Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/06/2026

Văn nghệ Thứ Bảy : chuyện thần" lô" thần "đề" của bác Tốt - (1) Nhân một đám tang vào tháng 6 năm 2026

Bác Tốt là người thú vị.

Theo tôi thì bác rất thông minh nhưng lại rất bình dị, rất sắc xảo nhưng lại cũng rất bình dị. Cài gì bác cũng nhìn thành bình dị hết, nên cách giải các bài toán đa dạng trong cuộc sống của bác thường rất bình dị. Cứ bình dị như không có gì. 

Bác hay thủng thẳng nói lúc chúng tôi cứ hoắng lên vô cớ. Bác nheo mắt cười cười lúc bọn trẻ trâu nói những điều đao to búa lớn.

1. Có điểm cực thú vị, mà tôi mãi sau này mới phát hiện ra: bác thi thoảng có chơi một con Lô con Đề (bác hay nói "làm một con Lô hay con Đề"), mà hóa ra, bác toàn được ! Bác theo dõi Lô Đề trong một thời gian dài, rồi như một thú vui, thỉnh thoáng bác làm một vài con !

2. Bác toàn ăn Lô ăn Đề, thì rõ rồi. Tiền tươi thóc thật bác cho chúng tôi xem. 

Bác toàn ăn, nhưng bác chỉ nói: để chứng minh điều mình chủ trương là đúng. Có ăn được như vậy, người ta mới tin mình nói !

Bác toàn ăn, hóa ra, là để có thêm căn cứ cho một việc gì đó bác đang suy nghĩ. Bác đang phải lựa chọn giữa các khả năng, thì thêm kết quả Lô Đề hàng ngày là để bác lựa chọn.

Tôi hay nghĩ đến bác Tốt như một hiền sĩ đương đại trong thường ngày.

3. Tháng 6 năm 2026, có một đám tang, mà thiên hạ cứ thì thào là: 56 hay 54.

Bác Tốt lại nheo nheo mắt quan sát.

Hôm tang lễ được cử hành, bác Tốt bắn tin cho chúng tôi: các chú thử quan sát xem Đề hôm nay về nhé, đuôi nào thì tuổi đó !

4. Lần này, bác Tốt không đánh Đề. Bác chỉ đề nghị chúng tôi cùng bác quan sát kết quả của Đề vào chiều tối cùng ngày.

5. Tối hôm đó, hình như Đề về đuôi 5. Mà kì lạ, là 55.

Bác Tốt bắn tin: "đây nhé, đuôi 5 mới chuẩn. Thần lô thàn đề mà báo thì cấm có sai đi đâu !".

Từ hôm đó, chúng tôi, theo phương pháp của bác Tốt, đại khái hiểu: hình như 55 mới là chuẩn.

Tháng 6 năm 2026,

Giao Blog





...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.