Sự an toàn của sư Minh Tuệ tại Thái Lan đang được đảm bảo tốt, nhờ vào sự xuất hiện của lực lượng cận vệ (CPO - Close Protection Officer). CPO là những chuyên gia an ninh được đào tạo bài bản để bảo vệ các cá nhân quan trọng, giúp đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sư Minh Tuệ trong mọi hoạt động. Việc có lực lượng CPO đồng hành cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với an ninh và sự bình an của ông.
Bên cạnh đó, DOPA (Department of Provincial Administration) - Cục Quản lý Hành chính Tỉnh thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và đảm bảo môi trường an toàn cho các cá nhân nước ngoài cư trú tại Thái Lan. DOPA giám sát chặt chẽ các thủ tục pháp lý, hỗ trợ trong việc quản lý nhập cảnh và cư trú, góp phần tạo ra một môi trường ổn định và minh bạch.
Sáng nay, đã có thông tin các sư được gia hạn thời gian lưu trú tại Thái Lan lên đến nhiều ngày, tuy nhiên vẫn đang chờ xác nhận chính thức từ phía các sư. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong quá trình cư trú và có thể giúp sư Minh Tuệ tiếp tục các hoạt động một cách thuận lợi hơn.
Sự phối hợp giữa CPO và DOPA cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ sư Minh Tuệ, giúp ông tiếp tục các hoạt động tôn giáo một cách an toàn và thuận lợi. Đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do tôn giáo và sự an toàn cá nhân, tạo điều kiện để ông tiếp tục cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Thế mới thấy cảnh sát Thái Lan thật văn minh và khôn ngoan. Họ ngưỡng mộ, tạo mọi điều kiện cho người tu hành, không như ở đâu đó hễ thấy bậc chân tu là lồng lên ngăn cản, quấy phá. Mấy bữa nghe youtubers nói thầy sẽ không được gia hạn hộ chiếu Mõ tuy lo lắng nhưng vẫn tin tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Chẳng thế lực hắc ám nào có thể ngăn trở được một con người từ bỏ mọi thứ để trở về với con số “0” tròn trĩnh, người đã đạt đến sự cân bằng tuyệt đối cả về thể xác lẫn tinh thần. Các loài hổ báo cáo chồn làm sao có thể chiến thắng được một bậc chân tu với những quan niệm hết sức giản đơn: “Gia hạn cũng tốt, không gia hạn cũng tốt”, “Đến Ấn độ cũng tốt, không đến Ấn độ cũng tốt”, “Sống vui vẻ, chết cũng vui vẻ”, “Người cho con ăn con chúc họ hạnh phúc, người đánh con con cũng chúc họ hạnh phúc…” Một sự an nhiên, kham nhẫn, từ bi đến vô hạn, chẳng gươm giáo nào có thể xuyên thủng được. Rồi thầy sẽ đến được Ấn độ, Mõ tin tưởng về điều đó.
Nhiều câu nói của thầy Minh Tuệ chả biết từ bao giờ thấm vào Mõ. Đôi khi nó vọt ra không kiểm soát được. Chẳng hạn như hôm vừa rồi Mõ không chịu rửa bát, mụ vợ đòi li dị, Mõ liền bảo:”Li dị cũng tốt, không li dị cũng tốt”. Thế là mụ lồng lên hỏi:”Có con nào rồi phải không, cho lão sang đấy ở”. Mõ lập tức trả lời:”Ở với vợ cũng hạnh phúc, mà ở với bạn gái cũng hạnh phúc”. Thế là mấy bữa nay mụ không nấu cơm cho ăn nữa. Vậy mà đêm nằm ngủ Mõ vẫn lẩm bẩm:”Ăn cơm nhà cũng được, ăn cơm quán cũng được”… Tình hình này là sẽ bỏ nhà theo thầy thôi.
TẤT CẢ CÁC SƯ TRONG ĐOÀN SƯ ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN LƯU TRÚ TẠI THÁI LAN!
Sáng nay, 24/02/2025 có 6 sư đi vào cơ quan di trú tỉnh Phichit, đó là sư Minh Tuệ, Tuệ Minh, Minh Nhuận, An Lạc, Chơn Chí, Minh Tạng để làm thủ tục gia hạn lưu trú tại Thái Lan.
Như bài viết đầu tiên khi tôi đặt chân lên đất Thái, mục đích của tôi đưa những thông tin khách quan nhất có thể đến những người muốn biết sự thật ra sao, và để làm việc đó tôi có 3 nguyên tăc:
_ Không làm phiền các sư
_ Đưa tin khách quan trung thực
_ Không phạm luật Thái Lan và giúp đỡ mọi người nhất có thể
Thời gian vừa qua, mọi người luôn muốn biết tình trạng lưu trú của các sư ra sa khi thời hạn 60 ngày đã gần kề. Làm giấy tờ cho các sư là do anh Phước Nghiêm (và với sự góp sức của anh Nguyễn Thành An) nên mọi thông tin và phát ngôn đều do anh PN đưa ra. Tôi dù muốn nhưng không có thẩm quyền phát ngôn, tất cả đều vì sự an toàn của đoàn sư. Tất cả những gì tôi có thể làm là luôn hỏi anh Nghiêm "anh có cần gì không? tôi có thể giúp anh gì không" vì với mối quan hệ, hiểu biết của tôi, việc làm thủ tục gia hạn lưu trú cho các sư không khó khăn đến thế, nếu không nói là đơn giản. Nhưng tất cả những gì anh PN nói đều là "tốt đẹp. Mọi việc đều đang tốt đẹp"
Đến thứ 7 vừa rồi, vào giữa đêm, anh An đột nhiên lấy xe đi với lời nhắn là đưa 3 sư ra cửa khẩu để "làm mới" thời gian lưu trú của các sư. Nhưng đến gần sáng anh An về nói là không được, trang web của công ty bị hack, đánh phá nên không thể làm cho các sư. Anh Nghiêm đã hỏi tôi có cách nào giúp không. Tôi nói rằng có, rằng các mối quan hệ của tôi từ lâu về trước đã nói rằng chuyện này có thể làm được, bây giờ nước đến cổ rồi mới nhờ, nhưng họ chắc vẫn có thể làm được
Nhưng tôi phải tiến hành phương án dự phòng của mình. Trong cả ngày Chúa Nhật, tôi và các người bạn của tôi đã xúc tiến làm và giấy tờ cho 3 sư An Lạc, Chơn Chí, Minh Tạng và cả anh Phước Nghiêm. Đến chiều, những người bạn tôi nói rằng các hồ sơ chắc chắn là được hẹn sáng nay, ngày 24/02/2025 họ sẽ đến, cùng với anh PN và tôi đưa hộ chiếu cho cơ quan di trú đóng dấu là xong
Sáng nay, anh PN mới thông tin cho tôi biết 3 sư Minh Tuệ, Minh Trí và Tuệ Minh sẽ do bên anh PN làm luôn. Chính vì vậy mới mới đưa 6 sư vào cơ quan di trú sáng nay.
Đến 12g 30, thông tin tôi nhận được từ một người từ trong cơ quan di trú đưa ra là các sư đã thắng lợi, tất cả 6 sư Minh Tuệ, Tuệ Minh, Minh Nhuận, An Lạc, Chơn Chí, Minh Tạng của chúng ta rốt cuộc cũng đã được gia hạn thời gian lưu trú với thời hạn là 5 năm. Đây là thông tin quá bất ngờ. Tôi sẽ chờ các sư ra để xác minh
Vậy là việc lưu trú của Sư Minh Tuệ và tăng đoàn ở Thái Lan đã tốt đẹp, thẳng tiến đến Myanmar!
Được như thế này là nhờ anh PN, anh An đã cực khổ không màng đến lời ong tiếng ve của một số tin đồn. Ai giúp làm xong giấy tờ cho Sư Minh Tuệ và tăng đoàn bây giờ không còn quan trọng nữa.
Tiếp theo nhà báo Nguyen Dan viết:
Mình là người đầu tiên đón các sư khi các sư mở cửa bước ra. Mình hỏi sư Minh Tuệ: "thời hạn visa bao lâu hả sư?"
Sư trả lời: "bao lâu cũng tốt đẹp. Ngắn cũng tốt đẹp mà dài cũng tốt đẹp". Tôi lại lựa thời gian hỏi sư Minh Nhuận: "Nghe nói thời hạn là 5 năm phải không". Sư Minh Nhuận cười cười trả lời: "Tốt đẹp, tốt đẹp. Bao lâu cũng tốt đẹp"
Đây là những thước phim đầu tiên khi các sư bước ra
Dưới đây là những thước phim đầu tiên, tôi ghi lại được từ cơ quan Di Trú thuộc cảnh sát tỉnh Phichit, Thái Lan. Hiện chưa thể nắm được thông tin là 6 sư được gia hạn thị thực bao nhiêu, nhưng sư Minh Tuệ có nói: dài cũng tốt đẹp-ngắn cũng tốt đẹp.
Nguyễn Dân, cập nhật từ Phichit, Thái Lan
Sư trả lời: "bao lâu cũng tốt đẹp. Ngắn cũng tốt đẹp mà dài cũng tốt đẹp". Tôi lại lựa thời gian hỏi sư Minh Nhuận: "Nghe nói thời hạn là 5 năm phải không". Sư Minh Nhuận cười cười trả lời: "Tốt đẹp, tốt đẹp. Bao lâu cũng tốt đẹp"
Đây là những thước phim đầu tiên khi các sư bước ra
24/02/2025: Sáng nay đông, rất đông các phật tử và các youtubers tham gia buổi cúng dường buổi sáng. Hàng xe ô tô đậu kín đường. Nhưng do trong một khu vườn lớn với các vệ sĩ được thuê nên cũng không mất trật tự.
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.