Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/09/2013

Không khỏi thất vọng về phim NGƯỜI CỘNG SỰ được giới thiệu là có tầm vóc

Phim đã chiếu trên VTV tối ngày 29.9, như quảng cáo

Cuối cùng đành phải an ủi rằng, đây là một trong những hoạt động kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ý nghĩa đó ra, bộ phim, từ góc nhìn khán giả, tôi không thể không nói lời thất vọng về nó.

Trước khi chiếu vài ngày, Phạm Thanh Phong cho biết: "tin rằng đây là phim lịch sử có tầm vóc, không làm người xem thất vọng khi lên sóng 20h tối 29/9 trên VTV1, phát cùng ngày tại Nhật Bản". Cũng có tin là nó sẽ được đưa ra tranh giải Bông sen vàng. Vân vân.

Thất vọng ngay từ những phút đầu tiên diễn cảnh Phan Bội Châu đến Nhật một mình, một chân bị bắn chảy máu. Rồi thì bác sĩ Asaba xuất hiện ngay.






Người hiểu biết về quá trình Đông Du của Phan Bội Châu không thể không kêu lên rằng: đừng bịa đến mức xuyên tạc đến như vậy ! 

Nói thêm chỉ mất thêm lời. Khi nào rảnh sẽ nói rõ thêm.

---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:

3 nhận xét:

  1. Ấy thế mà ẵm giải Cánh Diều Vàng mới máu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Khoằm báo tin, mình đã bổ sung bằng một entry mới đó.

      Xóa
    2. Em nhầm "Bông Sen" thành "Cánh Diều"! :P

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.