Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/02/2026

Nhà toán học Ngô Bảo Châu viết về Phủ Tây Hồ và Liễu Hạnh công chúa

Ngô Bảo Châu là nhà toán học có quan tâm nhiều đến các vấn đề văn hóa xã hội đương đại. Nhiều khi, từ góc nhìn khác, anh đưa đến những bình luận hay diễn đạt khá thú vị về một vấn đề gì đó. 

Cũng nhiều khi, do ngoài chuyên môn, nên các bình luận của anh Ngô đi chệch hướng, nhầm lẫn, mà dân chuyên môn sẽ phì cười. Giao Blog đã từng giật mình về việc anh phê phán một bản dịch công trình tiếng Pháp đã xuất bản trước năm 1945. Đọc lại cụ thể ở đây - entry cũ "Giới hạn của tri thức và những khoảnh ruộng riêng : Ngô Bảo Châu siêu toán nhưng lơ mơ về sử" (tháng 6/2019)

Gần đây, anh Ngô viết về việc thành phố Hà Nội muốn triển khai dự án đường cao tốc quanh Hồ Tây, trong đó có đề cập đến Phủ Tây Hồ và Liễu Hạnh công chúa. Người như tôi, đọc lời dẫn chuyện của anh về nội dung này, thì thấy khá ngộ nghĩnh. Nhà toán học, đúng vẫn là nhà toán học thật, đi ra ngoài chuyên môn, là thấy có khi rất ngộ nghĩnh. Tôi có cảm giác nội dung anh viết như của một học sinh cấp ba (Trung học Phổ thông) ở Hà Nội viết về một điểm du lịch (ví dụ là Phủ Tây Hồ) sau cuộc dã ngoại do nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh trong trường.

Đọc toàn văn stt của Ngô Bảo Châu ở dưới đây (tôi chép nguyên văn từ Fb của anh).

Trong toàn văn đó, những dòng sau là về Phủ Tây Hồ và Liễu Hạnh công chúa: "Đó cũng là nơi phong cảnh tiêu dao làm rung động công chúa Liễu Hạnh, con gái Ngọc Hoàng, để bà chọn làm điểm nghỉ chân, mở quán vịnh thơ, ở chỗ bây giờ là Phủ tây hồ."

Cũng rất thú vị là nhà toán học cũng đang tin là sẽ có báo ứng nhãn tiền, rằng ai đó sẽ bị Liễu Hạnh công chúa vật cho nếu dám cả gan động vào Hồ Tây (xem ở phần bình luận của stt).

Tháng 2 năm 2026,

Giao Blog






---

"

Nếu có một địa danh hiện hữu làm bối cảnh cho bao nhiêu huyền tích đã khắc sâu trong tâm thức của dân tộc thì đó là Hồ Tây.
Đó là Đầm xác cáo mà theo tương truyền là nơi Lạc Long Quân tiêu diệt con cáo chín đuôi đã thành tinh liên tục gây hoạ trong dân lành.
Đó là hồ Dâm đàm nơi Thái sư Lê Văn Thịnh dùng pháp thuật hoá thành hổ để ăn thịt vua Lý Nhân Tông, hoặc ít nhất là như các kẻ thù của Thịnh thêu dệt lên như thế.
Đó cũng là nơi phong cảnh tiêu dao làm rung động công chúa Liễu Hạnh, con gái Ngọc Hoàng, để bà chọn làm điểm nghỉ chân, mở quán vịnh thơ, ở chỗ bây giờ là Phủ tây hồ.
Đây cũng là nơi Nguyễn Trãi đã gặp Nguyễn Thị Lộ.
Liệu có cần thiết xoá sổ ký ức dân tộc bằng cách xây con đường bốn làn cho ô tô chạy vòng quanh thật nhanh hay không?
Nếu bắt buộc phải tìm lối ra cho mấy toà nhà cao tầng đen xì xây sai quy hoạch thì thiển nghĩ cũng có cách khác, đỡ làm tổn thương đến đời sống hiện hữu và tâm linh của người dân.
Tại sao không thể làm đường tàu điện chạy vòng quanh hồ tây. Đường ven hồ xưa nay là một chỗ hiêm hoi cho người dân già trẻ giàu nghèo có chỗ đi bộ, xe đạp và tập thể dục. Có thêm đường tàu điện người dân sẽ có thêm phương tiện để vãn cảnh hồ, chùa chiền xung quanh hồ mà trong đó có những ngôi chùa cổ nhất trên đất Hà nội.
Cư dân tương lai của cái nhà cao tầng cũng có thể dùng tàu điện để đi đến những nơi đỗ xe tập trung, rồi đi đâu thì đi. Không nhất thiết biến đường ven hồ thành đường cao tốc.

"

https://www.facebook.com/ngobaochau.2/posts/pfbid0HCpGiCQaajoPUs1EW7x46JngRrUo1ttLX7pPkU8cWGEAdxj7b98kuPXYNnBFdmsWl



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.