Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/02/2017

Một cuốn sách của chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn không hề biết trong gần 30 năm qua

Cuốn sách xuất bản năm 1990.

Nhưng tới tận những ngày đầu năm 2017, tại buổi hầu chuyện với nhà văn Bút Ngữ (xem lại ở đây), thì bản thân tôi mới lần đầu tiên nghe đến tên.

Trong gần 30 năm qua, quả thực, tôi không hề biết có sự tồn tại của của cuốn sách ấy. Mà nay, thành ra một tập sách vô giá, với mỗi chúng tôi.

Dĩ nhiên, bản năm 1990 cũng mới là bản "tinh tuyển" (tập hợp và tuyển chọn từ các bản in trước đó). Bản in đồng đại của các tác phẩm (tức xuất bản sau khi viết xong khoảng vài ba tháng) thì cần một cuộc sưu tầm tiếp theo.

Dự tính sẽ đưa dần dần cả cuốn lên.

Mở đầu là những trang đầu tiên, của Văn thơ thiếu nhi Thái Bình (1990, Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình xuất bản).

Năm 1990 (bản chụp 2017):







Đái khái, ở một vài entry trước đã thấy loáng thoáng hình ảnh của "chúng tôi" hiện nay (ví dụ ở đây).

Một số người của thời 1970-1980-1990 (bản chụp 2016, từ Fb của nhà thơ Kim Chuông):

Những người trong ảnh, tôi chỉ nhận được ra: nhà thơ Kim Chuông (kính râm), Nguyễn Thúy Hằng (cùng lứa) và chị Châu (trước chúng tôi mấy tuổi)

Nguyễn Thúy Hằng và chị Châu đứng cạnh nhau, trở thành tâm điểm của ảnh



Tháng 2 năm 2017,
Giao Blog

2 nhận xét:

  1. Thật thú vị khi tìm lại được cuốn sách đó! Chúc mừng bạn Giao!
    Không rõ trong sách đó Giao có thơ hay truyện? Tò mò quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng năm mới nhà giáo Vũ Nho !

      Vâng, một bất ngờ của đầu năm 2017 đó ạ.

      Những bản in đầu tiên của cháu thì có từ năm 1984, 1985, 1986,... Bản lưu thì còn ở đâu đó trong nhà hay thư viện ! Nhưng bản 1990 thì bây giờ cháu mới biết !

      Cuốn này, cháu sẽ đưa dần dần lên. Trong đó, có một truyện của cháu được tuyển chọn.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.