Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/05/2017

Thông tin nhanh về Joseph Inguimberty, của Trường Mĩ thuật Đông Dương

1896-1971.

Mở đầu là một ghi chú của họa sĩ Trịnh Lữ, về một họa sĩ là thầy của lớp Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân.

Các bổ sung (nếu có) sẽ đưa xuống bên dưới.



---


Thấy nhiều thông tin về họa sỹ Joseph Inguimberty không được chính xác, nghĩ chắc nên viết kỹ về ông; nhưng thời gian chưa cho phép, nên chỉ có thể đính chính mấy chi tiết như sau:

Thứ nhất: Inguimberty chưa bao giờ là "trưởng khoa hội họa" ở trường Mỹ thuật Đông Dương.

14 tuổi (1910), vẫn ở quê Marseille, ông vào học trường Mỹ thuật Marseille. 17 tuổi (1913) ông đỗ vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Trang trí Quốc gia ở Paris.

1915-1918 thì phải đi lính, đánh nhau bị thương ở Reims năm 1917. Đến 1919 mới quay lại học tiếp ở trường cũ, trong lớp của Eugene Morand.
Tốt nghiệp năm 1925, ở tuổi 29, ông được Victor Tardieu ký hợp đồng dạy trang trí ở trường Mỹ thuật Đông Dương vừa mới thành lập. Vì Tardieu lúc ấy ốm, nên ông Nam Sơn đưa Inguimberty từ Paris về Hà Nội.
1927 Inguimberty mở lớp sơn ta trong trường.
1928 ông mới có "biên chế" chính thức của trường MTĐD, không phải hợp đồng nữa, và biên chế ngạch giáo viên cao học bậc 5 (là bậc khởi điểm). 1930 thì ngày 6 tháng 1 ông được lên bậc 4; đến mồng 3 tháng 4 lại được lên bậc 3.
1934 ông mở xưởng sơn ta trong trường.
1936 ông về Pháp nghỉ từ 17/04 đến 24/11. Và triễn lãm 48 bức tranh vẽ cảnh Bắc Kỳ và Marseille ở Charpentier Gallery- Paris (từ 31/10 đến 14/11) Ngày 31 tháng 3 thì ông được nâng lên bậc 1 ngạch giáo viên cao học.
1942: cưới Jeanne Bensa
1943: Hà Nội bị bom. Sơ tán cùng sinh viên khoa hội họa về Sơn Tây.
1945: Trường tạm đóng cửa ngày 09/03 vì tình hình lộn xộn
1946: Rời Hà Nội trở về Pháp ngày 29/10
Tạm thế đã, vì chuyện về Inguimberty còn rất dài, nhất là chuyện quan hệ thầy trò với Tô Ngọc Vân và Nguyễn Gia Trí.
https://www.facebook.com/trinh.lu.775/posts/679667145551919

---

BỔ SUNG



1.









Nguồn: Trang riêng 

http://inguimberty.com/
Le contenu de ce site est destiné à un usage personnel et éducatif.
Les textes et photos ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation.
Text written by Sophie Inguimberty
Web site by Raphaël Wach.




2.

Joseph Inguimberty was born in the French Mediterranean port city of Marseille on 18 January 1896. From an early age he loved drawing. He entered art school in 1910 and also followed courses in architecture. In 1913, Inguimberty was admitted to the Ecole Nationale Superieure des Arts-Decoratifs (National School of Decorative Arts) in Paris for further studies under Eugene Morand. His studies were interrupted when he was drafted into the military during World War I. After the war he returned to art school and won a travel scholarship in 1920, which took him to the Netherlands and Belgium. He won the Blumenthal Prize in 1922 and the National Prize for painting in 1924.

In 1925, Inguimberty moved to Hanoi, having been hired by Victor Tardieu to become head of the painting department at the newly established Fine Arts College of Indochina (Indochina Fine Arts School). Inguimberty was noted for encouraging his students to paint in the countryside and focus on the effects of light and colour. He remained in charge of the painting department until 1945, when the college closed due to the overthrow of the French administration by the occupying Japanese forces. Inguimberty departed Vietnam in November 1946. Possibly his greatest legacy to Vietnamese art was that of encouraging his students to experiment with lacquer as a fine art painting medium; lacquer painting has become Vietnam’s greatest contribution to world art. Inguimberty died in Menton in the South of France on 8 October 1971.

http://witnesscollection.org/the_collection/Pages/Joseph_Inguimberty_%281896-1971%29.html#2


Vietnam Highlands, 1934-35


Tonkin Girls, c. 1935

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.