Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/09/2018

Rất gần với chiếc chuông lớn Đà Quận của nhà Mạc năm 1611 : một đám cưới đáng nhớ năm 2018

Đó là khu vực thành phố Cao Bằng ngày nay, gắn với sông Bằng Giang và phố Mục Mã, chùa Đà Quận và chùa Đống Lân.

Về chiếc chuông lớn Đà Quận (đúc năm Càn Thống 19 đời vua Mạc Kính Cung đóng đô tại Cao Bằng, tức năm 1611), bây giờ đã là bảo vật trọng yếu của quốc gia, thì đọc ở đâyở đây.



Khu vực ấy, vào tháng 9 năm 2018, vừa có một đám cưới đáng ghi nhớ: một chàng trai người Dao 26 tuổi lên xe hoa với một cô dâu người Kinh 62 tuổi. Trong ngày cưới, cô dâu có mặc trang phục truyền thống Dao.

Tin từ các nơi.






















---



Ngày 20 Tháng 9, 2018 | 04:44 PM





Bộ trang phục truyền thống của người Dao mà chị Sao khoác trên người được truyền từ đời bà chồng, tới mẹ chồng và giờ đến chị.
Đám cưới của chị Thu Sao, 62 tuổi và chàng trai Triệu Hoa Cương, 26 tuổi, làm xôn xao con phố Sông Bằng thuộc thành phố Cao Bằng hôm 19/9. Gần hai tháng sau khi đăng ký kết hôn, chị Sao chính thức lên xe hoa về nhà Cương, bỏ sau lưng những lời gièm pha, biến câu chuyện tình yêu như cổ tích thành hiện thực. Ngày cưới, chị Thu Sao trong bộ trang phục màu đen và đỏ theo truyền thống của người Dao. Chị kể đây là chiếc áo cưới bà nội chồng từng mặc trong ngày trọng đại rồi tặng lại mẹ chồng; mẹ chồng chị trao nó cho nàng dâu út với mong muốn các con có cuộc sống hạnh phúc, thuận hòa.

Chị Thu Sao diện bộ trang phục do mẹ chồng tặng.
Chị Thu Sao diện bộ trang phục do mẹ chồng tặng.
Chị Thu Sao ngượng chín mặt vì ban đầu không biết cách mặc chiếc áo. Mẹ chồng chị chỉ cười, ân cần ướm vào người rồi giúp con dâu buộc yếm, cài khuy. Bộ trang phục chị Thu Sao khoác lên vừa in, nhưng thiếu mất chiếc khăn chít vì chuyền tay qua nhiều đời. Cô dâu 62 tuổi xúng xính trong chiếc áo cưới truyền thống của nhà chồng, ra chào khách và chụp ảnh lưu niệm.
Đám cưới của chị Sao và chồng diễn ra theo đúng phong tục cưới hỏi của người Dao: chọn ngày, giờ đón dâu; mặc áo cưới truyền thống; xem giờ vào cửa. Nàng dâu 62 tuổi quan niệm đã lấy chồng là người dân tộc thì chấp nhận những tục lệ của nhà chồng, không thay đổi hay bỏ bớt. Bên cạnh đó, ngày vui của chị vẫn có váy cưới hiện đại, trang trí và âm nhạc theo phong cách miền xuôi.
Trước đám cưới, chị Thu Sao đã đi lại nhà chồng một thời gian và được mọi người yêu quý. Chị không gặp khó khăn khi xưng hô mà vui vẻ gọi những người sinh thành ra Triệu Hoa Cương là bố mẹ. Chị Sao tâm sự, mẹ chồng chị không bận tâm lời đàm tiếu xung quanh mà chỉ mong con trai sống hạnh phúc những ngày tiếp theo bên người bạn đời anh đã chọn. Bà từng lo lắng con dâu lớn tuổi không có khả năng sinh nở nhưng Cương nói với mẹ rằng đợi 1-2 năm nữa ổn định cuộc sống sẽ xin con nuôi cho vui cửa, vui nhà.
Nghĩ lại quãng thời gian đối mặt với dư luận khi những thông tin về việc đăng ký kết hôn với chàng trai đáng tuổi con phát tán, chị Thu Sao vẫn chưa hết mệt mỏi. Chị từng sống một mình hơn 8 năm sau khi chồng qua đời và mưu sinh bằng công việc kinh doanh quán cafe, tiệm làm đẹp. Lúc gặp gỡ Cương, chị Sao không nghĩ sẽ bén duyên cùng anh mà chỉ coi như cậu em nhỏ. Tình yêu đến tự nhiên giữa hai con người tự do và cũng mang đến cho họ thị phi trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Ảnh chụp tờ đăng ký kết hôn của chị Thu Sao và Trịnh Hoa Cương được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cặp tình nhân lệch tuổi bị tấn công bởi dư luận. Mỗi ngày họ nhận được hàng ngàn bình luận chê bai, thậm chí xúc phạm. Có những lúc người phụ nữ 62 tuổi tưởng như bỏ cuộc, chị được Cương động viên: "Gục ngã thì thật kém cỏi, phải đáp lại những người khinh khi mình bằng cách sống hạnh phúc". Nếu không có chồng và gia đình chồng là chỗ dựa, chị Sao nghĩ mình không thể vượt qua.

Cặp vợ chồng đũa lệch tình tứ trong ngày cưới.
Cặp vợ chồng 'đũa lệch' tình tứ trong ngày cưới.
Chị Sao tin rằng Cương là món quà mà người chồng quá cố gửi đến để chăm sóc chị nốt phần đời còn lại. Hôm đi chụp ảnh cưới về, chị Sao đề nghị gỡ bức ảnh cưới cùng chồng cũ xuống để treo ảnh mới lên nhưng Cương không đồng ý. Cương nói rằng anh chỉ là người đến sau nên tôn trọng quá khứ của vợ. Chàng trai 26 tuổi muốn cùng vợ sống cuộc sống hạnh phúc để người chồng đã khuất của chị được chứng kiến và thấy yên lòng.
Theo Ngôi sao

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất


http://giadinh.net.vn/xa-hoi/co-dau-62-tuoi-o-cao-bang-mac-chiec-ao-cua-me-chong-trong-ngay-cuoi-20180920164330302.htm







Cô dâu 61 tuổi lên tiếng khi bị người làm loạn đám cưới "tố" không dám mời con gái

Trình Ca | 



Cô dâu 61 tuổi lên tiếng khi bị người làm loạn đám cưới "tố" không dám mời con gái

Cô dâu Thu Sao đã có những chia sẻ phản bác lại lời người phụ nữ làm loạn trong đám cưới sáng nay (20/9).

Sáng nay, cô dâu 61 tuổi Thu Sao đã chính thức làm lễ thành hôn cùng chú rể 26 tuổi Hoa Cương. Trong quá diễn ra đám cưới, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, liên tục có những lời chửi bới hai nhân vật chính khiến không khí bị ảnh hưởng. 
Người này tự xưng là em dâu của chị Thu Sao. Chị ta nói to rằng đám cưới lệch tuổi này không được ai chấp nhận, con gái của cô dâu cũng chẳng được mời. Nghe tới đây, cô dâu Thu Sao đã tỏ ra rất tức giận, yêu cầu người phụ nữ này không được gây rối.


Current Time0:50
/
Duration0:56
Auto


Xuất hiện người đến phá rối đám cưới của cô dâu 61, chú rể 26 tuổi
Liên hệ với cô dâu Thu Sao sau khi sự việc diễn ra, chị cho biết: "Cô ta là em dâu của tôi nhưng ly hôn với em trai tôi đã lâu, họ có hai người con. Cô ta không muốn tôi đi lấy chồng và cho rằng tài sản của tôi phải san sẻ cho họ nhưng làm sao lại thế được. Tôi không có nghĩa vụ ấy.
Khi sự việc xảy đến nhà chồng tôi cũng không nói gì. Bản thân tôi cũng không cần phải xử lý gì bởi ai có mặt tại đám cưới cũng đều biết cả, họ lên án ngay lúc đó luôn".
Về phần lời em dâu "tố" mình chẳng dám mời con gái đi dự đám cưới, cô dâu Thu Sao cũng khẳng định đó hoàn toàn là lời bịa đặt.
"Con gái mình còn trang điểm cho mẹ đây, chúng nó lên sân khấu tặng nhẫn có cả clip quay lại ai cũng thấy giờ lại nói vậy", chị Sao nói thêm.
Cô dâu 61 tuổi lên tiếng khi bị người làm loạn đám cưới tố không dám mời con gái - Ảnh 2.
Hai vợ chồng trong lễ cưới sáng nay.
Trước đó trong một bài phỏng vấn, cô dâu Thu Sao tuyên bố các con và người chồng kém tuổi của chị rất hợp nhau. Con gái thậm chí còn mong muốn anh Cương đối xử thật tối với mẹ.
"Khi quyết định cưới anh Cương, hai con gái cũng rất ủng hộ và thương mẹ. Chúng nó còn nói với anh Cương rằng đừng làm mẹ khổ. Anh Cương khẳng định với hai con rằng không bao giờ có chuyện đó.
Anh Cương từng quỳ xuống trước bàn thờ chồng cũ tôi để xin phép được chăm sóc tôi suốt phần đời còn lại. Tôi không sợ mình "đi" trước chồng, sống với nhau hạnh phúc dù chỉ vài năm cũng là thỏa mãn, còn hơn cứ vật vờ sống qua ngày".
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/co-dau-61-tuoi-len-tieng-khi-bi-nguoi-lam-loan-dam-cuoi-to-khong-dam-moi-con-gai-2018092015204593.htm






Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới



Trải qua nhiều sóng gió, cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi đã cập bến hạnh phúc. Hôm nay 19/9, đôi bên gia đình đang tất bật chuẩn bị cho lễ đón dâu vào ngày mai, 20/9.
Video: Khung cảnh trước đám cưới của cô dâu 61 tuổi ở Cao Bằng
Chiều 19/9, tại gia đình cô dâu Lê Thị Thu Sao (SN 1957) ở TP Cao Bằng,  rạp cưới đẹp lung linh đã được dựng lên.
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Rạp cưới đã được dựng hoàn tất.
Màu sắc chủ đạo của phông bạt trang trí là trắng và tím. Cô dâu Thu Sao cho biết: “Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, còn màu tím tượng trưng cho sự chung thủy. Đó là lý do vì sao tôi lại chọn phông rạp màu này”.
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Cô đeo nhiều trang sức và liên tục thay trang phục trong ngày vui của mình
Trước đó, chia sẻ với PV, cô dâu Thu Sao cho biết, trong đám cưới cô sẽ đầu tư khoảng 20 triệu cho phông bạt và trang trí sân khấu, loa đài.
“Với tôi, tối nay là tối quan trọng để chia vui với bạn bè. Vì vậy, không gian tiếp khách phải đẹp, phải long lanh. Sân khấu phải hoành tráng” - cô dâu SN 1957 chia sẻ.
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Trang phục tiếp khách của cô dâu trong ngày cưới
Cũng theo chia sẻ của cô dâu Thu Sao, trong ngày vui, bên cạnh bộ váy cưới màu trắng, Thu Sao sẽ mặc 3 trang phục áo dài, 1 bộ trang phục truyền thống do mẹ chồng chuẩn bị. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị sẵn 2 trang phục cho phù dâu.
“Tôi mong trong đám cưới mình, tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp và sẽ được hưởng hạnh phúc” - Thu Sao hạnh phúc nói.
Xem thêm một số hình ảnh trước đám cưới của cô dâu 61 tuổi:
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Màu sắc chủ đạo trong việc trang trí không gian cưới là trắng và tím
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Phòng đôi tại nhà cô dâu, nơi hai vợ chồng sẽ sinh sống sau khi cưới. 
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Cô dâu Thu Sao hát karaoke trong lúc chờ bạn.
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Vàng đeo nặng trĩu, cô dâu 61 tuổi tất bật trong đám cưới
Rạp cưới trang trí cầu kì, bắt mắt.

Trước ngày cưới cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tiết lộ chuyện bất ngờ

Trước ngày cưới cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tiết lộ chuyện bất ngờ

Trong ngày “đưa nàng về dinh” chú rể Triệu Hoa Cương cho biết, anh sẽ mổ 4 tạ lợn, hàng chục con gà cùng nhiều món ăn khác để thết đãi bà con.
Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng tiết lộ phòng tân hôn đặc biệt

Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng tiết lộ phòng tân hôn đặc biệt

Trước đám cưới với người chồng kém 35 tuổi, cô dâu Thu Sao đã tiết lộ những điều bất ngờ về phòng tân hôn, quà cưới ...
Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi sắp tổ chức đám cưới như mơ ở Cao Bằng

Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi sắp tổ chức đám cưới như mơ ở Cao Bằng

Bỏ qua những ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội, chị Thu Sao đang cùng chồng gấp rút chuẩn bị cho đám cưới được tổ chức ngày 20/9 (tức ngày 11/8 âm lịch) sắp tới.
Nhóm PV
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/vang-deo-nang-triu-co-dau-61-tuoi-tat-bat-trong-dam-cuoi-478747.html



Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ


Sau quãng đường dài 40km, thêm 2km đường rừng và nhiều con suối, cô  dâu Thu Sao (61 tuổi) và chú rể Hoa Cương (26 tuổi) đã cập bến hạnh phúc, có mặt tại nhà chồng ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Chiều ngày 20/9, đám cưới của cô dâu Lê Thị Thu Sao (SN 1957, TP Cao Bằng) và anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) diễn ra với sự chứng kiến của họ hàng đôi bên.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Để vào được nhà chú rể, cặp đôi phải vượt qua quãng đường 40km cùng 2km đường rừng và 3 con suối
Sau khi đón dâu tại TP Cao Bằng, cô dâu, chú rể và đoàn rước dâu đã phải vượt qua quãng đường 40 km. Sau đó, cả đoàn phải đi bộ 2km đường rừng và trèo qua 3 con suối mới đến được nhà trai. 
Đoàn đón dâu di chuyển trong thời tiết nắng gắt, oi bức. Tuy nhiên, cô dâu chú rể vẫn luôn rạng rỡ.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Cô dâu chú rể đã cập bến hạnh phúc.
“Bắt đầu từ ngày hôm nay vợ chồng tôi đã chính thức về chung một nhà, chúng tôi đã có thể nương tựa vào nhau mà sống”, chú rể 26 tuổi hạnh phúc nói.
Cô dâu Thu Sao cũng cho biết, cô cảm thấy may mắn khi được làm dâu con trong gia đình này. “Bố mẹ chồng và các em chồng rất chu đáo, thân thiện và quan tâm tôi. Tôi thật sự xúc động”, cô dâu chia sẻ.
Xem thêm những hình ảnh ngày cô dâu 61 tuổi chính thức về nhà chồng:
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
 Cô dâu phải đi bộ suốt 2km đường rừng và 3 con suối để đến nhà chồng.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ

Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
 Cô dâu chính thức bước vào nhà chồng.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Cô dâu trong phòng tân hôn.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ

Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Cô dâu mời nước họ hàng nhà trai.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Họ hàng và dân bản chờ đón cô dâu.
Cô dâu 61 tuổi lội suối, băng rừng, hạnh phúc về nhà chồng trẻ
Căn nhà chú rể ở giữa rừng.


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/co-dau-61-tuoi-loi-suoi-bang-rung-ve-nha-chong-478969.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.