Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

10/06/2015

Người có một phần dòng máu Việt ở Thái : tuyển thủ Đỗ

Tối nay Đỗ ghi bàn vào lưới Việt Nam, quá đẹp.

Bài ở dưới của Bongdaplus.

Tristan Somchai Do hy vọng được ra sân đối đầu với Công Phượng


---

Tristan Do: Nhân tố gốc Việt của U23 Thái Lan


Chủ Nhật, 22/03/2015 11:54

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Channathip Songkrasin hay các tuyển thủ quốc gia khác trong đội hình U23 Thái Lan thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam mà lại là một gương mặt mới được HLV Kiatisuk bổ sung, đó là  Tristan Somchai Do.
Cầu thủ sinh năm 1993 tại Paris (Pháp) Tristan Somchai Do có ông nội là người Việt Nam, sang Thái Lan lập gia đình. Bố của Tristan Somchai Do được sinh ra ở Thái Lan sau đó đến Pháp du học rồi định cư, lấy vợ vì thế cầu thủ này hiện mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam.
Tuy có nguồn gốc Việt Nam, ngoại hình thuần chất Á đông, cao 1m70 nhưng Tristan Somchai Do chưa từng một lần đến Việt Nam và gần như không nói được chút tiếng Việt nào. Tuy nhiên, với tâm lý háo hức, muốn thể hiện khả năng, Tristan Somchai Do hy vọng được HLV Kiatisuk trao cơ hội cho ra sân thi đấu chiều nay để có dịp được so tài cùng U23 Việt Nam với những nhân tố nổi bật trong đội hình như Tuấn Anh, Công Phượng, Huy Toàn…
Từng được đào tạo tại RC Strasbourg (Pháp) và có khoảng thời gian ngắn thi đấu cho Lorient, SAS Epinal, Gazelec Ajaccio nhưng năm 2014, Tristan Somchai Do đã quyết định chuyển về Thái Lan chơi bóng cho CLB BEC Tero Sasana (đã thi đấu được 9 trận). Nhận thấy tiềm năng của Tristan Somchai Do, ở lần tập trung này của đội U23 Thái Lan, HLV Kiatisuk đã quyết định triệu tập anh lên đội tuyển. Theo đánh giá của Zico Thái, Tristan Somchai Do rất tích cực tập luyện và có thể chơi tốt ở hai vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh phải.
Chiều 20/3, chính Tristan Somchai Do cùng HLV Kiatisuk đã nán lại theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện. Cầu thủ gốc Việt hiện mang quốc tịch Thái Lan này đã được lưu ý quan sát kỹ cách đi bóng của Công Phượng để nếu ra sân thi đấu có thể “bắt chết” mũi nhọn nguy hiểm bên phía U23 Việt Nam.
Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/tristan-do-nhan-to-goc-viet-cua-u23-thai-lan-n20150322042437276.htm


Thứ ba, 09/06/2015 09:17


Hậu vệ Tristan Đỗ (U23 Thái Lan): 'U23 Việt Nam sẽ vào chung kết'


Là cầu thủ Việt kiều duy nhất thi đấu tại SEA Games 28, Tristan Đỗ đang rất nóng lòng cho cuộc gặp gỡ với các học trò của HLV Toshiya Miura (10/6). Hậu vệ có ông nội là người Việt Nam này còn nhận định, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan của anh tại trận chung kết môn bóng đá nam của đại hội.


P/V: Xin chào Tristan Đỗ! Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì anh sắp được gặp U23 Việt Nam ở một trận đấu chính thức. Cảm giác của anh thế nào?
- Tristan Đỗ: Gặp U23 Việt Nam hay bất kỳ đội bóng nào khác thì tôi cũng phải đá hết sức mình. Tại U23 Thái Lan có sự cạnh tranh rất lớn ở các vị trí và những ai không đá đúng với phong độ của mình thì sẽ bị thay thế bằng người khác. Tôi từng nếm trải cảm giác phải ngồi dự bị nên rất hiểu mình cần phải làm gì để được đá chính. Ở trận đấu tới, nếu được ra sân đá chính, tôi phải nỗ lực rất nhiều vì U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh.

Ông nội anh là người Việt Nam và điều đó có ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của anh trong trận đấu tới?
- Tôi không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của mình. Tôi nhớ hồi tháng 3 vừa qua, khi U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Thái Lan, tôi cũng đã phải trả lời câu hỏi này. Như anh đã thấy rồi đấy, trận đấu đó tôi đã thi đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên không thể để các vấn đề khách quan ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của mình.

Tristan Đỗ (trái) và tác giả

Chưa bao giờ  về thăm quê nội Việt Nam, anh có áy náy không?
- Tôi lớn lên ở Pháp rồi sau đó về Thái Lan thi đấu, trong khi bố ít khi nói về quê nội cho tôi biết. Khi được gọi lên U23 Thái Lan, HLV Kiatisak có hỏi tôi, tại sao lại có họ Đỗ? Rồi biết tôi là người Thái gốc Việt Nam, ông ấy kể cho tôi về quãng thời gian thi đấu ở Việt Nam của ông ấy. Tôi đã hình dung được phần nào về cuộc sống ở Việt Nam và nếu có cơ hội, tôi sẽ sang Việt Nam thi đấu.

Là cầu thủ hiếm hoi mang trong mình hai dòng máu, anh có quan hệ thế nào với các đồng đội ở U23 Thái Lan?
- Ở U23 Thái Lan, mọi người rất hòa nhã với nhau. Các đồng đội thậm chí còn giúp tôi biết thêm nhiều về ngôn ngữ Thái Lan, đó là điều rất bổ ích với tôi. Ở đây, không ai dám chia bè kéo cánh đâu vì HLV trưởng Kiatisak rất đề cao tính đoàn kết.

Anh đánh giá thế nào về đội quân của HLV Miura?
- Không cần tôi nói thì mọi người đều biết, U23 Việt Nam mạnh thế nào khi đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Tôi ấn tượng với hàng công của các bạn và sẽ thật khó khăn cho tôi khi đối đầu với nhiều cầu thủ chất lượng của U23 Việt Nam. Với lực lượng rất đồng đều, U23 Việt Nam sẽ là đối thủ của U23 Thái Lan ở trận chung kết, tôi nghĩ vậy.

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

http://bongdaplus.vn/tin-bai/121/123572/hau-ve-tristan-do-u23-thai-lan-u23-viet-nam-se-vao-chung-ket.bdplus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.