Tiếng Việt được sử dụng trong ngày 30/4/1975, dù Bắc dù Nam, rất chuẩn xác. Phải chuẩn xác cao độ, vì sai một li đi một dặm. Tiếng Việt lúc đó đóng vai trò như là một nhân vật đặc biệt - nhân vật phải truyền đạt một cách chính xác và nhanh chóng quan điểm và ứng đối của hai bên. Hai bên phải giằng co nhau từng miếng một, bằng một thứ tiếng Việt chuẩn xác, nếu không chuẩn xác sẽ mang tới những hậu quả khôn lường.
Tuần tự giằng co bằng tiếng Việt chuẩn xác như sau (đọc từ 1 đến 10).
1. Trong các ngày 28 và 29 tháng 4, qua nhiều kênh khác nhau, ông Dương Văn Minh chuyển cho bên cách mạng thông điệp như sau: chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn. Câu "chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn" là Giao Blog viết lại cho gọn. Chú ý là mới chỉ "ngừng bắn".
Sáng ngày 29/4/1975, nhóm các ông Nguyễn Văn Diệp - Tô Văn Cang - Nguyễn Văn Hạnh - Nguyễn Đình Đầu đã được các ông Dương Văn Minh (tổng thống) và Nguyễn Văn Huyền (phó tổng thống) cử vào trại David, để chuyển thống điệp "ngừng bắn".
Phái đoàn trên thống nhất không được dùng chữ "đầu hàng".
Tức là, các ông Dương Văn Minh - Nguyễn Văn Huyền chưa muốn "đầu hàng", chỉ mới muốn "ngừng bắn".
Ngôn từ ở đây rất chuẩn xác.
2. Có thú vị là, ngay từ sáng ngày 29/4/1975, lúc 10h, trung ương đã gửi điện tín (dưới ghi rõ tên "Ba") cho Chiến dịch (tổng tư lệnh Văn Tiến Dũng, chính ủy Phạm Hùng), cũng ghi rõ: Dương Văn Minh ra lệnh "ngừng bắn". Tức là trung ương cũng biết là ông Minh mới chỉ "ngừng bắn", mà ông Minh vẫn chưa có ý "đầu hàng".
Tức là, trung ương đã được báo ra là ông Minh chịu "ngừng bắn" rồi.
50 năm trước chỉ có điện tín. Chưa có zalo, chưa có fb, cũng chẳng có nhắn tin điện thoại. Nhưng 10 h thì trung ương đã biết để gửi điện tín vào cho Chiến dịch.
3. Chính tại trại David, sáng ngày 29/4/1975, phía cách mạng tuyên bố: các ông ngừng bắn chưa đủ, phải đầu hàng vô điều kiện. Chú ý là phải "đầu hàng vô điều kiện".
Phía cách mạng tuyên bố rõ: phải đầu hàng.
Ngôn từ rất chuẩn xác.
4. Kết quả đàm phán của ngày 29/4/1975, đã được nhóm Nguyễn Văn Diệp - Nguyễn Đình Đầu báo cáo tới Nguyễn Văn Huyền và Dương Văn Minh, vào tối 29/4/1975.
Dương Văn Minh chỉ nghe, chưa quyết định gì.
Khi đã đi khỏi chỗ ông Minh ở, Nguyễn Văn Huyền thì đã buột miệng: "Phải đầu hàng" (ông Nguyễn Đình Đầu nghe rõ).
Tức là đến tối 29/4/1975, Nguyễn Văn Huyền đã muốn đầu hàng. Nhưng ông Huyền chỉ là phó tổng thống, không có quyền quyết định cuối cùng.
5. Sáng sớm 30/4/1975, các ông Minh - Huyền và Vũ Văn Mẫu (thủ tướng) đã họp bàn. Kết quả là ông Minh đi đến quyết định: ngừng bắn và bàn giao chính quyền. Lúc đó khoảng 8h sáng.
Ông Minh giao cho ông Mẫu soạn tuyên bố. Ông Mẫu soạn khoảng tiếng, được văn bản như sau:
"Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sanh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam.
Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Cộng hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng, và ở đâu ở đó.
Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng.
Chúng tôi ở đây chờ gặp Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào".
Ông Minh đọc vào bằng ghi âm vảo khoảng lúc 9h sáng.
Đài Phát thanh Sài Gòn cho phát băng ghi âm ấy lên hệ thống lúc 9h30 ngày 30/4/1975.
Đọc kĩ, chưa thấy ý "đầu hàng". Tức là nhóm các ông Minh - Huyền - Mẫu vẫn chưa muốn "đầu hàng".
Tiếng Việt ở đây rất chuẩn xác.
6. Sau đó, ông Nguyễn Hữu Hạnh, với tư cách Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng (Tổng tham mưu trưởng đang vắng mặt), trực tiếp tới Đài Phát thanh Sài Gòn để đọc nhật lệnh.
Nhật lệnh của Nguyễn Hữu Hạnh có nội dung chính là: các lực lượng VNCH phải triệt để thi hành lệnh của tổng thống về ngừng bắn. Phải ngừng bắn để tránh đổ máu vô ích.
Vẫn chưa thấy ý "đầu hàng".
Tiếng Việt ở đây rất chuẩn xác.
7. Phía chính ủy Phạm Hùng đã cập nhật được thông tin trên (tuyên bố của ông Minh lúc 9h30 và sau đó là nhật lệnh của ông Hạnh; ông Hạnh cho phát đi phát lại theo băng ghi âm).
Chính ủy Phạm Hùng hiểu là các ông Minh - Huyền - Mẫu - Hạnh chưa muốn "đầu hàng".
Bởi vậy, chính ủy Phạm Hùng đã cho phát lệnh: không nhận bàn giao gì (còn gì mà bàn giao), mà phải bắt đầu hàng. Lệnh này được truyền đi, có được phát thanh trên hệ thống của Đài Phát thanh Giải phóng.
"Địch đang dao động tan rã, các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm các mục tiêu đúng qui định. Hội quân tại Dinh Độc Lập. Địch không còn có gì để thương lượng bàn giao, chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Tiến lên! Toàn thắng!
Chính ủy chiến dịch: Phạm Hùng."
Chữ "đầu hàng" rất chuẩn xác.
Tiếng Việt ở đây rất chuẩn xác.
8. Lúc 11h30 thì quân cách mạng đã vào Dinh Độc Lập và cắm cờ trên nóc Dinh.
Nhóm ông Minh - Mẫu được đưa sang Đài Phát thanh Sài Gòn.
9. Tại Đài, sau một thời gian chuẩn bị (soạn thảo, ghi âm,...), lúc 13h30 ngày 30/4/1975, ông Minh chính thức tuyên bố "đầu hàng không điều kiện".
Chữ "đầu hàng" ở đây rất chuẩn xác.
Cũng tại Đài, chính ủy Bùi Văn Tùng cũng đã đọc lời chấp nhận đầu hàng:
Chữ "đầu hàng" và "chấp nhận đầu hàng" ở đây rất chuẩn xác.
Chú ý, chữ dùng của chính ủy Phạm Hùng là "đầu hàng vô điều kiện". Còn chữ dùng của tổng thống Minh và chính ủy Tùng đều là "đâu hàng không điều kiện".
Điểm khác nhau nhỏ thế thôi, trong tiếng Việt, dù cùng là "đầu hàng", nhưng khá thú vị.
10. Trong các giờ phút lịch sử nói trên, tiếng Việt đã được sử dụng rất chuẩn xác. Tuyên bố chuẩn xác. Giằng co nhau, cũng rất chuẩn xác.
Tháng 5 năm 2025,
Giao Blog
---
Những entry cùng chủ đề đang đi trên blog này:
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.