Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/01/2019

Lần gặp gỡ nhanh với học giả Lê Mạnh Thát cuối năm 2018

Tiếp điểm làm nên cuộc gặp gỡ chính là Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Mấy năm gần đây, trong khi đi nghiên cứu điền dã tìm hiểu về Phật giáo miền Bắc, cụ Lê Mạnh Thát đã phát hiện ra vị trí đặc biệt của vị Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trong một số cuộc tọa đàm hay hội nghị, ông đã chính thức phát biểu. Mới biết loáng thoáng thế, chứ chưa thấy ông viết ra trên giấy, tôi cũng chưa từng nghe trực tiếp ông nói về chủ đề đó bao giờ.

Vấn đề cụ quan tâm, thì thật ra đã xuất hiện trên tạp chí học thuật nhiều năm trước (nhóm Đỗ Tất Lợi - Hà Văn Tấn, và gần đây có Trần Trọng Dương). Với tôi, thì sang năm 2018, sau rất nhiều năm, mới chính thức đưa ra cột mốc niên đại 1683 (đã đưa bài ở đây). Từ cái năm 1683 này, thì mới thấy rõ thêm cái niên đại đầu thập niên 1710 mà cụ Lê Mạnh Thát quan tâm.

Các hướng khảo cứu, sau nhiều năm nhiều tháng cứ tự mà tìm được tiếp điểm, để hội lại với nhau.

Bởi vậy, một cuộc gặp nhanh vào cuối năm 2018, như là một hẹn ước từ trước. Đúng một tháng trước (ngày 15 và 16/12/2018).






1. Thật ra, hôm đó, tôi bận mải quá (vì còn phải "chăm sóc" hai bạn đến từ Nhật Bản), nên cũng không có cơ hội hàn huyên cùng cụ. 

Khi phát biểu, tôi trân trọng nhắc đến quan tâm của cụ, và nói: sau đây, nếu Giáo sư Lê Mạnh Thát phát biểu, thì chúng ta sẽ rõ hơn về vấn đề. Mình tuân thủ 10 phút, nên rất ngắn vậy thôi.

2. Đến lúc sau, cụ lên phát biểu, cụ lại nhắc đến mình. Bài cụ viết về đúng vấn đề mình quan tâm. Đó là tài liệu văn bản hóa đầu tiên các ý tưởng của cụ về Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Cầu được thì ước thấy. Bởi trước cuộc gặp gỡ tháng 12 năm 2018 khoảng vài tháng, qua trao đổi, mình có bảo với Dương: mong cụ Thát viết ra thành văn bản.

Hôm đó, trời Hà Nội trên Sóc Sơn rất rét. Cụ mặc áo khoác dạ. Cuối cùng, cụ bước ra tặng cho phía học viện Phật giáo một thác bản bia chùa Giám (được lồng trong khung kính).

3. Đại khái là như vậy. Bây giờ, là viết ra những gì có thể viết cụ thể về tiếp điểm. Đó là công việc mà mình đã nói rõ ở lần trước tại Quảng Châu (tháng 5 năm 2018).




Nguồn: Fb Phủ Nội Tiên Đình (ngày 10/1/2019).

https://www.facebook.com/433020000458132/videos/364769927656072/?__xts__[0]=68.ARDBiAOd4a7UEbVQHtSvLJLa6JxWX4FpxhI9qkXbIqYjkWFDHtwAtjfLbUir6dqNmeF5BCnP1o9f3akfEvCwA3HoXeBaOy2Q1KbydBJQFPRzxHmxXL6WeRHQtKbE4MiH90roT6IXBxvs2JGcF5XbTyK-y9zmjsijYDUpuxq5pa9_t834sJYbnNDrMX4uQ_Lmm5BB2SUiV1jnuTO76f-M_JyaK4vHKCctP70rs3GTZC7SPr_PIO8Eu8DyQCRCZEJh1sy8GEfYvUfbmWH_p3wst6BYIoe-odhXH-QOaq3kKJJpsE3YDWUTubBnFx6FKpmfWsRgzn5VCPRCM9S4IuHO-QLO8BWnGzbxZ38&__tn__=-R

Tháng 1 năm 2019,
Giao Blog


..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.