Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

12/12/2021

Phá trấn yểm do người Trung Quốc để lại - câu chuyện của nhà ngoại cảm có 3 mắt Hoàng Thị Thiêm

Nhiều năm trước, nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm đã được mời sang Nhật Bản để khảo nghiệm khả năng thấu thị. Một phần công việc khảo nghiệm ấy đã được phát trên truyền hình Nhật Bản (xem lại trên Giao Blog ở đây).

Bây giờ, năm 2021, câu chuyện phá trấn yểm do người Trung Quốc để lại được chính nhà ngoại cảm đăng tải dần trên Fb cá nhân của mình. Có nhiều ảnh và những dẫn giải.

Cập nhật dần ở bên này dựa theo cập nhật của Fb Hoàng Thị Thiêm.

Tháng 12 năm 2021,
Giao Blog




---

Ngày 9/12/2021

Hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2021, nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm đến thôn 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để tìm và hóa giải bùa yểm. Tại nhà chị Hà Thị Tý, cuộc tìm kiếm diễn ra thật huyền diệu, bước đầu đã phát hiện thấy một số hiện vật quý giá...
Thông tin chi tiết về việc này sẽ có ở kỳ sau.




https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156093460079632&id=100070369358938



..

12/12/2021


Chị Hà Thị Tý (Chủ nhà) luôn trăn trở câu nói của chồng trước lúc lâm trung (Năm 2017 anh Vũ Đức Dũng mất, thọ 60 tuổi), "phải hót tất cả đất ở nhà mình mang đi, đem đất sạch về rồi em mới được làm nhà thờ".
Lô đất rộng 335m2 này trước năm 1954 thuộc gia đình địa chủ giầu có nhất trong vùng, thế mà cơ nghiệp của mấy đời nhà họ chẳng mấy chốc lâm vòng lao đao. Người vợ thứ 3 nổi tiếng xinh đẹp nhất làng mới mang bầu được vài tháng bỗng dưng thắt cổ chết ở giữa nhà, vợ sau sinh nở vài lần nhưng con đều chết yểu... Ông địa chủ hoảng quá mời pháp sư người Quảng Tây - Trung Quốc về trấn, yểm. Lâu không đươc cung phụng, quân âm binh phản chủ. Sau ngày hòa bình lập lại, gia đình nhà chồng chị Tý đến đây ở đã vô tình mang họa vào thân.
Trong ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2021, nhà ngoại cảm (NNC) Hoàng Thị Thiêm đã phát hiện và tìm được 5 lá bùa của vị pháp sư Trung Quốc thủa nào. Ở giữa nhà, phía trước bàn thờ gia tiên có bùa chính, yểm bởi chim cú mèo và 49 quân âm binh không đầu. Tổ chức khai quật đã tìm thấy hộp sọ chim cú mèo, viên đá tròn màu trắng cùng một số vật chứng khác...
Khai quật phía sau nhà, hai đầu hồi nhà, giữa sân đằng trước nhà đều phát hiện dấu tích của bùa, mỗi bùa gồm hòn đá tròn màu trắng đặt trong vật hình tròn như một đĩa bằng đất nung, tất cả được kê trên viên đá hình vuông màu trắng. Riêng bùa ở sân nhà còn tìm thấy thêm một cổ chiếc bình bằng sành, 2 vật hình tròn kiểu đồng xu, 1 viên đá màu trắng trong suốt có dấu vết như được khắc ký hiệu nhất định.
NNC còn phải hóa giải các bùa yểm để mang lại sự yên bình cho gia chủ, kỳ sau bạn đọc sẽ rõ.

Chi Hà Thị Tý tại nhà thừa kế của bố mẹ chồng

Máy đang khai quật bùa yểm ở trong nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý

NNC Hoàng Thị Thiêm đang chỉ đạo khai quật bùa yểm ở giữa nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý

Họp sọ chim cú mèo được tìm thấy khi khai quật bùa yểm ở giữa nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý

Khai quật bùa yểm phía sau nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý.

Mô hình bùa yểm được tìm thấy khi khai quật.

Chi Dương Thị Hạnh điều khiển máy khai quật bùa yểm ở sân nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý

Hai vật hình tròn như đồng xu và cổ chiếc bình ở bùa yểm tại sân nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý

Viên đá trong suốt tìm thấy ở bùa yểm tại sân nhà thờ bố mẹ chồng chị Tý.



https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156727323349579&id=100070369358938


..


Ngày 3/1/2022

Ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Hà Thị Tý để lại gồm ba gian, làm theo hướng Nam - Đông Nam. Vong linh "Cậu" Hoàng (Trợ giúp NNC Hoàng Thị Thiêm trong việc tâm linh) cho biết: Gian giữa ngôi nhà bị pháp sư người Quảng Tây - Trung Quốc yểm bùa chính (Có chim cú mèo), dùng để nhốt vong linh Lưu Tuấn Bình và Vũ Thị Bẩy. Hai bên đầu hồi, phía sau và trước nhà có bùa phụ là các tháp canh trấn bốn hướng, do 49 quân âm binh không đầu canh giữ để bảo vệ cho địa ngục này.
Trong khi khai quật bùa yểm, chúng tôi còn phát hiện hai bộ hài cốt. Bộ thứ nhất ở góc vườn, phía Tây - Bắc (Theo hướng nhà), vong linh nhận tên là Hishimabashi, người Nhật Bản. Bộ thứ hai ở gian bên phải, vong linh tự nhận tên là Lưu Tuấn Bình, thương gia người Quảng Tây - Trung Quốc, bị pháp sư yểm nhốt.
Sau khi giao tiếp với các quan thần ở địa phận Ngọc Tảo, vong linh "Cậu" Hoàng nói thêm: 49 quân âm binh và các vong linh tại mảnh đất này (Trừ vong linh Hishimabashi), đều phạm tôi với địa phủ và người trần. Vì vậy, phải mở phiên tòa Địa Phủ để sử tội, giáo hóa các vong linh ở đây thì mới hóa giải triệt để bùa yểm của pháp sư người Quảng Tây - Trung Quốc.
Vào hồi 10h10, ngày 19/11/2021 âm lịch (22/12/2021 dương lịch), phiên tòa địa phủ ở Ngọc Tảo diễn ra. Toàn bộ nội dung phiên tòa được dịch giả tâm linh giáng bút cho NNC Hoàng Thị Thiêm thành 11 văn bản, bằng chữ nho, có thể hiểu khái quát như sau:
1. Thành phần Tòa
- Chủ tọa: Ngài Diêm Vương
- Công tố: Ngài thần linh Ngọc Tảo
- Tham gia: các quan thần
2. Các bị cáo khai báo trước Tòa
- Vong linh đại diện cho 49 quân âm binh (Các quân âm binh đã được NNC dùng quyền năng nối đầu với thân thể) khai: Pháp sư luôn dùng quân bị chết nơi trận mạc nhưng thể xác không toàn thây, hồn siêu phách lạc, không biết nhà mình ở đâu mà về nên bắt buộc phải trung thành với pháp sư. Thầy đã về Quảng Tây - Trung Quốc từ lâu, bỏ chúng thần bơ vơ nơi xứ người. Do không có ai bảo hộ, đói rách quá nên chúng thần liều lĩnh quấy đảo thân chủ để họ cúng lễ mà chúng thần kiếm miếng cơm, manh áo thôi ạ. Xin quan soi xét lượng thứ cho chúng thần!
- Bị cáo vong linh Vũ Thị Bẩy khai: Bần nữ chết oan uổng quá!
Chỉ vì bần nữ có một chút nhan sắc mà bị ép gả cho người địa chủ. Sau một thời gian sống trong sự áp đảo của gia đình nhà chồng, cả chồng bần nữ nữa, vì tủi nhục khổ sở, tinh thần bị hoảng loạn, lúc đó có người nói vào tai bần nữ "Cứ thắt cổ rồi đi theo tôi sẽ sướng". Lúc bần nữ chết, hồn bị oan khuất nên bần nữ quyết tâm trả thù người đang sống. Khi chồng của bần nữ lấy thêm vợ thứ 4 cũng là lúc bần nữ có cơ hội trả thù, mỗi lần vợ thứ tư sinh nở là bần nữ bóp cổ đứa trẻ đến chết, cứ thế mấy đứa liền.
Chồng của bần nữ sợ quá nên đi tìm pháp sư giỏi về trấn yểm, hãm hại bần nữ cho đến bây giờ. Cầu xin quan soi xét.
- Bị cáo vong linh Lưu Tuấn Bình Khai: Tôi là lái buôn đồng, người Quảng Tây - Trung Quốc, năm 1940 do bạo bệnh mà chết ở đây. Khi gia chủ làm nhà lên phần mộ của tôi, làm phiền tôi nên tôi lấy đi người yêu của gia chủ. Chúng tôi làm hại gia chủ nhiều lần, ông ấy sợ quá đã mời pháp sư yểm trú. Hiện nay tôi và người yêu của gia chủ bị quân âm binh bắt cóc, giam cầm khổ quá. Do tôi và người yêu của gia chủ đều có nỗi khổ, cầu xin được giúp đỡ!
3. Quyết định của Tòa
Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thấy rõ tội lỗi của mình. Tòa quyết định như sau:
- Vong linh Vũ Thị Bẩy được tự do, tiếp tục tu để mong siêu thoát.
- Trục xuất vong linh Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh khỏi lãnh thổ Nam quốc.
Phiên tòa địa phủ Ngọc Tảo kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày, với sự chứng kiến của gia đình, họ hàng và bà con lối xóm.
Niềm vui của người trần đã vỡ òa trong khoảnh khắc trưa nay nhưng mảnh đất của bố mẹ chị Tý để lại chỉ hoàn toàn trong sạch, bình yên khi các vong linh người nước ngoài và 49 quân âm binh thực sự ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cuộc dẫn giải và trục xuất các vong linh này rất ly kỳ, đậm đà thú vị. Mời các bạn đón đọc kỳ cuối sẽ rõ!

Hiện vật các bùa trấn yểm

Toàn cảnh phiên tòa

Giáng bút thành phần tòa

NNC Hoàng Thị Thiêm truyền lời dịch giả Tâm linh

11 bản giáng bút của Tòa

Bà Hà Thị Tý thư ký Tòa

Biên bản phiên tòa

Tòa triệu 49 quân âm binh (Đã được NNC dùng quyền năng nối đầu)

Lời khai của quân âm binh

Tòa triệu bị cáo vong linh Vũ Thị Bẩy

Lời khai của vong linh Vũ Thị Bẩy

Tòa triệu vong linh Lưu Tuấn Bình

Lời khai của vong linh Lưu Tuấn Bình⁷

Bị cáo Lưu Tuấn Bình và Vũ Thị Bẩy nghe tòa tuyên án

Anh Vũ Mạnh Thắng (Áo xanh ngồi giữa) thay mặt gia chủ xác nhận các tài liệu của Tòa.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162063056149339&id=100070369358938

..



Ngày 16/1/2022

Ngày 16/12/2021 (13/11 âm lịch), NNC Hoàng Thị Thiêm làm lễ xin ý kiến các quan thần về việc hóa giải các bùa yểm ở mảnh đất của bố mẹ chồng chị Hà Thị Tý để lại, nghi lễ vừa kết thúc thì vong linh có hài cốt ở góc vườn phía Tây - Bắc giáng bút cho NNC một văn bản bằng chữ Nhật Bản, có thể hiểu: Tên vong lình là Hsihimabashi, quê ở tỉnh Funoku Kasane, Nhật Bản. Vong linh khẩn cầu NNC sớm được đến thành phố Hải Phòng để hồi hương, còn xin thêm quần áo (bằng mã), 500 USD làm lộ phi.
Xét thấy vong linh Hishimabashi không liên quan đến các bùa yểm nên NNC và gia đình chị Hà Thị Tý thận trọng khâm liệm Hishimabashi vào tiểu bằng sành, cùng ngày hôm đó đưa ngay đến cửa biển ở Đồ Sơn, làm lễ nhờ Thần biển đưa ông trở về Tổ quốc Nhật Bản của ông.
Vong linh có hài cốt nằm cách bùa yểm trước bàn thờ gần một gian nhà (phía bên phải) giáng bút cho NNC Hoàng Thị Thiêm văn bản bằng chữ Trung Quốc, nội dung như sau: Vong linh tên là Lưu Tuấn Bình, ở Quảng Tây - Trung Quốc, là thương gia (buôn đồng), năm 1940 bị ốm chết (25 tuổi). Vong linh bị pháp sư người Trung Quốc yểm bùa nhốt vào ngục, xin được cứu giúp.
Ngày 22/12/2021 (19/11 âm lịch), tại phiên tòa Địa phủ, Vong linh Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Các vong linh quỳ lậy xin tòa được dẫn giải đến biên giới Việt Nam giáp với Trung Quốc, sau đó các vong linh tự đi về quê ở Trung Quốc.
Ngay trong ngày tòa án Địa phủ ra phán quyết, NNC Hoàng Thị Thiêm và gia đình chị Hà Thị Tý lập tức áp giải các vong linh lên biên giới. Đoàn áp giải các vong linh đến đoạn biên giới Lào Cai giáp với Trung Quốc thì trời tối, chúng tôi nghỉ lại tại nhà dân. Sáng hôm sau, 23/12/2021 (20/11 âm lịch) chúng tôi đưa hài cốt các vong linh ra vùng đất giáp đường biên giới, trước khi an táng Thần linh Việt Nam giáng bút cho NNC lệnh trục xuất các vong linh bằng chữ nho, như sau:
Cột mốc số 107
Thần linh Pạc Trì
LỆNH TRỤC XUẤT
- Căn cứ vào chủ quyền Quốc gia
- Hôm nay, hồi 9h30 ngày 20 tháng 11 năm 2021 (âm lịch)
Chúng tôi gồm
1. Ngài Thần linh
2. Ngài Sơn thần
3. Cùng các quan thần 2 nước
Trục xuất 50 phạm nhân là người Trung Hoa khỏi lãnh thổ Việt Nam vì đã giết chết 5 người Việt Nam, hãm hại nhiều người khác, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
Vì quan hệ ngoại giao hai nước, chúng tôi bàn giao lại cho quan thần Trung Hoa sử tội các vong linh theo luật pháp toàn cầu.
Nghe NNC đọc xong lệnh trục xuất, chúng tôi đưa hài cốt các vong linh ra an táng ở khu đất ven suối giáp đường biên giới.
Sau khi cắm hoa lên mộ, thắp hương tiễn biệt các vong linh, tôi nghe tiếng suối reo khe khẽ, tiếng các quan thần Trung Quốc vội vã đưa họ về phía bên kia.
Cuộc áp giải và trục xuất ông Lưu Tuấn Bình cùng 49 quân âm binh đã an toàn, thành công. Chi Hà Thi Tý và người nhà cùng đoàn phấn khởi chụp ảnh ở khu vực biên giới để kỷ niêm, niềm vui về tâm linh tràn ngập trong lòng mỗi người.

Khai quật mộ vong linh Hisihmabashi tại góc vườn

Bản giáng bút của vong linh Hishimabashi

NNC Hoàng Thi Thiêm (đứng giữa) làm lễ đưa hài cốt và vong linh Hisihimabashi về nước Nhật Bản

NNC hoàn thân cho vonh linh Hishimabashi

Hài cốt và vong linh Hishimabashi đến biển Đồ Sơn

NNC làm lễ xin Thần biển đưa hài cốt và vong linh Hishimabashi về nước Nhật Bản

Của biển tiễn đưa hài cốt và vong linh Hishimabashi

Đưa hài cốt và vong linh Hishimabashi ra biển

Hài cốt và vong linh Hishimabashi trôi ra biển

Khai quât hài cốt vong linh Lưu Tuấn Bình

Bản giáng bút của vong linh Lưu Tuấn Bình

Hình (mã) 49 quân âm binh được NNC nối đầu

NNC làm lễ áp giải Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh lên biên giới

NNC giao nhiệm vụ cho thành viên đoàn áp giải

NNC hoàn thân cho Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh

NNC và cháu Vũ Mạnh Thắng (con trai chị Tý) chuẩn bị đưa hai cốt Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh lên xe để áp giải

Đoàn áp giải đã tới biên giới

Thần linh Việt Nam giáng bút lệnh trục xuất Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh

NNC truyền đạt lệnh trục xuất Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh

Đưa hài cốt Lưu Tuấn Binh và 49 quân âm binh ra giáp đường biên giới an táng

Mộ của vong linh Lưu Tuấn Bình

Đoàn áp giải tiễn biệt Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh



https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164978642524447&id=100070369358938

..

2 nhận xét:

  1. Ngày 3/1/2022

    Hoàng Thị Thiêm
    11 giờ ·
    Phần ba: PHIÊN TÒA ĐỊA PHỦ
    Ngôi nhà của bố mẹ chồng chị Hà Thị Tý để lại gồm ba gian, làm theo hướng Nam - Đông Nam. Vong linh "Cậu" Hoàng (Trợ giúp NNC Hoàng Thị Thiêm trong việc tâm linh) cho biết: Gian giữa ngôi nhà bị pháp sư người Quảng Tây - Trung Quốc yểm bùa chính (Có chim cú mèo), dùng để nhốt vong linh Lưu Tuấn Bình và Vũ Thị Bẩy. Hai bên đầu hồi, phía sau và trước nhà có bùa phụ là các tháp canh trấn bốn hướng, do 49 quân âm binh không đầu canh giữ để bảo vệ cho địa ngục này.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 16/1/2022


    Hoàng Thị Thiêm
    21 giờ ·

    Kỳ cuối: CUỘC HỒI HƯƠNG BẮT BUỘC
    Ngày 16/12/2021 (13/11 âm lịch), NNC Hoàng Thị Thiêm làm lễ xin ý kiến các quan thần về việc hóa giải các bùa yểm ở mảnh đất của bố mẹ chồng chị Hà Thị Tý để lại, nghi lễ vừa kết thúc thì vong linh có hài cốt ở góc vườn phía Tây - Bắc giáng bút cho NNC một văn bản bằng chữ Nhật Bản, có thể hiểu: Tên vong lình là Hsihimabashi, quê ở tỉnh Funoku Kasane, Nhật Bản. Vong linh khẩn cầu NNC sớm được đến thành phố Hải Phòng để hồi hương, còn xin thêm quần áo (bằng mã), 500 USD làm lộ phi.
    Xét thấy vong linh Hishimabashi không liên quan đến các bùa yểm nên NNC và gia đình chị Hà Thị Tý thận trọng khâm liệm Hishimabashi vào tiểu bằng sành, cùng ngày hôm đó đưa ngay đến cửa biển ở Đồ Sơn, làm lễ nhờ Thần biển đưa ông trở về Tổ quốc Nhật Bản của ông.
    Vong linh có hài cốt nằm cách bùa yểm trước bàn thờ gần một gian nhà (phía bên phải) giáng bút cho NNC Hoàng Thị Thiêm văn bản bằng chữ Trung Quốc, nội dung như sau: Vong linh tên là Lưu Tuấn Bình, ở Quảng Tây - Trung Quốc, là thương gia (buôn đồng), năm 1940 bị ốm chết (25 tuổi). Vong linh bị pháp sư người Trung Quốc yểm bùa nhốt vào ngục, xin được cứu giúp.
    Ngày 22/12/2021 (19/11 âm lịch), tại phiên tòa Địa phủ, Vong linh Lưu Tuấn Bình và 49 quân âm binh bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Các vong linh quỳ lậy xin tòa được dẫn giải đến biên giới Việt Nam giáp với Trung Quốc, sau đó các vong linh tự đi về quê ở Trung Quốc.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.