Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/07/2015

Vụ thảm sát ở Bình Phước từ góc nhìn ngoại cảm (bài Đông La)

Thuần túy lưu tư liệu.

Nguyên văn lấy về từ blog Đông La.

---

THỨ HAI, NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2015

TƯỞNG ÊM NHUNG LỤA HÓA HẦM CHÔNG GAI


Vụ án kinh hoàng tàn sát trọn một gia đình ở Bình Phước đang chấn động dư luận. Ngày 11-7-2015, cô Vũ Thị Hòa đã viết trên facebook của mình:
Như vậy chính cô cũng đã cảnh báo trước tai họa cho gia đình anh Mỹ chủ xưởng gỗ. Người dẫn anh Mỹ đến gặp cô trong câu chuyện trên chính là anh Sơn, kế toán trưởng Công ty Phú Riềng, người đã nhờ cô xem bệnh cho vợ rồi được cô báo cho biết tại phòng ngủ của vợ chồng có hài cốt của Liệt sĩ Phùng Trần Thái. Sau đó cuộc khai quật đã được thực hiện và là một trong những vụ việc chứng tỏ rõ ràng nhất khả năng siêu phàm của cô, bởi thực địa là một căn phòng ngủ trong ngôi biệt thự nên không ai có thể làm giả được. Sự khai quật cũng được giám sát chặt chẽ của thân nhân liệt sĩ, chủ nhà và rất nhiều người, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân đoàn 4, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin Tìm kiếm Hài cốt Liệt sĩ:

 
(Ngôi nhà có hài cốt)
 Cô báo trước vật dụng dưới mộ có: 1-Bật lửa Mỹ, có khắc chữ VIET NAM, PHU RIENG, 67-68 và một hình vẽ lạ; 2- Đèn ngoéo Mỹ có khắc tên Phùng Trần Thái và chữ MX - 99UV:
Sau đó thì khai quật đã tìm được đúng như vậy:
(Đèn ngoéo và bật lửa)
Còn Thuy Thanh Nguyen, người chứng kiến câu chuyện mà cô nhắc tới ở trên là một Phật tử theo cô, chủ trang fcebook này (https://www.facebook.com/thuy.nguyenthithanh.3194524?fref=ts):
Đến nay Phật tử theo cô Vũ Thị Hòa có đến hàng ngàn, người tin cô thì đủ các tầng lớp, từ cán bộ cao cấp, kể cả Ủy viên Trung ương Đảng, các trí thức đủ các lĩnh vực đến các nhà văn, nhà báo. Tất nhiên cũng còn rất nhiều người không tin. Có một điểm chung là từ người học nhiều đến học ít đều dốt ở chỗ không hiểu rằng thực tế mới là tiêu chuẩn của nhận thức chứ không phải nhận thức của họ. Có người thì nói chưa tận mắt chứng kiến thì chưa tin nhưng có người gặp cô rồi cững không tin. Nhất là những người cô cảnh báo những chuyện không hay về bản thân mình và gia đình mình. Tâm lý con người ai cũng thích nghe những lời tốt đẹp nhưng cô Hòa lại không bao giờ nói dối. Chính người vợ anh Mỹ chủ xưởng gỗ cũng vì không thích nghe những lời không hay nên đã không tin những lời cô cảnh báo, tức có duyên được gặp cô mà không được hưởng phúc nên nay cả nhà đã gặp đại họa. Tôi đã comment dưới bài viết của cô bằng mấy câu sau:
Hồi cô mới lập facebook, cô hay hỏi tôi đã đọc bài cô viết chưa, tôi đã chứng tỏ với cô là đọc rồi bằng cách sẽ comment bằng một đoạn thơ như trên, để “góp vui văn nghệ”, khuấy động phong trào. Đến nay trang của cô rất đông vui, đã xuất hiện thêm rất nhiều “nhà thơ” nữa. Cô viết trong trạng thái ngồi thiền, xưng “ta” với mọi người. Cô mấy lần nói với tôi là “không phải em viết đâu đấy” (không phải cô Vũ Thị Hòa), tức những chữ cô viết ra là lời của Phật Bà, của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi cô viết kinh, cô cũng nói với tôi là không xưng như vậy chữ sẽ không ra. Nếu không hiểu tất sẽ cho là hoang đường, nhưng với những người càng hiểu biết (như tôi chẳng hạn) và càng gần cô (như những người ở Yên Bái, những gia đình thân nhân của liệt sĩ từng nhờ cô, v.v…) thì lại càng tin cô, tin một cách hoàn toàn tự nhiên. Vì tất cả đều đã tận mắt chứng kiến những khả năng siêu phàm của cô và đều cho rằng nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng cho là hoang đường thật.
Bây giờ nhiều người trên thế giới cũng cho ngài Đạt lai Lạt ma là Phật sống. Ngài từng là chứng nhân chứng tỏ sự linh thiêng là có thật, vì là một linh đồng vượt qua được sự giám sát nghiêm ngặt để được công nhận là hiện thân của vị Đạt lai Lạt ma đời trước. Nhưng từ đó tới nay ngài chỉ trở thành một lãnh tụ tôn giáo như một nhà hiền triết, một nhà thông thái chứ không thể hiện một khả năng siêu phàm nào cả. Chính ngài cũng xác nhận không còn biết gì nữa về kiếp trước của mình. Nếu như vậy thì khách quan mà nói ngài không thể là Phật sống được!
Khi gọi cô Vũ Thị Hòa là Phật Bà tôi luôn chuẩn bị lý lẽ để đối phó lại những sự phản bác hoặc công kích của tất cả mọi người kể cả Giáo hội Phật giáo VN. Lý lẽ thật đơn giản, ai muốn được tôi gọi là Phật hãy nói và làm được như cô Hòa đi! Vậy thôi!
Một lần khác cô viết như thế này:

Rồi bài này cũng sẽ là một chứng cớ thêm vào việc chứng tỏ khả năng siêu phàm của cô. Tôi cũng đã viết comment:
Còn nhớ cái chuyện vui này: “Phi công Vietnam Airlines báo ốm hàng loạt trong dịp Tết Dương lịch, khiến hãng hàng không này phải gửi đơn kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên nhân sự việc được cho là mức lương quá thấp(vnexpress.net/, Thứ hai, 12/1/2015)”, mà nguyên nhân chính là do lan truyền chuyện cô Hòa cảnh báo đúng chuyện máy bay rơi! Chuyện này cô cũng đã viết trên facebook:
Cái người là “sĩ quan máy bay” mà cô viết ở trên có bố là thiếu tướng, nghe ông con kể chuyện cô cảnh báo sẽ có máy bay rơi đã cho là chuyện ba xạo, hoang đường. Nhưng khi máy bay rơi thật mới “sợ vãi đái” đi tìm gặp cô. Cô đã gọi cho tôi bảo:
-Anh Đông La, cái hôm em viết trên fây búc khách đến muốn gặp mà em không ra, bác Thu sốt ruột đi vào đi ra chính là hôm cái ông tướng thấy máy bay rơi sợ quá tìm gặp em đấy.
Ảnh chụp đây:
Vậy mà tôi biết còn những trang báo chính thống, những trang cá nhân còn lưu những bài viết láo lếu về cô Hòa. Thật e ngại cho bọn tri thức không đong đầy vỏ hến nhưng lại coi nhận thức mình là chuẩn, bất chấp sự thật như thế nào. Vì thế mà chúng không biết sợ quả báo, dù rất nhiều quả báo nhãn tiền vẫn ngày ngày xảy ra. Đơn giản là vì hiện tại chính là thời mà Kinh Phật đã báo trước là đang ở vào thời mạt pháp. Hầu hết loài người ở trong tình trạng mà tôi viết thành mấy câu như thế này:
Đường Đời, đường Đạo lệch nhau
Vô minh trùng điệp biết đâu mà lần
Thương thay mắt sáng, mù tâm
Tưởng êm nhung lụa hóa hầm chông gai!
13-7-2015
ĐÔNG LA

http://donglasg.blogspot.com/2015/07/tuong-em-nhung-lua-hoa-ham-chong-gai.html

21 nhận xét:

  1. Hây dà , hây dà !
    Bác Đông La cứ viết những bài về Cô Hoà như vầy , thì con đường vào hội nhà văn của Bác còn xa thăm thẳm . Hơn nữa Bác Hữu Thỉnh còn đảm nhiệm thêm khoá thứ tư .. Thì khó lắm à nha

    Trả lờiXóa
  2. Bản chất La = Lừa + Ngựa đang ngày một rõ nét. La già lớp này chuyển sang đi hai hàng nhập nhằng âm-dương lịch. Trước kia còn xứng mặt anh hùng lề phải, viết lách còn mạch lạc (tuy có phần cực đoan) nhưng giờ thì bị "phật sống" Hòa thu phục đâm ra mới nhếch nhác thế này. Thật là tội nghiệp!

    Trả lờiXóa
  3. Trang fb cá nhân của Thánh cô Thị Hòa Vũ chỉ thấy 1 stt gần đây nhất là
    ---
    Thị Hòa Vũ đã thay đổi ảnh đại diện của cô ấy.
    18 Tháng 6 lúc 11:54 ·
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1442336352736516&set=a.1377503812553104.1073741826.100008804946769&type=1&source=11

    Có thấy stt nào ghi ngày 11-7-2015 như ông Đông La viết đâu nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008804946769&fref=ts

      Xóa
    2. Sau ngày công an tuyên bố thì bất kỳ thánh nào phán cũng là tin rác.

      Xóa
  4. Cặp đôi này tuần chay nào cũng có nước mắt (hay "dây máu ăn phần", theo cách gọi của giang hồ hehe).

    Cô gái (cô Linh) rõ là nạn nhân, vậy mà "Phật Bà" tố cô ấy tội tày đình là "lạo thai", còn nhà đủ thứ học thì kết án cô ấy là "quỉ đười ươi" dẫn "quỉ đội lốt người" về giết cha!

    Trên đời này sao có người ác quá vậy ta!

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi , con người đã sắp lên sao hoả rồi , mà còn tin ba chuyện tầm phào . Hôm qua đọc bên nhà bác Cạo có bài viết một cô bé nằm mơ thấy vụ án xảy ra sau đó vẽ đúng chân dung thủ phạm . Salam thắc mắc rằng tại sao cứ có một sự việc xảy ra , người ta cứ " Ăn theo " là sao vậy . Nói như bác Cạo rất đúng " Khi Công an đã tuyên bố , thì những tin sau đó là tin rác " . Bây giờ người nào giởi thì tuyên bố , xa thì hết năm 2015 , gần thì hết tháng 7 có chuyện gì sẽ sảy ra ? Thì mới tâm phục khẩu phục , còn không chỉ là nhảm nhí
    Nói đến " Nhà ngoại cảm " Salam kể cho các Bác trong nhà này nghe câu chuyện thật 100 % về bản thân mình :
    Năm 2011 gia đình Salam nhờ một nhà ngoại cảm vào Huế tìm mộ anh trai hy sinh năm 1972 , ngay nghĩa trang Thừa Lưu - Phú Lộc - Thùa Thiên Huế . Ông thầy thắp hương khấn vái rồi chỉ cho một ngôi mộ " Vô Danh " bảo đó là mộ anh trai của Salam . Chuyên không có gì để nói đến khi lên Sở Thương Binh Xã Hội làm thủ tục cất bốc
    Ở đây đang xảy ra vụ tranh chấp mộ , số là một gia đình ở Hà Nội họ đã lầy được mẫu vật đi giám định ADN , khi chưa giám định xong thì có một gia đình ở Vinh nhờ nhà ngoại cảm tìm ra ngôi mộ đó , họ cũng thử quả trứng để trên đầu đũa , quả trứng đứng yên không rơi , nên họ quyết định cất bốc đưa về Vinh . Đến khi gia đình ở Hà Nội thử đúng ADN quay vào đòi mộ .thì rắc rối xảy ra . Gia đình ở Vinh thì tin theo tâm linh nhất định không trả , gia đình ở Hà Nội thì tin theo khoa học nên cương quyết đòi . Không biết sự việc ấy bây giờ giải quyết đến đâu rồi . Cũng vì thế ông giám đóc sở có nói với Salam , làm bản cam đoan sau này có sự việc như vậy phải trả lại cho người ta . Salam chưa có điên mà ký bản cam kết như vậy , chỉ giao hẹn " Tôi khắc tên Anh tôi lên bia mộ , trong vòng 7 năm ( 7 vía ) không có ai tranh chấp thì sẽ bốc về Nghĩa trang liệt sĩ ở Vinh ) giờ đươc 4 năm rồi
    Bây giờ từ khi nghe tin những nhà ngoại cảm lừa đảo ví dụ như Cậu Thuỷ , thì trong lòng rất hoang mang , cả họ không ai dám mạnh mồm đòi bốc mộ ông anh nữa .. Tất cả đều tịt mít . Chắc cũng phải nhờ khoa học thôi .

    Trả lờiXóa
  6. Đông La có tài , nhưng rất tiếc tin Vũ Thị Hòa quá đâm ngớ ngẩn

    Trả lờiXóa
  7. ĐL nên xem lại niem tin cua minh vao tâm linh. thái quá mù quáng

    Trả lờiXóa
  8. ĐL nên xem lại niem tin cua minh vao tâm linh. thái quá mù quáng

    Trả lờiXóa
  9. Đông La có tài , nhưng rất tiếc tin Vũ Thị Hòa quá đâm ngớ ngẩn

    Trả lờiXóa
  10. Liên quan bài trên, DL có bài: http://donglasg.blogspot.com/2015/07/ong-la-thong-bao.html

    "Tôi thấy trên trang http://giaovn.blogspot.com/ của Giao có đăng lại bài còn nguyên văn lần đăng đầu của tôi, nên tôi đề nghị Giao gỡ xuống. Vì đã đăng công khai là muốn nhiều người đọc nên tôi rất mừng với những sự chia sẻ có thiện ý, nhưng rõ ràng là tôi rất không đồng ý với chuyện có những kẻ xấu muốn đăng lại bài của tôi để làm mục tiêu cho “đồng bọn” mà tôi gọi là “sâu bọ rắn rết”, đầu “không tích óc mà tích phân” ném đá. Tôi không chấp nên cũng chưa nghiên cứu xem chuyện tự tiện đăng lại bài của tôi là có vi phạm bản quyền, có phạm pháp không? Tất nhiên nếu quá đáng là tôi sẽ xem và sẽ kiện nếu thấy cần thiết!"

    >>>

    Kiện ai, kiện cái gì ông ĐL? Hay người ta có thể kiện ông và Phật Bà của ông tội vu khống đấy?

    Căn cứ nào ông cho rằng cô gái kia dẫn thằng kia vô nhà giết chết cả nhà cô ấy? Hay Phật Bà của ông, dựa đâu, con gái người ta bị hại chết rồi, lại còn vu cho tội "lạo thai"?

    Ông mới đáng bị người ta kiện đấy ông ơi.

    Trả lờiXóa
  11. Ôi giời ơi ! Chết cười với He He !
    Chết bác Giao zồi , đăng bài không xin phép " Lại có ý đồ xấu , để cho đồng bọn ném đá .. " . Chuyến này thì nguy to , chuẩn bị đi hầu kiện ..thôi huy động mọi người hùn tiền mà lên đường thôi .

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tôi cũng có xem Blog ĐL , bài viết sắc bén, đôi lúc vượt quá kiến thức của tôi ,nên tôi không hiểu luôn....về sau ĐL viết như " Người Cỏi Trên " nên tôi delete luôn cái tên khỏi mục ưa thích ... Xin lỗi anh ĐL nếu như anh không hài lòng nhận xét nầy !

      Xóa
    2. Bạn Lam nghiep : bạn không phải là người duy nhất gặp tình trạng này. Con La này viết chính luận để chiến với tụi rận và tụi lề trái cũng có thể cho 5 điểm. Tuy nhiên, con La nó tưởng đâu chỉ mình hiểu mọi chuyện trên đời này còn đa phần dân chúng đều ngu muội mù lòa, thế nên y tự cho phép mình khá nhiều quyền, thậm chí gọi cả bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm là "thằng ngu" nếu không chịu theo "phật bà" của y. Sau khi bị bợp tai y mới són đái ra quần và rút bài rồi thanh minh thanh nga các kiểu thanh. Tớ đánh cá là nếu "phật bà" nhà y mà bị chính quyền sờ gáy thì y sẽ chuyển lề.

      Xóa
    3. ĐL bắt đầu trở thành người cỏi trên khi bênh vực bà ngoại cãm Bích Hằng.Cái bà tìm ra hài cốt đúng sai thì tôi chưa dám bình luận,có điều bà kể đã nói chuyện với vong linh 1 người lính có cốt nằm trong buồng tắm 1 cô gái xinh đẹp, anh lính không muốn gia đình quy tập hài cốt vì hằng ngày ở đây xem cô gái tắm đã hơn ! Đúng là ngoại cãm tào lao,vậy mà ai đụng đến bà ngoại cãm BH là ĐL chửi tắt bếp !

      Xóa
    4. Sinh Dương ơi !
      Đúng rồi ! Nếu như Salam mà nằm được trong nhà tắm có cô gái xinh đẹp như vậy , thì ngu gì mà cho cất bốc , để suốt ngày ở đấy xem cho đã .
      Riêng chuyện bà Hằng thì mọi người trong nhà này có nhớ vụ chìm xe ở Hà Tĩnh . Bà Hằng cùng cả một đội ngũ nhà ngoại cảm rầm rộ vào tìm , thế nhưng toàn phán xét tào lao . Sau đó ông Thành ở Vinh nhờ kinh nghiệm trục vớt của mình mới tìm được . Điều đó cho thấy những người tự xưng " Nhà ngoại cảm " hay " Phật sống ". Vũ thị Hoà chỉ là tào lao mà thôi .
      Giống như vụ " Cát Tường " ở Hà Nội , biết bao nhà ngoại cảm tào lao nhào vào , mà đâu tìm được xác ? . Nếu như " Phật Sống " của bác La hôm đó tìm ra xác bà Huyền thì Salam sẽ ngả nón " Tâm phục khẩu phục " ... Còn không chỉ là tào lao mà thôi

      Xóa
  13. Tôi lại đang trên đường du lãng, nên chưa có điều kiện theo dõi mạng mấy hôm nay.

    Trả lờiXóa
  14. ám ma thường mang đến sự đau buồn, mất mát của các thành viên lam the nao de chong khong ngoai tinh trong gia đình phong thuỷ phòng làm việcđối với người đã khuất. Tuy nhiên, đám ma trong giấc mơ lại có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.tieu su cua ca si dang nguyen Nó thường là điềm báo trước những sự việc may mắn, tốt đẹp có thể xảy ra trong tương lai khi bạn mơ ngủ thấy đám ma
    Đám ma thường mang đến sự đau buồn, mất mát của các thành viên trong gianằm mơ thấy máu tốt hay xấu đình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, đám ma trong giấc mơ lại có ý nghĩa hoàn toàn ngược nằm mơ thấy nước nghĩa là gìlại. Nó thường là điềm báo trước những sự việc may mắn, tốt đẹp có thể xảy ra trong tương lai.
    Bạn mơ thấy đám ma hoặc mình đang dự thuốc uống chống hôi miệng một đám ma thường là điềm báo sẽ có chuyện các phong cách thiết kế nội thất cổ điển vui lớn, có thể là tin đính hôn hay đám cưới của người thân, cũng có khi là điềm báo về khả năng phát tài của bạn.quan hệ bao lâu thì tinh trùng gặp trứng

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.