Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/01/2015

Ngày về không xa, và việc cùng trở về (tuyên bố của con trai cố thi sĩ Huy Cận)

Lần đầu tiên nghe con trai cố thi sĩ Huy Cận trình bày dài dài. 

Một lần trước đây là nghe lâu quá rồi, chỉ trong vài phút, lúc con trai ông phát biểu trên đài hải ngoại về việc tự ứng cử chức bộ trưởng (nhờ Mr.Khoằm, nếu tiện, tìm giúp lại cái băng ghi âm ấy).

Về cố thi sĩ Huy Cận thì có thể đọc lại entry cũ tại đây.

Còn tâm sự về ngày trở về, và sự trở về của con trai ông, tại Mĩ vào thời gian gần đây (tháng 12/2014 và 1/2005), thì có hai bản video ở dưới. Một là rút gọn, một là bản dài.

1. Bản rút gọn (hơn 3 phút):


Xuất bản 06-01-2015
Cù Huy Hà Vũ: Mấy ngày nữa tôi sẽ tung ra 1 đòn sấm sét để giải thể chính quyền CS ở Việt Nam.



2. Bản dài dài.

Kể có bác nào có thời gian rảnh mà gỡ băng cái bản dài dài này thì tốt, tôi mới chỉ có điều kiện nghe lướt lướt tranh thủ lúc dọn dẹp nhà cửa. Và cũng chỉ mới đến đoạn trại trưởng nhà giam đón tiếp anh Cù Huy Hà Vũ như một người anh hùng (theo tự trình bày).


2 nhận xét:

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.