Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

14/06/2025

Văn nghệ Thứ Bảy : có một nhóm văn học "Búp Trên Cành" như thế (đọc lại giấy mời năm 1983)

Sang năm là tròn 50 năm "Búp Trên Cành" (1976-2026).

Vào dịp cuối năm ngoái, năm 2024, về 50 năm đặc biệt của một nhóm văn học thiếu nhi đặc biệt này, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nói ở đây (video ở đây).

Bây giờ, bất giác thấy một thư mời ghi năm 1983 do chị Bùi Lan Anh đưa lên Fb. Người kí tên ở thư mời là nhà văn Bút Ngữ. Các cháu nhận thư mời là: Bùi Lan Anh, Đào Thị Bình, Nguyễn Minh Hương. Đây là 3 chị lớp trên của chúng tôi, mà sau này, lớp chúng tôi chưa học cùng một mùa hè nào.

Chị Bùi Lan Anh, hóa ra, đến gần đây tôi mới biết: sau chị vào học Khoa Ngữ Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Như vậy là chị vừa là đàn chị ở Búp Trên Cành, lại vừa là đàn chị ở Văn Tổng hợp của tôi.

Chị Lan Anh học K30 cùng lớp với anh Phạm Ánh Sao (1966-2020, đọc lại trên Giao Blog ở đây) và anh Nguyễn Kim Sơn - nay là đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục (từ tháng 4 năm 2021, đọc lại ở đây).

Đọc nguyên một thư mời của hơn 40 năm về trước. 

Nguồnhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=2208262656005752&set=a.124706457694726

Tháng 12 năm 2024, tại Hải Phòng


Tháng 6 năm 2025,

Giao Blog






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.