Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/10/2021

Cập nhật về bức thủ bút dâng lên Thánh Mẫu của quan thượng thư và nhà cũ của Mẹ Đồng Quan

Hồi tháng 12 năm 2017, tức là cách nay tới gần 4 năm rồi, tôi đã có ghi chép nhanh Du lãng dọc bãi sông Hồng, gặp thủ bút dâng lên Thánh Mẫu của thượng thư Tôn Thất Quảng

Thời gian trôi nhanh quá ! Tôi chưa kịp đặt bút viết một chữ nào về bức thủ bút đó hay về Mẹ Đồng Quan ấy, thế mà, đã 4 mùa cây lần lượt qua đi. Trở đi trở lại nơi đó nhiều lần, mà vẫn chưa động được bút. Còn một chút cần xác nhận nữa.

Bây giờ là một cập nhật của bạn Nguyễn Phong trên Fb - một bạn dòng họ Nguyễn phát Chúa rồi phát Vua (9 đời Chúa Nguyễn và 13 đời Vua Nguyễn).

Chép nguyên từ Fb của bạn ấy về bên này. Có gì bổ sung hay cập nhật sẽ dán ở bến dưới.

Tháng 10 năm 2021,

Giao Blog


---


Fb Nguyễn Phong

(ngày 20/10/2021)


Biết tin tại làng Bằng Sở huyện Thường Tín có bà Công Tôn Nữ Hương Quan, người Tông thất trụ trì đền Cửu Trùng Thánh Mẫu, lại thi đỗ đồng quan, đương thời uy đức lớn lắm. Bà khuất bóng đã lâu mà phương danh vẫn lan toả trong cộng đồng, cảnh trí xưa vẫn thấp thoáng bóng người vào ra....
Những tấm biển vàng vua Bảo Đại sắc ban, lại do vị thượng thư Tôn Thất Quảng kiêm nghiệm hai bộ Lễ - Công phụng viết, cùng nhiều hiện vật, kiến trúc mang đậm nét cung đình Huế, thấy thế đủ biết danh tiếng nhường nào. Tấm bia đá còn đó là lời tự sự của bà Đồng quan: "Nguyên tôi là người Trung Kỳ, về dòng tông thất hệ năm, thuộc Thừa Thiên phủ, Phú Vang huyện, Ngọc Anh tổng, Lại Thế xã, tông nữ phòng thứ hai. Đời vua Thành Thái, xuất giá ra Bắc Kỳ ở nhà số ba mươi sáu phố Hàng Đồng, Hà Nội. Năm tôi ba mươi tuổi, thiết lập đền phụng thờ Phật Thánh tại gia là cốt cầu yên bản mệnh, không ngờ quyền thánh phép tiên cho tôi cứu bệnh nào khỏi bệnh ấy".
Đền không được đánh dấu trên bản đồ, định bụng sẽ tới thăm một di tích khác gần đó, rồi tới viếng bà Đồng quan sau, vì còn phải hỏi thăm đường, chắc hỏi thăm khó lắm vì làng này theo Công giáo nhiều. Thế mà goolle maps chỉ tới chỉ lui 5 lần 7 lượt chẳng tới, thôi đành bỏ cuộc đi bừa thì bất chợt thấy ngôi đền "Cửu Trùng Thánh Mẫu Làng Bằng Sở". Thấy đền thì ghé vào thăm, như một thói quen đến các di tích đền miếu khác, cũng không để ý gì nhiều. Chào cô trông đền để về mới hỏi thăm đền của bà Đồng quan.
-"Đây tượng bà đây! Phía trước này là đền Mẫu Cửu bà cúng lại cho làng, phần phía sau là biệt thự và điện thờ Ngọc Hoàng bà để lại cho con cháu. Hiện vẫn còn"
Đó là "quyền thánh phép tiên", trở ra về mới đến thăm di tích kia rất thuận đường!
Ngày tiệc, mùng 9 tháng 9 đến viếng tẩm mộ của bà nơi mật thất tại ngôi biệt thự, ngày mưa!
Cảm ơn cậu Không khoảng trời đã đưa tin, mời xem bài giới thiệu lần trước:

Tẩm mộ của bà trong mật thất, theo kiểu thượng sàng hạ mộ

Tấm biển sắc tứ: Ngọc Hoàng Đại Điện

Một góc lâu đài

Điện thờ Ngọc Hoàng bên cạnh biệt thự của bà để lại cho con cháu

Nơi thờ bà cùng với tổ tiên

Tranh khảm sành sứ tại mộ bà

Tranh khảm sành sứ tại mộ bà



Tấm biển sắc tứ: Cửu Trùng Thánh Mẫu Điện và tượng bà tại ngôi đền bà hiến cho làng

Bia tự thuật của bà


https://www.facebook.com/dieu.tuan.967/posts/2990577291200391

..



---

BỔ SUNG


1.

Ngày 5/5/2021

Quản trị viên
+1
 5 tháng 5 


Theo tấm bia do chính bà lập năm Bảo Đại thứ 20 tức năm 1945 thì bà là Công Tôn Nữ Hương Quan, trụ trì đền Cửu Trùng Thánh Mẫu - Tứ giáp, làng Bằng Sở, tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, thuộc dòng Tông Thất Nguyễn Phúc, hệ 5, phòng 2 tiền biên. Bà là người làng Lại Thế, tổng Ngọc Anh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Vào đời vua Thành Thái bà lấy chồng ra ngoài Bắc Kỳ, sống tại phố Hàng Đồng, Hà Nội. Năm bà ba mươi tuổi, thiết lập đền phụng thờ Phật Thánh tại gia cốt để cầu yên bản mệnh, không ngờ quyền thánh phép tiên cho bà cứu bệnh nào khỏi bệnh ấy. Sau bà thi đỗ đồng quan vì vậy thường gọi là Mẹ Đồng Quan Bằng Sở.

Tra cứu trong các ngọc phả Nguyễn Phúc Tộc, thì bà thuộc hệ 5 tiền biên vị chúa mở hệ là Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế Nguyễn Phúc Tần. Chúa có 6 vị hoàng tử, hoàng tử trưởng là Phúc quận công Nguyễn Phúc Diễn mở ra phòng 1, hoàng tử thứ hai là Anh Tông Hiếu Nghĩa hoàng đế Nguyễn Phúc Thái mở ra hệ 6 tiền biên, hoàng tử thứ 3 là Cương quận công Nguyễn Phúc Trăn mở ra phòng 2, tức phòng của bà, hiện phòng 2 vẫn còn phủ thờ tại làng Lại Thế, huyện Phú Vang.

Bà chỉ có một người con nuôi, nên đền Cửu Trùng Thánh Mẫu bà trao lại cho làng, còn phần phía sau để lại cho người con thừa tự. Tất cả di tích của bà vẫn còn tại làng Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội ngày này.

Sau đây là một số hình ảnh của ngôi đền cùng hình ảnh tấm bia đá do bà lập, cùng các tấm biển hoành vua ban và các trang ngọc phả liên quan!

Tấm bia do bà lập năm 1945
Xem kỹ bia ở đây ạ
https://www.facebook.com/groups/1087253598032345/permalink/4003432469747762/

Tam phủ công đồng

Tên bà trên bia


Chính điện Cửu Trùng Thánh Mẫu

Chính cung và tượng đức Cửu Trùng Thánh Mẫu

Mộ bà Đồng Quan

Ban thờ Đức Thánh Trần

Ngọc Hoàng Đại Điện, bức hoành phong cách Huế (vua Bảo Đại ban)

Tượng Bà Đồng Quan

Cửa chính Đền Cửu Trùng Thánh Mẫu

Tác giả bên tượng của bà

Ghế hầu của bà

Cửu Trùng Thánh Mẫu Điện (vua Bảo Đại ban)

Phía sau đền là điện thờ Ngọc Hoàng, cũng thuộc phần thừa tự của con cháu bà

Đình làng Bằng Sở và chùa Thiên Hương bên cạnh đền Cửu Trùng Thánh Mẫu

Một trang trong Hoàng Tộc Lược Biên, phần về hệ 5 tiền biên, hệ sinh ra bà Đồng quan

Một trang trong Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, cuối trang là tên các vị hoàng tử của chúa Nguyễn Phúc Tần



https://www.facebook.com/groups/352737038219874/posts/1863486333811596/

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.