Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/09/2015

Trịnh Công Sơn đã nhìn thấy từ lâu : "dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh" (Sài Gòn, 2015)

Mình không phải fan của nhạc Trịnh. Nhưng hãy nghe giọng hát của Khánh Ly cho bài Em còn nhớ hay em đã quên.





Trong bài có đoạn:

"
Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
Em còn nhớ hay em đã quên
Trong lòng phố mưa đêm trói chân

Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh


"



Toàn bài như sau:

"

Em còn nhớ hay em đã quên - Khánh Ly


207.959

Đã tải lên vào 17-02-2011
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng cho em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa

Em ra đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
Có tiếng em thơ
Có chút nắng trong tiếng gà trưa

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
Em còn nhớ hay em đã quên
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên
Em còn nhớ hay em đã quên
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa giữa phố nhà
Có nắng vàng lạc trên lối đi

Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những giấc mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi

Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên
Em còn nhớ hay em đã quên
Quê nhà đó năm xưa có em
Có bóng dừa có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi

"
https://www.youtube.com/watch?v=xwA6FQlIjDE



10 hình ảnh không thể bỏ qua trong trận lụt khủng khiếp ở TPHCM

Y.Dương | 16/09/2015 12:36
10 hình ảnh không thể bỏ qua trong trận lụt khủng khiếp ở TPHCM

Cơn mưa lớn chiều 15/9 ở TPHCM đã khiến nhiều khu vực ngập sâu. Có người ra đường để bắt cá và thậm chí là mang phao ra để bơi. Sáng 16/9, vẫn có nơi ngập đến 0,5m.

Dưới đây là 10 hình ảnh về trận mưa lụt khủng khiếp này:
Ảnh: Otosaigon
Ảnh: Otosaigon
Anh Trần Toàn Thắng (20 tuổi, ngụ đường An Dương Vương) do không ngủ được đã mang bể tắm cho trẻ em ra giữa đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân mang phao ra đường bơi. Ảnh: Zing
Anh Trần Toàn Thắng (20 tuổi, ngụ đường An Dương Vương) do không ngủ được đã mang bể tắm cho trẻ em ra giữa đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân mang phao ra đường bơi. Ảnh: Zing
Tài sản bị ngập sâu. Ảnh: Zing.vn
Tài sản bị ngập sâu. Ảnh: Zing.vn
Hai thanh niên bị té xe trong dòng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Ảnh: Tuổi Trẻ
Hai thanh niên bị té xe trong dòng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Ảnh: Tuổi Trẻ

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt

Hình ảnh chụp ở Quận 2, TPHCM. Ảnh: facebook
Hình ảnh chụp ở Quận 2, TPHCM. Ảnh: facebook
Đẩy xế hộp tiền tỷ trên phố Sài Gòn trong cơn mưa chiều tối 15/9. Ảnh: Vietnamnet
Đẩy xế hộp tiền tỷ trên phố Sài Gòn trong cơn mưa chiều tối 15/9. Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Tuổi trẻ
Ảnh: Tuổi trẻ
Ảnh: Trường Nguyên/Zing
Ảnh: Trường Nguyên/Zing
Giao thông kẹt cứng. Ảnh: VOV
Giao thông kẹt cứng. Ảnh: VOV
> Mời xem clip: Người và xe "bơi" trên phố sau mưa lớn ở TP.HCM: (nguồn clip: Dương Thanh/Dân Việt)
Nam sinh tử vong do tai nạn trong cơn mưa tối 15/9
Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, nạn nhân là bé Phạm Kim Ngân (11 tuổi).
Được biết, khi được người cha đón về trong cơn mưa, xe của hai cha con đã va chạm với một xe cẩu. Hậu quả Ngân tử vong, người cha bị thương.
Cơn mưa có vũ lượng lớn nhất từ đầu năm
Một vị đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin với báo giới trong nước, đây là cơn mưa có vũ lượng lớn nhất kể từ đầu năm.
Tại 10 điểm đo lượng mưa của Đài Khí tượng này đều ghi nhận lượng mưa vừa và lớn.  Nhiều nơi lượng mưa đo được trên 100 mm.
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mưa to trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với hoàng lưu mây phía Nam của cơn bão số 3 vừa tan.
 Theo dự báo, hôm nay (16/9), thời tiết khu vực Nam bộ và TP.HCM tiếp tục diễn biến xấu, nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và có giông.
Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét, lốc xoáy.
(Tổng hợp)
http://soha.vn/xa-hoi/10-hinh-anh-khong-the-bo-qua-trong-tran-lut-khung-khiep-o-tphcm-2015091611520729.htm

2 nhận xét:


  1. Sài gòn phố nhỏ nhớ không em
    Đường bỗng thành sông , dải lụa mềm
    Người xe bì bõm trong im lặng
    Sóng vỗ miên man hè phố đêm

    Sài Gòn xóm nhỏ nhớ không em
    Tát nước thâu đêm dưới ánh đèn
    Ánh mắt bao người vui hớn hở
    Nhờ trời nay mới thoả ước mơ

    P / s : Thơ con cóc hì hì hì .... Kỷ niệm đêm 15 / 9 / 2015 tát nước chuyển đồ mệt bã người

    Trả lờiXóa
  2. Không có đâu, ông Trịnh Công Sơn chẳng có dự đoán điều gì cả, đừng nên hiểu sai những câu hát mà ông viết ra. Ông chỉ miêu tả, ví von sự mượt mà của những con phố như là dòng sông thôi. Nên tác giả hãy tôn trọng nhạc sĩ

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.