Người ở quê Itoshima viết thư hỏi tôi, rằng năm 2026 này khi nào tôi sẽ về thăm quê. Tôi đã hẹn tháng 8, vào sẽ nhằm vào dịp Ô-bôn, tức mùa Vu Lan 2026.
Có một vài thay đổi nho nhỏ, tôi đành không đi Itoshima vào trung tuần tháng 8 được nữa. Thư báo của tôi, gửi đi rồi, thì người ở quê báo lại: chúng tôi có thể tới thăm bạn vào tháng 10. Bạn không đến được quê Itoshima vào tháng 8, thì tháng 10 chúng tôi sẽ từ Itoshima sang Hà Nội thăm bạn.
Vẫn là vậy, khi tôi không sang được, thì thế nào chỉ khoảng tháng sau hay tháng sau nữa, người ở quê sẽ sang Hà Nội.
Có một lần nào đó, tôi tính sang cuối tháng 11, cũng không thực hiện được, thì cuối tháng 12 năm đó người quê Itoshima đã tới Hà Nội. Trời trở lạnh bất ngờ thời điểm đó, thế là quần áo thổ cẩm mua được ở khu phố cổ được các bạn quấn thành khăn quàng cổ hết !
Bây giờ, liếc nhanh, thấy lũa đang trĩu bông trên các thửa bờ xôi ruộng mật trải dài vùng đồng bằng Itoshima. Sau mùa Vu Lan, thì đó là cảnh sắc thường thấy ở Itoshima.
Sẽ bổ sung thêm ảnh và video sau vậy.
Tháng 9 năm 2026,
Giao Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.