Lần đầu được hưởng "hương vị người ở cửa trên" sắp lên ngôi vô địch châu lục
Giành thắng lợi thuyết phục trong trận cầu lịch sử trước Quata vào chiều tối nay, ngày 23/1/2018, để đàng hoàng vào trận chung kết trong ít hôm nữa, quân đoàn U23 Việt Nam đã lần đầu tiên đủ sức viết được một chương mới, để mở ra một kỉ nguyên mới cho bóng đá Đại Việt. Nhờ cú hích này, chúng ta có thể bước ra khỏi cái ao làng tù hãm của bóng đá Đông Nam Á, để nhập vào khối mạnh Đông Á, dũng mãnh đọ sức và quật ngã nhóm Trung Đông. Điều này là chắc chắn.
Còn ở cảm nhận cá nhân, nhờ chiến thắng này, lần đầu tiên trong đời, mình được cảm nhận hương vị lạ. Hương vị của người ở cửa trên, mà cửa trên thực sự, ngồi nhẩn nha xem Hàn Quốc chọi Uzbekistan để chờ đối thủ nào gặp mình tại chung kết. Lâu nay, toàn phải chịu cảnh người ở cửa dưới, phải gặm nhấm hương vị tủi hèn và chua chát.
Hương vị người ở cửa trên lần đầu tiên được thưởng thức quả là lạ. Nhâm nhi nó thật thú vị. Lúc đầu còn ngỡ là nhầm, nhưng không, nó là vị thực sự. Không chỉ bản thân mình, chủ nhà Giao Blog, mà là cả dân tộc với 90 triệu con tim này đang được nhâm nhi hương vị đó. Hương vị ấy chạy trong cơ thể, lưu vào mỗi tế bào, trở thành một phần của kí ức cá nhân, mà cũng là kí ức của toàn dân tộc.
Hà Nội, ngày 23/1/2018
Giao Blog
P/S: Bây giờ, sang ngày 24/1, mới định được cái hương vị ấy là "hương vị người ở cửa trên". Nên chỉnh lại một chút bản post đêm qua. Tạm xem "hương vị người ở cửa trên" là từ tiếng Việt mới, do Giao Blog đưa ra, để phản ánh kết quả về mặt tinh thần được sinh ra từ trận cầu lịch sử lần đầu tiên đưa Việt Nam vào chung kết của một giải đấu toàn châu lục. Có hiện thực mới thì mới ra được từ mới là vậy.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba.
Tặng thưởng huân chương Lao động hạng nhất cho U23 Việt Nam
Việc được tặng thưởng huân chương là do đội và các cá nhân đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng bằng khen cho 31 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó 21 cầu thủ được tặng bằng khen do thành tích thi đấu xuất sắc; 10 cán bộ, gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật, phiên dịch, bác sĩ của đội tuyển được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo...
Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á từ ngày 9/1 tại Trung Quốc.
Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công khi lần đầu tiên lần lượt vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết, thẳng tiến đến trận chung kết diễn ra vào ngày mai.
Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc, những anh em trong nhóm Nhân sỹ Hà Đông chúng tôi đã tụ tập ở một quán cà phê và lại chìm đắm trong niềm vui. Lúc này, có lẽ bất cứ người Việt Nam nào yêu bóng đá đều trở thành nhà bình luận hấp dẫn về hai trận đấu gần đây nhất của U23 Việt Nam. Và tôi thấy, bình luận của bất cứ ai cũng đều đúng ở phía này hay phía khác. Nhưng lời bình luận của một trong những người bạn Hà Đông làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi hoàn toàn đồng ý với bình luận đó. Lời bình luận ấy là gì ? Là U23 Việt Nam trong giải này đã thi đấu tuyệt vời bởi nhiều yếu tố nhưng trong đó một yếu tố vô cùng quan trong là sự “trong sạch” của một tập thể.
Nhìn ngược lại những năm tháng trước kia, chúng ta vẫn còn buồn về những sự cố trong đời sống bóng đá nước nhà. Buồn vì thi đấu không thành công và buồn hơn vì có những cầu thủ tên tuổi đã vướng vòng lao lý bởi sự không “trong sạch” của mình. Họ đã bán độ. Sức mạnh và vẻ đẹp của bóng đá là sức mạnh và vẻ đẹp của một tập thể. Mười một cầu thủ là mười một bộ phận của một cỗ máy. Nếu một trong mười một bộ phận ấy hỏng hóc thì cỗ máy ấy luôn có nguy cơ trở nên vô dụng. Trong một trận đấu đỉnh cao, chỉ cần một hai người bán độ thì hiển nhiên một lỗ thủng không nhỏ đã hiện ra, là một lối đi được dọn sẵn cho đối thủ. Và có những cầu thủ không bán độ nhưng họ có thể biết hoặc cảm nhận được người bán độ. Chính điều đó khi bước vào trận đấu, những cầu thủ không bán độ sẽ tự hỏi : Mình thi đấu hết mình để làm gì khi có những đồng đội đã bán rẻ lương tâm họ cho những đồng tiền. Tất cả những điều đó trở thành “đối thủ” nguy hiểm nhất cho chính đội bóng của họ. Nó giết chết cảm hứng thi đấu của những người trong sạch. Nó phản bội lòng tin yêu của những người hâm mộ và về chuyên môn nó phá vỡ trận đấu.
Tôi đã từng nghe một số người nói rằng: huấn luyện viên Karl-Heinz Weigang đã từng gọi một hai cầu thủ trong đội tuyển của chúng ta sau trận đấu và hỏi “ các cậu bán được bao nhiêu ?”. Alfred Riedl đã từng nói : Nếu bóng đá Việt Nam là một nền bóng đá sạch thì đội tuyển Việt Nam không sợ gì các đội tuyển châu lục. Điều này tôi cũng đã được nghe huấn luyện viên Alfred Riedl nói đại ý như vậy khi tôi có cuộc phỏng vấn ông khi ông đang làm huấn luyện viên cho tuyển Hải Phòng và chuẩn bị hết hợp đồng về nước. Nhưng đội tuyển chúng ta đã thi đấu quá thất thường và phải nói thẳng rằng có không ít mờ ám trong một vài trận đấu quan trọng. Có không ít những trận đấu của đội tuyển đã làm cho không ít cổ động viên Việt Nam và đặc biệt những cổ động viên rất am hiểu bóng đá không thể không nghi ngờ. Nhưng có lẽ những cổ động viên Việt Nam lúc nào cũng giành chức vô địch dành cho giải “ cổ động viên” cuồng nhiệt nhất thế giới cho dù bóng đá của chúng ta luôn lẽo đẽo theo sau không ít các đội bóng chỉ trong khu vực Asean hạn hẹp. Nhưng tới lúc này, U23 Việt Nam là một minh chứng không gì thuyết phục hơn về một nền bóng đá sach trong nhiều nghĩa. Họ thi đấu trong một khối thống nhất đặc biệt cùng với những yếu tố khác đã làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam trong những ngày qua.
U23 Việt Nam lúc này là những cầu thủ được đào tạo bài bản, được giáo dục lòng tự trọng và tính kiên nhẫn. Một trong những người là bầu Đức đã đóng góp không nhỏ làm nên một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Ông đã nỗ lực cùng các cộng sự của mình dạy cho những cầu thủ trẻ của chúng ta sự trong sạch trong thi đấu cùng với lòng tự trọng của một con người trước các hành động của họ vì cộng đồng. Cùng với công đào tạo rất nhiều cầu thủ trong U23 Việt Nam, bầu Đức còn cùng với một số đồng nhiệp của mình đã tìm được cho U23 Việt Nam một ông thầy xuất sắc. Chúng ta thử hình dung rằng nếu một, hai cầu thủ U23 Việt Nam không thi đấu bằng một cái đầu hiểu biết và một trái tim trong sáng thì thế trận cho dù được bày bố tài tình như thế nào của HLV Park Hang Seo cũng chẳng thể nào giúp U23 Việt Nam làm được những điều không tưởng ấy. Bởi thế mà huấn luyện viên Lê Thụy Hải, người Hà Đông của chúng tôi phải kêu lên rằng : “ U23 Việt Nam là anh hùng dân tộc”. Ông Hải cũng nói rõ một trong những yếu tố quan trong làm nên sức mạnh của U23 chính họ đã thành một khối thống nhất.
Sự trong sạch của một đội bóng cũng giống như một quốc gia, khi những “cầu thủ” sống và làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân mình thì quốc gia ấy cũng sẽ ...”vỡ trận”. Và tôi hoàn toàn tin rằng: một trong những bí mật lớn nhất làm nên sự kỳ diệu của U23 là tinh thần thi đấu không vụ lợi hay gọi một cách khác là trong sạch. Họ đã thi đấu với lòng quyết tâm và tự trọng cao nhất. Họ đã không phản bội lại đồng đội và lòng tin yêu của các cổ động viên. Bởi thế, họ đã viết lên những trang huyền thoại của bóng đá Việt nam.
(PLO)- VFF khẳng định thông tin trên mạng xã hội cho rằng hai cầu thủ của đội tuyển U-23 Việt Nam phát hiện dương tính khi kiểm tra doping và bị phạt 1 triệu USD là sai sự thật.
Trong quá trình thi đấu vòng chung kết U-23 châu Á 2018, đội tuyển U-23 Việt Nam có 8 cầu thủ đã trải qua kiểm tra doping theo đúng quy định của BTC giải. Đó là Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (sau trận đấu với U-23 Hàn Quốc), Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh (sau trận đấu với U-23 Úc), Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Thành Chung (sau trận tứ kết với U-23 Iraq), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy (sau trận bán kết với U-23 Qatar).
Cho đến thời điểm này, VFF không nhận được bất kỳ thông báo nào về kết quả kiểm tra doping của cả 8 cầu thủ này.
Duy Mạnh phải kiểm tra doping sau trận bán kết với U-23 Qatar theo quy định.
Tại các giải đấu của AFC, việc kiểm tra doping là điều rất bình thường, thuộc quy định của Điều lệ và do Tiểu ban phòng chống doping của AFC tiến hành bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên hai cầu thủ sau trận đấu. Các cầu thủ sẽ được lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra có sử dụng các chất trong danh mục cấm hay không.
Quá trình xét nghiệm cần mất khá nhiều thời gian vì phải đưa mẫu đi kiểm tra tại các phòng Lab do Ủy ban olympic quốc tế công nhận. Theo quy định, nếu AFC không thông báo về kết quả kiểm tra doping đồng nghĩa với cầu thủ bị xét nghiệm không có vấn đề gì liên quan đến doping.
Hồng Duy chơi rất hay ở trận thắng U-23 Qatar nhưng việc kiểm tra doping là bốc thăm ngẫu nhiên.
Ở vòng chung kết U-23 châu Á 2018, ngoài việc đảm bảo sức khỏe và nền tảng thể lực cho cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên bộ phận y tế tuyệt đối tuân thủ các quy định của luật chống doping quốc tế, hợp tác chặt chẽ với AFC để đảm bảo thực hiện tốt các quy định liên quan đến doping trong Điều lệ giải.
Danh mục thuốc, chất bổ dưỡng, đồ uống bổ sung… mang đi sử dụng tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018 trước đó cũng đã được Ban y học VFF kiểm tra và phê chuẩn. Các cầu thủ chỉ được phép sử dụng thuốc và các sản phẩm hỗ trợ hồi phục khi và dưới sự cho phép của bác sĩ đội tuyển.
Đội tuyển U-23 Việt Nam đang tập trung tối đa cho trận chung kết với đội tuyển U-23 Uzbekistan, diễn ra lúc 15 giờ, ngày 27-1, vì vậy những thông tin không chính xác này không chỉ gây hoài nghi trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội cũng như gây bất lợi về hình ảnh của đội tuyển nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
Niềm vui và hãnh diện sau trận đá bóng Việt Nam – Qata
Hôm qua, 23.01.2018 một ngày vui hơn hội ở Việt Nam đã xảy ra. Hầu như không khí bóng đá lây lan khắp mọi nơi. Trong một khách sạn bạn tôi cho biết là từ sáng sớm khách đã dặn mua bia và khô mực nướng để tối nay xem đá bóng trên truyền hình.
Triệu triệu người nô nức chở đợi, theo dõi trận đấu với nhiều cảm xúc cao độ. Có người bật khóc khi trận đấu ở mức độ 2-2.
Cuối cùng, sau trận đấu căng thẳng kéo dài 120 phút và loạt sút luân lưu tại vòng bán kết đấu với đội Qata, các cầu thủ U-23 (dưới 23 tuổi) đã thắng ở tỷ số 5-2. Người ghi bàn thắng trong trận đấu được xem là kỳ tích của Việt Nam trong giải bóng đá châu Á này là thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Trước đó, Việt Nam đã thắng Iraq 5-3 sau những cú sút 11 mét với tỷ số 5-3 để vào bán kết đấu với Qata.
Từ Hà nội đến thành phố Hồ Chí Minh suốt dọc những thành phố lớn cờ đỏ sao vàng bay rợp trời, dân chúng đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng. Dân chúng hò reo, ca hát, gõ mâng, chiêng ing ỏi, điếc tai…
Bạn tôi viết nóng từ Hà Nội » Chị ơi, em khản cả cổ rồi ! Chị hét với em nhé » ngay từ 18 giờ VN, và ở trong tp HCM « Cô ơi, vui quá cô ơi ». Một trận đá bóng mà lên tinh thần đến như thế ! Một người bạn viết trước trận đá, tiền đạo của Qata nhục mạ đội Việt Nam « đồ rác rưởi » và đã nhận được câu trả lời đích đáng !
Ai nấy đều chịu đựng cảnh « kẹt xe vui », nhưng bảo nhau vui sao cho an toàn để còn mừng chiến thắng tiếp nữa. Tất nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng đội tuyển gà nhà sẽ chiến thắng trong trận chung kết. Nhớ lại lời phê bình của đội tuyển Pháp trước đây, Việt Nam có tài nhưng thiếu thế lực, dai sức, việc này chắc hẳn đã được khắc phục ? Cùng ăn mừng với đội tuyển Việt Nam, người dân cũng không quên tài năng và công khó của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Người nước ngoài trố mắt trước cảnh ăn mừng của dân chúng đông đảo tại Việt Nam, khi mà tại châu Âu tụ họp đông như thế là nguy hiểm và cứ có quá ba người tụ họp là một cuộc biểu tình. Tôi theo dõi tin tức qua các báo mạng và vui chung với cả nước ! Ngày 27 tới đây sẽ diễn ra trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Á Việt Nam tranh tài với Ouzbekistan, xin chúc đội tuyển nhà thành công ! Các bạn ở nhà sửa soạn ăn mừng đi nhé. Chúc vui ! MTT
- Sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã đến nhà bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng để chúc mừng và trao giấy khen cho thủ môn tài hoa của U23 Việt Nam.
Ngoài giấy khen, thủ môn Tiến Dũng còn được thưởng nóng 5 triệu đồng. Đại diện gia đình đã nhận giấy khen và tiền thưởng từ tay Chủ tịch Lê Văn Tuấn.
Ông Tuấn (bìa phải) trao giấy khen và tiền thưởng của huyện cho gia đình thủ môn Tiến Dũng
Ngoài ra, đại diện hội DN huyện Ngọc Lặc cũng trao tặng thủ môn Bùi Tiến Dũng 5 triệu đồng, xã Phúc Thịch trao tặng 3 triệu đồng.
Nhận những món quà mà chính quyền và hội doanh nghiệp tặng cho con trai, bà Phạm Thị Điều (mẹ Dũng) rất xúc động.
Bà cho biết từ hôm qua đến giờ cả gia đình không ai ngủ được vì quá vui sướng. Nhà luôn tấp nập người ra vào, đến để chúc mừng, chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc
Mẹ của thủ môn cũng không quên nhắn nhủ tới con trai rằng con hãy tiếp tục cùng đồng đội thi đấu hết mình để mang chiến thắng trở về.
Ông Lê Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào vì quê nhà Ngọc Lặc có được thủ môn xuất sắc như vậy".
"Đây là món quà nhỏ của địa phương nhằm mục đích khích lệ tinh thần thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng như các cầu thủ Việt Nam. Chúc các cầu thủ hãy giữ vững tinh thần chiến đấu hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, ông Tuấn nói thêm.
(PL)- Ông Đoàn Nguyên Đức tâm sự: “Nói thật, đội tuyển U-23 Việt Nam mà thua ở sân chơi này bằng một lối chơi khác thì tôi chính là người “ăn đòn” đầu tiên” .
Nhớ lại khi mời HLV Park Hang-seo, tôi nghe không biết bao nhiêu lời đàm tiếu. Người ta nghi ngờ đủ kiểu, rằng tôi cục bộ, muốn đưa ông thầy Hàn Quốc về làm đội tuyển để ưu ái cầu thủ HA Gia Lai. Trời đất, tôi có bao giờ can thiệp hay tác động HLV làm chuyện đó đâu.
Bầu Đức trong lần tiếp đón HLV Park Hang-seo đến thăm khu huấn luyện Hàm Rồng ở Gia Lai. Ảnh: CCT
May mắn của tôi là nhờ quan hệ tốt với các LĐBĐ Nhật Bản, Hàn Quốc nên rất dễ dàng trong việc mời thầy giỏi cho bóng đá Việt Nam. Chỉ mất vài ngày, chúng tôi quyết định chọn ông Park Hang-seo. Tôi không quan trọng bằng cấp, chỉ biết rằng cả làng HLV châu Á không có ai giỏi hơn ông ta, qua thành tích trợ lý số một của Guss Hiddink từng giúp Hàn Quốc đoạt hạng 4 World Cup 2002, thế thôi!
Tôi ấn tượng HLV Park Hang-seo là chỉ có bấy nhiêu cầu thủ từng thua ở SEA Games nhưng ông biết sắp xếp vị trí một cách tuyệt vời, cả trong đội hình xuất phát và thay người! Tôi không muốn khen cá nhân nào, vì tất cả đều quá hay!”.
VH- Cùng với quyết định thưởng nóng số tiền lên tới 2 tỉ đồng cho thầy trò HLV Park Hang Seo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, U23 Việt Nam đã nhận được số tiền khủng từ VFF và hàng loạt các doanh nghiệp trên cả nước…
Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã nhận được 1,2 tỷ đồng từ Bộ VHTTDL, Ủy ban Olympic Việt Nam và 2,4 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi lần lượt giành vé vào tứ kết và bán kết của giải.
Với trận thắng U23 Qatar tại bán kết chiều 23.1, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận thêm các khoản thưởng từ Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh - 500 triệu đồng, Chủ tịch tập đoàn xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải - một tỷ đồng, quyền chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh - 500 triệu đồng, tập đoàn FLC một tỷ đồng. Từ đầu giải, ông bầu Võ Quốc Thắng thưởng đội 200 triệu đồng, CĐV Văn Trần Hoàn - 500 triệu đồng, công ty Trường Hải 500 triệu đồng... Ngoài ra, rất nhiều cá nhân tổ chức đặt vấn đề tặng thưởng các khoản tiền từ vài trăm triệu tới cả tỷ đồng cho U23 Việt Nam sau kỳ tích làm nức lòng người hâm mộ của thầy trò HLV Park Hang Seo.
Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đến thời điểm sau trận đấu, riêng chiến thắng ở trận bán kết, các cầu thủ đã nhận gần 15 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm 20h00 tối ngày 23.1, U23 Việt Nam đã có hơn 20 tỉ đồng tiền thưởng sau những chiến tích liên tiếp tại VCK U23 Châu Á 2018. Chắc chắn, số tiền thưởng sẽ không dừng lại. Và nếu thầy trò HLV Park Hang-seo vô địch, tiền thưởng sẽ cực "khủng".
Tập đoàn Hòa Bình thưởng U23 Việt Nam 1,5 tỉ đồng
Tập đoàn Hòa Bình đã quyết định thưởng 1,5 tỉ đồng cho Đội bóng đá U23 Việt Nam. Trong đó, thưởng 1 tỉ đồng cho chiến thắng trước Qatar và 500 triệu đồng cho trận thắng Irac trước đó và quyết định thưởng tiếp 2 tỉ đồng cho U23 Việt Nam nếu giành chức vô địch.
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ, chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam góp phần trực tiếp vào củng cố niềm tin của cả dân tộc trong khả năng chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao theo từng nhịp độ chiến thắng của U23 Việt Nam. Trên 45.000 người lao động của Hòa Bình đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ trong trận chung kết giành Cúp AFC-2018. Tập đoàn Hòa Bình sẽ tổ chức Lễ chào đón sự trở về của toàn đội trong niềm vui chiến thắng vô địch!
Việt Nam vào đến chung kết U23 Châu Á là kỳ tích đối với bản thân. Nhưng trận hôm nay thắng phần lớn là do Quang Hải quá xuất thần và Qatar quá yếu, nhất là hàng thủ.
Việt Nam đá thủ ngay từ đầu nhưng chỉ vừa tấn công là hậu vệ đội bạn chọc khe cho luôn, lúc sau hậu vệ đội bạn lại chuyền về cho thủ môn tặng đá phạt trong vòng cấm. Pha Quang Hải gỡ hòa 1-1 cũng là nhờ 2 hậu vệ đội bạn bóng trước mặt bèn dạt sang một bên cho sút. Đây là hàng thủ lơ ngơ.
Hàng tiền vệ của đội bạn cũng yếu đuối, nhiều tình huống bóng bổng 2 đấu 1 cũng để mất bóng, phản ánh đây là đội bóng vá víu, các cầu thủ xa lạ nhau.
Chiến thuật phòng thủ chờ Penalty như trận với Iraq cũng không ổn tí nào. Thay vì thừa thế gỡ hòa 1-1 xông lên cho hàng thủ yếu xìu của đội bạn ăn hành thì tiếp tục đi bắt người cần mẫn và phải trả giá bằng bàn thua 2-1 phút 86.
Đội bạn cũng chẳng có cơ hội gì rõ rệt. Thủ môn Việt Nam gần như không phải làm việc nhưng hậu vệ Tiến Dũng lại đẩy người thô thiển dính Pen 1-0 và hàng thủ để quả phạt góc lập bập dính 2-1. Đã đứng ôm cọc thì chủ động vung chân phá bóng nhanh lên. Chỉ nhờ pha quá mức xuất thần của Quang Hải ngay sau bàn thua tuyệt vọng phút 86 mới cứu Việt Nam khỏi trận thua do chiến thuật nhược tiểu quá an toàn trước một đội bóng yếu.
Ăn được Uzbekistan mới thực sự phản ánh đẳng cấp. Mà trong khi nó đá với Hàn Quốc thì cả nước đã lên cơn ngáo đi ăn mừng vô địch mất rồi.
Vào bán kết giải U23 châu Á, Việt Nam nhận được một đống tiền thưởng nóng: Bộ VHTT&DL và Uỷ Ban Olympic (1 tỉ), Liên đoàn bóng đá VN (1 tỉ); bầu Thắng (200 triệu) + ông chủ tập đoàn Trường Hải anh Trần Bá Dương (500 triệu) và một CĐV (320 triệu)
Cập nhật thưởng nóng trận bán kết với Quatar: Anh Trần Bá Dương tặng thêm cho U23 500 triệu và tặng riêng cho HLV Park Hang Seo chiếc KIA OPTIMA trị giá 789 triệu. Anh Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC tặng 1.5 tỷ đồng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chi thêm 1 tỷ đồng. Trung Ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 200 triệu. Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam thưởng 500 triệu.
Tập đoàn Tuần Châu, Công ty Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình, CT Group và Tập đoàn Hòa Phát cùng có mức thưởng 1 tỷ đồng. BIDV và Vietcombank mỗi anh 500 triệu; Vietinbank 1 tỷ đồng.
Chưa có số liệu chính thức, nhưng đến tối 23.1 tổng thưởng trên 15 tỉ rồi, ha!
Ngay sau trận thắng Quatar, Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị làm thủ tục tặng huân chương Lao Động cho U23 Việt Nam. Một diễn biến khác là Hàn Quốc vừa thua Uzbekistan 4-1. Như vậy, VN sẽ vào chung kết với thằng Uz, vào thứ bảy 27.1.
--
P/s: Bà chủ Cititime Mall Diem Nguyen giảm 30% cho mấy bạn tên DŨNG mua đồng hồ tại 10 Phạm Ngọc Thạch Q.3 Tp.HCM. Anh Nguyen Tuan Quynh giảm giá 50% sách của Saigon Books cho những bạn tên HẢI và DUY đến mua sách tại 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I đến hết ngày mai 24.1. Anh Luu Duc Khanh, Giám đốc Điều hành VietJet thì đang đi... mua sơn vì lời hứa "Tôi sẽ cho sơn hình HLV Park và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam trên thân tàu bay Vietjet Air nếu các bạn giành vô địch lần này!".
- Bùi Tiến Dũng (1997) FLC Thanh Hóa cao 1,81m, người hùng của VN
Mỗi lần tổ chức U21 quốc tế là tôi chú ý đến sự có mặt của U21 Thái Lan.Ám ảnh Thái Lan cứ nằm mãi trong tâm khảm người Việt yêu bóng đá.
Trong giấc mơ của nhiều người là đứng trên Thái Lan ta đã đá sướng rêm người rồi. Giấc mơ nhỏ bé đó sao nhiều thế hệ ta không thể vượt qua nổi. Tôi đã cảm thấy mình như cũng là người có tội trong đó, vì mình cũng đã dính líu ít nhiều đến bóng đá.
Tôi thương cho dân Việt mình quá đỗi. Những năm đầu sau1975, do nền kinh tế kế hoạch hóa theo mô hình cứng nhắc của Liên Xô cũ và chính sách đưa dân đi kinh tế mới, sai lầm ở chỗ là không có một chuẩn bị hậu cần gì hết cho bà con, mà họ đa số là dân thành thị.
Nhiều người sống không nổi, phải tìm cách vượt biên bằng đường biển bất chấp sống chết.
Bây giờ cuộc sống có khá hơn. Nhưng những gia đình nghèo vẫn phải vét những triệu bạc cuối cùng, có khi phải vay mượn để cho con cái được đi xuất khẩu lao động bất cứ nước nào ngoài Việt nam để nhằm mục đích gởi tiền về nhà để cải thiện cuộc sống gia đình.
Tôi có một ông bạn khi mới nhận một chức vụ mới trong chính quyền hiện nay. Chức rất lớn. Tôi nói với ông: Bây giờ ta được nhận một trách nhiệm như thế này. Ta nên không cần một thứ gì khác ngoài việc phải nghĩ đến những người nghèo khổ và một đất nước đã phải chịu đựng nhiều đau khổ qua chiến tranh, ly tán và nghèo đói rồi. Ông bạn nhìn vào mắt tôi hồi lâu rồi im lặng như đồng cảm. Tôi viết đoạn này có thể nhiều đồng bào sẽ cười tôi đây. Nhưng đó là những tâm tình thật giữa chúng tôi với nhau trong giây phút rất người đó.
Trở lại chuyện bóng đá. Tôi nhớ trận chung kết giữa U21Việt nam và Thái Lan vào năm 2014. Hôm đó có mặt cả ông Chủ tịch LĐBĐ Thái Worawi Makudi ngồi trên khán đài. Sân Cần Thơ có sức chứa khoảng 50 nghìn người đã không còn chổ đứng. Tôi nhớ anh Hạnh phó giám đốc Công an Cần Thơ (nay đã là Giám đốc) hỏi tôi là giải quyết như thế về tình trạng rất đông khán giả đang xếp hàng ngoài cửa mà chưa mua vé vào được. Tôi với anh Hạnh thống nhất là cho mở cửa, không thì sẽ vỡ trận.
Không chỉ khán giả có mặt trên Sân Cần Thơ hào hứng như vậy. Khắp nơi trong nước, người hâm mộ không ra đường, ở nhà xem TV, làm cho đường phố trở nên vắng vẻ.
Tôi rất có cảm tình với HLV Weigang là như vầy. Mỗi lần gặp tôi ông đều nói về lộ trình phải giải quyết hai “vấn nạn Thái và Hàn” trong bóng đá là mấy năm, trước khi VN tham vọng đặt chân vào chung kết World Cup. Tôi thích ông và đã giới thiệu ông gặp TT Võ văn Kiệt để trình bày về lộ trình cho bóng đá Việt. Khi ông có vấn đề với LĐBĐ, tôi và báo Thanh niên đứng về phía ông. Ủng hộ nhiệt huyết của ông đối với bóng đá VN.
Đến bây giờ, U23 của ta đã vào tới vòng bán kết. Vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh như Úc, Syria, Irắc... Thái lan đã bị loại, tức là có thể coi như ta đá qua mặt Thái. Vui mừng vô kể. Nhưng niềm vui đó chỉ có thể dừng lại ở lứa tuổi U23 thôi. Bóng đá là cả một nền tảng được dày công xây dựng. Mặc dù qua giải Châu Á lần này ta có dịp đánh giá lại thực chất và tiềm lực của mình. Đánh giá lại công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt là công tác điều hành quản lý bóng đá đang nằm ở dưới tiềm năng mà ta đang có. Tại sao ta chỉ thay có mỗi HLV mà bảng xếp hạng ta đã khác. Ta đã vào rất sâu trong giải lần này để gặp Qatar. Và theo những gì diễn ra trong mấy ngày qua, ta đã vượt qua vấn nạn Thái Lan.
Lúc sinh thời, TT Võ văn Kiệt thường nói với chúng tôi: Trong số huy chương vàng ta đạt được vài chục cái ở các cuộc đua tài thể thao Quốc tế, thì có thể nhường lại, để ta có vàng bóng đá cho dân ta, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với đa số người Việt nam chúng ta. Người bận rộn cho bao nhiêu điều quốc kế dân sinh, lại dành cho bóng đá một vị trí đặc biệt như vậy, ta suy nghĩ thế nào đây với bóng đá nước ta.
Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật mạnh và đều cho đội tuyển U23 và ông Park. Nhưng nên nhớ cho rằng trận U23 cúp Châu Á này chỉ mới là trận mở đầu thử thách tính bền vững của ông với bóng đá Việt.
Tương lai bóng đá VN cũng sẽ tùy thuộc rất nhiều vào BCH Liên đoàn bóng đá mới. Nhất là bộ máy chủ chốt. Chủ tịch và các Phó chủ tịch LĐ có thật sự có vai trò tích cực và hết mình, vô vụ lợi luôn đặt sự phát triển của bóng đá nước nhà lên trên hết mọi lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm hay không?
Trận đấu chiều nay giữa U23 Việt nam và Qatar, về lối chơi và cách chơi ta thấy các tuyển thủ Việt nam ngang ngửa với các tuyển thủ Qatar, nhưng các cầu thủ chúng ta phạm lỗi nhiều quá và đó là lý do khiến cho trọng tài Singapore “có điều kiện” ép đội Việt Nam! Mà rõ nhất là hai tình huống: không cho đội Việt Nam hưởng quả phạt sát vòng cấm địa khi phạm lỗi với Văn Đức ở phút41, và thổi kết thúc hiệp 1 quá sớm khi đội Việt Nam đang có tình huống gây sức ép lên Qatar.
Đối với tôi trận bán kết này, Việt nam ngẩng cao đầu tại Sân cỏ Châu Á. Và tương lai bóng đá Việt bắt đầu thấy ánh sáng từ đây. Không có gì phải hổ thẹn.
Cảm ơn thầy trò của Park một lần nữa! Tôi có một chút tự hào nhỏ. Toàn bộ các tuyển thủ của U23 VN lần này xuất phát từ trận địa U21 quốc gia của mình.
- Sự xuất sắc của thủ thành Tiến Dũng khi cản phá thành công 2 quả penalty, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar 4-3 để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở chung kết vào ngày 27/1 tới là U23 Uzbekistan, sau khi đội bóng này vượt qua U23 Hàn Quốc 4-1 trong 120 phút.
Xem video highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (pen 4-3):
Dù bị dẫn trước từ quả phạt đền gây tranh cãi, nhưng tiền vệ Quang Hải vẽ hai siêu phẩm để gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 cho U23 Việt Nam, đẩy đối thủ vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu cân não.
Trên chấm 11m, thủ thành Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng với 2 pha cản phá xuất thần, giúp U23 Việt Nam bay vào chung kết giải U23 châu Á.
Theo lịch sắp xếp của BTC, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục ở lại sân Thường Châu để đá chung kết gặp U23 Uzbekistan vào lúc 15h ngày 27/1.
Trong khi trận tranh 3/4 giữa U23 Qatar với U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 15h ngày 26/1 trên sân Côn Sơn.
Lịch thi đấu trận chung kết U23 châu Á
Ngày 27/1:
15:00: Việt Nam vs Uzbekistan (sân Thường Châu, VTV6, VietNamNet)
Trận tranh 3/4 diễn ra ngày 26/1:
15:00: Qatar vs Hàn Quốc (sân Côn Sơn VTV6, VietNamNet)
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Quang Hải (69, 88')
U23 Qatar: Akram Afif (27') Almoez Ali (84')
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam:Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng.
U23 Qatar: Mohammed Al Bakari, Tarek Salman, Tameem Al Muhaza, Ahmad Moein, Akram Afif, Sultan Al Brake, Bassam Al Rawi, Hashim Ali, Assim Madibo, Almoez Ali, Salem Al Hajri.
Thiên Bình - Đăng Khôi
*Mời quý độc giả theo dõi những diễn biến chính của trận đấu dưới đây:
Luân lưu
Loạt đá đầu tiên: Akram Afif (U23 Qatar) đá đầu tiên thành công - Quang Hải (U23 Việt Nam) đá không thành công. Tỷ số là 1-0 cho U23 Qatar.
Loạt đá thứ 2: Ahmad Moein (U23 Qatar) sút không thành công - Xuân Trường (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 1-1 cho U23 Qatar.
Loạt đá thứ 3: Meshaal Al-Shammeri (U23 Qatar) sút thành công - Đức Chinh (U23 Việt Nam) sút thành công Tỷ số là 2-2.
Loạt đá thứ 4: Almoez Ali (U23 Qatar) sút thành công - Văn Đức (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 3-3.
Loạt đá thứ 5: Sultan Al Brake (U23 Qatar) sút bị Tiến Dũng đẩy - Văn Thanh (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 4-3. U23 Việt Nam vào chung kết. Một kỳ tích nữa của thầy trò HLV Park Hang Seo.
U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại
Video màn luân lưu cân não đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á:
Hết hiệp phụ
Thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ hai kết thúc, buộc hai trận phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu cân não.
120'
Đức Huy bị căng cơ sau nỗ lực cắt bóng từ đường chuyền lên của cầu thủ U23 Qatar. HLV Park Hang Seo lập tức rút Đức Huy ra sân để nhường chỗ cho Thanh Chung.
115'
Không vào: Từ quả phạt góc của Xuân Trường, trung vệ Tiến Dũng bật cao đánh đầu hụt bóng để thủ môn U23 Qatar dễ dàng ôm gọn.
111'
Trọng tài chính thổi phạt và rút thẻ vàng đối với Almoez Ali - cầu thủ nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Qatar sau pha phạm lỗi với Xuân Mạnh.
Hiệp phụ thứ 2
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.
105'
U23 Việt Nam có pha phản công chớp nhoáng, Xuân Trường đẩy bóng cho Hồng Duy bên cánh trái. Đáng tiếc là tiền vệ của CLB HAGL lại quyết định dứt điểm chân trái sở trường đi thiếu chính xác, trước khi hiệp phụ đầu tiên khép lại.
100'
U23 Việt Nam đang thi đấu rình rập để chờ đợi thời cơ, bên kia chiến tuyến các cầu thủ U23 Qatar cũng không còn tấn công dồn dập như quãng thời gian đầu trận.
95'
Những phút đầu hiệp phụ thứ nhất, các học trò của HLV Park Hang Seo chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Dù vậy, U23 Qatar cũng không quá mạo hiểm để tấn công.
Quang Hải lập cú đúp cho U23 Việt Nam.
90'+4
Những phút cuối trận, U23 Việt Nam liên tục tấn công và có cơ hội để giải quyết trận đấu tuy nhiên không tận dụng được. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2, buộc hai đội phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ.
88'
BÀN GỠ: Từ quả treo bóng vào vòng cấm của Xuân Trường, hậu vệ U23 Qatar phá bóng ra đến vị trí của Quang Hải. Tiền vệ mang áo số 19 bình tĩnh xử lý khéo léo rồi tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam.
84'
BÀN THẮNG: Tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Almoez Ali chớp thời cơ rất nhanh trước sự truy cản của hai hậu vệ Việt Nam, đưa U23 Qatar vượt lên dẫn trước 2-1.
84'
Cứu thua: Thủ môn Tiến Dũng có pha bắt bóng chính xác dù phải cần tới hai nhịp sau cú sút rất căng của Abdullah Al Ahrak từ sát vòng cấm.
82'
Thể lực suy giảm do được nghỉ ít hơn đối thủ, lại phải đá 120 phút ở tứ kết với U23 Iraq buộc U23 Việt Nam phải lùi về co cụm, để chờ đợi thời cơ phản công.
78'
Có bàn thắng dẫn bàn giúp tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam càng lên cao, đội bóng áo trắng liên tục ép sân đối với U23 Qatar khiến đối thủ ít nhiều bị rối.
74'
Không vào: U23 Việt Nam có pha tấn công săc bén, Đức Chinh chọc khe tinh tế để Quang Hải thoát xuống. Đáng tiếc là ha dứt điểm của tiền vệ đang đầu quân cho CLB Hà Nội bị hậu vệ Qatar chặn đứng.
69'
BÀN GỠ: Hậu vệ U23 Qatar lúng túng phá bóng không tốt, tạo cơ hội để Quang Hải xuất hiện đúng lúc quăng chân sút tung lưới đối phương. Tỷ số là 1-1 cho U23 Việt Nam.
68'
Không vào: Thủ môn Tarek Salman bắt bóng trong pha đá về của đồng đội, trọng tài Muhammad Taqi thổi phạt gián tiếp cho U23 Việt Nam trong vòng cấm U23 Qatar. Quá đáng tiếc cho đội bóng áo trắng khi cú sút của Quang Hải đưa bóng dội xà ngang khung thành đối phương.
61'
U23 Việt Nam thay cầu thủ thứ 2: Duy Mạnh được rút ra sân để nhường chỗ cho tiền vệ Hồng Duy.
60'
U23 Qatar thay người: HLV Felix Sanchez rút tiền đạo Salem Al Hajri để nhường chỗ cho hậu vệ Abdullah Al Ahrak.
56'
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Park Hang Seo đang nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U23 Qatar cũng chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự để bảo toàn tỷ số.
49
Akram Afif thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang rất mạnh vào trong, bóng đập vào mặt Duy Mạnh khiến anh bị chảy máu ở vùng mặt. Các bác sĩ được điều vào sân để chăm sóc cho hậu vệ Việt Nam.
46'
Hiệp hai trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar được bắt đầu. Ngay đầu hiệp hai, HLV Park Hang Seo quyết định tung Hà Đức Chinh vào thay Công Phượng.
Hết hiệp 1
Hiệp một trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội bóng Tây Á, nhờ quyết định thổi phạt đền không rõ ràng.
45'+1
Thêm một cơ hội dành cho Công Phượng với pha đột nhập vòng cấm U23 Qatar, tuy nhiên tiền đạo xứ Nghệ gặp khó trước 3 hậu vệ to cao của Qatar nên không thể dứt điểm.
42'
Tình huống Văn Đức đi bóng và bị phạm lỗi sát vòng cấm U23 Qatar tuy nhiên trọng tài Muhammad Taqi cho rằng không có lỗi của hậu vệ áo đỏ.
38'
PENALTY: Từ quả treo bóng của đồng đội, Almoez Ali bị ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam, trọng tài Muhammad Taqi lập tức thổi phạt đền dành cho U23 Qatar. Dù các cầu thủ áo trắng phản đối, tuy nhiên vị vua áo đen người Singapore vẫn không thay đổi quyết định và rút thẻ vàng đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trên chấm 11m, Akram Afif dứt điểm rất căng mở tỷ số cho U23 Qatar.
36'
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tích cực tranh chấp, đánh chặn, thậm chí phạm lỗi từ xa khi có thể.
30'
Bế tắc trong việc đánh phủ đầu U23 Việt Nam, U23 Qatar không còn chơi với đội hình quá cao như những phút đầu của trận đấu. Cũng bởi vậy mà các học trò của HLV Park Hang Seo có cơ hội lên bóng tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
26'
Xuân Trường phất đường chuyền dài vào vòng cấm U23 Qatar để Công Phượng thoát xuống. Hậu vệ áo đỏ bật cao phá bóng không tốt tạo cơ hội cho tiền đạo số 10 của Việt Nam, tuy nhiên thủ môn Tarek Salman kịp lao ra bắt gọn.
20'
U23 Việt Nam vừa có 2 tình huống tấn công liên tiếp tuy nhiên các cầu thủ áo đỏ cũng lùi về rất nhanh để hóa giải cơ hội của đối phương.
16'
Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang thi đấu chắc chắn để từng bước làm thất bại ý đồ đánh phủ đầu của đối thủ. Hàng công với sự xông xáo của Công Phượng thỉnh thoảng cũng có cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ nhưng chưa đáng kể.
11'
U23 Qatar thực hiện quả phạt ngoài vòng cấm với góc sút khá rộng, tuy nhiên pha dứt điểm của cầu thủ áo đỏ đập trúng hàng rào của U23 Việt Nam.
9'
Xuân Trường tung ra đường chuyền dài thuận lợi với đà Công Phượng băng xuống, tuy nhiên hậu vệ đối phương phá bóng vào tay tiền đạo Việt Nam, trọng tài lập tức cho U23 Qatar đá phạt lên.
5'
Thủ thành Tiến Dũng có pha băng ra đấm bóng rất tốt cứu nguy cho khung thành của đội nhà.
3'
Với lợi thế thể hình và thể lực, U23 Qatar nhập cuộc với thế trận tấn công, gây sức ép về phía khung thành của U23 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước đó Quang Hải có cơ hội thực hiện cú sút chân trái sở trường nhưng bóng đi thiếu chính xác.
15h00
Trọng tài chính người người Singapore Muhammad Taqi, thổi còi cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar được bắt đầu. Trận này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo ra sân với trang phục màu trắng, trong khi U23 Qatar mặc áo đỏ.
14h50
Nhóm học sinh trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội) với lá quốc kỳ cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Lan Phương
14h54
Hai đội tuyển thực hiện nghi lễ hát quốc ca và chào cờ trước trận đấu.
Sơ đồ chiến thuật hai đội
14h45
Nữ CĐV tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang Seo:
14h40
Đội hình xuất phát:
U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng.
U23 Qatar: Mohammed Al Bakari, Tarek Salman, Tameem Al Muhaza, Ahmad Moein, Akram Afif, Sultan Al Brake, Bassam Al Rawi, Hashim Ali, Assim Madibo, Almoez Ali, Salem Al Hajri.
14h30
CĐV Việt Nam khuấy đảo sân Thường Châu trước giờ bóng lăn.
Cập nhật
Cập nhật danh sách thi đấu hai đội:
Cập nhật
Thông tin bên lề: - Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Muhammad Taqi, người Singapore. - Trận đấu này sẽ diễn ra tại Thường Châu, nơi U23 Qatar đã thi đấu 4/4 trận từ đầu giải tới giờ. - U23 Qatar là đội bóng duy nhất toàn thắng từ đầu giải. - U23 Qatar được nghỉ nhiều hơn U23 Việt Nam 1 ngày. - Trong 4 lần chạm trán Qatar trong quá khứ, Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 1. Qatar 1-2 Việt Nam (2013) Việt Nam 2-1 Qatar (2011) Qatar 3-0 Việt Nam (2011) Qatar 1-1 Việt Nam (2007)
TTO - Tối 23-1, U-23 Uzbekistan đã đá bại 10 người U-23 Hàn Quốc 4-1 trong hiệp phụ ở trận bán kết thứ 2 để đoạt vé vào chung kết Giải U-23 châu Á 2018 đang diễn ra ở Trung Quốc. Đối thủ của U-23 Uzbekistan ở chung kết là U-23 VN.
U-23 Uzbekistan (trắng) đá bại U-23 Hàn Quốc 4-1 ở trận bán kết thứ 2. Ảnh: AFC
Trận đấu diễn ra chặt chẽ và có rất ít những tình huống nguy hiểm được tạo ra. U-23 Uzbekistan nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 33 nhờ công tiền đạo Zabikhillo Urinboev với pha dứt điểm chính xác từ cự li chừng 10m sau đường chọc khe của Javokhir Sidikov.
Tuy nhiên, với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, U-23 Hàn Quốc đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 ở đầu hiệp 2 do công Hwang Hyun-Soo với pha đánh đầu cận thành sau quả tạt bên cánh trái của Jang Yun-Ho.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 74 khi tiền vệ Jang Yun-Ho (Hàn Quốc) trong một tình huống quá ham bóng đã phạm lỗi nguy hiểm với thủ thành Botirali Ergashev và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
00:00
00:00
Share
Clip trận U-23 Uzbekistan thắng Hàn Quôc 4-1. Nguồn: VTV6
Chơi hơn người, U-23 Uzbekistan dồn lên tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Kang Hyeon-Mu. Tuy nhiên, phải đến khi bước vào hiệp phụ, các học trò HLV Ravshan Khaydarov mới xuyên thủng được tuyến phòng ngự dày đặc của U-23 Hàn Quốc.
Phút 98, Azizjon Ganiev nâng tỉ số lên 2-1 cho U-23 Uzbekistan với cú dứt điểm hiểm hóc từ cự li hơn 25m.
Sau bàn thua này, U-23 Hàn Quốc đã sụp đổ và U-23 Uzbekistan dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa do công Jasurbek Yakhshiboev (110’) và Akramjon Komilov (120’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 4-1.
Đối thủ của U-23 Uzbekistan ở trận chung kết vào ngày 27-1 tới là U-23 VN. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h trên sân Olympic Thường Châu.
Trước đó một ngày (26-1), sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 giữa U-23 Hàn Quốc và U-23 Qatar.
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.