Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

07/08/2021

Sài Gòn trong đại dịch 2021 : Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa với thông tin cụ thể

Mấy tuần qua, mạng xã hội Việt Nam nhắc đến Bình Hưng Hòa (có chỗ viết tắt là BBH). Bây giờ là các quan sát thực tế.

Mở đầu là một cáo phó trên trang của nguyên nghị sĩ (đại biểu quốc hội) Hoàng Hữu Phước. Các thông tin bổ sung và cập nhật thì dán dần ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 8 năm 2021,

Giao Blog




(nguồn Fb TTHTBHU - xem ở bên dưới)





---

"


https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2021/08/07/cao-pho/

"

..





Đến sáng ngày 17/8, bác HHP đưa bài mới:



"


Má Của Tôi Qua Đời Vì Covid-19


Hoàng Hữu Phước

17-8-2021

Má của tôi đã qua đời vì Covid-19.

Má chúng tôi là một phụ nữ hiếu thảo, thuận hòa, hiền thục, trung trinh, nhân đức, phúc hậu, đảm đang, tận tuy, trách nhiệm, quý phái cao thượng cao sang thực chất giản dị tránh xa mọi hợm hĩnh xa xỉ xa hoa, biết kính Trời trọng Phật kinh Thần Thánh, kính trên nhường dưới, trọng lẽ công bằng, bảo vệ và giúp đỡ người yếu thế, vị tha không vị kỷ, bừng rạng đức hy sinh.

Bà là chất xúc tác tuyệt diệu. Khi đại dịch qua đi, những ai ngờ vực tính chính xác của đoạn văn ngắn chỉ một câu trên, có thể đến khu vực quanh ngôi nhà số 16/72/12 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để hỏi han từ bậc cao niên đến các hậu duệ của họ, để biết ngay người trả lời là bậc đạo cao đức trọng thuộc các gia đình trọng-Khổng hàn vi nhưng cực kỳ đáng kính của đất nước Việt Nam này hay là phường ăn cháo đái bát từng nhận ơn Má của tôi nhưng sau đó đã lọc lừa sang đoạt những tài sản nào từ Bà, để biết quyển từ điển Tiếng Việt đã không thể cung cấp đủ đầy hơn các tĩnh từ tốt đẹp nói lên đầy đủ nhất trọn vẹn hoàn hảo nhất về Bà Nguyễn Thị Hường.

Bà là phụ nữ Việt Nam duy nhất và đầu tiên được chính con trai của mình tự tay viết nên câu đối Hán-Việt cho mộ chí của Bà và tự viết Cáo Phó bằng tiếng Anh đúng chuẩn mực ngôn ngữ Anh theo văn hóa Anh.

Những hình ảnh sau là về Bà. Trong số hình ảnh này có những bức cho thấy Bà đã được đưa đi trên xe có gắn bảng “do mạnh thường quân tặng” (không phải xe cứu thương của bất kỳ bịnh viện hay trung tâm cấp cứu nào), phải chạy lang thang trong Thành phố Hồ Chí Minh vì bị các bịnh viện từ chối tiếp nhận, sau đó được Bịnh Viện 175 cho nhập viện, khi Bà mất thì chỉ có một cháu gái chạy theo phía sau xe tiến đến sân Nhà Tang Lễ ôm di ảnh của Bà đứng một mình trong cảnh vắng lặng, và hôm sau đến lúc động quan thì quan tài của Bà để chồng chất bên trong một xe, cũng với một đứa cháu gái ấy ôm di ảnh Bà chạy theo phía sau xe tiễn đến Bình Hưng Hòa, để rồi cuối cùng thì đứa cháu gái ấy vận trang phục bảo hộ kín mít theo quy định đến nhận bình tro cốt của Bà, ôm chiếc bình đó đưa Bà về ngôi nhà số 16/72/12 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đưa Má vào Bịnh Viện 175, em trai tôi đã khom sát xuống nói vào tai của Bà những lời động viên, nhìn thấy Bà cười trước khi Bà được đưa vào khu chữa trị bịnh nhân Covid-19. Em trai tôi đã phải đi cách ly tập trung ngay vì xét nghiệm dương tính. Cháu gái tôi phải tự cách ly. Mọi người không thể và không được phép tiếp cận bịnh viện, khu tang lễ, nơi hỏa táng, chỗ bàn giao. Như một triết gia và thánh nữ, Má đã ra đi yên tĩnh, trong sạch, thanh thoát, nhẹ nhàng, không để người thân phải bận lòng lo toan giữa mùa dịch bệnh đầy giãn cách lắm phong tỏa ngập hiểm nguy hiểm họa, còn bản thân trở về cát bụi với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bà là người vĩ đại vì Bà được kính trọng thương yêu bởi tất cả con cháu trong và ngoài nước, và bởi tất cả những người tốt đẹp hiền lương nào – dù là người Việt hay người nước ngoài – từng có diễm phúc được gặp Bà, được Bà giúp đỡ, được giúp đỡ Bà.

Cảm ơn Má đã cho con, chúng con, được diễm phúc tuyệt vời là con của Má.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết ngắn ngủi này về Má của chúng tôi.

"











https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2021/08/17/ma-cua-toi-qua-doi-vi-covid-19/

"

..


Sau đó, bác HHP bổ sung:


"

Má Của Tôi Qua Đời Vì Covid-19

Hoàng Hữu Phước

17-8-2021

Má của tôi đã qua đời vì Covid-19.

"

https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2021/08/17/ma-cua-toi-qua-doi-vi-covid-19/





---


CẬP NHẬT



10.

16/08/2021 11:52 GMT+7

TTO - Đối với một số trường hợp người dân không may mắn qua đời vì COVID-19 nhưng các nhà đòn quá tải không nhận, lực lượng quân đội thuộc ban chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ lo công tác tẩm liệm và đưa đi hỏa táng.

00:01:13

Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, chia sẻ về công việc các công nhân tham gia hỏa táng người mất vì COVID-19 - Video: LÊ PHAN

Trung tá Nguyễn Xuân Truyền - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân (được Bộ Tư lệnh TP.HCM giao công tác điều tiết tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) - cho biết thông tin khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 16-8.

Theo trung tá Truyền, với các ca mắc COVID-19 không may qua đời tại nhà mà các nhà đòn quá tải không nhận, phía quân đội sẽ hỗ trợ. 

Sẽ có khoảng 15 người đã được ban chỉ huy quân sự các quận huyện tập huấn lo việc tẩm liệm, hỗ trợ đưa người mất đến trung tâm hỏa táng lo việc hậu sự.

Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm của lực lượng quân đội với mất mát người dân.

Cũng theo trung tá Truyền, thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 85 xe chở khoảng 400 áo quan đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để lo việc hậu sự cho người dân.

Quân đội sẽ lo tẩm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải - Ảnh 2.

Tro cốt người mất vì COVID-19 sau khi hỏa táng được đưa vào khu vực ghi thông tin, đóng hộp cactông đợi quân đội đến nhận sáng 16-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM - cũng đã đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để động viên, trao quà cho các công nhân thực hiện nhiệm vụ hỏa táng tại đây.

Đây là những người đang ngày đêm túc trực thực hiện nhiệm vụ thành phố giao và đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm cao. 

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân mất vì COVID-19, các ca thông thường sẽ được điều chuyển đến các nơi khác thực hiện.

Quân đội sẽ lo tẩm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải - Ảnh 3.

TP.HCM động viên các công nhân tham gia hỏa táng người mất vì COVID-19 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa sáng 16-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhàTrầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà

TTO - Chuyến xe chạy qua những cung đường quen của thành phố nhưng trong xe ai cũng trầm lặng. Trên băng ghế xe là 14 hộp tro cốt của những người mất vì COVID-19, chuyến xe đang đưa họ về với thân nhân…

LÊ PHAN



https://tuoitre.vn/quan-doi-se-lo-tam-liem-dua-nguoi-mat-vi-covid-19-di-hoa-tang-khi-nha-don-qua-tai-20210816110808995.htm?fbclid=IwAR1oS6Vb64O6ABMwvrZdLpUwu7CjXbJhMCqx4v9jR6MepZYx6wircjmJogo



9. Ngày 14/8/2021

Sau 20 ngày siết chặt với biện pháp giãn cách xã hội, tình hình dịch ở TPHCM chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Số tử vong vẫn ở mức cao, bình quân 241 ca/ngày, biểu đồ ca nhiễm mới đi ngang trong tình hình nguồn lực đang cạn kiệt.
Dữ liệu tại cuộc họp báo ngày 14/8 nêu trên đã nói lên điều gì?
1. Diễn biến dịch trong 2 tháng qua, tại TPHCM, HN, Bình Dương, rồi Đà Nẵng... đã cho thấy chiến lược chặn dịch bằng giãn cách theo các Chỉ thị 15, 16, 16+ kết hợp với 5K đã không hiệu quả như mong đợi. Tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ cần đánh giá lại và điều chỉnh, bổ sung.
2. Việc các ca dương tính không ngừng tăng cao ngay cả trong khu cách ly, rồi lây lan cả ra ngoài cộng đồng, biến vùng xanh thành vùng đỏ, cho thấy biện pháp kỹ thuật 5K là không đủ để chặn đà lây lan đối với chủng Delta.
Bộ Y tế cần đánh giá lại từng nội hàm và điều chỉnh, bổ sung. Thông gió, kiểm soát thông khí có thể là yếu tố cần cân nhắc. Đặc biệt đối với những khu cao ốc, khu nhà liền kề sát vách.
3. Mô hình điều trị 5 tầng sau một thời gian áp dụng tại TPHCM vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể là không có đủ nguồn lực để triển khai.
Với chỉ mới TPHCM và đã dồn nguồn lực từ khắp nơi về mà vẫn không đủ, thì sắp đến nếu HN diễn biến xấu hơn, BD và Đà Nẵng ... nữa thì rõ ràng nguồn lực sẽ càng căng hơn.
Vậy cũng cần phải điều chỉnh cấu trúc mô hình điều trị lại sao cho phù hợp với thực tế nguồn lực đang có, hoặc phải tính tới khả năng huy động thêm các nguồn lực khác.
Nếu không thì khó để mà giảm số tử vong hàng ngày. Nếu không muốn nói là sẽ có thể tăng cao hơn trong thời gian đến.
4. Cần quyết liệt hơn trong khâu thực thi. Quyết liệt không chỉ tại các cuộc họp, qua các lời phát biểu của lãnh đạo, mà phải thể qua thực tế vận hành, phải áp dụng concept LEARNING như trong quản trị khoa học.
Phải định kỳ họp để thẳng thắn đánh giá sau 1 tuần triển khai, chỉ ra điều gì làm tốt, điều gì làm chưa tốt. Nếu không chỉ ra được điều chưa tốt, trong khi kết quả vẫn không tốt hơn, thì không thể learning được.
Ai, nơi nào làm tốt thì biểu dương. Người nào, địa phương nào làm chưa tốt thì phải chấn chỉnh. Cần thiết thì phải thay tướng chỉ huy nơi đó.
Chia sẻ những bài học rút ra (learning) từ không chỉ những nơi làm tốt, mà cả từ những nơi làm kém, để các nơi khác học hỏi không chỉ kinh nghiệm của nơi làm tốt, mà còn để tránh đi vào vết xe đổ của nơi làm kém.
Phải giám sát và đánh giá nghiêm túc, sao cho nhìn thấy sự tiến bộ (learning) qua từng giai đoạn triển khai, địa phương bị sau phải xử lý tốt hơn địa phương bị trước.
Ngành y tế phải ngồi với chính quyền tại các địa phương, chỉ ra những bất cập trong sự phối hợp giữa hai bên. Biện pháp chuyên môn của y tế chưa hiệu quả? Hay do triển khai thực hiện của các địa phương chưa triệt để?
Phải đánh giá từ từng bộ ban ngành, từng địa phương, từng vùng đến hiệu quả phối hợp chống dịch của cả hệ thống.
Nếu không làm thế, mà cứ tiếp tục như thế này thì biết đến bao giờ mới chặn được dịch hả chính phủ?
Bởi không thể mong có kết quả khác với một cách làm cũ!
Đỗ Hòa - on from Strategy to Execution

https://www.facebook.com/dohoa.tinhhoaquantri/posts/10164493710003504



8.

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh TPHCM tiến hành nhận tro cốt người mất vì Covid-19 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đưa về Nhà tang lễ TP làm lễ truy điệu sau đó bàn giao tận tay cho người thân nạn nhân.
Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Chiều ngày 8/8, sau khi nhận tro cốt từ Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban chỉ huy quân sự, cán bộ UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) đã đến trao hũ tro cốt cho một người vợ có chồng tử vong do dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

"Nhận tin chồng mất, tôi vô cùng đau xót, nhưng sẽ đau xót hơn nếu tôi không tìm được tro cốt của anh ấy. Tôi xin cám ơn lãnh đạo, các cấp chính quyền đã đưa chồng tôi về trên tay tôi", người vợ xúc động.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Ngoài ra, một số người thân nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 cũng đến bàn thờ tạm của Ban chỉ huy quân sự quận 6 nhận tro cốt người thân chia sẻ: "Sau khi đi cách ly tập trung được vài ngày thì chúng tôi nghe tin người thân mình không qua khỏi. Trong khi gia đình chưa biết phải liên hệ thế nào thì được chính quyền thông báo mang giấy tờ liên quan lên nhận tro cốt. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện và giúp đỡ gia đình chúng tôi".

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Sau lễ truy điệu, một số Ban chỉ huy quân sự quận, huyện đã đến Nhà tang lễ thành phố tiếp nhận các hũ tro cốt người dân sống tại địa bàn mình tử vong do dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Xem, Phó trưởng ban dân vận huyện Bình Chánh đến Nhà tang lễ thành phố  nhận tro cốt chia sẻ: "Hôm nay, nhận 6 hũ cốt của người dân không may bị Covid-19 qua đời. Chúng tôi đã liên hệ địa phương và chiều nay sẽ đi giao các hũ tro cốt cho từng gia đình. Đối với gia đình, thân nhân đang đi điều trị do mắc Covid-19 hoặc đang đi cách ly tập trung không có nhà chúng tôi sẽ gửi vào chùa, khi nào gia đình về nhà chúng tôi sẽ đến trao tận tay".

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Sáng cùng ngày, nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa làm thủ tục bàn giao hai đợt tro cốt người mất vì Covid-19 cho tổ công tác đặc biệt (thuộc Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM). 

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 5

Nhấn để phóng to ảnh

"Trên tay chúng tôi là đồng bào không may tử vong trong đại dịch. Đối với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM, nhiệm vụ lần này vô cùng đặt biệt và thiêng liêng", một chiến sĩ hai tay nâng hũ cốt xúc động nói.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 6

Nhấn để phóng to ảnh

Từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, các hũ tro cốt được đưa về tập kết tại Nhà tang lễ Thành phố (quận Bình Tân). Tại đây, các chiến sĩ ra nhận tro cốt sẽ đọc lớn thông tin các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19, nạn nhân thuộc quận nào để báo với chiến sĩ kiểm kê cẩn thận để không xếp nhầm khu vực tập kết.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 7

Nhấn để phóng to ảnh

Trung úy chuyên nghiệp Đỗ Minh Thủy được giao nhiệm vụ sắp xếp các hũ tro cốt cho biết: "Khi nhận hài cốt của đồng bào trong lòng tôi rất buồn nhưng phải cố gắng để đưa hài cốt người mất về với gia đình họ chu toàn nhất. Những hài cốt nào chưa có người thân sẽ được để tại nhà tang lễ và anh em thay phiên nhau thắp hương".

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 8

Nhấn để phóng to ảnh

"Những thân nhân chưa đến nhận, đơn vị sẽ mang tận nhà bàn giao cho người dân. Bởi quan điểm của đơn vị và lãnh đạo quán triệt là mang hũ đựng tro cốt người mất vì Covid-19 về tận nhà cho người thân, không để người dân phải đi lại nhiều lần trong mùa dịch bệnh", anh Thủy nói.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 9

Nhấn để phóng to ảnh

Bên trong khu vực truy điệu, mỗi một bàn tròn là khu tập trung các hũ tro cốt của những nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 ở mỗi quận, huyện khác nhau.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 10

Nhấn để phóng to ảnh

Mỗi hộp đựng hũ tro cốt đều có giấy xác nhận ghi đầy đủ các thông tin người mất để tránh nhầm lẫn.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 11

Nhấn để phóng to ảnh

Mặt sau của giấy xác nhận thông tin người mất là phần thông tin về nguyên nhân tử vong.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 12

Nhấn để phóng to ảnh

Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM cẩn thận kiểm tra lại tên tuổi từng người đã mất vì Covid-19, đối chiếu với danh sách từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trước khi bàn giao cho các Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện. 

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 13

Nhấn để phóng to ảnh

Thiếu tá Trần Đình Lộc cẩn thận đi kiểm tra từng hũ tro cốt. Anh cẩn trọng xoay lại, sắp xếp đúng vị trí. "Nghĩa tử là nghĩa tận, trong lúc này trách nhiệm của người lính phải làm hết sức mình để tro cốt bàn giao về đúng nơi, đúng địa chỉ gia đình những người đã mất vì Covid-19", Thiếu tá Lộc chia sẻ.

Hành trình bộ đội trao tro cốt về tận tay gia đình có người mất vì Covid-19 - 14

Nhấn để phóng to ảnh

Tổ công tác đặc biệt (thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM) sau khi tiếp nhận và di chuyển từng hũ tro cốt vào vị trí nhà tang lễ, tiến hành thắp nén nhang cho những người đã mất vì Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM thành lập Bộ phận công tác đặc biệt để tiếp nhận tro cốt người dân mất vì dịch Covid-19 từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Sau đó, tro cốt người dân mất vì dịch Covid-19 sẽ được đưa về Nhà tang lễ TPHCM (quận Bình Tân) để Ban chỉ huy quân sự 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đến tiếp nhận, bàn giao về đến tận nhà cho thân nhân của những người mất vì Covid-19. Đối với các tỉnh lân cận, chúng tôi bố trí đưa về quận giáp ranh như Huyện đội Bình Chánh sẽ nhận cho người dân Long An, quận đội quận 12 sẽ nhận cho bà con Bình Dương...



https://dantri.com.vn/xa-hoi/hanh-trinh-bo-doi-trao-tro-cot-ve-tan-tay-gia-dinh-co-nguoi-mat-vi-covid19-20210808180330408.htm




7.

Bố mẹ mất vì Covid-19, hai bé F0 cùng nhau đến bệnh viện điều trị

Liên tiếp trong 5 ngày, bé N. và em trai mất đi bố, mẹ và ông nội vì căn bệnh Covid-19. Sau khi được xuất viện, hai em về sống cùng ông bà ngoại.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 vừa cho xuất viện 2 bệnh nhân 13 tuổi và 7 tuổi, về nhà tiếp tục cách ly. Theo BS.CKI Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), đây là hai bệnh nhi đã phải chịu cảnh mồ côi do đại dịch Covid-19 gây ra.

Bác sĩ Vũ cho biết, hai bệnh nhi là bé L.N.K.N. (13 tuổi), học lớp 6 và bé L.Đ.H (7 tuổi), học lớp 2. Trước đó, hai em sống cùng bố mẹ và ông nội trong căn hộ chung cư thuê ở quận 10, TP.HCM.

Bố mẹ mất vì Covid-19, hai bé F0 cùng nhau đến bệnh viện điều trị
Bé N. cùng em trai với các y bác sĩ tại bệnh viện trước khi lên xe về với ông bà ngoại ở Đồng Nai. Ảnh: BSCC.

Giữa tháng 7, cả nhà 5 người của em N. đều dương tính với nCoV. Do bệnh chuyển nặng nhanh, ngày 23/7, người bố qua đời. Bốn ngày sau, mẹ và ông nội của em cũng lần lượt ra đi.

Ngay sau đó, bé N. và bé H. được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung Covid-19 số 4 cách ly, điều trị.

Khi biết được hoàn cảnh của hai em, các y bác sĩ tại bệnh viện đã tìm cách liên hệ với bà ngoại các em ở Đồng Nai. “May mắn, ông bà ngoại các em vẫn còn khỏe mạnh. Hai ông bà nói sẽ đón các cháu về chăm sóc, dù cuộc sống có khó khăn ra sao”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Ngày 9/8, bé N. và em trai đủ điều kiện xuất viện. Bác sĩ Vũ cho biết, để hai em về Đồng Nai với ông bà ngoại, bệnh viện đã liên hệ với một chuyến xe 0 đồng nhờ chở giúp.

Trước khi hai chị em N. lên xe, bác sĩ Ánh Dương, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã hướng dẫn cho bà ngoại hai em cách chăm sóc các cháu và giữ an toàn cho người nhà. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ hai bé các dụng cụ sử dụng trong thời gian cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Nhìn bé N. tay cầm chiếc quạt điện, tay dẫn em trai lên xe về với ông bà ngoại, các y bác sĩ đều xúc động. Một bác sĩ viết trên trang cá nhân: "Đại dịch khiến các em có thể sẽ không bao giờ nhớ mặt cha mẹ đã mất vì còn quá nhỏ...

Mất mát quá lớn, quá sớm, nhưng may mắn hai chị em trở về vẹn toàn trong vòng tay thân yêu, rộng mở và bao dung của ông bà ngoại. Rất mong hai em sẽ bản lĩnh, vượt khó và mãi bình an trong cuộc sống".

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bo-me-mat-vi-covid-19-hai-be-f0-cung-nhau-den-benh-vien-dieu-tri-764688.html

6.

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà

08/08/2021 19:23 GMT+7


TTO - Chuyến xe chạy qua những cung đường quen của thành phố nhưng trong xe ai cũng trầm lặng. Trên băng ghế xe là 14 hộp tro cốt của những người mất vì COVID-19, chuyến xe đang đưa họ về với thân nhân…

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 1.

Một chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh ngồi xuống sàn xe, tay vịn một hộp tro cốt người dân trên đường đưa về chiều 8-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Chiều 8-8, chuyến xe từ Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh chạy hướng về Nhà tang lễ thành phố tại quận Bình Tân. Nơi đây được thành phố lập bàn thờ để tiếp nhận tro cốt của người dân không may mất vì COVID-19, sau hỏa táng, đưa về đây thắp nhang trước khi các quận huyện đến nhận.

Trong không gian trang nghiêm, một bàn thờ được lập nghi ngút khói hương, phía sau là nhiều chiếc bàn tròn có dán tên từng quận. Trên bàn, tro cốt của người dân mất vì COVID-19 được để trong hộp cactông tươm tất, gọn gàng. Trên mỗi hộp là thông tin người mất để các đơn vị tiếp nhận trao về đúng cho thân nhân.

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 2.

Mảnh giấy báo nguyên nhân chết dán trên một hộp tro cốt - Ảnh: LÊ PHAN

Lặng lẽ… Thiếu tá Lê Trung Chánh - chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh - ký vào biên bản giao nhận. Từng hộp tro cốt của người dân được các chiến sĩ đưa lên xe. 

Hôm nay, quận Bình Thạnh tiếp nhận thêm 14 hộp đựng tro cốt của những người dân không may mắn qua đời vì COVID-19 (7 hộp của quận Bình Thạnh và 7 hộp nhận giúp quận 10).

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 3.

Thiếu tá Lê Trung Chánh - chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh (bên trái) - chia sẻ ông thấy hộp tro cốt đồng bào để trên bàn mà xót xa - Ảnh: LÊ PHAN

"Tự nhiên tới đây thấy buồn quá, thấy hộp tro cốt đồng bào mình để trên bàn mà xót xa. Mỗi chiếc bàn là người mất của từng quận huyện, bàn nào ít thì thấy nhẹ nhàng hơn, bàn nào nhiều hộp tự nhiên thấy nghẹn lại", thiếu tá Chánh chia sẻ.

Trên đường về, ba băng ghế sau dùng để hộp tro cốt của người dân, một chiếc sĩ ngồi rạp xuống sàn xe, hai tay vịn chắc các hộp tro cốt khi qua đoạn đường xóc. Sự chỉn chu, cẩn thận này họ đã được thành phố căn dặn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 4.

Chuyến xe chạy lặng lẽ qua những cung đường - Ảnh: LÊ PHAN

Xe ghé vào Ban chỉ huy quân sự quận 10 để bàn giao phần tro cốt nhận giúp. Tại đây cũng đã chuẩn bị sẵn một bàn thờ trang trọng để thắp hương cho người mất trong lúc đợi thân nhân đến đưa về.

Nhận tro cốt mẹ mình, anh Danh Tấn Phát - ngụ quận 10 - cho biết mẹ anh mắc COVID-19 nhưng có bệnh nền nên không may qua đời. Chiều 8-8 anh lên trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận 10 từ sớm để làm thủ tục đưa mẹ anh về thờ tự. "Buồn lắm, thật sự lúc này không biết phải nói gì cả. Cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ đưa mẹ mình về…", anh Phát nghẹn ngào.

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 5.

Anh Danh Tấn Phát (áo đỏ), quận 10 tay ôm tro cốt mẹ và tay cầm vòng nhang các chiến sĩ đưa kèm trên đường đưa mẹ về nhà - Ảnh: LÊ PHAN

Chuyến xe hướng về quận Bình Thạnh trong chiều muộn, đường sá thành phố về chiều những ngày này vắng lặng, chỉ lác đác vài người hối hả về nhà trước 18h. 

Đường vắng, xe vẫn chạy chầm chậm, người lái xe thi thoảng ghì thắng khi gặp phải đoạn đường có lằn giảm tốc để những hộp tro cốt trên xe không bị dằn xóc.

Xe về tới quận, sau các thủ tục sẽ bàn giao cho các phường chuyển đến thân nhân người mất thờ tự. Sau mỗi chuyến xe, ai cũng tâm tư lạ.

Trầm lặng trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về nhà - Ảnh 6.

Mỗi chiếc bàn ghi tên mỗi quận và để tro cốt người mất - Ảnh: LÊ PHAN

Chuyển tro cốt người dân lên điểm thờ tại Ban chỉ huy quân sự quận 10 - Ảnh: LÊ PHAN

Chuyển tro cốt người dân lên điểm thờ tại Ban chỉ huy quân sự quận 10 - Ảnh: LÊ PHAN

Nói rõ hơn về công tác này, thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương thực hiện nhiệm vụ đưa tro cốt người mất từ nơi hỏa táng về với thân nhân.

Nếu nhà nào cả gia đình đi cách ly thì sẽ để ở nơi trang trọng nhất ở cơ quan quân sự. Đồng thời Bộ tư lệnh cũng nhắc nhở anh em lo việc nhang khói và coi người mất như người thân của mình để có sự chu đáo, cẩn thận.

Ở góc độ địa phương, thượng tá Lê Xuân Hưng - chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh - cho biết quận nhận xong sẽ giao cho phường đi trao cho các gia đình. Những gia đình nào không có người để nhận sẽ lưu ở Ban chỉ huy quân sự quận thờ tự đợi người thân đến nhận.

Nếu gia đình chưa nhận được mà có nguyện vọng gửi vào chùa thì quận cũng đã liên hệ gửi vào chùa Hòa Hưng, phường 26, quận Bình Thạnh để chùa tụng kinh theo nguyện vọng gia đình.

TP.HCM sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì COVID-19TP.HCM sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì COVID-19

TTO - Sáng 7-8, trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM - cho biết TP sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì COVID-19.

https://tuoitre.vn/tram-lang-tren-chuyen-xe-dua-tro-cot-dong-bao-mat-vi-covid-19-ve-nha-20210808184944226.htm?fbclid=IwAR2mk5UpNGmoUeRg1lcQ9kDH-0AZ7la_ULCkLNZ2mpF_PreftTVkIwxK9w8



5.


SGGPO 

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đã triển khai việc tiếp nhận tro cốt, thắp hương đối với các trường hợp tử vong vì Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Chi phí lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid-19 sẽ do ngân sách TPHCM chi trả.

Tối 7-8, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định với PV Báo SGGP, đơn vị đã triển khai việc tiếp nhận tro cốt, thắp hương đối với các trường hợp tử vong vì Covid-19 trên địa bàn TPHCM. 

Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đã chỉ đạo cơ quan quân sự các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa tro cốt đến tận nhà người dân. Đồng thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên người thân các trường hợp đã mất, trường hợp gia đình người chết có hoàn cảnh thì phải hỗ trợ kịp thời.

Bộ Tư lệnh TPHCM nhận, giao tro cốt cho người mất vì Covid-19 ảnh 1Quân đội TPHCM làm thủ tục nhận hủ cốt tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hoà chiều 7-8. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Chiều cùng ngày 7-8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin với PV Báo SGGP, Bộ Tư lệnh TPHCM được giao tiếp nhận tro cốt, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất.

Đối với phần tro cốt mà gia đình chưa có điều kiện tiếp nhận, các chùa sẽ tạm lưu giữ và cầu siêu đến khi người thân tới nhận. Trung tâm hỏa táng có trách nhiệm phối hợp chung và không được tự chuyển cốt về từng gia đình.

Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM cũng thống nhất một số phương án xử lý cụ thể với những bệnh nhân qua đời do Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, chi phí lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid-19 sẽ được trích từ ngân sách thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ thêm, thời gian qua đồng chí còn nhận được ý kiến đề xuất tổ chức cầu siêu hoặc quốc tang cho các trường hợp không may tử vong vì Covid-19. Các ý kiến này đều được ghi nhận để báo cáo, xin ý kiến Trung ương.

Những ngày qua, có tình trạng gia đình người mất vì Covid-19 gặp khó khăn trong việc hỏa táng, lo hậu sự. Về vấn đề này, TPHCM đã quyết định sẽ phân bổ ngân sách cho Sở Y tế để chuyển đến các bệnh viện lo hậu sự cho những trường hợp tử vong vì Covid-19 tại bệnh viện. Đối với người không may tử vong tại nhà thì quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ chuyển ngân sách về phường, xã, thị trấn để lo cho người dân.

KIỀU PHONG

https://www.sggp.org.vn/bo-tu-lenh-tphcm-nhan-giao-tro-cot-cho-nguoi-mat-vi-covid19-752446.html






SGGPO Thứ Bảy, 7/8/2021 20:02




Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Đây là trường hợp được thăng quân hàm Trung tướng đầu tiên của Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: HỮU TÂN

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: HỮU TÂN

Chiều 7-8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Vì thực hiện giãn cách xã hội, buổi lễ được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh TPHCM. Dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh TPHCM có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7…

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam được thăng quân hàm Trung tướng đầu tiên của Bộ Tư lệnh TPHCM. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung tướng Nguyễn Văn Nam tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ vinh dự, tự hào khi được thăng quân hàm Trung tướng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đem hết sức lực, trí tuệ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang TPHCM nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Điều 15 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM có quân hàm cao nhất là Trung tướng.

KIỀU PHONG

https://www.sggp.org.vn/thang-quan-ham-trung-tuong-doi-voi-tu-lenh-bo-tu-lenh-tphcm-752440.html



4. Ngày 7/8/2021

"

Từ FB Lâm Minh Chánh:
TRẢ LỜI CỦA BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM VỀ VẤN ĐỀ TRO CỐT CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÌ DỊCH BỆNH.
Ý tưởng/ đề nghị của anh Nguyễn Thiện về việc lo hậu sự cho người chết vì Covid, đã được bs Xuân Sơn Võ chuyển đến cho BT Nguyễn Văn Nên chiều tối hôm qua.
Sáng nay anh Sơn đã thông báo trong group nhỏ của chúng tôi, ý kiến này đã được hồi đáp nhanh chóng bằng email.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP đã thống nhất :
1/ Quân đội tiếp nhận tro cốt , tạm thờ cúng, chuyển đến từng gia đình một cách chu đáo.
2/ Tôn giáo tiếp nhận tro cốt , thờ cúng đối với những gia đình chưa có điều kiện nhận chuyển giao.
3/ Trung tâm hỏa táng không tự tổ chức chuyển giao bất cứ trường hợp nào nữa.
4/ Thành phố sẽ báo cáo Thủ tướng về việc tổ chức Quốc tang .
Vì thế tôi cũng đã off bài tôi viết chiều hôm qua về nội dung này. Rất mong TP triển khai đúng theo chỉ đạo của Bí thư, để những người đã chết vì Covid ra đi thanh thản, không còn phải vất vả ở thế giới bên kia.
Thành kính phân ưu!
---
Hôm qua mình cũng nhắn nhà báo Nguyễn Đức Hiển về đề xuất Quân đội hoặc Thanh niên xung phong đảm nhận việc lo cho người chết dịch bệnh, hỏa táng và giữ gìn tro cốt, khi hết dịch bệnh sẽ bàn giao lại cho gia đình. Nhà báo NĐH nhắn lại: TP đã thực hiện phương án này.

Nay có trả lời chính thức từ ông Bí thư TU, hy vọng mọi việc được thực hiện đúng như vậy! Đặc biệt tôi ủng hộ việc tổ chức Quốc tang cho đồng bào chết vì dịch bệnh và trong thời gian dịch bệnh!

"

https://www.facebook.com/haukhaoco/posts/4909313315750817




3.

Vụ ship tro cốt trong giỏ nhựa: Phường Phú Trung không có chuyện giao tro cốt người mất vì COVID-19

06/08/2021 21:05 GMT+7


TTO - Thông tin gây chú ý bởi chi tiết người ship tro cốt gặp em bé có 4 người thân gồm ông bà, cha mẹ đều mất trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, phía phường Phú Trung cho biết không có hẻm 42 Âu Cơ, cũng không có gia đình nào có người chết như vậy.

Vụ ship tro cốt trong giỏ nhựa: Phường Phú Trung không có chuyện giao tro cốt người mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh giao tro cốt người mất lan truyền trên mạng xã hội sau một ngày đã nhận 2,9 ngàn lượt like, 1,3 ngàn lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận - Ảnh: Facebook Lan Nguyen Van

Sáng 6-8, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một người mặc đồ liên quan lĩnh vực mai táng, hỏa táng chở các hũ tro cốt người mất đi giao ở các khu phong tỏa. Số tro cốt được bỏ vào một giỏ nhựa chở sau xe khiến nhiều người cảm thấy thương xót.

Facebook Lan Nguyen Van (hiện đã ẩn bài) viết:

"Ngang qua ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân tự nhiên thấy một bạn "shipper" trong đồng phục trắng tinh. Phía sau là một cần xé nhựa chất 3 lớp hũ đựng cốt hỏa thiêu. Vội thoáng nghĩ, cha nội này giờ làm ăn phát tài nhỉ! Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trên mỗi hũ sành lại có dán một nhãn tem ghi họ tên.

Thế là tò mò, thông chốt chạy theo. Em ấy bỗng chạy chậm lại, móc điện thoại gọi cho ai đó. Thì ra em ấy đang chở 27 hũ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch bệnh COVID-19 này.

Mình rà xe lẽo đẽo bám sau. Trên một đoạn chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú mà em ấy đã giao hết một nửa. Phần lớn là dừng xe trước mỗi đầu hẻm nhỏ bị giăng dây cách ly phong tỏa. Rất thành thạo y như giao một món hàng bình thường".

Đây là một đoạn trong bài viết được đăng trên Facebook Lan Nguyen Van ngày 5-8. Bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ bởi sự "đau buồn, tang thương đến tận cùng". 

Bài viết còn mô tả rất kỹ cảnh nhận tro cốt của một em bé 10-12 tuổi đi cùng một bà cụ ra nhận hai hũ cốt của cha mẹ ở hẻm 42 Âu Cơ.

"Bà già vội vắn tắt giới thiệu mà nghe rùng mình: Giờ nhà còn nó một mình ở đây thôi đó, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hũ của ông bà nội nó mang về đã thờ tự được gì đâu, vẫn để tạm trong nhà.

Nay tui dẫn nó ra nhận thêm hai hũ này nữa, cha mẹ nó đó, chắc mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp".

Chiều 6-8, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chủ cơ sở mai táng có người giao tro cốt trong bài viết nói trên để tìm hiểu sự việc.

"Người giao tro cốt là đứa em của tôi. Tôi thấy sự việc trên mạng xã hội thì hỏi lại và được kể lại rằng có một người giao gas chụp hình rồi bỏ đi, không hỏi chuyện gì, chỉ nói 1 câu "để cho mày nổi tiếng luôn", người chủ cơ sở mai táng kể lại.

Anh cũng cho biết thêm số hũ cốt được giao chỉ khoảng 10 hũ, không có chuyện 27 hũ như Facebook Lan Nguyen Van đăng tin.

Đồng thời 10 hũ cốt này giao trên địa bàn nhiều quận như quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 6, chứ không riêng gì phường Phú Trung, quận Tân Phú như bài đăng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 6-8, bà Lê Thị Tuyết Nhung - chủ tịch UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú - cho biết đã nắm sự việc trên, đồng thời khẳng định phường không có hẻm 42 Âu Cơ như bài viết trên đề cập, mà trên địa bàn phường chỉ có một trường hợp mất vì bệnh tim tại hẻm 477 Âu Cơ.

"Người mất được giao cốt là bà Tôn Nữ Thị T., mất vì bệnh tim mạch, bệnh viện đã hỏa táng và giao cho dịch vụ mai táng C.Đ.T giao tro cốt về", bà Nhung cho biết.

Với thông tin trong bài viết nói rằng trên một đoạn chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú giao hết một nửa (tương đương 13 hoặc 14/27 hũ theo bài viết), bà Nhung cho biết thêm thống kê trong tháng 7 phường không có người mất, tháng 8 có 3 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp mất vì COVID-19.

Tuổi Trẻ Online trao đổi với anh Lân, chủ Facebook Lan Nguyen Van có bài viết nói trên, anh Lân cho biết: "Câu chuyện tôi đăng trên Facebook của tôi là câu chuyện tôi chứng kiến sao viết theo cảm xúc như thế. Tôi thật sự không ngờ bài viết có sức lan tỏa mạnh như vậy.

Hôm qua, tôi chứng kiến câu chuyện sao kể vậy, tôi không hỏi thông tin của ai hết. Về hoàn cảnh thằng bé, tôi biết từ bà hàng xóm dẫn cháu bé ra ký tên xác nhận để nhận 2 hũ tro cốt".

Về số lượng hũ tro cốt, anh Lân nhấn mạnh: "Tôi thấy sao nói vậy, đếm sao nói vậy. 50 tuổi rồi, không phải thằng con nít mà đếm nhầm. Dưới chân anh shipper còn một đống dây băng keo để ràng 3 lớp hũ tro cốt, nếu bung hình sẽ thấy rõ".

Khi hỏi về thông tin số lượng hũ tro cốt từ trại hòm với thông tin từ anh viết không đồng nhất, anh Lân cho biết khi hỏi nhân viên trại hòm còn hốt hoảng.

Về việc liên hệ hỗ trợ cháu bé trong câu chuyện anh Lân viết, anh Lân cho biết nhân viên công ty anh đã liên hệ Ủy ban MTTQ phường để hỗ trợ cháu bé. Anh Lân nói chính quyền địa phương đã hỗ trợ đầy đủ thức ăn cho người dân trong khu phong tỏa.

Anh nói thêm: "Rất cần sự tôn trọng với gia đình cháu bé, người ta muốn nén nỗi đau nhưng mình lại nhắc đến vô tình thêm một nhát dao khiến họ đau thêm, điều này tôi không muốn".

HOÀI PHƯƠNG

Ông Huỳnh Minh Nhựt - giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, là đơn vị được TP.HCM giao phối hợp với Sở Y tế trong công tác hỏa táng người mất vì COVID-19 - cho biết hình ảnh trên không phải là người của đơn vị. Đây là nhân viên của các cơ sở mai táng tư nhân.

Ông Nhựt khẳng định hiện tại công ty đã tạm ngưng dịch vụ giao tro cốt tại nhà. Số tro cốt của người mất hiện tại đều được lưu giữ tại khu hỏa táng Bình Hưng Hòa đối với trường hợp người nhà chưa đến nhận được.

Trong trường hợp người nhà đến nhận thì sẽ được trao tận tay và không có thu chi phí gì thêm. Có một số trường hợp thân nhân ủy thác cho các cơ sở mai táng đến nhận thì công ty mới giao cho các cơ sở này.

"Thời điểm chúng tôi còn dịch vụ giao cốt tại nhà thì hoàn toàn miễn phí cho người dân và tro cốt đều đóng vào thùng cactông đúng quy cách, chứ không chở "lổn ngổn" giống giao rau như hình ảnh mạng xã hội lan truyền.

Đây có thể là các cơ sở mai táng tư nhân họ thỏa thuận với người nhà sẽ lấy cốt sau hỏa táng giúp người nhà rồi giao lại", ông Nhựt nói.

https://tuoitre.vn/vu-ship-tro-cot-trong-gio-nhua-phuong-phu-trung-khong-co-chuyen-giao-tro-cot-nguoi-mat-vi-covid-19-20210806170028367.htm




2.

07/08/2021 10:26 GMT+7

TTO - Sáng 7-8, trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM - cho biết TP sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì COVID-19.

TP.HCM sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho người mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

Xe cấp cứu đậu trước khu vực trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa sáng 5-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Mức hỗ trợ là 17 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền này trích từ ngân sách thành phố.

"Thành phố sẽ lo tất cả từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu, cho đến việc giao tro cốt cho người thân của người mất. Thành phố sẽ cố gắng lo công tác này chu toàn và trang nghiêm nhất cho người dân", ông Thắng khẳng định.

Theo ông Thắng, đối với người mất vì COVID-19 tại các bệnh viện, thành phố sẽ phân bổ ngân sách về cho Sở Y tế để sở chuyển cho các bệnh viện lo hậu sự. Đối với người không may qua đời tại nhà thì ngân sách sẽ phân bổ về các quận huyện, quận huyện phân bổ về phường xã để lo cho người dân.

Ông cũng cho biết chỉ cần có giấy chứng nhận người thân mất vì COVID-19, người nhà có thể làm thủ tục nhận lại ở địa phương.

Về công tác hỏa táng người mất tại TP.HCM hiện tại, ông Thắng cho hay thành phố có 4 nơi đang thực hiện gồm: Khu Bình Hưng Hòa (Bình Tân), khu Đa Phước (Bình Chánh), khu Phúc An Viên (quận 9), khu Tháp Long Thọ (Củ Chi). 

Thành phố đã làm việc với các đơn vị này đề nghị họ nhận các trường hợp đưa đến hỏa táng, không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Đặc biệt không tăng giá làm ảnh hưởng đến người dân trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Đối với việc rất đông xe cứu thương đậu trên đường Tân Kỳ Tân Quý gây hoang mang, ông Thắng cho biết thêm thời gian trước khu vực này không chỉ nhận hỏa táng cho người mắc COVID-19 mà còn có những ca bệnh thường nhưng diện tích mặt đường này nhỏ nên mới xảy ra hình ảnh trên.

Trong chiều 6-8, đích thân ông Thắng đã đến khu vực này kiểm tra. Đồng thời trước đó ông cũng cho tổ chức lại giao thông khu vực này, bố trí bãi đậu trong trường hợp có 20 xe tới cùng lúc để không gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng người dân khu vực.

Về việc các cơ sở mai táng lấy chi phí hậu sự cao, ông Thắng nói: "Hiện tại thành phố đã có mức giá chung rồi, người dân có thể thẳng thắn từ chối nếu các đơn vị này báo giá cao và tìm đơn vị khác làm đúng giá thành phố quy định. Đồng thời người dân có thể thông qua Công ty môi trường đô thị thành phố để được hỗ trợ, giới thiệu”.

Riêng chi phí hỏa táng, hiện nay chi phí hỏa táng tại TP.HCM được quy định theo giá nhà nước. Tại Công ty Môi trường đô thị, giá quy định là 4,2 triệu đồng. Tại một số đơn vị khác giá khoảng 4,5-5 triệu đồng.

Còn lại các chi phí vài chục triệu đồng là những dịch vụ kèm theo của các cơ sở mai táng khi lo tang lễ người mất.

Chi phí hậu sự tăng cao mùa dịch COVID-19, nhiều gia đình khổ càng khổ hơnChi phí hậu sự tăng cao mùa dịch COVID-19, nhiều gia đình khổ càng khổ hơn

TTO - Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online liên tục nhận được những phản ảnh về chi phí lo tang lễ cho người dân mất thông thường và mất vì COVID-19 'leo thang' quá cao.

Lê Phan

https://tuoitre.vn/tp-hcm-se-lo-toan-bo-chi-phi-hau-su-cho-nguoi-mat-vi-covid-19-20210807102513277.htm



Chi phí hậu sự tăng cao mùa dịch COVID-19, nhiều gia đình khổ càng khổ hơn

06/08/2021 15:50 GMT+7

TTO - Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online liên tục nhận được những phản ảnh về chi phí lo tang lễ cho người dân mất thông thường và mất vì COVID-19 'leo thang' quá cao.

Chi phí hậu sự tăng cao mùa dịch COVID-19, nhiều gia đình khổ càng khổ hơn - Ảnh 1.

Xe cấp cứu đậu hàng dài trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân sáng 5-8, đây là khu vực trước nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa - Ảnh: LÊ PHAN

Có người mất vì COVID-19, khổ càng khổ hơn

Có 3 người thân mất trong vòng 5 ngày gồm cha mẹ và chị gái ruột, ông Nguyễn Tường Quý (51 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) vẫn còn nghẹn ngào khi kể lại câu chuyện.

Khi mẹ và chị gái mất, gia đình đã lo chi phí hậu sự cho mỗi trường hợp khoảng 25 triệu đồng. Đến khi cha ông Quý mất vào ngày 5-8 thì gia đình đã gần như kiệt quệ, không thể lo được nên đành cầu cứu các tổ chức thiện nguyện.

Còn chị Võ Thị Kim (ngụ quận Bình Tân) có bạn là chị Hồ Thị Ngoan vừa mất vì COVID-19 cho biết gia đình chị Ngoan rất khó khăn. Sau khi chị Ngoan mất, cơ sở mai táng báo chi phí lên đến 25 triệu, số tiền này vượt quá khả năng của gia đình.

Chị Kim cho biết hiện tại tro cốt chị Ngoan vẫn chưa được nhận và cũng không biết gia đình phải lo số tiền hậu sự ra sao.

Từ những câu chuyện trên, trong vai có người quen mắc bệnh mãn tính đang hấp hối, phóng viên liên hệ một số cơ sở mai táng để tìm hiểu về vấn đề này. Một cơ sở mai táng tại quận Gò Vấp nghe máy và hỏi dồn "người nhà anh mất vì gì, bệnh thường hay COVD-19, nhà ở đâu?".

Sau khi nắm thông tin là mất vì bệnh thường, người này tiếp tục hỏi gia đình muốn đưa đi liền hay để lại làm đám tang, nếu muốn đem đi hỏa táng liền thì chỉ cho một người thân đi cùng, không được đi nhiều.

"Bữa nay mất thì giá dịch vụ cao đó nha, do công nhân nghỉ hết rồi, nếu đem thiêu thì toàn bộ chi phí khoảng 40 triệu đồng (bao gồm hòm, khâm liệm, các chi phí khác và giá hỏa táng - PV), chi phí này không phát sinh nữa. Còn lúc anh em khâm liệm gia đình có bồi dưỡng thì bồi dưỡng.

Trước đây mất thông thường thì chi phí tầm 30 triệu hoặc hơn chút, do dịch nên giá hòm lên, lò thiêu cũng lên, xe lên, công nhân cũng lên mà vẫn không có người làm nên chi phí đội lên", người này nói.

Cũng theo người này, người mất vì COVID-19 "là hơi mệt đó". Gia đình phải kêu y tế phường tới test, liệm xong phải chờ tại lò thiêu và chờ rất lâu vì khoảng 1,5 giờ mới thiêu xong 1 ca mà thời gian này nhiều trường hợp đợi.

Chi phí trọn gói cho người mất vì COVID-19 thì mắc hơn khoảng 2 triệu. Người mất bình thường thì hôm nay thiêu mai có cốt cho gia đình mang về thờ tự, người mắc vì COVID-19 thì 4 ngày sau chưa chắc đã có.

Tiếp tục liên hệ một cơ sở mai táng tại quận Tân Phú, chủ cơ sở này cho biết đã hết nhiên liệu, nhân công xe cộ cũng không điều được nên chịu khó nhờ cơ sở khác. Một cơ sở khác tại quận 12 khi nghe phóng viên báo có người nhà mất vì COVID-19 thì đã từ chối ngay, cho biết không nhận dù theo tìm hiểu cơ sở mai táng này là một trong những cơ sở nằm trong danh sách Sở Y tế TP cung cấp.

Tiếp tục liên hệ một cơ sở mai táng tại quận 7, chủ cơ sở này nói "hết rồi, hết rồi, không nhận nữa". Khi phóng viên nói có hai ca, một ca mất thường, một ca mất vì COVID-19 rất cần giúp đỡ thì người này hỏi ở đâu.

Sau đó người này cho biết nếu mất vì COVID-19 thì nay nhận mai mới thiêu được. Chi phí toàn bộ 35-40 triệu đồng và thiêu thì chưa biết bao giờ lấy được cốt, không dám hứa.

Người nghèo mất do COVID-19 được TP lo

Chi phí hậu sự tăng cao mùa dịch COVID-19, nhiều gia đình khổ càng khổ hơn - Ảnh 2.

Nhờ điều tiết, sáng 6-8 khu vực nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa đã bớt hình ảnh xe cấp cứu đậu hàng dài gây lo lắng cho người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Thông tin trên được ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM - khẳng định tại cuộc họp về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 5-8.

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người nghèo không may qua đời vì mắc COVID-19. Ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ giai đoạn đưa thi thể người bệnh từ bệnh viện đến nơi hỏa táng và đảm bảo hết toàn bộ chi phí cho người này.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay 16 lò hỏa táng tại Bình Hưng Hòa do Công ty Môi trường đô thị phụ trách đang ưu tiên để hỏa táng người mất vì COVID-19.

Số ca mất vì nguyên nhân thông thường sẽ được chuyển về khu vực nghĩa trang Đa Phước để hỏa táng. Tránh trường hợp xe cứu thương ùn ứ gây hoang mang cho người dân, hiện tại phía cơ quan chức năng đã phối hợp với các bệnh viện điều tiết xe từ xa.

Ngoài ra, một số ca mất thông thường sẽ được chuyển về các cơ sở hỏa táng còn lại trên địa bàn thành phố để hỏa táng.

Hiện nay chi phí hỏa táng tại TP.HCM được quy định theo giá nhà nước. Tại Công ty môi trường đô thị giá quy định là 4,2 triệu đồng. Tại một số đơn vị khác giá khoảng 4,5-5 triệu đồng. Còn lại các chi phí vài chục triệu là các dịch vụ kèm theo của các cơ sở mai táng khi lo tang lễ người mất.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao nhiêu?HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao nhiêu?

TTO - Hiện tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, những bệnh nhân mất liên quan đến COVID-19 sẽ được hỏa táng. Nhưng nhiều người thắc mắc chi phí hỏa táng trường hợp này theo quy định là bao nhiêu? Có miễn phí không?

https://tuoitre.vn/chi-phi-hau-su-tang-cao-mua-dich-covid-19-nhieu-gia-dinh-kho-cang-kho-hon-20210806145425714.htm



HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao nhiêu?

29/07/2021 14:22 GMT+7

TTO - Hiện tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, những bệnh nhân mất liên quan đến COVID-19 sẽ được hỏa táng. Nhưng nhiều người thắc mắc chi phí hỏa táng trường hợp này theo quy định là bao nhiêu? Có miễn phí không?

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Chi phí hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Trung tâm cấp cứu vệ tinh 115 chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 sáng 29-7 - Ảnh minh họa: LÊ PHAN

Một số bạn đọc còn phản ảnh hiện nay giá chi phí hỏa táng người chết liên quan đến COVID-19 không thống nhất. Có người sau khi hỏa táng, gia đình tới lấy cốt về mất phí 18 triệu, có người lại đưa ra con số khác mà gia đình họ đã phải chi trả.  

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, ông Huỳnh Minh Nhựt - giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, đơn vị được TP.HCM giao thực hiện hỏa táng người mất do mắc COVID-19 - cho biết chi phí này ở mức 4,2 triệu đồng.

Trước đây thời gian hỏa táng và nhận tro cốt người mất diễn ra trong khoảng 3 giờ, gần đây có thể kéo dài hơn 5-6 giờ. Hoàn toàn không có việc người mất phải 2-3 ngày mới được hỏa táng.

"Chi phí hỏa táng được Nhà nước quy định thống nhất một giá, không có chuyện tăng giá để làm khó dễ bà con. Việc có sự chênh lệch như bà con phản ảnh là do các đơn vị mai táng thỏa thuận dịch vụ với người dân bao gồm chất lượng quan tài, hũ đựng tro cốt, vận chuyển…

Chúng tôi cũng đã làm việc với các đơn vị mai táng, yêu cầu họ nhận được tro cốt phải giao ngay cho người dân, không được "làm giá" khó dễ bà con. Trong giai đoạn giãn cách xã hội này, việc tang lễ cho người mất vì COVID-19 bà con đều ủy thác cho các đơn vị mai táng, phải làm việc có tâm, đạo đức", ông Nhựt nói.

Theo quy trình, người mất do mắc COVID-19 sẽ được chuyển từ bệnh viện đến thẳng trung tâm mai táng và hỏa táng. Quy trình này được đảm bảo khử khuẩn kỹ càng, không có người thân tham dự hay tổ chức tang lễ.

Những người mất còn thân nhân thì sẽ trao tro cốt ngay để người thân mang về thờ tự. Đối với gia đình phải thực hiện cách ly, tro cốt sẽ được giữ lại đợi người dân hoàn thành cách ly đến nhận về. Ngoài chi phí hỏa táng 4,2 triệu đồng sẽ không có bất cứ chi phí phát sinh nào khác.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay chi phí cách ly, khám chữa bệnh cho bệnh nhân liên quan COVID-19 và những chi phí khác sinh khác (trong trường hợp có bệnh nhân mất vì COVID-19) sẽ được miễn phí hoàn toàn. 

Đối với người mất vì COVID-19, chi phí hỏa táng ở mức 4,2 triệu đồng sẽ được miễn phí, còn lại các chi phí khác về dịch vụ mai táng thì người nhà sẽ tự chọn với đơn vị dịch vụ mai táng. Phần chi phí hỏa táng sẽ được phía bệnh viện chi trả với đơn vị thực hiện dịch vụ mai táng.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Từ ngày 8-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19. Chuyên mục này sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề dân sinh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài.

Các câu hỏi sẽ được báo Tuổi Trẻ chuyển đến các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan có chức năng để phần nào giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định... đang được triển khai, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ để dập dịch.

Cụ ông 102 tuổi, tổn thương phổi 80% vì COVID-19, đã thắng thần chếtCụ ông 102 tuổi, tổn thương phổi 80% vì COVID-19, đã thắng thần chết

TTO - Đại tá Nikolai Bagayev, một cựu chiến binh Nga trong Thế chiến 2, đã đánh bại tử thần đến 2 lần, lần đầu là trong chiến tranh vệ quốc trước phát xít Đức. Ông xuất viện cuối tuần trước sau một tuần được chăm sóc đặc biệt.

https://tuoitre.vn/hoi-dap-ve-dich-covid-19-chi-phi-hoa-tang-nguoi-mat-vi-covid-19-la-bao-nhieu-20210729134441293.htm






1. Ngày 7/8/2021

"

đại học fulbright có thể làm gì có ích cho đất nước? đó là các chuyên gia của đại học đừng tư vấn gì về dịch covid nữa. tình hình bi thảm của dịch covid hiện nay tại sài gòn có phần đóng góp không nhỏ của các chuyên gia đại học fulbright, những người đã dự báo dịch giảm dần vào cuối tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 8 ở sài gòn. dự báo như thế đã dẫn đến tinh thần chủ quan chống dịch của sài gòn. vì vậy tôi thấy đại học fulbright nên kêu gọi chính những người của mình, trình còi thì đừng làm gì cả, đấy là cách giúp ích cho đất nước tốt nhất.

"

https://www.facebook.com/donga01/posts/10224260008479894

..



--- 

BỔ SUNG


1. Tin cũ từ trang Fb của Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa

Ngày 7/8/2021, thì mới thấy Fb cập nhật thông tin đến ngày 23/7

"

🌹Nhằm phục vụ Quý khách được chu đáo Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa xin thông báo:
🌹LỊCH ĐĂNG KÝ ngày THỨ 7- 24/07/2021 ( Nhằm 15/6 ÂM LỊCH)
🌹Mọi ý kiến đóng góp, xin quý khách vui lòng liên hệ:
SĐT: (028) 3875 5191 - (028) 3750 0641 – ZALO: 0936.213.464





"

https://www.facebook.com/trungtamhoatangbinhhunghoa/posts/1954473684712574

..



TRỰC TIẾP HỎA THIÊU bình hưng hòa.
4.336.806 lượt xem

31 thg 3, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=T2WW9rCce3k

..

5 nhận xét:

  1. 3.

    Vụ ship tro cốt trong giỏ nhựa: Phường Phú Trung không có chuyện giao tro cốt người mất vì COVID-19

    06/08/2021 21:05 GMT+7


    TTO - Thông tin gây chú ý bởi chi tiết người ship tro cốt gặp em bé có 4 người thân gồm ông bà, cha mẹ đều mất trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, phía phường Phú Trung cho biết không có hẻm 42 Âu Cơ, cũng không có gia đình nào có người chết như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. 5.



    Bộ Tư lệnh TPHCM nhận, giao tro cốt cho người mất vì Covid-19
    SGGPO Thứ Bảy, 7/8/2021 20:03

    Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đã triển khai việc tiếp nhận tro cốt, thắp hương đối với các trường hợp tử vong vì Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Chi phí lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid-19 sẽ do ngân sách TPHCM chi trả.

    Tối 7-8, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định với PV Báo SGGP, đơn vị đã triển khai việc tiếp nhận tro cốt, thắp hương đối với các trường hợp tử vong vì Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

    Trả lờiXóa
  3. Cũng theo trung tá Truyền, thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 85 xe chở khoảng 400 áo quan đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để lo việc hậu sự cho người dân.

    Trả lờiXóa
  4. Đến sáng ngày 17/8, bác HHP đưa bài mới:





    "


    Má Của Tôi Qua Đời Vì Covid-19


    Hoàng Hữu Phước

    17-8-2021
    Má của tôi đã qua đời vì Covid-19.

    Má chúng tôi là một phụ nữ hiếu thảo, thuận hòa, hiền thục, trung trinh, nhân đức, phúc hậu, đảm đang, tận tuy, trách nhiệm, quý phái cao thượng cao sang thực chất giản dị tránh xa mọi hợm hĩnh xa xỉ xa hoa, biết kính Trời trọng Phật kinh Thần Thánh, kính trên nhường dưới, trọng lẽ công bằng, bảo vệ và giúp đỡ người yếu thế, vị tha không vị kỷ, bừng rạng đức hy sinh.

    Bà là chất xúc tác tuyệt diệu. Khi đại dịch qua đi, những ai ngờ vực tính chính xác của đoạn văn ngắn chỉ một câu trên, có thể đến khu vực quanh ngôi nhà số 16/72/12 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để hỏi han từ bậc cao niên đến các hậu duệ của họ, để biết ngay người trả lời là bậc đạo cao đức trọng thuộc các gia đình trọng-Khổng hàn vi nhưng cực kỳ đáng kính của đất nước Việt Nam này hay là phường ăn cháo đái bát từng nhận ơn Má của tôi nhưng sau đó đã lọc lừa sang đoạt những tài sản nào từ Bà, để biết quyển từ điển Tiếng Việt đã không thể cung cấp đủ đầy hơn các tĩnh từ tốt đẹp nói lên đầy đủ nhất trọn vẹn hoàn hảo nhất về Bà Nguyễn Thị Hường.

    Bà là phụ nữ Việt Nam duy nhất và đầu tiên được chính con trai của mình tự tay viết nên câu đối Hán-Việt cho mộ chí của Bà và tự viết Cáo Phó bằng tiếng Anh đúng chuẩn mực ngôn ngữ Anh theo văn hóa Anh.

    Trả lờiXóa
  5. Sau đó, bác HHP bổ sung:



    "

    Má Của Tôi Qua Đời Vì Covid-19

    Hoàng Hữu Phước

    17-8-2021

    Má của tôi đã qua đời vì Covid-19.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.