Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/03/2014

Giới tâm linh ngoại cảm Mã Lai đã ra tay cứu đời, đi tìm chiếc máy bay xấu số

Một pháp sư người Mã Lai đã vào cuộc trong bối cảnh cuộc tìm kiếm theo các phương pháp cơ học đang bế tắc. Tựa như pháp sư được chính quyền chính thức mời đến, chứ không phải là tự tiện.

Hiện chưa thấy giới tâm linh xứ Đại Việt lên tiếng gì. 


Bài của VnEx vừa lên trang (có xác nhận bằng báo của các nước khác)

---

TƯ LIỆU



1. VnEx

Thứ ba, 11/3/2014 09:23 GMT+7

Pháp sư Malaysia đi tìm MH370

Một pháp sư nổi tiếng của Malaysia đến sân bay nơi chuyến MH370 cất cánh để tìm kiếm và kêu gọi các hành khách trở về. Ông mang theo một chiếc giỏ tre và móc câu cá trong khi lầm rầm cầu kinh.

Pháp sư
Pháp sư Ibrahim Mat Zin hôm qua thực hiện nghi thức tâm linh tại lối vào của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Star
Pháp sư Ibrahim Mat Zin tuyên bố có thể giúp tìm chiếc máy bay mất tích bằng phương pháp tâm linh. Ibrahim cho hay ông được một trong những lãnh đạo hàng đầu Malaysia mời tới. 
Sau khi cầu kinh tại lối vào sân bay, ông Ibrahim nói máy bay vẫn còn ở trên không hoặc đã rơi xuống biển.
"Chúng tôi sử dụng móc bẫy cá và một ống nhòm tre nhằm tìm kiếm và kêu gọi để các nạn nhân được tìm thấy càng sớm càng tốt", ông Ibrahim nói.
"Trong quá trình cầu kinh, đôi mắt tôi bị đau và tôi chỉ thấy màu đen. Tôi nghĩ máy bay vẫn ở trên không hoặc vừa rơi xuống biển", vị pháp sư cho hay.
Ông tuyên bố sẽ quay trở lại sân bay trong hai ngày tới, sau khi cầu kinh, và sẽ đem đến "một thứ gì đó". Ông cũng kêu gọi tất cả mọi người cầu nguyện để những người trên chuyến bay mất tích được an toàn.
Ông Ibrahim có 50 năm kinh nghiệm làm pháp sư, trở nên nổi tiếng sau khi phục vụ tìm kiếm các nạn nhân của một số vụ việc lớn ở Malaysia, như vụ sập Tháp Highland, lũ lụt ở Kuala Dipang và vụ ca sĩ Mona Fandey giết người.
Đại diện chính phủ Malaysia cho hay họ hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, miễn là các phương pháp đó không đi ngược giáo lý của đạo Hồi.
"Chúng tôi hoan nghênh mọi sự giúp đỡ, nhưng khi nói đến chủ nghĩa thần bí, các phương pháp phải phù hợp với những lời thuyết giảng của Hồi giáo", ông Datuk Seri Jamil Khir Baharom, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo, thuộc Bộ Thủ tướng Malaysia, hôm qua nói, với ý đề cập đến các "bomoh" (pháp sư).
Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 người bị mất tích cuối tuần trước khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau ba ngày tìm kiếm, giới chức vẫn chưa thấy dấu vết của máy bay.
Trọng Giáp

2. Báo tiếng Hoa:

http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS5/8539789.shtml 
尋馬航客機 大馬不惜求助巫師
馬來西亞政府官員表示,為了搜尋失聯的馬航客機,不惜用盡各種方法,只要不違反伊斯蘭教教義,歡迎任何人參與搜索行動,甚至連馬來巫師也不例外。
大馬掌管宗教事務的首相署部長嘉米基爾(JamilKhir Baharom)表示,現階段真的非常需要各界幫忙。若搜尋過程涉及神秘主義,只要所採方法符合伊斯蘭教義就能接受。
嘉米基爾昨天出席第35屆國家級可蘭經朗誦大會後表示,已邀請著名馬來巫師伊布拉欣馬今(IbrahimMat Zin)前往吉隆坡國際機場,以透過靈異力量尋找失蹤飛機所在位置。
伊布拉欣馬在吉隆坡國際機場入口處祈禱後表示有兩種感覺,即飛機還在空中飛或已墜海,但不會墜落在陸地上。


全文網址: 尋馬航客機 大馬不惜求助巫師 | 國際 | 即時新聞 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS5/8539789.shtml#ixzz2vcYqstOr
Power By udn.com 


---

20 nhận xét:

  1. Hoan nghênh pháp sư! Đấy, được hay không chưa biết, nhưng cứ phải ra tay như thế mới đáng mặt pháp sư chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "ra tay như thế mới đáng mặt pháp sư" là thế nào hả bác?

      Xóa
    2. Là dám làm dám chịu, dám đối mặt với thách thức, chứ không ỉm đi như không nghe không biết của nhiều nhà ngoại cảm VN.

      Xóa
    3. Dám làm thì đúng rồi, nhưng dám chịu là chịu cái gì? Nếu có một hình thức xử phạt thật nặng thì chắc đếch gì ông pháp sư kia đã dám thò mặt ra.

      Bác không xem có đầy bố tự xưng là ngoại cảm ở VN gọi đến đường dây nóng của sở chỉ huy TKCN báo là máy bay đã rơi ở rừng U Minh v.v... Rồi có cả thằng thần kinh Đỗ Xuân Thọ, nick fb là Do Xua Tho, xưng là tác giả của học thuyết vĩ đại nhất thế giới, dùng sóng ý thức truy cập tâm vũ trụ rồi thông báo là máy bay đã bay sang Mỹ.

      Những người có khả năng ngoại cảm thực sự thì sao, họ im lặng đâu có nghĩa là họ không để tâm tìm kiếm, họ không phát ngôn vì không được giới chức mời hoặc việc này ngoài khả năng của họ. Chả lẽ cứ phải hô lên rằng tôi chưa tìm thấy gì, hoặc đưa những thông tin chung chung kiểu của bố pháp sư kia thì mới gọi là dám làm dám chịu à?

      Bác He He năm nay bao tuổi rồi mà phát ngôn hồ đồ ngu xuẩn thế ?

      Xóa
    4. Xin chào bác Thuốc Sâu !

      Ta đưa chứng lí tranh luận, hay phản biện, nhưng mong bác không nên dùng những câu như "ngu xuẩn". Blog của tôi không kiểm soát lời bình, rộng mở với cách nhìn khác, lập luận khác nhau, nhưng mong mọi người cẩn trọng không làm tổn thương người đối thoại.

      Kính mong.

      Xóa
    5. Bạn Thuốc Sâu có vẻ là người trong giới ngoại cảm, hay có liên quan đến giới này?

      Nếu thế thì cho thêm thông tin đi bạn. Chẳng hạn, họ đang để tâm tìm kiếm nhưng nhắm không dễ xơi nên im lặng chờ thời cơ? Hoặc bạn có thể cho biết tại sao họ phải có lời mời chính thức từ cơ quan hữu trách thì mới bắt tay vào việc không? Tôi không thấy họ lên tiếng nên tôi hiểu họ đánh bài chuồn, tất nhiên trừ khi bạn đưa ra bằng chứng khác.

      Bao nhiêu tuổi mà phát ngôn hồ đồ ngu xuẩn thì cũng ngu xuẩn hồ đồ bạn ạ.

      Xóa
    6. Bác he he có vẻ luôn hồ đồ và quy kết lung tung nhể, hay là bác chưa thạo cách suy nghĩ một vấn đề?

      Dựa vào đâu mà bác biết được họ không tìm kiếm chỉ vì họ không nói ra? Mà họ có nói ra nhưng bác chưa nghe thấy thì sao? Họ có nghĩa vụ phải nói cho bác biết à? Mà họ có quyền im lặng khi họ chưa có kết quả hoặc việc đó năng ngoài khả năng của họ chứ nhỉ? Giới chức không mời thì họ cũng có quyền không tìm kiếm chứ. Sao bác lại bảo họ đánh bài chuồn? Bác lấy tư cách gì mà bắt họ cứ phải tìm kiếm và cứ phải lên tiếng?

      Tôi chả liên quan gì đến giới ngoại cảm cả, nhưng nói gì đúng thì thôi, đừng vội quy kết cho người khác. Tôi nói bác hồ đồ là như thế đó. Giả sử có người nói bác, rằng tại sao ông He He không bỏ tiền bỏ công ra cùng với nhà nước đi tìm máy bay mà cứ ngồi ghểnh chân đợi tin thế kia, thì bác tính sao?

      Xóa
    7. Sao bạn không chờ cho đến khi có bằng chứng ngược lại rồi hãy phản bác hỉ?

      Xóa
    8. Bác đánh trống lảng đấy à?

      Tôi chỉ hỏi bác, họ có quyền không tìm và có quyền im lặng, đúng không? Vậy cớ gì bác bảo họ là im ỉm và đánh bài chuồn?

      Xóa
    9. Vậy rút cục bạn muốn tranh luận về cái gì? Về ngoại cảm hay về quyền?

      Nếu người ta có quyền xưng tụng nhau là thánh nữ và bông hoa huệ của phật bà, và không tiếc lời chửi bới những người không tin thì tại sao tôi không thể không nghi ngờ họ, cho họ chỉ là một lũ hoang tưởng và bịp bợm, và bày tỏ quan điểm của mình?

      Và cuối cùng, nếu bạn tin vào ngoại cảm, và tin tưởng những nhà ngoại cảm, thay vì nói đến quyền, sao bạn không thử chứng minh, hay ít ra là thuyết phục để tôi tin ngoại cảm là có thực và những nhà ngoại cảm là những người chân chính?

      Trên blog Giao, tôi đã đặt ra hàng chục nghi vấn, dưới dạng hỏi-đáp, về các nhà ngoại cảm, bạn thử giải đáp để tôi mở mắt đi chứ tranh luận về quyền làm ch. gì.

      Xóa
    10. Đây là 4 lí do ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA, đưa ra để giải thích việc các nhà ngoại cảm thuộc trung tâm ông chưa vào cuộc vụ nạn nhân TM Cát Tường, tôi tóm tắt:

      1. Người nhà nạn nhân chưa đến nhờ TT ông.
      2. Giải quyết vụ Cát Tường mà không giải quyết nhiều trường hợp khác là bất công.
      3. TT có quá nhiều trường hợp phải giải quyết.
      4. TT đã chịu quá nhiều tiếng xấu, nên nếu có làm được vụ CT thì cũng chẳng giải quyết được gì.

      http://soha.vn/xa-hoi/vi-sao-ngoai-cam-cua-uia-chua-giup-tim-xac-chi-huyen-20131106020113067.htm

      Nếu tôi không nói họ "đánh bài chuồn" thì tôi phải hiểu họ thế nào đây?

      Xóa
    11. Còn ông ĐL thì quá vui. Anh Giao nói đúng, ĐL càng ra sức thuyết phục thì người ta càng nghi ngờ hehe. Ở đây:

      http://donglasg.blogspot.com/2014/02/co-vu-thi-hoa-va-vu-tham-my-cat-tuong.html

      Rảnh tôi sẽ bàn.

      Xóa
    12. Ha ha, bác vui tính thật đấy.

      Nếu như hội ngoại cảm tuyên bố ồn ào về vụ máy bay, rồi người ta tìm ra máy bay ở cái chỗ khác hẳn, và hội ngoại cảm thôi không nói gì nữa mặc dù được người ta đặt câu hỏi, như thế thì mới gọi là đánh bài chuồn. Đằng này, hội ngoại cảm đâu có phát ngôn gì ngay từ đầu mà bác bảo người ta đánh bài chuồn?

      Bác vẫn cứ hay lấy việc nọ xọ việc kia như thế à?

      Xóa
    13. Rút cuộc là các nhà ngoại cảm VN vẫn không lên tiếng (tất nhiên là các nhà ngoại cảm tên tuổi, chứ mấy anh ba vớ gọi về trung tâm cứu khổ cứu nạn gì đấy tính ăn may thì không tính), như họ từng không lên tiếng trong các vụ tìm kiếm mà ở đó kết quả tìm kiếm phải được xác nhận kĩ lưỡng.

      Hết chuyện rồi bạn.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Ui chít, tránh xa ĐL gấp: http://donglasg.blogspot.com/2014/03/hong-ve-binh.html

    Trả lờiXóa
  4. Rất nhiều lính Mỹ bị cho là mất tích ở Việt Nam vốn là phi công bị rơi máy bay khi đang bay trên biển, nếu các nhà ngoại cảm mà tìm được máy bay rơi ngoài biển thì nên liên hệ với chính phủ Mỹ gấp, kiếm được hàng triệu USD ấy chứ chả bỡn đâu.

    Ps: Từ trước đến giờ hình như các nhà ngoại cảm vẫn chê USD thì phải?

    Trả lờiXóa
  5. Mấy bác tranh luận chuyện này làm gì cho nhọc. Đọc chuyện cười tôi mới viết cho thư giãn đi: Năng lực kỳ diệu của pháp sư

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nay bận, bây giờ mới đọc truyện cười của Nỡm đấy.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.