Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/01/2015

Tiếng kêu thảm thiết của Trần Mạnh Hảo, gửi đến những nhà sử học bá láp

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo lâu nay chỉ còn "đăng đàn" chủ yếu trên Fb. Fb của chính ông.

Gần đây, ông kêu trời lên rằng:
"Viết và nói như các nhà “sử học” ba láp kia là vinh danh dân tộc Việt Nam hay hạ nhục dân tộc Việt Nam ? Quan niệm Việt Nam là cái rốn vũ trụ, là trung tâm của thế giới, là đất nước vĩ đại đã đẻ ra nền văn minh Trung Hoa, đẻ ra dân tộc Trung Hoa cách đây bốn vạn năm cũng có nghĩa là Việt Nam đã đẻ ra các dân tộc da đỏ Mỹ Châu ( da đỏ di cư từ vùng Xibiri vượt eo biển Berinh qua Alaska khoảng hơn ba vạn năm), đẻ ra dân tộc Nhật Bản, Triều Tiên và đẻ ra cả nước Nga và toàn bộ thế giới phương Tây…là một quan niệm điên khùng làm trò cười cho thế giới !".


Toàn văn đọc ở dưới.

Tháng 1 năm 2015,
Giao Blog

---


Trần Mạnh Hảo

Gần đây, có mấy cuốn sách do các nhà xuất bản quốc doanh cho in, và có rất nhiều bài báo in công khai trên báo nhà nước khẳng định một điều động trời rằng : “Cách đây 40.000 năm ( gấp 10 lần lịch sử dân tộc Việt Nam) người Việt Nam ta đã ồ ạt đổ bộ vào nước Trung Hoa, khai phá ra nước Trung Hoa và đẻ ra dân tộc Hán…Rằng người Lạc Việt ta sau gần bốn mươi thế kỷ khai sinh ra nước Trung Hoa và dân tộc Trung Hoa rồi, chợt nhớ cố hương, bèn đóng các hạm tàu to như tàu sân bay Mỹ, đưa dân Lạc Việt từ vùng Hoa Bắc, xuôi theo sông Hoàng Hà ra bể Bột Hải xuôi nam theo Thái Bình Dương để đổ bộ vào Nghệ Tĩnh, xây dựng lại cố quốc cho đến ngày nay …”
Đã là người Việt Nam, ai ai cũng ghét bọn xâm lược Trung Quốc, trừ có ông đại tướng “tâm tư” yêu và thờ Trung Quốc mà thôi ! Nhưng không phải vì ghét cay ghét đắng bọn xâm lược Trung Hoa mà chúng ta khùng lên bảo : tao là bố chúng mày, dân tộc tao ba vạn chín nghìn năm trước đã di cư lên vùng sông Hoàng Hà khai phá ra nước chúng mày và đẻ ra nền văn hóa chúng mày, đẻ ra tổ tiên chúng mày đó, nghe chửa !
Viết và nói như các nhà “sử học” ba láp kia là vinh danh dân tộc Việt Nam hay hạ nhục dân tộc Việt Nam ? Quan niệm Việt Nam là cái rốn vũ trụ, là trung tâm của thế giới, là đất nước vĩ đại đã đẻ ra nền văn minh Trung Hoa, đẻ ra dân tộc Trung Hoa cách đây bốn vạn năm cũng có nghĩa là Việt Nam đã đẻ ra các dân tộc da đỏ Mỹ Châu ( da đỏ di cư từ vùng Xibiri vượt eo biển Berinh qua Alaska khoảng hơn ba vạn năm), đẻ ra dân tộc Nhật Bản, Triều Tiên và đẻ ra cả nước Nga và toàn bộ thế giới phương Tây…là một quan niệm điên khùng làm trò cười cho thế giới !
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu khích tướng từng đẩy dân tộc Việt Nam vào chỗ chết, một thời “đánh Mỹ cho Trung Quốc Liên Xô- lời ông Lê Duẩn” rằng : “VIỆT NAM LÀ LƯƠNG TÂM THỜI ĐẠI”( chính quyền nói lời tôn vinh này do ông triết gia J.P. Satre phát ngôn)
Xin chào “LƯƠNG TÂM THỜI ĐẠI” ! " Lương tâm thời đại" ơi, ngươi đã đang và sẽ còn gửi hàng vạn các cô gái chàng trai của mình đi đến các nước khác làm con hầu kẻ hạ, thậm chí làm gái mãi dâm, làm phu phen tạp dịch !
Xin các người, các nhà sử học bá láp kia hãy leo lên máy bay xem, hai tiếng Việt Nam có là “lương tâm thời đại” hay là nỗi xấu hổ khi nhân loại văn mình đang dị ứng với hai tiếng Việt Nam. Nguyên nhân từ đâu thì mọi người khắc biết !
Chúng ta tự hào là con Hồng cháu Lạc, tự hào là người Việt Nam – một đất nước có bốn nghìn năm văn hiến, sao lại để dân tộc ta hôm nay rơi vào vực sâu của tha hóa đạo đức , đến nỗi bị thế giới văn minh rẻ rúng dường này ?
Sài Gòn ngày 20-1-2015
T.M.H.
https://www.facebook.com/tran.manhhao.376?fref=nf



---
Chép các comment ở dưới lên (chép ngày 3/9/2021):

4 nhận xét:

  1. Hổng thấy Đại ca Trần Búa dẫn nguồn trời động ấy nhỉ? đề nghị Sờ lốc Djzao xác minh có đúng như dzẫy hông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được rồi bác, em hiểu ý của đại ca Trần mà. Đó là sách của một đại ca khác, gọi là Hà đại ca. Tí em sẽ cho link (mà em đưa về blog này đợt trước rồi mà). Chắc Trần đại ca cũng phải kiêng tránh, không nói ra tên !

      Xóa
    2. Đây bác Cạo, ví dụ, bác có thể xem ở đây:

      http://giaovn.blogspot.jp/2014/08/viet-lai-lich-su-trung-hoa-sach-moi-cua.html

      http://giaovn.blogspot.jp/2014/02/au-nam-moi-hay-nghe-cu-ha-van-thuy.html

      Xóa
    3. Hi hi, nhớ dzòi... Cạo từng sướng rêm mình với ông Hà Bá, cảm ơn Giao !

      Xóa
..

4 nhận xét:

  1. Hổng thấy Đại ca Trần Búa dẫn nguồn trời động ấy nhỉ? đề nghị Sờ lốc Djzao xác minh có đúng như dzẫy hông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được rồi bác, em hiểu ý của đại ca Trần mà. Đó là sách của một đại ca khác, gọi là Hà đại ca. Tí em sẽ cho link (mà em đưa về blog này đợt trước rồi mà). Chắc Trần đại ca cũng phải kiêng tránh, không nói ra tên !

      Xóa
    2. Đây bác Cạo, ví dụ, bác có thể xem ở đây:

      http://giaovn.blogspot.jp/2014/08/viet-lai-lich-su-trung-hoa-sach-moi-cua.html

      http://giaovn.blogspot.jp/2014/02/au-nam-moi-hay-nghe-cu-ha-van-thuy.html

      Xóa
    3. Hi hi, nhớ dzòi... Cạo từng sướng rêm mình với ông Hà Bá, cảm ơn Giao !

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.