Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/04/2014

Tranhung09 đi đâu ?

Đợi mãi không thấy bác về. Đã đinh ninh là bác đi vài ngày, cùng lắm vài tuần thì sẽ xuất hiện trở lại, nhưng ngờ đâu, vài tháng liên tục mất hết tăm hơi rồi. Bác mất tích, sao lại rất giống với cái máy bay của Mã Lai vừa rồi thế ?

Một đợt, bác bị chuyển từ CƠM sang NO. Rồi lại nhập nhằng CƠM, NO và DE (đơ).

Đang viết đến đây để mong truy tìm được bác Tranhung09, thì lại được tin: người bạn của bác Tranhung09, là bác Canhsat4sao cũng vừa thông báo tạm nghỉ blog một thời gian. Đúng ngày hôm nay, 03/4/2014, và đang khi tôi viết entry này:



Hiện có hai giả định cho sự "mất tích" của tranhung09: 1. Bị xóa mất (tức bị thiệt hại, bị tha sát); 2. Tự xóa (tạm hiểu như là tự sát, xem comment của bạn Thuan ở dưới: Thuan00:12 Ngày 04 tháng 04 năm 2014). 

Chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một trong hai giả định này có ưu thế hơn. Hệt như tình trạng của MH370 cho đến ngày hôm nay (3/4 và 4/4/2014).

4 nhận xét:

  1. Bác tranhung đi vắng lâu lắm rồi! Trước 13/2/14:
    ----

    Thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014

    CHUYỆN GÌ VỚI BLOG TRANHUNG09 VẬY?
    Blog tranhung09 lại bị hacker quấy phá?
    Nếu đúng là blog của bác tranhung bị cướp, Google.tienlang rất buồn vì nơi đây đang lưu giữ khá nhiều bài của chúng tôi, ví dụ bài này: Tin mật: Google.tienlang trực thuộc Thành ủy Hà Nội - Tranhung09
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/02/chuyen-gi-voi-blog-tranhung09-vay.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn. Vừa may, mình cũng đang muốn tìm lại entry cũ của bạn để xem chính thức bác ấy đã đi... luôn (không phải là đi vắng nữa) từ hôm nào. Tức là khoảng vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2014.

      Xóa
  2. Trong vườn TRANHUNG09 chỉ thấy mùi hôi khó chịu quá nên tan là đúng thôi

    Trả lờiXóa
  3. Bác Giao thử tìm hiểu kỹ lại xem nhưng tôi thì nghĩ chính bác Thợ Kạo đã tự đóng Blog chứ chẳng có tai nạn nào đâu bác Giao ạ.
    Chỉ buồn là trước khi nghỉ chơi,bác ấy cũng chẳng thèm có lấy một câu giã bạn.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.