Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/03/2025

Tây Nguyên những ngày nắng lửa tháng 3 năm 2005

Chúng tôi tới Tây Nguyên đợt này, vào những ngày hạ tuần tháng 3 năm 2025, để dự lễ Cầu Mưa của Vua Lửa (Pơtao Apui).

Vua Lửa và Vua Nước là hai vị vua đích thực của Tây Nguyên. Họ từng là chư hầu của nước Chiêm Thành, lại đồng thời là chư hầu của Đại Việt. Cuối cùng, thì Chiêm Thành đã hoàn toàn nhập vào Đại Việt. Thân phận của hai vị vua Tây Nguyên thì vẫn là chư hầu của Đại Việt, nhưng vẫn chưa quên mình còn là chư hầu của Chiêm Thành.
Hình ảnh Vua Nước và Vua Lửa bàng bạc giữa núi rừng Tây Nguyên đang đô thị hóa rất nhanh chóng. Hình ảnh Vua Nước và Vua Lửa vẫn in dấu đâu đó ở các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp nối đến đương đại của cả Kinh, Chăm, các tộc người Tây Nguyên.
Bây giờ, ở nơi các vị vua ấy từng ngự trị, trời đang nóng lửa. Rực rỡ cả ngày. Khoảng 5h chiều thì mới dịu bớt đi chút.
Tháng 3 năm 2025,
Giao Blog

---

CẬP NHẬT


5.

---
Chuyện về các Pơtao Apui (Vua Lửa) sở hữu gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió không chỉ là huyền thoại mà gắn với dòng chảy văn hóa, lịch sử của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều thế kỷ qua.
Hàng năm, trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) luôn đều đặn tái hiện lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.
Để phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia này, UBND tỉnh vừa phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vua Lửa-Huyền thoại và hiện thực”. Đông đảo học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã tham gia hội thảo và dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này.
Vua Lửa có thực hay huyền thoại?
Qua góc nhìn khảo cổ học, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử (Viện Sử học Việt Nam) chỉ rõ những đặc trưng, tính chất niên đại và giá trị lịch sử của huyền thoại Vua Lửa. Qua những chuyến khảo sát thực địa và chứng kiến nghi lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử cho biết: “Các nghi thức, đặc biệt là điệu múa cổ xưa trong lễ cầu mưa là loại hình nghệ thuật trình diễn đỉnh cao.
Chúng tôi đã tìm thấy những hình tượng mô phỏng điệu múa mang tín ngưỡng này khắc trên các hang đá có niên đại rất cổ xưa. Điều đó cho thấy Vua Lửa cùng tín ngưỡng cầu mưa bắt nguồn từ giai đoạn rất sớm, cần có sự kết hợp nghiên cứu giữa các nhà sử học, văn hóa, khảo cổ để thấy được giá trị và sự hấp dẫn vô cùng đặc biệt của hiện tượng này”.
Tiến sĩ Bùi Minh Đạo-nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên-cho rằng: Plei Ơi là nơi sinh sống của hầu hết các đời Vua Lửa. Đây cũng có thể là “cố đô” của tiểu quốc Hỏa Xá trong lịch sử. Trong thời gian tồn tại, các Pơtao Apui là thủ lĩnh tôn giáo nhưng ở thời điểm nào đó, mức độ nào đó, do uy tín về tâm linh, họ còn là thủ lĩnh quân sự của người Jrai.
Qua nhiều nguồn thư tịch cổ của nhà nước phong kiến Việt Nam, công trình nghiên cứu của các học giả người Pháp và các nhà khoa học trong nước, Tiến sĩ Bùi Minh Đạo chỉ ra những đóng góp quan trọng của Vua Lửa trong dòng chảy lịch sử, văn hóa.
Ông nhìn nhận: Mặc dù các Vua Lửa là những con người có thật trong lịch sử nhưng những câu chuyện về họ thường nhuốm màu sắc huyền thoại, bí ẩn và tạo nên vị thế khác biệt của tộc người Jrai trên cao nguyên đại ngàn. Đó cũng là “không gian sáng tạo” để cộng đồng thể hiện, gửi gắm khát vọng. Những câu chuyện đầy hư ảo ấy vẫn được người dân kể lại một cách gần gũi, giản dị và mang niềm tin tâm linh sâu sắc, đem đến trải nghiệm chân thực cho du khách. Đây cũng là một lợi thế để phát huy giá trị di tích Plei Ơi qua con đường du lịch.
Ý kiến tại hội thảo cũng như tham luận của các nhà khoa học đã đưa ra nhiều góc nhìn, cách tiếp cận, qua đó tập trung làm rõ các cứ liệu khảo cổ học về hiện tượng Pơtao Apui, hệ thống hóa các tư liệu thư tịch cổ, các huyền thoại về hiện tượng này. Các nhà khoa học phân tích, đánh giá giá trị của di sản văn hóa Pơtao Apui trên cả phương diện vật thể và phi vật thể; chỉ ra mối liên hệ về phương diện tín ngưỡng, thực hành văn hóa với những hiện tượng tương tự ở các vùng văn hóa cận kề.
Phát huy giá trị di tích
Pơtao Apui xuất hiện vào khoảng thế kỷ XV, tồn tại 5 thế kỷ với 14 đời. Ông Siu Luynh là người được chọn kế vị Vua Lửa thứ 14 nhưng chưa làm lễ tiếp nhận gươm nên chưa được gọi là Pơtao. Ông Siu Luynh qua đời năm 1999, trở thành Vua Lửa cuối cùng và kể từ đây, hiện tượng này chính thức tan rã. Việc thực hiện các nghi lễ cầu mưa hiện nay do các phụ tá Rơlan Hieo và Siu Phơ đảm nhận.
Nếu Pơtao Ia (Vua Nước) và Pơtao Agin (Vua Gió) chỉ còn là truyền thuyết thì hiện tượng Pơtao Apui (Vua Lửa) vẫn hiện hữu sống động trong đời sống của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ.
Về hướng bảo tồn hiện tượng này trong đời sống, Tiến sĩ Trần Thị Phương Hoa (Viện Sử học Việt Nam) liên tưởng thú vị với hình tượng ông già Noel hay thế giới phù thủy trong Harry Potter ở phương Tây. Đây đều là những nhân vật được hư cấu để tôn vinh niềm tin, khát vọng của con người.
Vua Lửa gắn với thanh gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió cũng mang màu sắc hư ảo, đại diện cho ước mơ của cộng đồng. Nếu đưa hình tượng này đi vào cuộc sống như niềm tin vào sự tồn tại của ông già Noel, Vua Lửa sẽ trở thành một phần di sản sống được cộng đồng chung tay gìn giữ, phát huy.
Tại hội thảo, các nhà khoa học còn tư vấn giúp địa phương cách nâng tầm và phát huy giá trị của di tích quốc gia Plei Ơi. Trong đó, cần thiết đưa di sản quốc gia này vào chương trình giáo dục địa phương để nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ.
Về góc độ quản lý, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: Xác định ý nghĩa lịch sử, văn hóa của hiện tượng Vua Lửa gắn với lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích Plei Ơi từ rất sớm. Năm 1993, Plei Ơi được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Năm 2015, lễ cầu mưa cũng được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch di tích Plei Ơi phù hợp với tình hình thực tế theo đề xuất để địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Đồng thời, với sự tham gia, quan tâm của đông đảo các nhà khoa học tại hội thảo trong việc làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của hiện tượng Vua Lửa gắn với di tích Plei Ơi, địa phương cũng có thêm cơ sở để lập hồ sơ khoa học đề nghị nâng hạng lên di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Chu Văn Tuấn-Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Plei Ơi là di sản lịch sử-văn hóa đặc thù cần được bảo tồn khẩn cấp. Hội thảo đã tổng hợp những tư liệu, kết quả nghiên cứu, đánh giá mới của các nhà khoa học liên quan đến vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui. Hội thảo cũng nêu bật những giá trị để có thể nâng cấp địa điểm này thành di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đặc biệt.
“Chúng ta cần đạt được nhận thức chung, đầy đủ hơn về nguồn gốc, lịch sử diễn biến, các giá trị văn hóa-tộc người của tín ngưỡng Vua Lửa, đồng thời thống nhất những giải pháp khả thi nhất cho việc bảo tồn di sản văn hóa-tâm linh độc đáo này và khai mở các tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa trong thời gian tới”-ông Tuấn nói.
Minh Châu
__________________
(*) Tuyên giáo Phú Thiện
🆔️Fanpage:TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN
▶️Youtube: Tuyengiaophuthien
Ⓜ️Zalo: 0835852487
https://www.facebook.com/tuyengiaophuthien/posts/pfbid0er7awhuUjojhYBQAa4i4B527yHq3LYfg6z3SGBwGhvYZq3JfPeGs9niQLPtvMvGwl



4.


🌦️⚡🌧️
__________________
(*) Tuyên giáo Phú Thiện
🆔️Fanpage:TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN
▶️Youtube: Tuyengiaophuthien
Ⓜ️Zalo: 0835852487






https://www.facebook.com/tuyengiaophuthien/posts/pfbid032ZQxHjwEpHpPXX1pVs6soCFebJYrc9gcePo2U2G8gkq4EDqyf2P7YeQycicz2T4Fl




3.

Nâng cấp làng của Vua Lửa thành Di tích quốc gia đặc biệt.


(PLO)- Các nhà khoa học, nghiên cứu thống nhất đề nghị nâng cấp Di tích văn hóa, lịch sử quốc gia Plei Ơi - nơi các Vua Lửa sinh sống thành Di tích quốc gia đặc biệt.

0:00/0:00

Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện).


Tham dự hội thảo có hơn 40 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng… và hai phụ tá của Vua Lửa đời thứ 14 (vị Vua Lửa cuối cùng của người Jrai trên Tây Nguyên) là ông Siu Phơ, Rơlan Hieo.

Di tích quốc gia đặc biệt
UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực. Ảnh: LK.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết các nhà nghiên cứu, khoa học trên cả nước đã dành nhiều quan tâm và đã có 39 bài viết, công trình nghiên cứu tham gia hội thảo, làm sáng tỏ thêm về hiện tượng Vua Lửa - huyền thoại và hiện thực.

Đồng thời, bà Lịch bày tỏ mong mỏi các nhà khoa học sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu, đưa ra những nhận định, đánh giá mới về vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.

Từ đó, nêu bật những giá trị của di tích, của nghi lễ trong quá khứ và hiện tại; đề xuất giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi trong thời gian tới, góp phần phát triển du lịch cho địa phương.

Tại hội thảo, có nhiều tham luận nổi bật, như của PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Hội Khảo cổ học tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn khảo cổ học về “Cơ tầng địa - khảo cổ của hiện tượng văn hóa - tín ngưỡng Pơtao Apui ở Gia Lai”; TS Phạm Thị Thủy Chung, Viện Nghiên cứu Tôn giáo với tham luận “Thần lửa trong các tôn giáo châu Á và huyền thoại Vua lửa ở Tây Nguyên”.

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sử học Việt Nam có bài viết “Thủy xá, Hỏa xá - lịch sử hình thành và quan hệ với các triều đại phong kiến Việt Nam”.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi để làm rõ hiện tượng Vua Lửa, giá trị và ý nghĩa của việc thực hành nghi lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.

Đồng thời tham vấn cho địa phương một số hướng đi để nâng tầm và phát huy giá trị của di tích; các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Plei Ơi ở huyện Phú Thiện. Các đại biểu cũng thống nhất cao việc đề nghị nâng cấp Di tích lịch sử - văn hoá quốc gia Plei Ơi thành di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận làng Plei Ơi (nơi các Vua Lửa sinh sống) là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải qua năm thế kỷ, các Vua Lửa được kế tục qua 14 đời vua. Vị vua cuối cùng là Siu Luynh mất vào năm 1999. Mặc dù không còn Vua Lửa, nhưng huyền tích của các vị vua vẫn được bảo tồn nguyên giá trị.

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui

Ngày 27-3, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui do ông Siu Phơ, Rơlan Hieo (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) cùng hội đồng già làng, nghệ nhân phụ trợ thực hiện nghi lễ.

Nghi-le-cung-cau-mua-1.jpg
Hai phụ tá của đời Vua Lửa thứ 14 làm lễ cầu mưa Chư Tao Yang.

Đây là hoạt động thường niên cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, buôn làng ấm no, đẩy lùi thiên tai địch họa.

Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Bộ VH-TT&DL) công nhận Plei Ơi là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia. Năm 2015, "Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui" được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

https://plo.vn/nang-cap-lang-cua-vua-lua-thanh-di-tich-quoc-gia-dac-biet-post841377.html


2b.


"
---
Sáng 28/3, tại huyện Phú Thiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi”. Bà Ayun H’Bút – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, đại biểu Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, các cục, vụ, viện nghiên cứu, các trường đại học, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Phú Thiện đã đến dự.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Giáo sư - Tiến sĩ Chu Văn Tuấn – Viện Trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.
Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn các nhà khoa học đến từ nhiều nơi trên đất nước đã dành thời gian đến với hội thảo; đóng góp 39 bài viết và công trình nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm về hiện tượng Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực cũng như giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Di tích văn hóa-lịch sử quốc gia Plei Ơi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn các nhà khoa học sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu, đưa ra những nhận định, đánh giá mới về vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui. Từ đó, nêu bật giá trị của di tích, nghi lễ cầu mưa trong quá khứ và hiện tại; đề xuất giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia Plei Ơi trong thời gian tới, góp phần phát triển du lịch cho địa phương”.
Tại hội thảo, để làm rõ hiện tượng “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực”, các nhà khoa học đã có một số tham luận như: Cơ tầng địa-khảo cổ của hiện tượng văn hóa-tín ngưỡng Pơtao Apui ở Gia Lai (PGS.TS Nguyễn Khắc Sử-Hội Khảo cổ học Việt Nam); Thần Lửa trong các tôn giáo châu Á và huyền thoại Vua Lửa ở Tây Nguyên (TS Phạm Thị Thủy Chung-Viện Nghiên cứu Tôn giáo); Thủy xá, Hỏa xá-lịch sử hình thành và quan hệ với các triều đại phong kiến Việt Nam (PGS, TS Nguyễn Đức Nhuệ-Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sử học Việt Nam).
Về các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, TS Bùi Minh Đạo-Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam góp bàn một số đóng góp lịch sử văn hóa của Vua Lửa Ptao Apui và kiến nghị bảo tồn, phát huy di tích làng Plei Ơi. Ngoài ra, ở góc độ địa phương, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung tham gia một số ý kiến về Di tích Plei Ơi-Mấy vấn đề về quản lý.
Ngoài ra, các đại biểu có nhiều ý kiến trao đổi để làm rõ giá trị và ý nghĩa của hiện tượng Vua Lửa, hướng tiếp cận và nghiên cứu sâu trong thời gian tới; đồng thời tham vấn cho địa phương một số hướng đi để nâng tầm và phát huy giá trị của di tích quốc gia Plei Ơi; cần thiết phải đưa di sản quốc gia này vào chương trình giáo dục địa phương để nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong bảo vệ và phát huy được giá trị. Các đại biểu cũng thống nhất cao việc đề nghị nâng cấp Di tích văn hóa-lịch sử quốc gia Plei Ơi thành di tích quốc gia đặc biệt.
Trước đó (27-3) các nhà khoa học đã tham dự lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui diễn ra trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang trong khuôn khổ Di tích văn hóa-lịch sử quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ).
Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển lãm 60 hình ảnh giới thiệu các nghi thức trong lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui; chân dung một số đời Vua Lửa và những phụ tá đời Vua Lửa cuối cùng; một số lễ cúng ở địa phương có sự kết nối mật thiết với nghi lễ cầu mưa. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu toàn cảnh khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi, khu nhà mồ Plei Ơi, cảnh quan thiên nhiên Phú Thiện.
📸Ksor Giới
__________________
(*) Tuyên giáo Phú Thiện
🆔️Fanpage:TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN
▶️Youtube: Tuyengiaophuthien
Ⓜ️Zalo: 0835852487
































"
https://www.facebook.com/tuyengiaophuthien/posts/pfbid02u5jvcBXJ6nVcXSppAkh4syCNk1sNcx1uL3uMgTD3CEFkqRCiBTSzzXMzbi2ppd7Cl




2a.

Gia Lai: Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”

Ngọc Thu - 17:10, 28/03/2025

Ngày 28/3, tại huyện Phú Thiện, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học "Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực", giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Plei Ơi. PGs.Ts. Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cùng 40 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng của Việt Nam; ông Siu Phơ - phụ tá đời của Vua Lửa cuối cùng (đời thứ 14) và đại diện cho cộng đồng người Gia Rai ở Plei Ơi.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực”

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn các nhà khoa học đến từ nhiều nơi trên đất nước đã quan tâm về dự và thông qua 39 bài viết, công trình nghiên cứu tham gia để làm sáng tỏ thêm về hiện tượng "Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực". 

Đồng thời, mong mỏi các nhà khoa học sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu, đưa ra những nhận định, đánh giá mới về vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui. Từ đó, nêu bật những giá trị của di tích, của nghi lễ trong quá khứ và hiện tại; đề xuất giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi trong thời gian tới, góp phần phát triển du lịch cho địa phương.

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi
Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi

Tại Hội thảo, để làm rõ hiện tượng “Vua Lửa - huyền thoại và hiện thực”, PGs.Ts. Nguyễn Khắc Sử - Hội Khảo cổ học đã trình bày tham luận công phu, tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn khảo cổ học về “Cơ tầng địa - khảo cổ của hiện tượng văn hóa - tín ngưỡng Pơtao Apui ở Gia Lai”. Ts. Phạm Thị Thủy Chung - Viện Nghiên cứu Tôn giáo làm rõ hiện tượng Vua Lửa qua tham luận “Thần lửa trong các tôn giáo châu Á và huyền thoại Vua lửa ở Tây Nguyên”. PGs.Ts. Nguyễn Đức Nhuệ - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sử học Việt Nam với tham luận “Thủy xá, Hỏa xá - lịch sử hình thành và quan hệ với các triều đại phong kiến Việt Nam”...

TS. Phạm Thị Thủy Chung - Viện Nghiên cứu Tôn giáo làm rõ hiện tượng Vua Lửa qua tham luận “Thần lửa trong các tôn giáo châu Á và huyền thoại Vua lửa ở Tây Nguyên”
Ts. Phạm Thị Thủy Chung - Viện Nghiên cứu Tôn giáo làm rõ hiện tượng Vua Lửa qua tham luận Thần lửa trong các tôn giáo châu Á và huyền thoại Vua lửa ở Tây Nguyên

Về các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Ts. Bùi Minh Đạo - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ts. Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Gia Lai góp bàn một số đóng góp lịch sử văn hóa của Vua lửa Pơtao Apui và kiến nghị bảo tồn, phát huy di tích làng Plei Ơi ở huyện Phú Thiện. 

Ngoài ra, ở góc độ địa phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung tham gia một số ý kiến về “Di tích Plei Ơi - Mấy vấn đề về quản lý”, nghiên cứu, nâng cấp địa điểm này thành di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt …

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung tham gia một số ý kiến về “Di tích Plei Ơi - Mấy vấn đề về quản lý”
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung tham gia một số ý kiến về Di tích Plei Ơi - Mấy vấn đề về quản lý

Bên cạnh đó, các đại biểu có nhiều ý kiến trao đổi để làm rõ hiện tượng Vua Lửa, giá trị và ý nghĩa của hiện tượng này, việc thực hành nghi lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui hướng tiếp cận và nghiên cứu sâu trong thời gian tới, đồng thời tham vấn cho địa phương một số hướng đi để nâng tầm và phát huy giá trị của di tích Plei Ơi.

TS. Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Gia Lai phát biểu một số đóng góp lịch sử văn hóa của Vua lửa Pơtao Apui
TS. Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Gia Lai phát biểu một số đóng góp lịch sử văn hóa của Vua lửa Pơtao Apui

Trong khuôn khổ Hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển lãm những hình ảnh thú vị về các nghi thức trong Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui; chân dung một số đời Vua Lửa, ông Rơlan Hieo - phụ tá đời Vua Lửa cuối cùng. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu toàn cảnh khu di tịch lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, khu nhà mồ Plei Ơi, cảnh quan thiên nhiên Phú Thiện…

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu những hình ảnh về các nghi thức trong lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu những hình ảnh về các nghi thức trong Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui

Trước đó, ngày 27/3, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Plei Ơi, trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang đã diễn ra Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui. Chủ trì nghi lễ cúng là ông Siu Phơ (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) cùng hội đồng già làng, nghệ nhân phụ trợ. 

Tại đây, chủ lễ Siu Phơ cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối tốt tươi, sinh tồn thuận hòa với tự nhiên; cầu xin các vị thần giúp cho con người làm chủ cuộc sống, dân làng đoàn kết, khỏe mạnh, chiến thắng mọi thiên tai địch họa, giữ buôn làng ấm no.

Các nghệ nhân tham gia Hội thi văn hóa - thể thao các DTTS huyện lần thứ XVI diễn ra tại Khu di tích quốc gia Plei Ơi
Các nghệ nhân tham gia Hội thi văn hóa - thể thao các DTTS huyện lần thứ XVI diễn ra tại Khu di tích quốc gia Plei Ơi

Đồng thời, Hội thi Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện lần thứ XVI diễn ra tại Khu di tích quốc gia Plei Ơi thu hút 300 nghệ nhân tham gia. Hội thi có nhiều hoạt động sôi nổi như: Trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm; chạy cà kheo nam, nữ; bắn nỏ nam, nữ; nhảy bao bố nam, nữ và giải chạy bộ “Theo bước chân Vua Lửa”.

https://baodantoc.vn/gia-lai-hoi-thao-khoa-hoc-vua-lua-huyen-thoai-va-hien-thuc-1743137729603.htm


1.


Thứ Năm 27/03/2025 13:57 (GMT+7)

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang

(GLO)- Sáng 27-3, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui và Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện lần thứ XVI diễn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Hoạt động do UBND huyện Phú Thiện tổ chức nhằm quảng bá di sản văn hóa, tiềm năng kinh tế-xã hội, qua đó thu hút du khách và các nhà đầu tư trên lĩnh vực du lịch.

dscf0106.jpg
Nghi thức cúng cầu mưa trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dự lễ có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Về phía huyện có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cùng đông đảo người dân, du khách.

Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui diễn ra trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang nằm trong khuôn viên di tích quốc gia Plei Ơi. Chủ trì nghi lễ cúng là ông Siu Phơ (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) cùng hội đồng già làng, nghệ nhân phụ trợ. Dưới đỉnh núi thần Chư Tao Yang, chủ lễ Siu Phơ cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối tốt tươi, sinh tồn thuận hòa với tự nhiên; cầu xin các vị thần giúp cho con người làm chủ cuộc sống, dân làng đoàn kết, khỏe mạnh, chiến thắng mọi thiên tai địch họa, giữ buôn làng ấm no.

1
dot

các nghi thức linh thiêng của lễ cúng cầu mưa

image_1
image_2
image_3
image_4

Các nghi lễ diễn ra trên núi được Ban tổ chức livestream trực tiếp qua màn hình lớn tại Khu di tích, giúp người dân và du khách có thể theo dõi từ xa.

Cùng với lễ cúng cầu mưa, Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện lần thứ XVI diễn ra tại Khu di tích quốc gia Plei Ơi thu hút 300 nghệ nhân của 10 xã, thị trấn tham gia. Hội thi có nhiều hoạt động sôi nổi như: trình diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm; chạy cà kheo nam, nữ; bắn nỏ nam, nữ; nhảy bao bố nam, nữ và giải chạy bộ “Theo bước chân Vua Lửa”.

Nhiều hoạt động văn hóa, giới thiệu nông sản địa phương diễn ra tại Khu di tích quốc gia Plei Ơi

Trong khuôn khổ lễ hội còn có phiên chợ nông sản giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật địa phương, quà lưu niệm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, ăn uống của du khách.

Dịp này, một số xã tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc như: lễ cúng bến nước tại thôn Sô Ma Hang (xã Ia Peng), lễ cũng cầu mưa Yang Ơi Dai tại thôn Plei Rbai (xã Ia Piar). Đây là những nghi lễ đặc trưng trong văn hóa Jrai, tạo nên các điểm kết nối di sản, làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với vùng đất Vua Lửa.

img-6501.jpg
Đoàn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu giao lưu cùng phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 trên đỉnh núi thần. Ảnh: Hoàng Ngọc


https://baogialai.com.vn/le-cau-mua-cua-yang-potao-apui-tren-dinh-nui-than-chu-tao-yang-post316429.html





---



BỔ SUNG



4.

"
🎈
Lễ Cầu mưa của Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025 được tổ chức tại Di tích lịch sử - văn hóa Plei Ơi (xã Ayun Hạ) vào lúc 8h00 ngày 27/3/2025.
🎀
Chào đón Quý khách gần xa về trải nghiệm Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui và tham gia các hoạt động văn hóa nơi đây.
__________________
(*) Tuyên giáo Phú Thiện
🆔️Fanpage:TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN
▶️Youtube: Tuyengiaophuthien
Ⓜ️Zalo: 0835852487



"
https://www.facebook.com/tuyengiaophuthien/posts/pfbid0AJ3unkBjRUq1jaQD6Kkiq2Q9ewpVdTXfr4tutqy6hDHnDYbtaDJKtnjyq4KRspKPl




3. Tháng 12 năm 2024

05/12/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Vua Lửa-Huyền thoại và hiện thực, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi” vào cuối tháng 12 tại huyện Phú Thiện.

le-cung-cau-mua-anh-vu-chi.jpg
Lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Mục đích của hội thảo nhằm tổng hợp những tư liệu, kết quả nghiên cứu, đánh giá mới của các nhà khoa học trong thời gian qua liên quan đến vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui; nêu bật những giá trị của di tích và nghi lễ trong quá khứ và hiện tại, đồng thời đề nghị nâng cấp địa điểm này thành di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đặc biệt.

Qua hội thảo cũng đề xuất các giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi và lễ cúng cầu mưa trong thời gian tới, đồng thời định hướng phát triển du lịch cho địa phương.

HOÀNG NGỌC

Nguồn: Báo Gia Lai

"
https://gialainews.com/hoi-thao-ve-vua-lua-gan-voi-di-tich-quoc-gia-plei-oi-se-dien-ra-cuoi-thang-12/



"


---

Theo đó, Hội thảo sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, huy động rộng rãi các nhà khoa học, chuyên gia tham gia với chủ đề “Vua Lửa – Huyền thoại và hiện thực giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi”. Thời gian tổ chức dự kiến trong 02 ngày vào cuối tháng 12/2024 tại Hội trường 30/3, huyện Phú Thiện.
Nội dung Hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì; cơ quan tổ chức thực hiện là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai và Ban Quản lý khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với sự phối hợp của UBND huyện Phú Thiện. Mục đích tổ chức Hội thảo nhằm tổng hợp những tư liệu, kết quả nghiên cứu, đánh giá mới của các nhà khoa học trong thời gian qua liên quan đến vai trò, vị trí của Vua Lửa và việc thực hành nghi Lễ cúng Cầu mưa của Yang Pơtao Apui; nêu bật những giá trị của di tích và của nghi lễ trong quá khứ và hiện tại và đề nghị nâng cấp địa điểm này thành di tích lịch sử – văn hóa quốc gia đặc biệt; đề xuất các giải pháp nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi và Lễ cúng Cầu mưa trong thời gian tới, đồng thời định hướng phát triển du lịch cho địa phương./.
gialaitv
_________________
(*) Tuyên giáo Phú Thiện
🆔️Fanpage:TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN
Ⓜ️Zalo: 0354382785

https://www.facebook.com/watch/?v=1105861097813613

"


2. Năm 2024

"

Phú Thiện (Gia Lai): Tổ chức lễ hội cầu mưa, Hội thi văn hóa thể thao các DTTS

Ngọc Thu - 06:15, 01/05/2024

Ngày 30/4, tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện đã tổ chức Lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các DTTS lần thứ XV năm 2024.

Ông Rah Lan Hieo (đứng) - phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 thực hiện nghi lễ cúng cầu mưa
Ông Rah Lan Hieo (đứng) - phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 thực hiện nghi lễ cúng cầu mưa

Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui được tổ chức trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Năm nay, nghi thức cúng cầu mưa được phục dựng nguyên bản theo phong tục của người Gia Rai. Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, Hội thi văn hóa thể thao các DTTS cũng diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung: diễn tấu cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng và các môn thi đấu thể thao đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo…

Các nghệ nhân Gia Rai trình diễn cồng chiêng tại lễ hội
Các nghệ nhân Gia Rai trình diễn cồng chiêng tại lễ hội

Đến với lễ hội, du khách có dịp tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản với 23 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn huyện. Tại đây trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của huyện như: Gạo Phú Thiện, chả cá thác lác, yến sào, sữa chua nếp cẩm, hoa quả sấy khô, rau, củ, quả các loại…

Đặc biệt, giải việt dã Marathon Yang Pơtao Apui - Theo bước chân Vua Lửa được tổ chức ngày 1/5 tại khu Di tích mang đến những cuộc tranh tài gay cấn, hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: Lễ hội là dịp để địa phương quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ, đặc biệt là lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, văn hóa cồng chiêng của các dân tộc, các môn thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian; đồng thời giới thiệu các danh lam thắng cảnh, nông sản đặc trưng của địa phương tới du khách gần xa. Đến với Lễ hội cầu mưa, tôi tin rằng, du khách sẽ rất ấn tượng với không gian và bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS tại địa phương.

https://baodantoc.vn/phu-thien-gia-lai-to-chuc-le-hoi-cau-mua-hoi-thi-van-hoa-the-thao-cac-dtts-1714485463941.htm


"


1. Năm 2022

"

Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần

Ngọc Thu - 10:31, 02/05/2022

Sáng ngày 30/4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức phục dựng Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) huyện Phú Thiện năm 2022.

Ông Rơ Lan Hieo phụ tá Vua Lửa thứ 14 - người thực hiện nghi lễ cúng cầu mưa
Ông Rơ Lan Hieo phụ tá Vua Lửa thứ 14 - người thực hiện nghi lễ cúng cầu mưa

Cứ vào trung tuần tháng 4 hằng năm, đồng bào Gia Rai ở huyện Phú Thiện lại rộn ràng chung tay chuẩn bị lễ vật để cúng cầu mưa. Đây là văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Gia Rai, nhằm cầu mong trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ, mọi người được bình an khỏe mạnh… Nghi lễ cúng cầu mưa thường diễn ra vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, thời điểm thường xảy ra hạn hán gay gắt, khốc liệt.

Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, huyện Phú Thiện đã tổ chức Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2022. Lễ cầu mưa được tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ), nơi còn bảo tồn hầu như nguyên vẹn những hiện vật như: Gươm thần, bộ chiêng Ơi Tú, núi Chư Tao Yang, khu nhà mồ Pơtao Apui, bến nước…

Trên núi thần Chư Tao Yang, ông Rơ Lan Hieo - phụ tá Vua Lửa đời thứ 14 thực hiện lễ cầu mưa. Trong không gian linh thiêng kỳ bí của đại ngàn, phụ tá Vua Lửa đời thứ 14 dùng thanh gươm thần để cầu mưa khi sắp vào mùa, hoặc giữa chu kỳ canh tác mà bị hạn hán với mong muốn trời đất ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống người dân được no đủ.

Đây là cơ hội để du khách được “mục sở thị” nghi thức lễ cúng cầu mưa, được đắm mình trong huyền tích về các đời Vua Lửa (Pơtao Apui).

Trong khuôn khổ Lễ hội cầu mưa huyện Phú Thiện năm 2022, còn có Hội thi văn hóa - thể thao các dân tộc
Trong khuôn khổ Lễ hội cầu mưa huyện Phú Thiện năm 2022, còn có Hội thi văn hóa - thể thao các dân tộc

Cũng trong sự kiện này, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Hội thi Văn hóa - Thể thao các DTTS được diễn ra sôi nổi. Tham gia Hội thi có gần 500 nghệ nhân với các phần thi tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm, diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca và các môn thể thao như chạy cà kheo, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co.

Cùng với đó, du khách tham quan thưởng thức ẩm thực địa phương như: Cơm lam, gà nướng, canh lá mì, xoài, gà, rượu ghè, chả cá thác lác… tại 12 gian hàng trưng bày. Đồng thời, tham gia trải nghiệm các hoạt động, tham quan thắng cảnh như hồ thủy lợi Ayun Hạ, chùa Quang Sơn, hồ sen Ia Yeng và làng Plei Rbai dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người Phú Thiện.

Một số hình ảnh diễn ra tại Lễ hội

Lễ cầu mưa là nghi lễ quan trọng nhất người Gia Rai mà Pơtao Apui là người duy nhất có thể liên hệ với thần linh để gọi mưa
Lễ cầu mưa là nghi lễ quan trọng nhất người Gia Rai mà Pơtao Apui là người duy nhất có thể liên hệ với thần linh để gọi mưa
Sau khi kết thúc phần lễ cúng cầu mưa, các trai tráng trong làng sinh hoạt văn nghệ trong không gian cồng, chiêng rộn ràng, đầy màu sắc
Sau khi kết thúc phần lễ cúng cầu mưa, các trai tráng trong làng sinh hoạt văn nghệ trong không gian cồng, chiêng rộn ràng, đầy màu sắc
Lễ hội cúng cầu mưa tại Phú Thiện được diễn ra dưới chân núi thần Chư Tao Yang thu hút nhiều khách tham quan
Lễ hội cúng cầu mưa tại Phú Thiện được diễn ra dưới chân núi thần Chư Tao Yang thu hút nhiều khách tham quan
Đoàn nghệ nhân xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện tham gia trình diễn diễn cồng chiêng đặc sắc
Đoàn nghệ nhân xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện tham gia trình diễn diễn cồng chiêng đặc sắc
Các nghệ nhân tự tin, chuẩn bị tiết mục trình diễn của mình
Các nghệ nhân tự tin, chuẩn bị tiết mục trình diễn của mình
Các nghệ nhân nữ với các điệu múa uyển chuyển
Các nghệ nhân nữ với các điệu múa uyển chuyển
Hình ảnh ma mị của nghệ nhân trong tiết mục trình diễn tại Hội thi văn hóa DTTS
Hình ảnh ma mị của nghệ nhân trong tiết mục trình diễn tại Hội thi văn hóa DTTS
Các nghệ nhân tham gia thi dệt thổ cẩm
Các nghệ nhân tham gia thi dệt thổ cẩm
Nghệ nhân xã Ia Yeng đang đan gùi trong phần thi đan lát
Nghệ nhân xã Ia Yeng đang đan gùi trong phần thi đan lát
Tạc tượng cũng được diễn ra trong phần Lễ hội cầu mưa năm 2022
Tạc tượng cũng được diễn ra trong phần Lễ hội cầu mưa năm 2022

Nhiều gian hàng trưng bày đặc sản địa phương như chả cá thác lác, rượu ghè, trái cây…
Nhiều gian hàng trưng bày đặc sản địa phương như chả cá thác lác, rượu ghè, trái cây…
Khách tham quan mua hàng tại gian hàng bán chả cá thác lác Ayun Hạ
Khách tham quan mua hàng tại gian hàng bán chả cá thác lác Ayun Hạ
Màn trình diễn của các nghệ nhân thể hiện nét văn hóa đặc sắc của người Gia Rai
Màn trình diễn của các nghệ nhân thể hiện nét văn hóa đặc sắc của người Gia Rai

https://baodantoc.vn/le-cau-mua-cua-yang-potao-apui-tren-dinh-nui-than-1651331188994.htm

"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.