Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/02/2019

Phủ Tây Hồ nghẹt thở vào mùng 7 Tết (ngày đi làm đầu tiên)

Ngày đầu tiên đi làm sau một kì nghỉ Tết dài dài.

Rượu chúc Tết. Tiền lì xì. Lời chúc tụng. Không khí Tết vẫn lan tỏa. Tiết trời bỗng nhiên se se lạnh từ buổi trưa, rồi lất phất mưa bay (chả bù lại được kì Tết năm Hợi 2019 thì nóng như mùa hè, thường là trên dưới 30 độ).

Người Hà Nội vẫn tiếp tục đổ về Phủ Tây Hồ. Mùng 7 là trước lễ Thượng Nguyên một ngày (tức ngày mai, mùng 8 tháng Giêng).

Tin từ các nơi.

























---






11/02/2019    16:58 GMT+7
11/2 (mùng 7 Tết), ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, từ sáng đến trưa phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật kín dòng người đi lễ.

XEM CLIP CHEN CHÂN LỄ Ở PHỦ TÂY HỒ:
Từ cổng vào đến sân phủ Tây Hồ từ sáng đến trưa chen cứng dòng người vào lễ. Những mâm lễ phải đội lên đầu, len lỏi trong dòng người đông như nêm để vào bên trong phủ dâng lễ. 
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
10h ngày 11/2, đường dẫn vào bên trong phủ Tây Hồ đông như nêm
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Bàn bầy lễ bên ngoài sân phủ không còn một chỗ trống
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Nhiều người đi lễ phủ hôm nay cho biết: Tết mọi người về quê, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên tranh thủ đi lễ đầu năm
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Càng về trưa dòng người về phủ Tây Hồ đi lễ càng đông
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
 Chuẩn bị mâm quả dâng lễ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Trong dòng người đi lễ có rất nhiều người trẻ, trong đó có cả công chắc nhà nước, các nhân viên công ty...
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
Muốn di chuyển vào phủ, nhiều mâm lễ phải đội lên đầu
Mùng 7 Tết đi làm, trai thanh gái lịch vẫn chen chân lễ phủ Tây Hồ
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/mung-7-tet-di-lam-trai-thanh-gai-lich-van-chen-chan-le-phu-tay-ho-507366.html


---

BỔ SUNG


3. Song song là chùa Phúc Khánh với giải hạn đầu năm


Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh

12/02/2019    22:06 GMT+7

Tối nay, hàng nghìn người ngồi tràn ra đường Tây Sơn (Hà Nội) giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh.

XEM CLIP:
Tối nay (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch) diễn ra buổi giải hạn đầu tiên cho những người có sao xấu chiếu mệnh trong năm Kỷ Hợi. Như mọi năm, hàng nghìn người lại tới chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) làm lễ.
Các khóa lễ dâng sao giải hạn bắt đầu từ hôm nay, khởi đầu là sao La Hầu, ngày 15/1 (âm lịch) giải hạn sao Thái Bạch và 18/1 là sao Kế Đô.
Do diện tích sân chùa có hạn nên người dân phải ngồi tràn xuống lòng đường. Không có chỗ ngồi, nhiều người phải đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở, đứng bên phía đường đối diện để làm lễ vái vọng. 
Đến khoảng 18h30, nhà chùa đóng cửa, các lối đi lại đều chật cứng và người dân bắt đầu kéo nhau ra ngoài đường, ngồi kín vỉa hè phố Tây Sơn. Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng, dựng hàng rào chắn, phát ghế miễn phí cho người dân đến dự lễ cúng
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cúng sao giải hạn, người dân Thủ đô lại ùn ùn kéo nhau tới chùa Phúc Khánh làm lễ
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
  Các khóa lễ dâng sao giải hạn bắt đầu từ ngày 8 tháng giêng, khởi đầu là sao La Hầu
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Từ 17h chiều, sân chùa Phúc Khánh đã chật kín người vái lạy
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Mặc dù mới là lễ cúng giải hạn cho những người bị sao La Hầu chiếu mạng nhưng tối nay, dòng người đổ về chùa Phúc Khánh đã rất đông
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Đến khoảng 18h30, nhà chùa đóng cửa, các lối đi lại đều chật cứng và người dân bắt đầu kéo ra ngoài đường, ngồi kín vỉa hè phố Tây Sơn
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Lối đi đường Tây Sơn bị thu hẹp còn 1/3
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Biển người ngồi kín ngoài đường Tây Sơn, hướng về phía chùa Phúc Khánh
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Lặng lẽ chắp tay cầu nguyện
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Từ trước ngày dâng sao giải hạn, rất nhiều người đã kéo đến chùa Phúc Khánh ghi tên, dâng tiền đăng kí
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Mặc dù lực lượng an ninh túc trực khá dày, liên tục phân luồng giao thông nhưng cảnh ùn tắc vẫn khó tránh khỏi  
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Nhiều người không vào được bên trong chùa cũng không cần thắp hương, dâng lễ. Họ lặng lẽ mang ghế ra ngồi từ xa, chắp tay cầu nguyện 
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 Không thể chen chân vào khu vực làm lễ, nhiều người đành đứng ngoài đường, hoặc trên cầu vượt Ngã Tư Sở để vái vọng vào
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
 20h, dòng người ùn ùn ra về tạo nên cảnh tượng lộn xộn
Sợ sao xấu, biển người tràn ra đường giải hạn ở chùa Phúc Khánh
Nhận lộc 
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/so-sao-xau-bien-nguoi-tran-ra-duong-giai-han-o-chua-phuc-khanh-507625.html



2. Sang ngày 12/2 (tức 8 tháng Giêng), thì đông hơn nữa.

Được biết: trung bình mỗi ngày trong dịp Tết có khoảng 1 vạn du khách tới Phủ Tây Hồ.

"

Video: Người dân chen chúc đi lễ Phủ Tây Hồ, Hà Nội


(VTC News) - Những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ, Hà Nội càng lúc càng đông, chính quyền địa phương dù đã lên kế hoạch quản lý, phối hợp với lực lượng liên ngành để đảm bảo an toàn giao thông.
"
https://vtc.vn/video-nguoi-dan-chen-chuc-di-le-phu-tay-ho-ha-noi-d457200.html





1.

Những ngày đầu Tết Kỷ Hợi, hàng chục nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) để đi lễ đầu năm, thời tiết nắng nóng, số lượng người đổ về ngày một đông khiến cho khuôn viên Phủ Tây Hồ ngột ngạt, quá tải. Nhiều người không thể đặt lễ ở ban thờ mà phải đặt ở ngoài rồi vái vọng vào bên trong.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội gắn với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh và cuộc hội ngộ lần thứ 2 với trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Người ta lý giải, sự ra đời của Phủ cũng chính từ huyền tích ly kỳ này...

Ngày nay, cứ vào ngày mồng 3 tháng 3 và 13 tháng 8 âm lịch hàng năm, Phủ Tây Hồ đều mở hội tế lễ. Đến với chốn linh thiêng, chắc hẳn du khách thập phương sẽ không khỏi trầm trồ thán phục về mảnh đất địa linh nhân kiệt, phong thủy vượng khí của nơi này.

https://www.facebook.com/1892977721017703/videos/2044913988910990/?__xts__[0]=68.ARDgzs77sSExQjEy3sYiva3nAtdE9SIQf5pVItbwtW0ZVkHj19JaSJn_jORSn0UNxtHUvap3v5i4z_feyfninA7426zZsDlUhtqc6QiXGYcCP5-H27qggZQ7RJzj_vhz_2lQmlzHt2i36ZSJ7X3ZCF7qqSozf_iyFNmsSwrzC1YLdCNCVj2IQBzk1gS0jhOuHdxbhDSDrQXvKQlVCm7v9Gi5dmSslEFyfkueHA4VsNodH0FQHej1gutSyRvNs-dGHO0IHVWGjMizlM4FKL8g8hNJhjm8AZuQK7cQzsZadiQwPxfDFLHzeCrUUkdqm04Ze1eZd2VI_RrdJVmjX7ZIqs9Q6L1M1GrcOZG_L9qe&__tn__=-R

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.