Chiều hôm nay, sau giờ điều trị ngoại trú thì bác sĩ báo mình: cuối tuần này, mình được xuất viện, sẽ làm thủ tục xuất viện (sẽ có lĩnh thuốc như lần xuất viện trước). Rồi đầu tuần sau, mình lại có thể nhập viện lại. Có nhiều thủ tục, nhưng quan trọng là liên quan đến qui định của bảo hiểm xã hội.
Mình mới ớ ra !
Hóa ra, là mình sẽ được xuất viện. Tức là cả tháng 8 đã qua và cũng quá nửa tháng 9 này, dù là nội trú (nằm tại viện) hay ngoại trú (về nhà), thì mình vẫn đang là bệnh nhân thực sự ! Bác sĩ khuyên: đại ca cứ điều trị cho thật dứt điểm đi, chứ nguyên tắc bảo hiểm là sau 20 ngày (20 lần vào điều trị ngoại trú) thì cần phải xuất viện đã.
| Hình minh họa mượn từ mạng |
1. Mùa hè năm 2025, như ghi chép nhanh các lần trước, thật khắc nghiệt. Nhiệt độ cao kéo dài, rất oi bức, và thật đáng sợ. Bản thân tôi đã bị ốm một trận nhẹ hồi tháng 7 bởi nắng gió xứ Nghệ. Rồi cả tháng 8 và đến bây giờ của tháng 9 thì vẫn điều trị bệnh.
Hôm cấp cứu thì tôi vào phòng cấp cứu. Sáng sớm hôm sau thì được đưa sang khoa "Bệnh nhiệt đới".
2. Tưởng gì, mình ốm thì rõ rồi, nhưng hóa ra người trẻ cũng ngã vì nắng nóng 2025 cũng nhiều. Có một bạn mới 19-20 tuổi, là nữ, đang học ở trường y tế tại Nam Định, mà cũng bị như mình, nên phải sáng đi Nam Định để học, chiều tối thì về bệnh viện điều trị ngoại trú.
Rồi cũng y chang bênh, thì có cụ đã 92. Nhưng cụ thì thực sự minh mẫn, tự đi tới bệnh viện, tự làm mọi việc tất cả. Đôi khi cùng trong phòng chiếu laze, cụ bảo: hóa ra, chú mày chỉ tầm cháu chắt của tôi ! Cụ nghe cực thính, làm mình bất ngờ. Rồi cụ nằm xuống đứng lên rất nhanh, lại cũng làm mình bất ngờ thêm. Đến lúc cụ bảo: tớ tự đi tắc-xi đến, chỉ một mình ! Thì mình bái phục quá !
3. Rồi chính cái phòng mình đã nằm nội trú ở "Khoa bệnh nhiệt đới", sau khi mình đã xuất viện, thì một người bạn lại được đưa vào. Bạn nằm đúng cái giường mình đã nằm đợt điều trị nội trú.
4. Bây giờ, điều trị ngoái trú thì cứ phải tranh thủ. Hoặc đi sớm đầu giờ, hoặc đi muộn cuối ngày. Hôm nào bận cả ngày, không có được thời gian đi, thì đánh vắng ! Bác sĩ vui tính bảo: đại ca cứ quần soọc với áo mát vậy là chuẩn, nhanh và tiện nhất !
Cũng là kinh nghiệm cả. Hồi đầu, mình nghiêm chỉnh trong trang phục khi vào viện. Nhưng rất nóng, rất khó chịu, và rất gây phiền cho bác sĩ điều trị. Nên mới tự suy ra bài quần soọc áo phông.
Một mùa hè 2025 thật rực rỡ, và cũng thật nhiều điều đáng chú ý. Em học sinh trường y Nam Định thì nói rõ: cần nói là một mùa hè nóng bức đến đáng sợ !
Tháng 9 năm 2025,
Giao Blog
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.