết chữ. Họ đã đi cùng tôi trong một đoàn hành hương về thành phố Tenri. Lần đó, có nhiều ngày, nên tôi đã trò chuyện được nhiều với họ.

Ví dụ như vậy.

Khi có điều kiện, tôi sẽ viết về những người Nhật không biết chữ ở đầu thế kỉ 21.

Tháng 10 năm 2026,

Giao Blog


---


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.