Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/01/2015

Chiếc kính gọng vàng, và chiếc đồng hồ dây đen

Mình hay để ý đến những vật vô tri vô giác. Tựa như lần trước, là chiếc quạt của anh Dặm (xem lại ở đây). Hay thật ra là vật vô tri vô giác có ngôn ngữ riêng, mình chỉ có một tí chút để tai mà thôi (giỡn chơi đầu xuân !)

Tính nhường ông lão Thợ Cạo làm trước. Nhưng đợi lão lâu quá, mình đành phải tự cạo trước, để mời lão làm tới luôn.

Lần này, mình chú ý đến chiếc kính gọng vàng. Và cả chiếc đồng hồ dây đen. Đại khái thế, chờ lão Thợ Cạo tiếp.  

Chú ý: ở đây, mình chỉ chú ý đến hai vật vô tri vô giác vậy thôi. Và hai ảnh ở dươí thì đáng tin vì là lấy từ báo chính thống. Còn những ảnh có thể đem ra đối chiếu thì chưa chắc. Có thể có gài bẫy hay thủ thuật gì đó. Khó là ở chỗ đó.




---



Nguồn ảnh: Bổ sung 7 (2/1/2015)











Bổ sung 2 (11/1/2015): Bổ sung thêm hình có chiếc kính gọng vàng. Đồng thời, cũng có thể thấy luôn cả chiếc đồng hồ dây đen (tay trái).







Bổ sung 1 (8/1/2015): Rõ là đã có gài bẫy trong những bức ảnh có thể đem ra so sánh như nói ở trên chính văn entry này.

Bên nhà bác Thợ Cạo vừa có chút "cào cạo". Lão bây giờ không dám xông pha như trước, chắc già hơn mà có phần nản và lười đi, nên chỉ mỗi việc là lão tóm gọn thành quả "cạo" ở nơi khác về. Cũng có cái vui riêng. Dán sản phẩm tóm gọn ấy của lão xuống dưới, để tham khảo.

Từ đây trở xuống là copy nguyên xi từ bên nhà bác Cạo về.

http://nguoidongbang.blogspot.jp/2015/01/ba-mu-choi-ac-nan-2-dai-tai-cua-thanh.html#more

THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 2015

Bà mụ chơi ác nắn 2 dái tai của thánh Ba khác nhau!.

Cá lóc Cdql đưa ảnh cho là ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh ở Mỹ. Dái tai là một trong những đặc điểm nhận dạng khuôn mặt, cho nên phe DLV đưa ảnh tai bên phải ra đối chiếu, cho rằng hổng phải thánh Ba, có em còn cho là giống ca sĩ Hải ngoại Trần Thiện Anh Chương.

Mới đâu cá lóc Congdantudo đưa ảnh tai bên trái để so sánh, thấy giống nhau như thánh Ba:

 

Có chiện soi ảnh dở khóc dở cười như trên là do cá lóc Cdql chơi "điếm thúi" đảo anh xoay đầu, tai trái thấy trái thấy thành tai phải để bẩy DLV: 
Ảnh đưa ra ban đầu:

Ảnh đính chính lại:

 Thợ Cạo tìm ảnh thánh Ba có đủ 2 tai, thấy khác nhau thiệt:
v

20 nhận xét:

  1. Có người nói tay đeo đồng hồ của người bệnh giống ông Thanh => người bệnh là ông Thanh, nhưng tay ông ký giả cũng có đồng hồ giống ông Thanh http://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10552490_906707722673403_298902057024627371_n.jpg?oh=dbf92d3c6765d5bc1276ab19e1766548&oe=55291DEC&__gda__=1428356773_8eb040b50f321b270940d6c5bccd5d08

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xương gò má, đồng hồ, khá khớp, đây là ảnh Trần Thanh Toàn con trai nhạc sĩ Trần Thiện Thanh khi khoẻ mạnh http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10301176_784441131611113_8202561122578374361_n.jpg?oh=b72459fb3996f2b92913bcdf13167e64&oe=5540A5DA&__gda__=1430405894_997e3297949db08c4bb06d2e9e9d0112 và so với lúc ổng nằm điều trị ung thư, mọi người thấy người nằm trên dường bệnh có giống?

      Xóa
    2. nằm điều trị ung thư http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10906438_546308962171056_4867045861044877814_n.jpg?oh=8fa26ecb93ae8e66261918efccdba13c&oe=55382095&__gda__=1429888329_50219745f3a081e360bad07c3867b403

      Xóa
    3. Nhưng một bên đeo đồng hồ tay trái, một bên đeo tay phải Khoằm à.

      Xóa
    4. Bác lấy gương soi màn hình và nhìn trong gương ;) sẽ thấy Atlanticare Services

      Xóa
    5. Em cũng học bác soi vật vô tri, nhưng soi thấy Atlanticare Services thì có nhiều giá trị hơn đồng hồ hay mắt kính.

      Xóa
    6. Hay, chi tiết này của Khoằm khá đắt !

      Xóa
    7. Không phải Johns Hopkins Medicine nơi được công bố là ông Thanh nằm, cũng không phải chỗ ký giả quá cố nằm, tạm thời mới biết chỗ ký giả quá cố nằm là ở Houston, như vậy cũng chưa chắc là lấy hình của ký giả quá cố làm hình ông Thanh, tìm tiếp...

      Xóa
    8. Không phải bệnh viện Johns Hopkins Medicine, cũng không phải trung tâm y tế DH Washington, càng không phải là ký giả quá cố của SBTN. Vậy là ai?

      Atlanticare Services đây http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10868093_10202312754259024_5498277415290838201_n.jpg?oh=320fabf5803b553e9ec2c4f8b4980330&oe=553E394D&__gda__=1425615451_1a7c46e6a03fc7d281643fcda4f0afbc

      Xóa
    9. Đồng phục của bệnh nhân tạ Atlanticare Services, rất giống với bộ đồng phục của người nằm trên giường kia, họ cùng được điều trị tại cùng 1 bệnh viện http://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p75x225/10402028_10202312777219598_2354749833784658171_n.jpg?oh=addc3b8bf65a7708b9bf512a3d6facf1&oe=553F5416&__gda__=1428266286_dffe87363e84f45057297002ff160ead

      Xóa
    10. University of Washington Medical Center
      Áo bệnh viện:
      http://www.uwmedicine.org/harborview/PublishingImages/Physician-Referral.jpg
      http://uw.edu/news/archive/images/20041026_pid5936_aid5935_postop_w400.jpg
      Phòng, trang bị:
      http://dailyuw.com/photo/2012/10/20/news/image-7
      http://www.laminart.com/images/2013/10/article_03_2.jpg
      -------------
      Có người còn cho rằng thấy ông Thanh nằm phòng 8442, Montlake Tower, UW Medical Center.

      Xóa
  2. Ý tưởng kinh doanh: Giao Tiên sinh, Mr. Khù (à, mà gọi thêm Đại úy Kạo nữa), hùn zốn mở zăn phòng "Sherlock Holmes Việt Nam" đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, đầu năm năm mới bác Già đưa ý tưởng khá hay đấy.

      Mấy tay đã "luyện" cả mấy năm rồi. Chắc đến lúc như bác Già "xúi" rồi.

      Xóa
    2. Hí hí. Theo tin độc hại thì sẽ về và chắc chắn sẽ về nên em Kạo kê dép ngồi hóng, anh Thanh đã yếu mà cạo bậy chỉ cần sứt một tí da thì đời em cũng phăng teo luôn.
      Kạo nghĩ khó mà so sánh khi người ta bệnh bệnh nặng diện mạo có thể thay đổi, nhưng nhìn cái thần, mình tin đó là ông Thanh. Và một blog nặng cả tấn, mình nghĩ không lý gì họ phiêu lưu khi đưa thông tin và hình ảnh vớ vẩn mà thiên hạ sẽ kiểm chứng được thực hư.

      Xóa
  3. Bác Giao à, Ca sĩ Trần Thiện Anh Chương có dùng đồng hồ quai da đen nè:

    http://thanhthuylieutrai.files.wordpress.com/2014/05/10383510_628175847272700_3817643592096297291_n.jpg?w=432&h=318

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã trả lời Khoằm ở một còm phía trên rồi. Tức là: một bên tay trái, một bên tay phải mà !

      Xóa
  4. huhu khoằm cốp bết stt của em nha

    Trả lờiXóa
  5. Bổ sung 1 (8/1/2015): Rõ là đã có gài bẫy trong những bức ảnh có thể đem ra so sánh như nói ở trên chính văn entry này.

    Bên nhà bác Thợ Cạo vừa có chút "cào cạo". Lão bây giờ không dám xông pha như trước, chắc già hơn mà có phần nản và lười đi, nên chỉ mỗi việc là lão tóm gọn thành quả "cạo" ở nơi khác về. Cũng có cái vui riêng. Dán sản phẩm tóm gọn ấy của lão xuống dưới, để tham khảo.

    Từ đây trở xuống là copy nguyên xi từ bên nhà bác Cạo về.

    http://nguoidongbang.blogspot.jp/2015/01/ba-mu-choi-ac-nan-2-dai-tai-cua-thanh.html#more

    THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 1 NĂM 2015
    Bà mụ chơi ác nắn 2 dái tai của thánh Ba khác nhau!.

    Trả lờiXóa
  6. Bổ sung 2 (11/1/2015): Bổ sung thêm hình có chiếc kính gọng vàng. Đồng thời, cũng có thể thấy luôn cả chiếc đồng hồ dây đen (tay trái).

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.