Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/08/2024

Phủ Diễn với sông Bùng những ngày hè 2024 như đổ lửa

Chúng tôi đi Phủ Diễn (tức Phủ Diễn Châu ở Nghệ An) theo trục đường cao tốc mới mở - hiện đang giai đoạn chạy thử nên chưa thu phí.

Thật thú vị là đường nay mới nhưng lại mở lại theo một tuyến đường cũ - tuyến đường thiên lí cũ. Chúng tôi chạy thẳng một mạch cao tốc từ Pháp Vân về tận thị trấn Diễn Châu, cảm giác vèo cái đến ngay ! Chả bù cho những năm trước 2010, đi từ sáng sớm mà tận đến chiều tối mới có mặt ở Phủ Diễn.

1. Đường thiên lí cũ đầu thời Nguyễn, tựa như trở thành xương sống của tuyến đường cao tốc năm 2024 này, nên đi vượt lên phía miền trên của Thanh Hóa, trườn sát vào khu vực Thạch Thành - Phố Cát (sẽ đối chiếu kĩ lưỡng thêm sau).

Ngày xưa, đường thiên lí cũ chạy lên Thạch Thành - Phố Cát nên ngôi đền Phố Cát tiện đường giao thông mà lừng danh một thời.

Sau này, đường ấy bị bỏ bởi người ta xây đường quốc lộ mới (QL 1), và đường mới ấy chạy qua Bỉm Sơn - nơi có Đền Sòng. Bởi vậy, từ khi có đường mới, Đền Sòng trở thành tiện đường giao thông, dần nổi tiếng lên.

Ai đi Phố Cát, ai đi Đền Sòng,.... xuôi theo chiều lịch sử, thì luôn thấy Phố Cát xuất hiện trước (gắn với đường thiên lí cũ), rồi mới thấy Đền Sòng (gắn với đường quốc lộ mới).

2. Bây giờ, đường thiên lí cũ như được sống lại. Bởi vậy, cùng lúc, ta có rất nhiều đường chạy về Phủ Diễn. Chạy cao tốc từ Hà Nội, thì cảm giác tựa như chỉ đi Sơn Tây hay Lương Sơn thôi, mà đã về tới thị trấn Diễn Châu rồi !

3. Phủ Diễn những ngày hè 2024 thật nóng bỏng ! Hệt như đổ lửa mỗi ngày. 

Ảnh tôi chụp từ trên tầng cao của khách sạn Mường Thanh - Diễn Châu xuống. Chủ nhân của hệ thống Mường Thanh là doanh nhân quê Phủ Diễn. Trong ảnh thấy một cái biển ghi "Phủ Diễn".

4. Phủ Diễn ngày xưa rất rộng, đại khái bao gồm cả luôn khu vực Hoàng Mai (khu vực Đền Cờn danh tiếng) thuộc huyện Quỳnh Lưu ngày nay, gồm cả luôn các xã thuộc huyện Yên Thành ngày nay.

Cảnh sắc thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) mùa hè năm 2024

5. Lần này, chúng tôi có du lãng sông Bùng - một con sông huyền thoại của Phủ Diễn, gắn bó thân thiết với người Phủ Diễn.

Con sông với ý "nửa đời phiêu bạt, con về úp mặt vào sông quê" trong bài hát của nhóm Nguyễn Trọng Tạo chính là sông Bùng. Các anh đi khắp nơi, phiêu bạt bốn phương trời, rồi khi có tuổi thì có dịp về úp mặt vào sông quê - sông Bùng.

Vùng sông Bùng là quê của Nguyễn Trọng Tạo, cũng là quê của doanh nhân điếu cày Lê Thanh Thản.

Đưa một cái ảnh Phủ Diễn lên trước, rồi đưa tư liệu bổ sung, tư liệu cập nhật ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 8 năm 2024,

Giao Blog


---


..

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.