Tiếp theo số ra Thứ Năm ngày 1/5/1975, báo Nhân Dân số ra Thứ Sáu ngày 2/5/1975 có rất nhiều tin bài cập nhật về Sài Gòn giải phóng ngày 30/4/1975.
Đặc biệt, có hai bài quan trọng sau.
1. Một bài kí sự tại chỗ về ngày 30/4/1975 của phóng viên Trần Mai Hạnh.
2. Bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Phóng viên Trần Mai Hạnh sinh năm 1943, khi được giao nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh ông đang ở tuổi 32. Ông là phụ huynh của một bạn nữ trong lớp chúng tôi, bởi vậy, bài báo đăng ngày 2/5/1975 của ông thì chúng tôi đã biết và đọc kĩ từ thập niên 1990.
Tôi nhớ rõ là lần đầu tiên tôi đọc bản photocopy của bài báo, và vẫn lưu nó ở đâu đó trong nhà. Tôi bổ sung một ít tư liệu ảnh liên quan.
Trong bài phóng sự viết ngay tại Dinh Độc Lập vào chiều ngày 30/4/1975, Trần Mai Hạnh ghi rõ tên anh Thận và một số nhân vật nữa.
Còn bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì đến hôm nay, đã tròn 50 tuổi.
Bây giờ, cùng đọc lại nguyên bài.
Các tư liệu bổ sung và cập nhật sẽ dán dần ở dưới như mọi khi.
Ngày 1 tháng 5 năm 2025,
Giao Blog
Bài 1
| Nhà báo VNTTX Trần Mai Hạnh (đeo kính) cùng các đồng nghiệp tại cửa ngõ Sài Gòn, sáng sớm 30/4/1975 |
| Bài tường thuật "Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng" đăng trên Bản tin Đấu tranh thống nhất của VNTTX, ngày 1/5/1975 |
| Giấy công tác đặc biệt của Uỷ ban Quân quản thành phố Sài Gòn-Gia Định cấp cho nhà báo Trần Mai Hạnh, ngày 1/5/1975 |
| Bản lưu của điện báo viên TTXGP nhận bức điện PV Trần Mai Hạnh đánh đi từ Sài Gòn chiều 1/5/1975. |
Phóng viên VNTTX Trần Mai Hạnh đang viết tường thuật Lễ ra mắt
Uỷ ban Quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định sáng 7/5/1975 tại Dinh Độc Lập
(Ảnh Trần Mai Hưởng - TTXVN) |
Bài 2
---
Những entry cùng chủ đề đang đi trên blog này:
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.