Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/02/2025

Quê hương đổi thay - nhìn lên làng xóm khu vực Bó Hùng và Quảng Uyên

Cái tên "Quảng Uyên" với hình bóng xa xưa là "châu Quảng Uyên" làm gợi nhớ những nhân vật kiệt xuất của mảnh đất Cao Bằng: Nùng Trí Cao thời Lý và Tống, các vua Kính Khoan - Kính Hoàn - Kính Vũ của nhà Mạc (thời kì nhà Mạc ở Cao Bằng).

Nhưng mà thay đổi địa danh luôn luôn trong khoảng 50 năm qua, do tách nhập luôn luôn ! Lúc thì nhập với "huyện Phục Hòa" để thành "huyện Quảng Hòa", lúc lại tách ra về lại "huyện Quảng Uyên", rồi chưa kịp làm gì thì lại về "huyện Phục Hòa" !

Tới một phần tư thế kỉ trước, tại Tokyo, nhóm chúng tôi đã luận bàn sự liên đới giữa "Quảng Uyên" với "Quảng Nguyên" (trong sách cổ Trung Quốc và Việt Nam) và địa danh "Bó Hùng" (địa danh đương đại). Một bạn gốc Choang ở Quảng Tây thậm chí đi rất xa: "Bó Hùng" phải chăng chính là Quảng Uyên, và cũng là Quảng Nguyên" ?! 

Tán đồng quan điểm ấy, hóa ra có cả thầy Daniel và tôi ! Hồi ấy, thầy Daniel là giáo viên hướng dẫn của tôi. Các văn bản tôi soạn, thầy đều sử dụng bảng từ vựng đối chiếu do thầy Suenari để chỉnh lại thuật ngữ ! Một bảng từ vựng đối chiếu thật tiện dụng.

Nhiều khi các nhà dân tộc học lãng mãn hết cỡ như vậy ! Lãng mạn như là sinh lực vậy.

Từ "Bó Hùng", đầu năm 2025 này, một ông em trăn trở về việc xây dựng quê hương đổi mới để sao trở thành thủ phủ của người Nùng An toàn quốc. Chuyện nở hoa, mình lí tưởng hóa, gợi ý chuyện "quê hương Mai Huyện" ở Quảng Đông. Mai Huyện là quê hương của người Hoa toàn thế giới (có thể đọc nhanh ở đây hay ở đây).

Mình hỏi: "Sắp tới bỏ cả chính quyền huyện, thì không còn huyện Quảng Uyên, cũng chẳng còn huyện Quảng Hòa, thì như nào nhỉ". 

Ông em trả lời thật thông minh: "Còn nguyên Bó Hùng với tỉnh Cao Bằng !".

Ôi, vậy là mấy năm rồi, mình chưa về với Bó Hùng. Ngước nhìn điểm check-in ở khu vực đó, mà sắp xếp công việc để về thăm Bó Hùng.

Điểm checin được khởi dựng năm 2023


Thêm một ít ảnh của hội trang phục vào tháng 12 năm vừa rồi (ảnh của VOVTV), cũng là ở bên cạnh Bó Hùng.

Tháng 12 năm 2024, ảnh của VOVTV




Tháng 2 năm 2025,
Giao Blog

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.