Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

02/09/2025

Quốc khánh 2025 trùng vào mùa Vu Lan - niềm vui lan tỏa, khắp cả nơi yên nghỉ của ông bà tổ tiên

Chúng tôi tới mộ phần của cha mẹ trong nghĩa trang nhân dân trước ngày quốc khánh. Xác định trời mưa gió bất chợt nên cần xuất phát sớm.

Tới nơi mới khoảng 9h sáng.

9 giờ sáng của ngày 1 tháng 9 năm 2025. Cũng là dịp con cháu tới viếng mộ ông bà tổ tiên vào mùa Vu Lan, nên sau đó, mỗi lúc thấy có nhiều gia đình lên. Tầm ngoài 10 h thì lại càng đông.

Năm nay có nhuận tháng 6 âm lịch, nên thật khéo là dịp Quốc khánh và Tết Độc lập trùng vào mùa Vu Lan.

Tết Độc lập lần thứ 80 của nước Việt Nam mới.

Thú vị là công ty nghĩa trang đã thực hiện rất đúng cam kết chăm sóc mộ phần, đã chỉnh trang các khu vực và đặc biệt là cắm cờ tổ quốc tới từng mộ phần. Cả một nghĩa trang mênh mông với nhiều khu đồi, nào đồi Kim, đồi Mộc, đồi Thổ, đồi Thủy,...tất cả đều một màu cở tổ quốc mừng Quốc khánh và Tết Độc lập lần thứ 80.

Nghe nói là có 5 ngàn lá cờ trong công viên nghĩa trang này, được công ti cho cắm đồng loạt từ ngày 23/8/2025.

Ảnh của Giao Blog, 1/9/2025


Ảnh của công viên nghĩa trang, ngày 23/8/2025


Lúc tôi chụp nhanh bằng điện thoại di động thì trời bắt đầu lác đác mưa rơi. Nền trời nhiều mây xám, ảnh hơi tối. 

Dưới là một số thông tin, bài vở sưu tập từ báo chí chính thống và mạng xã hội.

Tháng 9 năm 2025,
Giao Blog


...


Fb Lạc Hồng Viên







Lạc Hồng Viên rực rỡ cờ hoa – mùa Vu Lan, mừng Quốc khánh
Tháng 9 này, Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên khoác lên mình một diện mạo thật đặc biệt. Gần 5.000 lá cờ đỏ sao vàng đã được cắm tại khắp các khuôn viên – như thắp sáng cả một vùng trời rực rỡ, linh thiêng.
Mỗi khuôn viên nơi đây vốn đã là một ngôi nhà nhỏ, nay khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên từng mái ấm ấy, không gian trở nên thật ấm áp và tự hào. Dường như người thân đang cùng chúng ta hòa nhịp trong niềm vui chung của đất nước – niềm vui độc lập, tự do, niềm tự hào dân tộc.
Năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu cũng trùng vào dịp Quốc khánh 2/9. Bởi thế, rất nhiều gia đình khi về thăm viếng đã không khỏi bồi hồi, xúc động. Họ bất ngờ trước khung cảnh rợp cờ hoa, và thấy lòng mình nhẹ nhõm khi cảm nhận được rằng: ở chốn an nghỉ, ông bà, cha mẹ vẫn cùng con cháu hướng về Tổ quốc, vẫn hòa cùng niềm vui của non sông gấm vóc.
Với Lạc Hồng Viên, việc phủ cờ lên khắp các khuôn viên không chỉ là một hoạt động trang trí, mà còn là lời tri ân, là sự gắn kết giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Để nhắc nhớ rằng: dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một nhịp đập – yêu thương gia đình, gìn giữ truyền thống và luôn tự hào về hai tiếng Việt Nam.
🇻🇳🇻🇳🇻🇳

https://www.facebook.com/congvientamlinhlachongvien/posts/pfbid026iy2D4phs7mg8vUXbHLWU2K11S55pbhPV3NNDx1MgJ14JvZNxUasUofCCoPjWBejl


Lạc Hồng Viên rực rỡ cờ hoa – mùa Vu Lan, mừng Quốc khánh
🌺
✅
Tháng 9 này, Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên khoác lên mình một diện mạo thật đặc biệt. Gần 5.000 lá cờ đỏ sao vàng đã được cắm tại khắp các khuôn viên – như thắp sáng cả một vùng trời rực rỡ, linh thiêng.
✅
Mỗi khuôn viên nơi đây vốn đã là một ngôi nhà nhỏ, nay khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên từng mái ấm ấy, không gian trở nên thật ấm áp và tự hào. Dường như người thân đang cùng chúng ta hòa nhịp trong niềm vui chung của đất nước – niềm vui độc lập, tự do, niềm tự hào dân tộc.
✳️
Năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu cũng trùng vào dịp Quốc khánh 2/9. Bởi thế, rất nhiều gia đình khi về thăm viếng đã không khỏi bồi hồi, xúc động. Họ bất ngờ trước khung cảnh rợp cờ hoa, và thấy lòng mình nhẹ nhõm khi cảm nhận được rằng: ở chốn an nghỉ, ông bà, cha mẹ vẫn cùng con cháu hướng về Tổ quốc, vẫn hòa cùng niềm vui của non sông gấm vóc.

✳️
Với Lạc Hồng Viên, việc phủ cờ lên khắp các khuôn viên không chỉ là một hoạt động trang trí, mà còn là lời tri ân, là sự gắn kết giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Để nhắc nhớ rằng: dù ở nơi đâu, người Việt Nam vẫn chung một nhịp đập – yêu thương gia đình, gìn giữ truyền thống và luôn tự hào về hai tiếng Việt Nam


---




 Gia Khiêm Thứ hai, ngày 01/09/2025 11:00 GMT+7

Nhân tháng Vu lan báo hiếu cũng là dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, nhiều gia đình trang hoàng cờ đỏ sao vàng các phần mộ ở nghĩa trang, mời ông bà, tổ tiên về đón Tết Độc lập

Con cháu mặc áo cờ đỏ sao vàng mời tổ tiên về đón Tết Độc lập

Sáng ngày cuối tuần, cận ngày dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, gia đình Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc gồm 14 thành viên vượt quãng đường hàng chục km từ Hà Nội lên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Hoà Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) dâng hương tổ tiên, ông bà đã khuất an nghỉ tại đây.

Cả gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng con cháu lên phần mộ mời tổ tiên, ông bà về đón Tết Độc lập. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Ngọc cho biết, nhân dịp này, hoà trong không khí của cả nhân tộc mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 cũng là tháng Vu lan báo hiếu nên con cháu mặc trên mình áo cờ đỏ sao vàng tề tựu về đây bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ cảm xúc đặc biệt trong ngày Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Clip: Xuân Quỳnh

“Đây cũng là dịp Tết Độc lập của dân tộc và lễ Vu lan báo hiếu nên khi anh trưởng gọi điện báo tất cả thành viên trong gia đình tôi lập tức chuẩn bị đồ lễ, lên đây dâng hương tổ tiên. Khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng con cháu ai cũng không khỏi xúc động, niềm tự hào dân tộc hoà chung không khí cả nước đón đại lễ Quốc khánh 2/9”, bà Ngọc cho hay.

Các thành viên trong gia đình cùng sắp mâm lễ. Ảnh: Gia Khiêm

Điều khiến bà Ngọc và các thành viên không khỏi bất ngờ đó là hình ảnh hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, phủ kín khắp các khuôn viên mộ, tạo nên một không gian linh thiêng, trang trọng.

Các thành viên trong gia đình bà Ngọc thành tâm bên mộ phần tổ tiên, ông bà. Ảnh: Gia Khiêm

“Cảm xúc của tôi và anh em, con cháu trong nhà ai nấy đều rưng rưng, tự hào xúc động, rất vui và hạnh phúc khi đang được sống trong hoà bình, chứng kiến sự vươn mình của cả dân tộc. Trong gia đình luôn dăn dạy con cháu noi theo gương ông bà tổ tiên để cố gắng học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống để chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp”, bà Ngọc chia sẻ thêm.

Ngày nào cũng chở con cháu lên Quảng trường Ba Đình đón Tết Độc lập

Cùng con cháu lên mộ phần dâng hương cho cha mẹ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghĩa (66 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cùng vợ sắp đồ lễ dâng hương, mời cha mẹ về đón Tết Độc lập.

Toàn bộ khuôn viên nghĩa trang được trang hoàng cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Nghĩa cho biết, cha ông từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954). Đến đời ông Chiến noi gương tham gia đấu tranh, bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979. Đến năm 1981 ông Nghĩa bị thương, nằm viện đúng 17 tháng sau về quê nhà hưởng chế độ thương tật, thương binh 2/4.

Ông Nghĩa dâng hương bên phần mộ của cha. Ảnh: Gia Khiêm

“Hôm nay, tôi cùng con cháu lên dâng hương cho cha mẹ nhân dịp Tết Độc lập và Vu lan báo hiếu. Tôi mời cha mẹ về chứng giám lòng thành tâm của con cháu, ăn cơm, dự lễ Độc lập cùng con cháu trong gia đình, dòng họ. Trong cuộc sống tôi luôn căn dặn con cháu gia đình có truyền thống cách mạng, ăn ở luôn phải đúng đạo, có trên dưới, trước sau”, ông Nghĩa xúc động.

Vợ chồng ông Nghĩa cùng con cháu thành tâm chiêm bái. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Nghĩa, những ngày qua, hoà mình vào không khí chung của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, ngày nào ông cũng chở vợ con và các cháu trên chiếc xe thương binh gắn với mình lên Quảng trường Ba Đình hân hoan không khí ngày Tết Độc lập.

“Mấy ngày qua, ngày nào gia đình tôi cũng lên vì chỉ cách Quảng trường Ba Đình 4km, ngày diễu binh, diễu hành thì cả gia đình cùng đứng ngay ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn cách nhà vài trăm mét. Ai trong nhà cũng hào hứng, nhiệt tình tham gia”, ông Nghĩa cho hay.

Bà Đinh Thị Vân (áo hoa trắng) cùng con cháu thành tâm mời chồng đã khuất về đón Tết Độc lập. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng con cháu chắp tay vái lạy bên phần mộ chồng đã khuất, bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, ở Khu tập thể Trường Lào, huyện Phúc Thọ (cũ), Hà Nội) không khỏi xúc động. Năm nào cũng vậy, cận ngày Quốc khánh 2-9, bà Vân cũng cùng con cháu lên đây thắp hương cho chồng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Vân kể, hai vợ chồng từng tham gia hoạt động cách mạng trong chiến đấu giúp Lào. Năm 1967 trên đường trở về quê hương, ông bà gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

“Tôi nhớ những ngày cận Tết Độc lập khi còn sống ông nhà tôi vui lắm. Những ngày đó ông sẽ gặp học trò, gặp bạn bè đồng đội cũ. Tôi luôn mong muốn con cháu phải luôn hiếu thảo, vươn lên trong cuộc sống vì cha ông đã từng hy sinh xương máu bảo vệ độc lập dân tộc để có ngày hôm nay được sống trong hoà bình, tự do, hạnh phúc…”, bà Vân chia sẻ thêm.


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.