Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

04/09/2014

Những ngày Chủ Nhật đáng nhớ trong Tháng Chín : 2/9/1945, và 14/9/1958

Tháng Chín. Tháng Chín mùa thu. Tháng Chín mùa cách mạng. Tháng Chín mùa đến trường. Tháng Chín vàng hoa cúc,....Có những lối nói dạng thành ngữ hiện đại đại khái như vậy trong tiếng Việt.

Tháng Chín còn có 2 cái Chủ Nhật đáng nhớ.
Cái thứ nhất, là mùng 2, vào năm 1945. Ngày độc lập, từ lâu đã trở thành Tết Độc Lập.

Cái thứ hai, là ngày 14, vào năm 1958. Ngày mà Tổng lý Đại thần họ Phạm của nước Đại Việt gửi một cái công hàm cho Tổng lý Đại thần họ Chu ở bên Đại Thanh.

Bọn con cháu bây giờ, đứa thì vin cái cớ "ngày Chủ Nhật" nên đinh ninh phán công hàm không có ý nghĩa hành chính vì ông Tổng cũng phải có thời giờ ngơi nghỉ chứ, rồi đứa thì lại xúm nhau vào cố tình bảo đó chỉ là công thư, thư công, rồi điện thưthư.

Bọn con cháu bây giờ, chúng cũng lại còn đang đặt ra cả nghi vấn, rằng là ông Cụ đọc bản tuyên ngôn thế có đúng là nghĩa Độc Lập thật hay không.

Rồi, vẫn bọn con cháu, chúng lại cũng thắc mắc ngày 3 với ngày 2.

Tựu trung là, bọn con cháu bây giờ, chúng rất đa dạng, rất linh động, mồm mép, đôi khi rất liên thiên. Nhưng rõ là bọn con cháu Tháng Chín rồi, không lẫn vào đâu được. 

À, nói thêm kẻo lại đi vào quên lãng: nghe đâu, bọn con cháu, cũng nhờ âm vang của Tháng Chín, mà chúng đã lần ra được cả ngày sinh nhật của hai Cố Bà, thậm chí cả ngày Hùng Vương lên ngôi báu lần thứ 18 ở đất Phong Châu nữa. Tất nhiên, qui đổi ra âm lịch, thì đều là Tháng Tám.

Phép qui đổi dễ thấy: đem chuyện hiện nay, chiếu hết lên, và mặc sức đổ tội (dĩ nhiên có cả ca ngợi công đức) vào hết cho quá khứ. Mà, chính ra, phải nên tư duy ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.