Thầy Suenari đến Việt Nam điều tra dân tộc học lần đầu tiên vào năm 1992. Ông đến thăm làng Triều Khúc (Hà Nội) vào một lần nào đó, rồi quyết định chọn đây là điểm nghiên cứu điền dã dân tộc học dài hạn.
1. Đợt điều tra làng Triều Khúc lần đầu tiên là vào tháng 8 và tháng 9 năm 1994. Nhưng thời gian đó, ông còn du lãng khá nhiều làng mạc khác: Bối Khê, Phố Hiến, Mộ Trạch, Mộc Châu, đó đây ở Hà Tây (tên tỉnh lúc bấy giờ),...
2. Ông tập trung điều tra Triều Khúc trong các năm 1995-1998, qua rất nhiều lần, mà lần ở dài hạn tại địa bàn là khoảng 6 tháng. Trong thời gian ở lâu dài tại Triều Khúc, có lần ông bị dính đau mắt hột trong dịch đau mắt hột - đến 1/3 người làng Triều Khúc bị, nên ông cũng bị nhiễm. Dân làng đã hướng dẫn ông cách dùng lá trầu không để chữa đau mắt hột. Cũng phải hàng tuần mới khỏi hẳn !
Sách về làng Triều Khúc của ông đã được xuất bản tại Tokyo năm 1998, tiếng Nhật. Nhưng trước đó, nhiều bài viết lẻ về Triều Khúc của ông đã được đăng tải trên các tạp chí. Về tạp chí tiếng Việt thì đầu tiên là một bài đăng năm 1996 trên tạp chí Văn hóa Dân gian (nay tạp chí đã đổi tên là Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam), bản dịch của Chu Xuân Giao.
3. Một thói quen thú vị của thầy là gần như ngày nào ông cũng ghé qua đình Sắc ở làng Triều Khúc !
Làng Triều Khúc có "đại đình" và "đình Sắc".
Đình Sắc là ngôi đình nhỏ ở giữa làng, nơi cất trữ sắc phong của thành hoàng làng. Đó cũng là nhà riêng của ngài. Hàng ngày ngài ngự ở đó.
Ở đây trích giới thiệu 2 ảnh về đình Sắc làng Triều Khúc thời điểm các năm 1994-1995, tức cách nay 30 năm. Ảnh được cắt từ video do thầy Suenari cầm máy. Hồi đó, có nhiều video là do thầy quay, đôi khi là do các học trò quay đỡ ! Nhưng kĩ thuật của thời đó chỉ được như vậy !
![]() |
Quang cảnh đình Sắc làng Triều Khúc thời 1994-1995 (cắt từ video của thầy Suenari) |
4. Thầy tạt qua lúc buổi sáng nếu cụ thủ từ mở cửa buổi sáng. Thầy vào buổi trưa nếu lúc đó cụ từ mới mở cửa ! Nhiều hôm thì thầy trò chúng tôi vào thăm cụ từ lúc chiều muộn.
Hay gặp ở đình Sắc thì có nhóm các cụ G.N.Ng.
Sau 30 năm, 1995-2025, bây giờ các cụ ấy và thầy Suenari đã về miền mây trắng cả. Cụ G.N.Ng là một người bạn thân của thầy. Có gì hay hay, thầy cũng kể với cụ Ng. Có gì khó khăn, thầy cũng trình bày và nhờ cụ Ng giúp. Cụ Ng thì rất thạo việc và khéo léo, nên việc điều tra của thầy trong nhiều năm được thuận lợi.
Các cụ họ G. ấy từng có ý định làm mối học trò của thầy cho con gái họ G. Các cụ nói là làm, giới thiệu thật, thậm chí còn bố trí luôn cả cái này cái này nếu các câu nên duyên ! Ôi, nếu duyên thành, thì có khi tôi đã thành rể của làng Triều Khúc.
Tháng 2 năm 2025,
Giao Blog
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.