Cần xác định một tiêu chí như sau để làm việc tiếp với chủ đề các nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện. Tiêu chỉ được đặt ra để xử lí hiện thực của ngày hôm đó.
Hiện thực:
- Về không gian: Dinh Độc Lập quá lớn ! Cả khuôn viên (gồm trong Dinh và ngoài Dinh) là mênh mông. Nên tầm quan sát của một người, ở mức trực tiếp thấy, trực tiếp nghe, trực tiếp cầm lên, tức cái gì cũng trực tiếp, thì chỉ được một góc nhỏ mà thôi. Tôi gọi là "con voi Dinh Độc Lập". Con voi này, mỗi người miêu tả một kiểu, bởi chỉ thấy được mảng nhỏ mà mình biết trực tiếp mà thôi.
- Về thời gian: quá gấp gáp ! Các việc trọng đại lại rơi vào tầm trưa trưa kéo sang đầu giờ chiều, nên về tâm lí thì với người Việt là thời gian lẽ ra nghỉ ngơi.
- Về sự kiện và tốc độ sự kiện: quá nhanh và đồng thời đồng loạt các việc diễn ra cùng nhanh như nhau, tới hàng trăm chi tiết cùng xảy ra đồng loạt cùng ngày hôm đó. Với sức quan sát của một người thì thường quá tải hay bội thực !
Vì hiện thực như trên, nên đặt tiêu chí sau:
- Nhân vật ở chỉ ở trong Dinh (cơ bản ở bên trong Dinh) thì miễn nói chuyện ở ngoài Dinh (bao gồm sảnh, sân, vườn, cổng,...). Giá trị kể chuyện ngoài Dinh của những nhân vật này sẽ phiến diện hoặc cũng chỉ là "nghe kể lại vậy".
- Nhân vật chỉ ở ngoài Dinh (cơ bản ở bên ngoài Dinh) thì sẽ không kể chính xác được các chuyện trong Dinh diễn ra đồng thời lúc bấy giờ. Hoặc chỉ là nghe kể lại mà thôi.
- Nhân vật nào lên cắm cờ ở nóc Dinh thì miễn nói chuyện ở phòng họp bên dưới. Không thể cùng lúc lên cắm cờ và tiếp giải phóng quân ở phòng họp được.
- Nhân vật nào ở phòng làm việc bên dưới thì cũng miễn kể chuyện đi cắm cờ trên nóc Dinh. Không cùng lúc làm hai việc được. Hoặc chỉ biết thiên về việc ở phòng làm việc còn việc lên nóc cắm cờ là nghe kể lại !
- Nhân vật nào chỉ tham gia áp giải sang Đài Phát thanh Sài Gòn, mà không vào trực tiếp Đài Phát thanh Sài Gòn lúc đó cũng miễn kể chuyện ở bên Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30/4/1975.
- Nhân vật nào chỉ tham gia công việc ở Đài phát thanh Sài Gòn thì cũng miễn kế chuyện ở bên Dinh.
Thêm nữa, qua thời gian, kí ức của mỗi người cũng sẽ nhầm lẫn đủ dạng - không nhầm thế này thì lại nhầm thế kia. Trí nhớ là cái mà nhiều khi phản bội chính chúng ta.
Thời khắc lịch sử đó, cần tiêu chí như vậy để làm việc.
Chúng cháu là hậu sinh, là người quan sát khách quan với tư cách nhà khoa học, nên muốn phân rõ trong tiêu chí như vậy. Dĩ nhiên vẫn có sự trung gian (ví dụ ông Lý Quí Chung, tức nhà báo Chánh Trinh, có mặt bên trong Dinh và đi ra ngoài Dinh, thì dù cùng nhóm đại úy Phạm Xuân Thệ đi sang Đài Phát thanh Sài Gòn, nhưng lại quay về ngay mà không vào Đài).
Tháng 5 năm 2025,
Giao Blog
| Đây là ở "ngoài Dinh" buổi trưa ngày 30/4/1975 |
| Đây là ở "trong Dinh" buổi trưa ngày 30/4/1975 |
| Đây là máy ảnh và sản phẩm từ máy ảnh đó: cảnh trong Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975 |
---
Những entry cùng chủ đề đang đi trên blog này:
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.