Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/07/2020

Phát triển kinh tế ban đêm : vấn đề lập hay không các khu đèn đỏ

Lại một đợt luận bàn mới. Đại khái có một ý chính như sau: "Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục Du Lịch đang triển khai đề án kinh tế ban đêm trình Chính phủ vào năm 2021, đó là: Phải tư duy mở hơn về một số hoạt động lâu nay vẫn bị coi là nhạy cảm như mại dâm, cá cược, cờ bạc. Quy định hiện hành cấm nhưng thực tế các hoạt động này vẫn diễn ra lén lút dưới nhiều hình thức, phát sinh nhiều tiêu cực rủi ro cho khách hàng và người phục vụ.".

Hồi cuối thế kỉ 18, các lữ khách nước ngoài đến Đàng Trong đã sử dụng hệ thống đèn đỏ dọc các tuyến đường quốc lộ (tư liệu ghi chép ở đây). Các cô bám các ngả đường và mời gọi khách nước ngoài.

Sau khoảng 100 năm Cách mạng Tháng Mười của nước Nga vĩ đại, thì bây giờ, các cô gái Nga đã sang Việt Nam tổ chức các đường dây bán dâm khá qui mô (đọc lại ở đây). Gái Nga của nước Nga hậu Xã hội Chủ nghĩa đã đi khắp thế giới, có thể bắt gặp các cô ấy ở London, ở Tokyo hay Thượng Hải, Sài Gòn,....

Vào năm 2009, trong một hội thảo về phát triển địa phương ở Kiên Giang, bản thân mình đã nói về vấn đề "khu đèn đỏ" dành cho du lịch từ kinh nghiệm phát triển du lịch của Nhật Bản. Đã phát biểu trực tiếp trước đoàn của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Chủ tịch tỉnh dẫn đầu. Bài tham luận ấy đã in sau đó, trong một cuốn sách. Sẽ tìm lại bài ấy để bổ sung sau.

Bây giờ là từ trung tuần tháng 7 năm 2020, lại bàn luận sôi động trở lại. Đặc biệt, thời giá hiện tại ở mức cao nhất thì hình như đã lên tới tận 30 ngàn usd. Đã tăng nhanh về giá cả, so với năm 2018, hồi ấy mới có 25 ngàn usd (đọc lại ở đây).

Mở đầu là một bài của Thanh Niên. Sau đó là các bổ sung cập nhật như thường khi.


Tháng 7 năm 2020,
Giao Blog





---








14:54 - 21/07/2020

Giang Vũ

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Nam (Vitours) giải thích rõ về đề xuất mở 'phố đèn đỏ' để kích cầu du lịch Đà Nẵng mà không làm mất "thuần phong mỹ tục".


Đà Nẵng rất cần khu phố đi bộ về đêm cho du khách
Đà Nẵng rất cần khu phố đi bộ về đêm cho du khách
Mới đây trong tọa đàm "Kích cầu du lịch Đà Nẵng - vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm" vừa được Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Nam (Vitours) tại Đà Nẵng có bản tham luận về đề xuất đột phá về sản phẩm dịch vụ giải trí đêm phục vụ cho phát triển du lịch Đà Nẵng.
Trong tham luận này, ông Tùng có nêu ý kiến cho rằng Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá với Quốc hội và Chính phủ về việc thí điểm triển khai loại hình phố đèn đỏ có quản lý chặt chẽ. Ông dẫn chứng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục Du Lịch đang triển khai đề án kinh tế ban đêm trình Chính phủ vào năm 2021, đó là: Phải tư duy mở hơn về một số hoạt động lâu nay vẫn bị coi là nhạy cảm như mại dâm, cá cược, cờ bạc. Quy định hiện hành cấm nhưng thực tế các hoạt động này vẫn diễn ra lén lút dưới nhiều hình thức, phát sinh nhiều tiêu cực rủi ro cho khách hàng và người phục vụ.



Thực hư đề xuất mở 'phố đèn đỏ' ở Đà Nẵng để kích cầu du lịch - ảnh 1
Đà Nẵng đẹp lung linh về đêm
Ông Tùng giải thích với Thanh Niên rõ hơn về đề xuất của ông: Là một người làm du lịch, tôi hiểu rõ nhu cầu thực tế của khách nước ngoài. Trong dịch Covid-19 vừa qua, có 2 du khách bị dương tính với Covid-19 khi truy tìm lại, họ đã có nhu cầu và đã sử dụng dịch vụ mại dâm có tổ chức. Như vậy, nếu không công khai thì làm sao quản lý được?
Về cách thực hiện, ông Tùng cho rằng có thể quy hoạch và tạo cơ chế triển khai phố đèn đỏ tại một khu du lịch/resort khép kín kiểu như casino tại Crown Plaza. Học tập cách làm của Singapore, đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam, được cấp phép hành nghề, khám sức khỏe và đánh thuế tiêu dùng đặc biệt thật cao.
"Khi đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam thì không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, không phá hoại hạnh phúc gia đình như nhiều ý kiến trên mạng đã phản đối, đồng thời, đáp ứng nhu cầu thực của khách du lịch nước ngoài, lại quản lý được công khai", ông Tùng cho biết.
Ngoài ý kiến về lập phố đèn đỏ thì ông Tùng cũng nêu đề xuất cần khu phố đêm (Phố đi bộ kiểu như Bùi Viện của TP.HCM) thực sự có quy mô và xứng tầm với một đô thị lớn về du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu du khách có sự kết hợp của nhu cầu dân địa phương tạo nên sự sầm uất và phong phú thực sự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi khẳng định Việt Nam sẽ không có ‘phố đèn đỏ’
Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tổ chức tại TP.Hội An (Quảng Nam) năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố: “Tôi khẳng định Việt Nam sẽ không có “phố đèn đỏ”, Việt Nam cũng sẽ không tự biến mình thành “casino” với các sòng bạc tràn lan. Du lịch Việt Nam sẽ không phát triển theo con đường đó, bởi đó chỉ là một phần nhu cầu của dịch vụ, của một bộ phận du khách. Du lịch Việt Nam sẽ phát triển theo hướng du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa, ẩm thực với những tiềm năng và thế mạnh riêng của mình”.
Đà Nẵng còn nhiều tiềm năng sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn “phố đèn đỏ”
Trao đổi với Thanh Niên, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, với ý tưởng hình thành “phố đèn đỏ”, Đà Nẵng hiện chưa nhất thiết phải có, bởi thành phố còn nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, có thể thu hút khách du lịch quốc tế.
“Đơn cử như đề án du lịch, kinh tế đêm hiện nay thành phố đã hình thành du thuyền sông Hàn, các khu vui chơi giải trí về đêm hấp dẫn, chợ đêm, các show diễn nghệ thuật, văn hóa truyền thống, ẩm thực… bước đầu đủ sức hấp dẫn du khách”, bà Hồng Hạnh chia sẻ.
Về “phố Tây”, Đà Nẵng đã thành lập Khu phố du lịch An Thượng (Q.Ngũ Hành Sơn), hình thành trên cơ sở khu vực cộng đồng người nước ngoài tập trung lưu trú, mở các cơ sở dịch vụ.
“Trên nền tảng đó, thành phố, Q.Ngũ Hành Sơn cùng ngành du lịch định hướng, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ phần hạ tầng đô thị, hiện hình thành chuỗi dịch vụ bar, pub, spa, lưu trú, phù hợp với nhu cầu thực tế và phát triển bền vững, ngoài ra, địa phương còn đầu tư thêm các sản phẩm như vũ hội, âm nhạc đường phố…”, bà Hồng Hạnh nói.
Cũng theo lãnh đạo ngành du lịch, bên cạnh khu An Thượng, hiện nay tuyến Bạch Đằng cũng đang có sự chuyển dịch dân cư, người dân bán hoặc cho thuê nhà, hình thành chuỗi hoạt động dịch vụ, du lịch như bar, pub, spa, ẩm thực phục vụ du khách.
(Nguyễn Tú ghi)
https://thanhnien.vn/du-lich/thuc-hu-de-xuat-mo-pho-den-do-o-da-nang-de-kich-cau-du-lich-1254302.html?fbclid=IwAR0X6SdinpIKISvTJ7eoEc28lFiRSW5roHT9045NcAcD3IlhzACGqz2wwes

..



---


BỔ SUNG


2.


Thursday, July 23, 2020

Tâm sự của một cô hoa hậu bán dâm



Một cô hoa hậu xinh đẹp mới bị công an tóm vì đi khách. 

Tôi nói với cô ấy: Này em, giờ người ta sẽ hợp pháp hóa mại dâm. Em sẽ đăng ký hành nghề hợp pháp, nhà nước thu thuế và không ai bắt em nữa.

Cô gái trả trả lời: Một nửa cho ma cô. Một phần tư cho quần áo, mỹ phẩm, thợ ảnh và báo chí. Giờ nhà nước thu thuế nữa thì em còn lại gì? Bọn đàn ông các anh thì cái lồn gì cũng ăn được cả.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng có thể không khác với sự thật.)

https://cunom.blogspot.com/2020/07/tam-su-cua-mot-co-hoa-hau-ban-dam.html




1.



Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi (một người đã gần cạn kiệt nhu cầu tình dục): Hợp pháp hóa nghề mại dâm là việc Pháp luật cần nghiêm túc xem xét. Nghề này từ thượng cổ đã có và vẫn sẽ tồn tại khi thế giới còn loài người, đừng nhân danh đạo đức Á Đông để phủ nhận nghề mại dâm. Khi luật pháp đã ra tay bảo vệ thì các thân phận yếu thế hành nghề không phải chịu sự chèn ép của cả xã hội đen lẫn xã hội đỏ, và hơn nữa bệnh tật sẽ được kiểm soát, giảm gánh nặng cho xã hội. Các nước (kể cả châu Á) khi có phố đèn đỏ thì đạo đức người dân của họ đâu có suy đồi (họ còn trong sáng hơn ngàn lần lũ quan chức và đại gia biến thái ở nước ta). Tôi thấy ngay cả ở những nước đã hợp pháp nghề mại dâm thì những người có nhu cầu tìm đến phố đèn đỏ vẫn e dè không dám "ngạo nghễ", chứng tỏ đó là nghề dẫu không được xã hội tôn trọng nhưng vẫn phải được nhà nước bảo vệ.
Pháp luật là pháp luật, đừng pha trộn đạo đức giả trong đó. Pháp luật nghiêm minh đã là đạo đức rồi!
Tuy nhiên mở dịch vụ để "kích cầu du lịch" như ông quan này phát biểu thì tôi cho là thứ suy nghĩ bệnh hoạn, chỉ có trong hạng người đểu cáng!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.