Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/01/2019

Thờ sinh thực khí ở vùng Phật giáo Mật tông : ghi chép ở Bhutan của Phạm Sanh Châu

Hiện tượng có thể thấy khác với tưởng tượng chung của người Việt Nam về Phật giáo. Những nước chịu ảnh hưởng mạnh của Mật tông thì không có gì lạ, ví dụ Bhutan (vùng Đông Nam Á), hay Nhật Bản (vùng Đông Á).

Một ghi chép nhanh của đại sứ Việt Nam tại Bhutan là bác Phạm Sanh Châu.

Lấy nguyên về từ Fb của bác.

---



"
Bắt đầu vào làng Phallus 

Bóng dáng “Của Quí” xuất hiện.

Các màu sắc hình dáng khác nhau.

Nhung nhúc.

Trùng trục.

Được treo trước cửa sổ và đề hẳn là Bhutan Air mới ghê chứ!

Được bày trang trí.

Vẽ cả mặt quỉ lên “nó”.

Nhà nào cũng treo ở cửa ra vào.

Bán như đồ lưu niệm.

Có cả loại “biết bay”.

Đứng ở cả bậu cửa ra vào. Nghèo mấy cũng phải có vài cái “của quí” này.

Làm vật giới thiệu sự mến khách “Welcome”.

Gắn liền với đời sống hàng ngày của các em gái.

Gây “sốc” cho du khách.

Và niềm vui nếu biết chấp nhận “sự khác biệt”.

Anh bạn đang khoe “công trình sáng tạo” của mình. Ngượng quá, ngượng quá!

"



"
Hồi bé khi mới về nước gia đình tôi ở trong khu tập thể cán bộ ở đường Nam Bộ. Nỗi kinh hãi nhất là dùng nhà vệ sinh chung và ghét nhất là bọn trẻ cứ vẽ các loại “của quí” lên tường và cửa phòng vệ sinh. Trong văn hoá người Việt, “văng của quí” ra là lúc cáu giận đến độ không kiềm chế được bời vì nó gắn với sự “tục tĩu”.
45 năm trôi qua khi sang Bhutan lại gặp cái “của quí ấy” ở rất nhiều nơi, thậm chí có cả làng ở gần “Đền Sinh sản” mang tên “Của Quí ở trạng thái cực đỉnh” (Phallus Village). Mới nhìn vào mình “ngượng chín người” vì bị “sốc văn hoá”. Nhưng các bạn Bhutan kể :”chúng tôi sinh ra và lớn lên quen thuộc với hình ảnh đó”. Nhà nào trong làng cũng treo lên như vật “thiêng” để trừ ma đuổi tà. Bạn hướng dẫn viên tên Amit và mấy người bán hàng cũng đeo ở cổ “cái đó” từ khi sinh ra giống như đeo “vòng bạc” ở nhà mình để “tránh gió”. Mà họ vẽ hay khắc cái đó thì thể hiện kỹ, nhồng nhồng nhưng “đẹp đến từng centimet”!
Thế mới biết cuộc sống này đa dạng quá. “Cái tục tĩu” của nhà này lại là “Thần hộ mệnh” của nhà khác.
"
https://www.facebook.com/sanhchau.pham/posts/10217129196492293
..



---

BỔ SUNG


1. Ngày 8/3/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ

"
Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho các chi em trong ĐSQ :
- Sáng : đề nghị toàn bộ anh em, sau khi làm lễ chào cờ đầu tuần, ở lại đứng nghiêm để vinh danh các chị em.
- Trưa : làm tour guide hướng dẫn chị em thăm quan Phủ Tổng thống và vườn hoa Mugal. Vừa lấy danh nghĩa Đại sứ để xin Phủ Tổng thống thu xếp cho chuyến thăm riêng trong ngày thứ Hai (vốn đóng cửa để bảo trì), vừa làm phiền dich, vừa giảng giải về di sản và vừa làm thợ ảnh vì chỉ có mỗi Đại sứ được phép mang điện thoại vào trong.
- Tối : chiêu đãi 16 chị em tại Nhà hàng mang tên Tình Yêu mà đặc sắc nhất là món tráng miệng với 8 loại bánh ngọt khác nhau.
Tuyết bảo “Trong suốt đời em đi ba nhiệm kỳ và năm nay là năm thứ 9 rồi mới được một ĐS mời ra nhà hàng.”
Hoa nói “hôm nay em mới học cách ăn món thịt tái của ĐS. Con trai em toàn chê món thit trâu của em nấu chín quá”.
Còn Huệ chia sẻ “Các hoạt động hôm nay làm em nhớ lại thời sinh viên, cứ đầu tháng 3 lại hồi hộp, xao xuyến chờ đến ngày này xem sẽ có bao nhiêu chàng trai tặng hoa và quan tâm đến minh. Hết ngày 8/3 thì hết cảm xúc đó. Đã 25 năm rồi hôm nay em tìm lại được cảm xúc như thế”.
Thấy nhớ Mẹ, các chị, vợ và con gái.
Happy Women’s Day !












"
https://www.facebook.com/sanhchau.pham/posts/10223926896110535

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.