Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/08/2024

Cố thủ nhang Trần Viết Đức (1931-2005) và Phủ Giầy Nam Định - ngày húy kị 2024

Về cụ Trần Viết Đức, cố đồng đền thủ nhang Phủ Chính (quần thể Phủ Giầy Nam Định), trên Giao Blog, có thể đọc lại ở đây hay ở đây.

Về cuộc đời của cụ, có thể đọc nhanh trong cuốn sách đã in năm 2006 - ở đây đưa hình ảnh bìa sách.







Hôm nay, ngày 24 tháng Bảy (ngày 27/8/2024) là ngày hụy kị của cụ - xem ảnh vừa đưa lên sáng nay của Fb Bùi Mạnh Tuấn.






Tháng 8 năm 2024,
Giao Blog

---


CẬP NHẬT

2.

Đi lại 2 mảnh tư liệu này, của năm 1992, vào hôm nay, để tưởng niệm cụ Trần Viết Đức - cố đồng đền thủ nhang Phủ Chính (Phủ Tiên Hương) thuộc quần thể Phủ Giầy Nam Định giai đoạn 1988-2005.
Hôm nay là ngày húy nhật của cụ (ngày 24 tháng Bảy).
Các tư liệu của năm 1992 đã được đưa vào một entry trên Giao Blog ngày 12/9/2022, tự bản thân các tư liệu có tiếng nói đương thời của chúng.
Năm 1992 là năm mà giữa thầy Đặng Văn Lung và thầy Nguyễn Hùng Vĩ có nhiều luận bàn về quan hệ giữa Phủ Giầy Nam Định và Phủ Tây Hồ. Tôi như "quan sát viên". Sau đó, từ năm 1993, tôi tham gia trực tiếp vào các cuộc khảo sát của hai thầy.
Năm 1995, một cuốn sách về Mẫu Liễu Hạnh của thầy Đặng Văn Lung được xuất bản, trong đó có đoạn nói về các cuộc khảo sát chung trong các năm 1992-1995.
Cụ Lung ghi rõ tên của từng người (Đặng Văn Lung, Hà Công Soạn, Nguyễn Hùng Vĩ, Chu Xuân Giao) trong cuốn sách in năm 1995 đó.
Đây là thời kì đầu tiên mà chúng tôi có nhân duyên gặp mặt và trò chuyện với cụ Trần Viết Đức tại Phủ Chính.
Tháng 8 năm 2024,
Giao Blog
---
Nguồn: Tròn 30 năm câu chuyện Phủ Giầy Nam Định : Phủ Chính và thủ nhang Trần Viết Đức (1931-2005)

https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid02WQJ1QcFXrkHgkq8YZ1vkZ3ZMqtM9sQxW2cYJx2SAaN251grRwaRxhWDrXnJCgrgVl




1.


Nhân ngày huý nhật ông con xin trích dẫn lại bài viết của Thủ Nhang Trần Thị Kim Huệ:”Con rời tổ quốc Việt Nam
Đi tìm lời ước bao năm Cha chờ
Châu Phi cách trở ngàn trùng
Thân gái con chẳng ngại ngùng gian nan
Mong sao lời ước của Cha
Tín ngưỡng thờ Mẫu nước nhà tôn vinh
Là Đạo gốc cùa nước mình
Cháu con gìn giữ tận tình không quên
Mấy ngày ngồi họp con mong
Tiếng búa gõ xuống trong lòng con vui
Công nhận tín ngưỡng Mẫu mình
Là phi vật thể dân tình khắc ghi
Nay thoả ước nguyện của Cha
Hai hàng nước mắt đẫm nhoà má con
Mấy lời con gửi Cha hiền
Người theo hầu Mẫu khắp miền nước non
Xe loan ngự giá chân son
Hào quang đã khuất như còn đâu đây
Mỉm cười Cha dặn chúng con
Thế giới công nhận cháu con giữ gìn
Ơn đảng chỉ lối dẫn đường
Tín ngưỡng thờ Mẫu lưu truyền ngàn năm.
Con gái kim Huệ tăng Cha là Trần Viết Đức Cố Thủ Nhang Phủ Chính Linh Từ ( Phủ Dầy) Nam Định lúc còn trên thế gian cha đã ấp ủ ước mơ được đảng và nhà nước công nhận đạo Mẫu là nền tôn giáo độc lập của dân tộc. Vậy nay con gái muốn Cha là người đầu tiên con báo tin mừng .
kính lạy Cha yêu quý của con”
🙏

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02S8c3misaUVhqgHTf9F2xd14GPCkTXK8j8x8qeXZLD7xHxTLX7hh5yU54xUTzKx5el&id=100005066626367












































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.