Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

14/01/2019

Đã hết Tết rồi, người Nhật nhóm lửa đốt những đồ trang trí năm mới

Trung tuần tháng 1 năm 2019 rồi, nên Tết ở Nhật Bản đã coi như hoàn toàn kết thúc. Dân ở khu làng chài đã ra bãi biển nhóm lửa và đốt !

Một sinh hoạt sau Tết rất quen thuộc. Ngày xưa, còn ở trong làng, mình khá bận rộn vào dịp này đây.

Đại khái là như sau.






.

今年も福吉漁港で「ほうげんきょう(どんと焼き)」が開催しれました!
門松やしめ縄などお正月飾りを焼くほうげんきょう。

地域の方々が朝早くから山に入り、ほうげんきょうに使う高さ4メートル以上の竹を切っていきました。
午後2時。竹に炎がつくと子供たちが続々とお正月飾りを持って、炎の中に投げ入れていきます。
去年よりもたくさんの子供たちが参加していました!
ほうげんきょうの竹が燃えたあとは、地域の方々が、お餅を焼いてぜんざいやきなこもち、焼き芋を振る舞ってくれました(*´ω`*)
https://www.facebook.com/kitekitefukuyoshi/posts/2243770675881959?__xts__[0]=68.ARD0G1v37qGkXW3zjoMxl9iXSqW1oWAFa8HUD48W9S_jY0XJq6YfchaMj2vhx3Pd-fMV23pj8Sfee-6Dw_zGTGEC0s9ts6u5MW1o_qaFUIAJcJSpk3jIhFKmxj7xMCe_wBRD_OWXCtBeXlaSsAixytzdLWA6l0B2GD3f1v9fxDkIroY6JQ9T2WluQDpKx8lIUrsEVDgBDhpevD5v1uh9V9jBqh5fjN4up0sZXEqcU_QI15AjsiYG6IyKQSXyjIeiI6BKEftI8KY4J4OTr3xKeq_1tH-wYva76fmzA8ss9L-O7_UgQwWHOf8gLqEf9AsEnsxp1auj_1jg5b3BOThmqNEzPP2vIuGa_xBahuvHqlyzTB1noAVPkaRnbmc&__tn__=-R

.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.