Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/09/2025

Hà Lội ngày cuối cùng tháng 9 cùng bão BUALOI (vua lội) - 2025 nhớ về 2022, 2018, 2008, rồi 1952

Giao Blog từ hồi còn ở hệ thống Yahoo (trước năm 2013) đã có nhãn "Hà Lội". Nhãn này được kế thừa trên Giao Blog ở hệ thống blogspot.

Hà Lội năm 1952, qua ảnh đen trắng của người Pháp, thì xem lại ở đây.

Hà Lội năm 2008 thì tạm xem trên bản lưu của Giao Blog ở hệ thống wordpress.

Hà Lội năm 2018 thì xem lại ở đây.

Hà Lội năm 2022 thì xem ở đây.

Bây giờ là Hà Lội 2025, mà đáng nhớ là ngày 30 tháng 9 (Thứ Ba). Một ngày Hà Nội chìm trong lụt lội bởi ảnh hưởng của bão Bualoi.

1. Trải nghiệm Hà Lội đáng nhớ đầu tiên, với cá nhân tôi, là năm 2008. Hồi đó, chúng tôi còn ở Thanh Xuân. Nước ngập mênh mông mấy ngày liền. Thông tin ngập lụt được truyền đi qua báo chí chính thống và qua hệ thông blog của Yahoo. Ấn tượng là loạt ảnh của Nguyễn Phong Anh chụp cảnh Hà Lội ở phố Lương Thế Vinh - loạt ảnh sau được BBC Việt ngữ đăng tải.

Nhà chúng tôi lúc đó ở trên tầng 3, nên không hề gì. Nhưng xem các nhà ở tầng 1 thì thật quan ngại. Xuống nhà chị N. anh B. xem cảnh nước ngập vào nhà nhiều ngày, lẫn đủ các thứ bẩn tưởi, mà sợ !

2. Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi chuyển đến nơi ở mới.

Do rất sợ cảnh hễ cứ động mưa là nước ngập khắp lối đi lối về, rồi bì bõm lội nước - thật ra là nước mưa hòa vào nước cống và nước của bể phốt cộng hố ga - nên quyết định phải chọn nơi thật cao ráo.

Lựa chọn ưu tiên ở thời điểm đó, với tôi là phải có cốt cao, để rảnh rang hoàn toàn được với Hà Lội. 

3. Sau rất nhiều năm, đến nay, tới hết tháng 9 năm 2025, thì có thể nói là đã chứng minh được cốt cao đảm bảo kì vọng hồi năm 2008 của tôi. Bởi vậy, khu nhà luôn rảnh rang với Hà Lội. Dù có ngập băng bằng ở khắp nơi, phố biến thành sông ở mọi nẻo trong thành phố, như năm 2018, thì ở đây vẫn khô đến mức hầu như không có vũng nước đọng.

Chìa khóa là cốt cao.

4. Ngày 30 tháng 9 năm 2025, ảnh hưởng bởi con bão Bualoi (tên quốc tế của cơn bão số 10), Hà Lội lại diễn ra ở khắp mọi nơi trong thành ngoài thành ! Xem ở hình ảnh và video sưu tập trong entry này.

Tôi bận từ sáng đến tối, mà được chuyển việc sang online, nên không phải đi đến các nơi rồi lại từ các nơi trở về nhà ! Tiết kiệm được bao nhiêu sức lực và thời gian. Quang cảnh Hà Lội thì tôi chỉ xem qua mạng (báo chí chính thống và Fb).

5. Đến tối, trời đã không mưa nữa, lúc 20 h, tôi mới dạo xe một vòng. Sơ sơ thấy tình hình xung quanh như sau:

- Xung quanh nhà khô ráo như không hề có Hà Lội của cả ngày 30/9/2025;

- Đến ngã tư bùng binh trước siêu thị Winmark (vốn là mua lại của Vinmark) ở chếch chùa Hà thì phải vòng lại, vì nước lênh láng.

- Đi xung quanh làng quốc tế Thăng Long thì thấy nước cũng lênh láng, nhưng chắc đã rút nhiều, nhưng không dám vào, lại trở ra.

- Chạy vòng thử ra đường Tô Hiệu thì tiến đến gần đoạn thông sang đường Trần Quốc Hoàn thì lại thấy nước lênh láng, nên quay lại.

- Chạy ra bờ sông Tô Lịch thì thấy sông không đầy nước như hình ảnh lúc ban trưa.

Ghi nhanh vậy, chỉ để chống quên mà thôi.

6. Cái tên Bualoi của cơn bão, thấy dân tình luận vui thành Bựa Lòi ! Nhưng tôi thì luận thành Vua Lội (chữ "Bua" trước đây trong quốc ngữ, thời cụ Đắc Lộ 1620s-1650s, là để ghi âm "vua" - nhà vua hay đức vua - sau này).

Dưới là tư liệu lấy về từ các nơi, cũng chỉ để chống quên mà thôi.

Đêm nay (đêm 30/9), hi vọng trời sẽ tạnh.

Ngày mai (1/10) học sinh các cấp được chuyển sang hình thức học online. Riêng trong ngày 30/9 thì nhiều trường vẫn chưa kịp chuyển sang online, nên học sinh vẫn phải đến trường.

Tháng 9 năm 2025,

Giao Blog

Hà Lội 2025

Hà Lội 2025




Hà Lội 1952 

Hà Lội 2022

Hà Lội 2022

                                              Hà Lội 2018

Hà Lội 2018


Hà Lội 2008

Hà Lội 2008




---


CẬP NHẬT


3.

-Vùng đất thấp với nghệ thuật trị thủy độc đáo.
Hà Nội sau cơn mưa lớn
Ngày 30-9 vừa qua, Hà Nội hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Chỉ trong buổi chiều, nhiều tuyến phố biến thành sông, xe cộ chết máy hàng loạt, sinh hoạt của hàng vạn gia đình bị đảo lộn. Hình ảnh những người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước ngập ngang thắt lưng, hay cảnh học sinh, công nhân đội mưa lội bộ hàng cây số về nhà, đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi mùa mưa bão.
Có ý kiến bi quan cho rằng: “Hà Nội không còn chỗ để thoát nước đi đâu được nữa”. Quả thật, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều hồ điều hòa bị san lấp, hệ thống kênh rạch bị thu hẹp, cống ngầm quá tải và xuống cấp, Hà Nội ngày càng khó chống chọi với những trận mưa cực đoan.
Câu hỏi đặt ra: Giải pháp nào cho một đô thị đang phát triển nóng nhưng phải đối mặt với nguy cơ ngập úng triền miên?
Trong bối cảnh ấy, việc nhìn ra thế giới để tìm bài học là cần thiết. Có lẽ không nơi nào trên hành tinh này đối mặt với thách thức về nước nhiều như Hà Lan – quốc gia có tới một phần ba diện tích đất nằm thấp hơn mực nước biển. Vậy mà, thay vì chìm trong nước, Hà Lan đã kiến tạo nên một hệ thống quản lý nước tiên tiến bậc nhất, trở thành hình mẫu toàn cầu.
Hà Lan – vùng đất thấp dưới mực nước biển
Hà Lan nằm ở vùng cửa sông của ba con sông lớn châu Âu: Rhine, Meuse và Scheldt. Địa hình thấp trũng khiến nước biển và nước sông có thể tràn ngập bất cứ lúc nào. Nhiều khu vực ở Hà Lan nằm dưới mực nước biển từ 2 đến 6 mét. Nếu không có các công trình phòng hộ, phần lớn đất nước này sẽ biến mất khỏi bản đồ.
Từ hàng ngàn năm trước, người dân Hà Lan đã ý thức rõ mối nguy này và chung tay trị thủy. Họ xây dựng những tuyến đê đất thô sơ, rồi dần hoàn thiện thành hệ thống đê biển kiên cố. Các vùng đất trũng được bao quanh bởi đê được gọi là polder – nơi người dân sinh sống và canh tác.
Trong suốt tiến trình lịch sử, Hà Lan không ngừng cải tiến kỹ thuật trị thủy. Từ cối xay gió bơm nước ở thế kỷ XVII đến những trạm bơm điện khổng lồ thế kỷ XX, từ những con kênh rạch đào tay đến mạng lưới sông nhân tạo hiện đại, tất cả đã tạo nên một kỳ tích: biến vùng đất thấp thành đất ở, đất nông nghiệp, đất công nghiệp.
Bốn trụ cột của hệ thống quản lý nước Hà Lan
1. Đê biển (dike)
Là tuyến phòng thủ đầu tiên, ngăn nước biển và nước sông. Đê Hà Lan không chỉ được xây kiên cố bằng đất và đá, mà còn tích hợp công nghệ cảm biến để theo dõi rò rỉ, sạt lở.
2. Polder
Là vùng đất trũng được bao quanh bởi đê, được quản lý như một đơn vị thủy lợi khép kín. Trong polder, mực nước phải luôn thấp hơn bên ngoài để bảo vệ nhà cửa và đồng ruộng.
3. Kênh rạch (canal)
Mạng lưới kênh dày đặc vừa làm giao thông thủy, vừa thu gom và dẫn nước. Các kênh kết nối polder với các cửa xả, điều tiết dòng chảy theo mùa.
4. Trạm bơm
Trước kia dùng cối xay gió, ngày nay thay bằng trạm bơm điện công suất lớn. Trạm bơm là trái tim của hệ thống, liên tục đẩy nước ra sông hoặc biển, giữ cho mực nước trong polder ổn định.
Delta Works – kỳ quan nhân tạo thế kỷ XX
Năm 1953, Hà Lan chứng kiến một thảm họa: cơn bão lớn kết hợp với thủy triều đã phá vỡ nhiều tuyến đê, làm hơn 1.800 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Đây là nỗi đau khắc sâu trong ký ức dân tộc.
Từ đó, Hà Lan khởi động Delta Works – dự án công trình thủy lợi khổng lồ kéo dài nhiều thập kỷ. Delta Works bao gồm các đập chắn sóng, cửa ngăn triều, cống điều tiết và đê kiên cố, trải dài hàng trăm km. Đây được coi là “kỳ quan thứ tám của thế giới hiện đại”, giúp bảo vệ hơn 60% diện tích đất nước trước nguy cơ biển dâng và biến đổi khí hậu.
Quản lý nước thông minh và cộng đồng
Điều đáng chú ý là Hà Lan không chỉ thành công nhờ kỹ thuật, mà còn nhờ cơ chế quản lý độc đáo:
• Hội đồng quản lý nước (water boards): Xuất hiện từ thế kỷ XIII, có quyền lực độc lập, chịu trách nhiệm vận hành, duy tu hệ thống, và thu phí dịch vụ từ người dân. Đây là mô hình quản trị cộng đồng sớm nhất ở châu Âu.
• Ứng dụng công nghệ: Hà Lan sử dụng cảm biến, trí tuệ nhân tạo, radar và dữ liệu thời tiết để điều khiển mực nước tự động.
• Không gian ngập tạm: Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn nước, Hà Lan thiết kế công viên ngập nước, hồ điều hòa, đồng ruộng ngập lũ – vừa chống lụt, vừa tạo cảnh quan sinh thái.
Bài học cho Hà Nội
Những gì Hà Lan đã làm đem lại nhiều gợi ý quý giá cho Hà Nội:
1. Khôi phục không gian chứa nước
• Giữ và nạo vét hệ thống sông hồ, quy hoạch hồ điều hòa và công viên ngập nước trong các khu đô thị.
2. Đầu tư hệ thống cống – trạm bơm hiện đại
• Xây dựng các trạm bơm cưỡng bức có thể xả thẳng ra sông Hồng, giảm nguy cơ úng ngập trong mưa lớn.
3. Tổ chức quản lý nước minh bạch
• Học theo mô hình water boards, thành lập hội đồng quản lý nước đô thị Hà Nội, có quyền lực và ngân sách độc lập, tránh tình trạng trách nhiệm chồng chéo.
4. Ứng dụng công nghệ số
• Lắp đặt cảm biến, camera, bản đồ số để theo dõi mưa – ngập, dự báo và cảnh báo sớm.
5. Thay đổi tư duy quy hoạch
• Không cố “đuổi” nước ra ngoài, mà phải sống chung với nước, chừa khoảng không gian cho nước trong lòng thành phố.
Kết luận
Người Hà Lan thường nói: “Chúng tôi không sống ở đất nước mình, mà chúng tôi tạo ra nó”. Chính bằng ý chí và trí tuệ, họ đã chinh phục thiên nhiên, biến vùng đất thấp hơn mực nước biển thành một trong những quốc gia an toàn và thịnh vượng bậc nhất thế giới.
Hà Nội hôm nay, trước áp lực ngập lụt ngày càng nặng nề, cần một cách tiếp cận mới: không chỉ làm vài dự án thoát nước cục bộ, mà phải thay đổi toàn diện tư duy quản lý và quy hoạch. Khi đó, “câu chuyện Hà Lan” có thể trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình xây dựng một đô thị bền vững, an toàn và đáng sống.
NXV.
----
Một ý kiến đóng góp từ Anh Quốc (Fb. Giang Nguyễn):
Xây toàn bộ hệ thống trị thuỷ và điều tiết thuỷ triều biển như Hà Lan có lẽ không khả thi cho Hà Nội bác ạ. Vì Hà Nội ở cạnh sông. Có ví dụ khác khá giống là Thames Barrier bảo vệ London. Toàn bộ thủ đô Anh nằm trên bãi lụt (floodplain) của sông Thames, cách biển 60km, nên có triều cường chảy ngược vào và nước thượng nguồn (Oxfordshire) đổ xuống, xưa lụt liên miên. Sau hai trận hồng thuỷ 1928 và 1953 người ta quyết định cho xây đập di động Thames Barrier ở đoạn giữa Greenwich và Woolwich, phía hạ lưu sông Thames. Nó hoạt động rất tốt, bảo vệ toàn bộ 125 km2 diện tích thủ đô và trong 40 năm qua đã “xử lý hơn 200 vụ lụt” ngon lành.
-----
Hà Nội mùa này phố cũng như sông...

https://www.facebook.com/vuongbalan/posts/pfbid02ckSwpDQwELwqjw4afSUixih2VkG6uGY7offUmJXp8Fj4BuHoi3dDUmjsD7AEF8GFl

2.

01/10/2025 14:25 GMT+7



Phạm Tuấn

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị có trách nhiệm đảm bảo công tác thoát nước tại thủ đô - để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Hà Nội lại xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, tiêu thoát nước chậm sau mưa lớn.

Sở Xây dựng nói gì khi Hà Nội 'vỡ trận' vì ngập sâu, nước thoát chậm? - Ảnh 1.

Hà Nội vẫn ngập sâu trên đường Võ Chí Công trong sáng 1-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 30-9, Hà Nội mưa lớn từ sáng tới chiều khiến nhiều tuyến đường ngập thành sông, khiến người dân thủ đô trải qua một ngày "kinh hoàng".

Theo ghi nhận tới 2h sáng 1-10, nhiều người dân vẫn chưa thể về nhà vì đường phố ngập sâu, chia cắt. Tới trưa cùng ngày, nhiều nơi tại thủ đô vẫn ngập úng rất nghiêm trọng.

Ngập sâu là do... "mưa lớn"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 1-10, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến chiều nay, tại khu vực nội thành các điểm ngập cơ bản đã rút nước, một số khu vực tả, hữu sông Nhuệ vẫn ngập vì mực nước sông dâng quá cao. 

Trước thực tế trên, vị này cho biết sở đã chỉ đạo mở đập Thanh Liệt để đưa nước từ sông Nhuệ về trạm bơm Yên Sở tiêu thoát ra sông Hồng. Động thái này nhằm hạ mức nước sông Nhuệ, từ đó tiêu thoát nước cho đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Cầu Giấy và khu vực hữu sông Nhuệ.

"Tuy nhiên theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong vài giờ tới lại có dông lốc, mưa to. Vì vậy khi mưa to sẽ phải đóng đập Thanh Liệt để thoát nước cho khu vực nội thành. 

Nguyên nhân các khu vực thoát nước chậm là do mực nước sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ đều đang ở ngưỡng rất cao, thủy điện lại xả lũ nên không thể tự thoát nước được mà các trạm bơm cũng đã hoạt động hết công suất. 

Cho nên Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị duy trì, ứng trực thực hiện các giải pháp trong kế hoạch để xử lý việc úng ngập" - vị này nói.

Sở Xây dựng nói gì khi Hà Nội 'vỡ trận' vì ngập sâu, nước thoát chậm? - Ảnh 2.

Dòng xe từ từ đi qua con đường ngập nước - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hệ thống thoát nước tại Hà Nội đã quá cũ

Trước câu hỏi nguyên nhân vì sao nhiều khu vực nội thành Hà Nội như Võ Chí Công, Ngoại Giao Đoàn, Nguyễn Chí Thanh... vẫn đang úng ngập, thoát nước rất chậm dù trời đã tạnh mưa, vị này nói do "lượng mưa quá lớn" so với hệ thống thiết kế thoát nước.

Đồng thời, vị này cũng thừa nhận hệ thống thoát nước tại thủ đô được đầu tư từ rất lâu, thậm chí từ thời Pháp thuộc nên ứng phó với cơn mưa cực đoan sẽ gây quá tải, dẫn tới việc úng ngập cục bộ.

Sở Xây dựng nói gì khi Hà Nội 'vỡ trận' vì ngập sâu, nước thoát chậm? - Ảnh 3.

Người Hà Nội mệt mỏi, chôn chân trên đường vì đường phố ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Về trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc đề xuất, tham mưu UBND TP để triển khai đầu tư các dự án thoát nước mới cho thủ đô nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, vị này cho biết hiện HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt 1 dự án chống ngập cục bộ cho thủ đô.

Trong đó, Hà Nội sẽ tăng công suất của các hồ điều hòa, lắp đặt các trạm bơm ở các hồ điều hòa. Qua đó, khi hoàn thành, các máy bơm sẽ bơm rút nước tại các hồ điều hòa trước khi có các cơn mưa lớn để các hồ này đảm bảo nhiệm vụ trữ nước, chống úng ngập.

"Dự án này đã được phê duyệt, và Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện. Ngoài ra hệ thống thoát nước theo quy hoạch tại quyết định 725 của Thủ tướng và đã được HĐND TP phê duyệt 1 loạt dự án để triển khai quyết định này. 

Hiện Ban Hạ tầng nông nghiệp của sở đang triển khai thực hiện theo quyết định 725, chúng tôi đang triển khai thực hiện, xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch đã phê duyệt" - lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói thêm.

Về việc trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đầu tư hơn 4.700 tỉ đồng nhằm tiêu thoát nước cho phía tây thành phố chậm tiến độ, khiến không thể hoạt động hết công suất khi Hà Nội úng ngập, vị này cho biết do Sở Nông Nghiệp và Môi trường trước đây làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên hiện một phần kênh dẫn nước về trạm bơm chưa thể hoàn thành, nên nhà máy chưa thể hoạt động hết công suất.

Dân cho rằng thủ đô phản ứng chậm khi úng ngập, Hà Nội nói gì?

Trong ngày 30-9 và 1-10, Hà Nội ngập úng nghiêm trọng khiến cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều học sinh đi học không thể trở về nhà do đường phố ngập sâu.

Trước thực tế trên, nhiều người dân cho rằng Hà Nội phản ứng chậm, chỉ đạo chậm liên quan tới việc giải quyết úng ngập và cảnh báo nguy cơ úng ngập tới người dân.

Đồng thời, việc Hà Nội ngập sâu từ sáng 30-9, nhưng tới trưa cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP mới có chỉ đạo các trường bị ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt chủ động hình thức học tập khiến người dân bức xúc.

Sáng 1-10, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ tới lãnh đạo UBND TP Hà Nội về quan điểm và bình luận của TP trước những ý kiến trên của người dân, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo liên quan tới sự việc trên.

Về việc người dân phản ánh Hà Nội ngập sâu, tuy nhiên các động thái của thủ đô lại chưa rõ ràng, vị này khẳng định lãnh đạo TP đã "tập trung hết nguồn lực" để xử lý tình trạng ngập úng, hỗ trợ người dân.

Trong sáng nay, Hà Nội đã phát đi công điện số 15 ngày 30-9 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại thủ đô.

Sở Xây dựng nói gì khi Hà Nội 'vỡ trận' vì ngập sâu, dù tạnh mưa nhưng nước vẫn chưa thể thoát? - Ảnh 4.Hà Nội vẫn ngập khắp nơi, thợ sửa xe 'cắm chốt' ngay tại điểm ngập để sửa xe chết máy

Sáng 1-10, dù trời Hà Nội không còn mưa lớn, nhiều tuyến đường tại thủ đô đang ngập sâu, nước chưa thể rút do trận mưa lớn xảy ra trong ngày 30-9.

Bình luận (1)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất
  • Sao Xẹt
    Lớn lên ở Hà Nội mấy chục năm. Rồi những năm cuối 90, vào Sài Gòn định cư. Mấy chục năm sống ở Hà Nội chưa thấy cảnh đường phố bị ngập nước bao giờ. Ngày đó cũng có bão tố, cũng mưa như trút nước. Có mưa bão, lũ trẻ chúng tôi còn gọi nhau chạy ra phố để nhặt cành cây khô gãy làm củi, lượm trái sấu rụng do gió. Nhìn cảnh tượng ngày nay Hà Nội ngập lụt vì mưa qua báo chí và mạng intenet, chả biết lý do là gì. Chắc là tại ông giời?
    • Chia sẻ
      4 giờ trước
    • 4

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

https://tuoitre.vn/so-xay-dung-noi-gi-khi-ha-noi-vo-tran-vi-ngap-sau-nuoc-thoat-cham-20251001141052646.htm?fbclid=IwY2xjawNJ7y1leHRuA2FlbQIxMQABHrF2C0l4ae5ix-iXVQ5vgnSIkvorE6mIV56pbM8D8_AtRHigaMPVWN9dmg47_aem_O6YHYBf-etPeB66qwv_7Ew



1. Đêm 30/9/2025


Gần đêm, nhiều người Hà Nội vẫn chưa biết khi nào sẽ về được nhà

Tối 30/9, dù Hà Nội đã ngớt mưa, nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu khiến giao thông tắc nghẽn. Nhiều người đã chọn giải pháp ở lại cơ quan. Một số khác thì vẫn đang chôn chân ngoài đường, ngán ngẩm chờ nước rút và đường hết tắc, điều chắc chắn sẽ không sớm xảy ra...

Chú thích ảnh
 22 giờ đêm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn kẹt cứng phương tiện vì còn nhiều điểm ngập úng nặng.
Chú thích ảnh
Đường Vành đai 3 trên cao, hướng vào nội thành, các phương tiện di chuyển chậm, trong khi hướng đi Pháp Vân thông thoáng; đường Nguyễn Xiển bên dưới ùn tắc do ngập sâu.
Chú thích ảnh
Các phương tiện "chôn chân" trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Chú thích ảnh
Khu vực hầm chui Trung Hòa, trước cổng Trung tâm thương mại GO Thăng Long, ngập sâu, các phương tiện nhích từng chút...
Chú thích ảnh
Đại lộ Thăng Long hướng vào nội thành tắc nghẽn nhiều giờ, nhiều lái xe tắt máy chờ đợi...
Chú thích ảnh
Phố Yên Lãng hướng đi Hoàng Cầu, nước ngập hết thân ô tô.
Chú thích ảnh
Phố Tôn Đức Thắng, các phương tiện "bì bõm" trong nước mưa...
Chú thích ảnh
Trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, ô tô chết máy nằm "chịu trận" giữa biển nước vì chưa gọi được cứu hộ.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng sửa chữa xe máy hoạt động hết công suất đến đêm.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/xa-hoi/gan-dem-nhieu-nguoi-ha-noi-van-chua-biet-khi-nao-se-ve-duoc-nha-20250930214213728.htm


...

Sắp sang ngày mới nhưng nhiều tuyến vẫn tắc và rất nhiều người vẫn đang mải miết trên đường đi làm về. 3 tiếng trước tức 8.30 pm, vẫn có cô giáo đang trông học sinh chờ bố mẹ đến đón.
HN sẽ vẫn là một cực hút dân số lớn ở phía bắc, dân chỉ tăng không giảm trong 10 năm tới. Qui mô siêu đô thị vượt chục triệu dân đòi hỏi qui chế quản lý đặc thù + linh hoạt trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn.
HĐND, UBND Hà Nội có lẽ cần xây dựng một bộ qui tắc phản ứng nhanh, trước khi các diễn biến thời tiết cực đoan xảy ra. Ví dụ khi dự báo lượng mưa vượt mức X (ngưỡng xác định chịu tải của hệ thống thoát nước) hoặc sức gió Y …, các qui trình đối phó thiên tai nên được tự động kích hoạt. Thông tin kịp thời. Bổ sung nhân lực ở những chỗ cần như điện lực, y tế, cứu hoả, thoát nước, cây xanh …, giảm tải ở những chỗ không cần thiết như đóng cửa trường học, cơ quan không thiết yếu chuyển sang làm việc tại nhà…
Đêm nay vẫn đang có những người cố gắng trở về nhà.

https://www.facebook.com/thanhxeko/posts/pfbid05wzLVj5YiEmChJyoNBSsfKroxZjoW5LroJqRfmXWA4siC3tigABTQub2GF582G37l




---



BỔ SUNG


5.


Hà Nội vẫn mưa như trút cả ngày, người dân chèo 'thuyền xốp' giữa biển nước

Minh Quân, Phạm Hải, Thạch Thảo, ĐÌnh Hiếu

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn kéo dài tại Hà Nội, khiến hàng loạt tuyến phố nước ngập như sông, người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt.

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều muộn tại Hà Nội. Khắp nơi các tuyến phố nước ngập như sông, người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt.

Nước hồ Gươm tràn qua bờ đoạn phố Lý Thái Tổ gây ngập đường.

W-z7066251133266_5cabbe1f8a96d29e9668b447ff0ae4b4.jpg
Ngập ở khu vực hồ Gươm

W-z7066248612786_e4e0da0296afa8a94c96e0e731ce018b.jpg

W-z7066251109375_c668f2d75c8036994823056444838cef.jpg

W-z7066251112136_f6d7c6ce48089ebb884cc62b5d539f52.jpg

Khu vực ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu.

z7066196628179_5de4bcdbeb0d1e71b5c1d7e08a09e651.jpg
Các phương tiện rẽ nước trong mưa lớn.
W-z7066196616279_177da33c0f160046387428ba47c8deca.jpg
Người dân bì bõm dắt phương tiện qua vùng ngập.

W-z7066196622032_0a0429717695eb6453505e40e59f836b.jpg
Nước ngập quá yên xe, gần ngang thắt lưng một người đi đường ở Láng Hạ.

W-z7066196607394_8a8cf15e969bf1e381c4128cfe64420d.jpg
Người dân đứng trú mưa dưới cầu vượt.

W-z7066196612332_9b2e00d27b22f5b53186b8e3e8890fd6.jpg
Nước ngập quá nửa bánh xe ô tô.

W-z7066196610116_f3bf73cdedf6ac975d7069a1658b6bc8.jpg
Người dân dìu xe qua khu vực ngập ở ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Lội "bì bõm" trên phố Hoàng Đạo Thúy.

W-z7066289063840_f1536567325c70d5072fab47f8445602.jpg
W-z7066289097243_d2efed821fdbdc4b8733f11392c973e7.jpg
Học sinh vất vả di chuyển trong mưa lớn.

Ngập nặng tại Liễu Giai, Văn Cao. Đặc biệt, tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn rất nhiều phương tiện chết máy.

W-z7066294104669_9a6cf02a39e5aacffad6b4f64e30adb0.jpg

W-z7066294112603_9ea90d00bb0e59ba78fbabe18b08b4ac.jpg
Nước ngập quá bánh

W-z7066294104669_9a6cf02a39e5aacffad6b4f64e30adb0.jpg
W-z7066298560510_cccc7f9447061dd3afb078574e9dc718.jpg
Nước dâng đến mép thùng xe tải. 

Ngập sâu trên phố Phạm Ngọc Thạch.

W-z7066252336055_d8fb938417b3cb7ed18a318f0c943c4d.jpg
Nước ngập lút bánh xe.
W-z7066252342116_965f9d03a6eb7af806a078455e4e31ac.jpg
W-z7066252309291_32f6a7f9a09e03a039666d8bd87b6b2d.jpg
Nhiều người dân phải dắt xe qua đoạn đường dài.

Khoảng 17h30, mực nước cao nhất tại khu vực phố Thái Hà, phường Đống Đa đã dâng lên gần nửa người.

W-z7066737080238_225ec8f3bde523a7edfd5fb19e64b36c.jpg
W-z7066737104556_6cad754a8e1c6e8ac2ea7cf39d0ffe5c.jpg

Gần 18h, tại nút giao Phạm Tu - Xa La (gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) nước dâng quá lốp xe máy, nhiều người tham gia giao thông không thể đi lại.

z7066645023338_1885e9c6b5bdeb7727c17a2571ab8f2d.jpg
W-z7066645207016_5106658725e2fff78d531c4502945627.jpg
W-z7066654146423_2b43c8cfc36cd078e8cf61533e539515.jpg
Để vượt qua đoạn ngập, người đàn ông này đã dùng 2 tấm xốp để làm "thuyền".

4.

Nguyễn Tiến Dũng

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII của một đại gia Hà Nội bất ngờ 'bất động' sau màn lội nước giữa mưa ngập, đầu giờ chiều 30/9.

Những đợt mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt từ trưa và chiều 30/9. Dù đã rút kinh nghiệm từ một số đợt mưa lớn trong tháng 8, không ít phương tiện vẫn gặp sự cố sau khi đi vào các tuyến đường ngập nước.

phantom nuoc 1.jpg

Trong số nhiều xe sang bị ngập nước, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII bất ngờ tắt lịm động cơ, không rõ do xe chết máy hay tài xế chủ động tắt, trên phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm cũ) khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, chiếc xe sang triệu USD bị ngập nước từ đầu giờ chiều 30/9.

W-phantom nuoc 2.jpg

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại chiếc xe vẫn chưa được cứu hộ khỏi vùng ngập nước. Một người dân gần đó chia sẻ, một số người đề nghị đẩy chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước với chi phí 1 triệu, song phía chủ xe không đồng ý. Do đó, chiếc Rolls-Royce có thể phải chờ vài tiếng tới khi nước rút bớt.

Nếu hư hỏng nhẹ, ước tính chi phí sửa chữa chiếc xe sang này sẽ tốn không dưới 200 triệu đồng. Nếu nặng, chủ xe có thể phải tốn hàng tỷ đồng để sửa chữa.

phantom nuoc 3.jpeg

Chiếc xe này là một trong ba chiếc Phantom Series II ở Việt Nam tính đến nay, cập bến nước ta, sau hai chiếc sơn màu đen của một đại gia Hà Nội và Sài Gòn. 

phantom nuoc 4.jpg

Ước tính giá trị xe gần 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ VNĐ) do hưởng chính sách ưu đãi về thuế khi mang biển số ngoại giao. Nếu mang biển dân sự thông thường, giá xe ước tính lên mức 60 tỷ đồng.

So với nhiều chiếc Phantom VIII khác tại Việt Nam, chiếc xe này đặc biệt hơn nhờ ngoại thất kết hợp hai màu xanh dương và trắng ngọc trai. Với kiểu phối màu sơn 2 tông màu, chủ xe phải tốn ít nhất 15.000 USD (khoảng 392 triệu VNĐ).

phantom nuoc 7.jpeg

Bên cạnh đó, bộ mâm của xe cũng độc đáo không kém. Đây là tùy chọn mâm đĩa kiểu kín (Rolls-Royce Disc Wheel), được giới thiệu lần đầu trên mẫu Phantom VIII Series II vào năm 2022. Thiết kế này lấy cảm hứng từ những chiếc Rolls-Royce cổ điển của thập niên 1920-1930. Ước tính, giá trị của bộ la-zăng từ 19.000-25.000 USD (khoảng 500-650 triệu VNĐ).

phantom nuoc 8.jpg

Nội thất xe sử dụng tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu đen và xanh dương giống như ngoại thất. Nhiều chi tiết ốp gỗ trang trí màu nâu như táp-lô, vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm, bàn picnic, táp-li cửa. Trần xe có trang bị bầu trời sao đặc trưng của Rolls-Royce.

phantom nuoc 9.jpg

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc Phantom VIII Series II có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn  5,4 giây và tốc độ tối đa ở mức 250 km/h.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

https://vietnamnet.vn/xe-sieu-sang-rolls-royce-phantom-bat-dong-sau-man-loi-nuoc-giua-mua-ngap-2447766.html


3.

Thúy Nga

Trước tình hình mưa bão, các tuyến phố tại Hà Nội ngập nước, nhiều trường học tổ chức cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại trường hôm nay.

Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú vừa ra thông báo khẩn về việc hỗ trợ học sinh trong tình hình mưa bão, nhiều đường phố bị ngập nước. Vị hiệu trưởng này cho biết, các em nhà xa, phải qua những tuyến phố ngập nước hoặc bố mẹ gặp khó khăn khi đi đón có thể ăn tối và ngủ lại tại trường đêm 30/9.

Đến cuối giờ học chiều nay, các ngả đường gần trường như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ đều bị ngập sâu, nhiều xe buýt đi vào cũng bị chết máy, việc đi lại rất khó khăn.

"Nhà trường sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các con và giúp phụ huynh không phải cố đi đón con giữa lúc mưa to, ngập lụt khó khăn nhất. Nếu học sinh ngủ lại, trường sẽ cử các thầy cô quản lý, chăm sóc và phân phòng riêng dành cho nam, nữ, đồng thời lo bữa ăn tối cho các con”, Trường THPT Phan Huy Chú thông tin.

Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng thông báo “không để học sinh bị đói, bị rét do không về nhà được”. Trường sẽ cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh.

Ông cũng yêu cầu nhà bếp, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, ngủ cho những học sinh phải ở lại trường đêm nay.

Tương tự, Trường THCS Thanh Xuân thông báo: Trường hợp tuyến đường bị ngập và gia đình không thể đón con, phụ huynh có thể báo lại để nhà trường sắp xếp nơi ăn, chỗ ngủ cho học sinh, đảm bảo an toàn khi thời tiết bất lợi.

03eb83ed 9cf1 45d6 9130 fcc4e7beb3a6.jpeg
Nhiều trường học thông báo cho học sinh được nghỉ sớm để phụ huynh sắp xếp tới đón. Ảnh: Loan Nguyễn

Tại Trường Tiểu học Jean Piaget, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tổ chức bữa tối cho các em tại trường lúc 18h30. Trong trường hợp điều kiện giao thông thuận lợi hơn, trường sẽ bố trí xe tuyến đưa học sinh về nhà vào lúc 20h.

Nếu tình hình thời tiết và giao thông vẫn bất lợi, học sinh sẽ ở lại qua đêm tại trường và được thầy cô trực tiếp chăm sóc, quản lý. Các em sẽ được đưa về nhà sau 12h30 ngày mai (1/10).

Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều 30/9 cũng quyết định hỗ trợ suất ăn tối và cho tất cả học sinh ngủ qua đêm tại trường. 

Nhà trường cho biết đã chuẩn bị thực phẩm, bếp ăn sẽ phục vụ bữa tối cho học sinh ở lại trường như bữa bán trú, bắt đầu từ 18h. Đồng thời, các thầy cô được phân công quản lý học sinh trong suốt chiều và tối, bảo đảm an toàn như ở nhà.

“Học sinh ở lại qua đêm sẽ được hỗ trợ bữa sáng để bảo đảm sức khỏe. Phụ huynh có thể yên tâm, các con sẽ được chăm sóc chu đáo và an toàn”, đại diện nhà trường khẳng định.

Ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến Hà Nội chìm trong mưa lớn từ đêm 29/9 đến ngày 30/9. Nhiều tuyến phố biến thành sông, giao thông tê liệt, xe chết máy hàng loạt, người dân vật lộn trong biển nước. Đến đầu giờ chiều 30/9, mưa lớn vẫn tiếp diễn, buộc nhiều trường phải cho học sinh nghỉ sớm để phụ huynh kịp đón con. Tuy nhiên, việc di chuyển trong tình cảnh đường ngập sâu trở thành thách thức không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, quyết định nhanh chóng của một số nhà trường đã giúp phụ huynh yên tâm hơn, đồng thời giảm bớt sự lo lắng, sợ hãi của học sinh trước những diễn biến bất thường của thời tiết.


2.



Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào trưa 30.9.2025, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Nội như quốc lộ 70, Đại lộ Thăng Long, Tây Sơn, Thái Hà, Phạm Hùng... chìm trong biển nước do mưa lớn.

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

Tại khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn - Chùa Bộc, nước ngập sâu từ 30 - 50 cm, có đoạn lên tới 70 - 80 cm khiến người dân không thể đi qua, hàng trăm xe máy mắc kẹt dưới gầm cầu vượt.

Một số người đi qua đoạn ngập sâu khiến xe bị chết máy. Người dân địa phương cho biết, đây là trận ngập "lịch sử" ở phố Tây Sơn trong vòng 10 năm trở lại đây.

https://thanhnien.vn/ha-noi-ngap-sau-bao-so-10-bao-bualoi-9-nam-moi-ngap-len-muc-nay-185250930163837657.htm



1.


Trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 82 điểm úng ngập và dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài trong tối nay nếu mưa lớn tiếp tục.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to từ thời điểm 7h và mưa rất to tập trung với cường độ lớn từ 11-13h (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút), sau đó tiếp tục mưa to kéo dài.

Liễu Giai.jpg
Điểm ngập tại ngã tư Liễu Giai. Ảnh: Văn Thành

Theo đó, lượng mưa đo được từ 7-16h ngày 30/9 tại các khu vực trên địa bàn Hà Nội như sau: phường Hai Bà Trưng 323,9mm; phường Ba Đình 188,1mm; phường Ô Chợ Dừa 421mm; phường Yên Sở 260mm; phường Văn Miếu 208mm...; còn đối với các xã: Vĩnh Thanh 331,3mm; Thường Tín 300,7mm; Thanh Trì 205,5mm; Đông Anh 171,2mm...

W-Vo Chi Cong.jpeg
Điểm ngập trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Thế Hưng 

Theo số liệu vừa cập nhật từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 16h đã có một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường: ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích, Tông Đản, đường 23B (đoạn qua thôn Cổ Điển - xã Hải Bối), Quang Trung (khu vực ga La Khê, Trường THPT Nguyễn Huệ), khu TT17 - Phú La, tổ dân phố số 1+4 Yên Nghĩa.

Công ty đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực này. Đồng thời, vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở hoạt động 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất tại các trạm bơm Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước.

Đến 16h, mưa lớn vẫn tiếp diễn. Các lực lượng, phương tiện của công ty tiếp tục ứng trực, vận hành trạm bơm theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Ghi nhận đến nay, số điểm ngập trên toàn thành phố đã nâng lên 82 vị trí.

Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 14.15.28.png
Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 14.15.41.png
Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 14.15.53.png

Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 14.26.17.png
Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 17.03.51.png
Ảnh chụp Màn hình 2025 09 30 lúc 16.55.53.png

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 30/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, nên tình trạng úng ngập dự báo sẽ còn diễn ra trên diện rộng.

CẬP NHẬT:

Công bố tình huống khẩn cấp trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì

Tối 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 thuộc xã Suối Hai; cùng với thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống, UBND thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND hai xã phải theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Địa phương cần thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn.

UBND hai xã có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng chống sạt lở. Đối với các hộ dân phải di dời, cần kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

https://vietnamnet.vn/cap-nhat-82-diem-ung-ngap-khong-the-di-qua-tren-dia-ban-ha-noi-2447731.html

...


0.


01/11/2008 12:15 GMT+7

Hà Nội chìm trong nước, ít nhất 18 người thiệt mạng


TTO- Theo báo cáo chưa đầy đủ, mưa lớn trên địa bàn Hà Nội đã làm 18 người chết và mất tích, trong đó 6 người chết do bị nước cuốn, 2 người chết do bị sét đánh, 4 người chết đuối, 4 người chết do điện giật, 2 người chết trong xe ô tô. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến 3.000 tỉ đồng.

Khoảng 10.000 nhà dân bị ngập nước, hàng trăm ô tô được cứu hộ do bị ngập khi đi vào các tuyến đường ngập sâu; diện tích hoa màu, khu nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng lên đến hàng chục ngàn ha...

7esy211q.jpgPhóng to
Thuyền chở người qua lại... trên đường Huỳnh Thúc Kháng đã biến thành sông - Ảnh: Minh Quang

Video clip Hà Nội bị ngập

Khu tập thể B4 Thành Công (quận Ba Đình) hiện là điểm ngập nặng nhất thuộc khu vực nội thành Hà Nội. Tổ trưởng tổ dân phố số 25, ông Nguyễn Đức Khang cho biết nước lụt lên nhanh từ đêm 31-10, có điểm trong khu vực nước ngập sâu đến trên 1m và cho đến trưa 1-11 vẫn chưa có dấu hiệu rút nước.

Toàn bộ 12 hộ dân thuộc tầng 1 nhà B4 bị ngập nặng phải di chuyển chỗ ở lên Nhà văn hóa phường Thành Công. Tuy nhiên, vật dụng gia đình gồm giường tủ, ti vi, tủ lạnh... đều bị ngập, không kịp di dời. Thiệt hại tại khu B4 được coi là lớn nhất trong phường vì các hộ gia đình tầng trên đều gửi xe tại các nhà tầng 1 nên gần 100 xe máy bị chìm trong nước.

Bạn đọc có thể cung cấp hình ảnh, thông tin về những ảnh hưởng của trận mưa lịch sử này qua email tto@tuoitre.com.vn của Tuổi Trẻ Online. (Xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)

TTO

Ngoài ra, trong khu vực phường Thành Công còn hàng chục điểm ngập úng cục bộ, nước mương thoát Thành Công và hồ Thành Công dâng lên ngập phần lớn mặt đường Nguyên Hồng, không thể phân biệt đường đi lại và mặt hồ. Các loại cá từ hồ và mương thoát ra mặt đường khiến nhiền người dân mang vó, nơm ra đường để đánh bắt cá. Toàn bộ khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Láng Hạ biến thành một dòng sông với đủ loại tôm cá “tung tăng” trên đường.

Tương tự như khu B4 Thành Công, toàn bộ các xã Mễ Trì, Mỹ Đình, Phú Đô thuộc huyện Từ Liêm cũng chìm trong bể nước. Đường vào các khu dân cư trên bị cô lập từ chiều tối 31-10. Nhiều người dân đi làm về phải gửi xe, lội nước đi bộ 1-2km. Khu vực Kim Giang, đường Lương Thế Vinh, tình trạng ngập lụt tương tự.

Dọc trục đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) hầu như vẫn còn chìm trong biển nước. Tổ dân phố số 4 Lương Thế Vinh hầu như nhà nào cũng bị ngập tầng 1 từ 30-40 cm nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Mọi sinh hoạt đều phải chuyển lên tầng trên. Riêng bà cụ bán quán nước ở đầu ngõ có niềm vui là bắt cá trong ngôi nhà bị ngập nước. Khoe túi cá mè vừa bắt được trong nhà, bà cụ nói vui “giờ nghỉ bán hàng nhưng lại có cá ăn, nhà ngập thì chuyển lên gác xép ngủ nên cũng chưa bị ảnh hưởng gì nhiều”.

Nước sông Nhuệ cho đến sáng nay, 1-11, đã cao hơn mực nước trong đê nên khả năng tiêu úng, bơm nước ra sông không được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho đê sông Nhuệ.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đê cấp 4 tại địa phương bị tràn và sạt lở. Thống kê chưa đầy đủ đến 12g trưa 1-11, tuyến đê hữu Hồng, huyện Đan Phượng đã bị sạt tại kè Liên Trì, tại huyện Phúc Thọ, tuyến đê hữu Đáy phía thượng lưu cũng đã bị sạt mái đê dài 63m; sâu 1m; rộng 7m.

Đê tả Đáy thuộc huyện Ứng Hòa có 8 điểm phía thượng lưu thuộc các xã Sơn Công, thị trấn Vân Đình, xã Vạn Thái, xã Hào Nam, xã Phù Lưu, xã Đội Bình đã bị sạt lở; trong đó xã Vạn Thái bị sạt 2 điểm dài 13-19m, sâu 2,2m, rộng 2m.

Tại huyện Mê Linh, đê tả sông Hồng bị sạt 3 điểm. Đê tả sông sông Mỹ Hà (huyện Mỹ Đức) mực nước dâng cao do ảnh hưởng của lũ rừng ngang nên đã làm tràn bờ dài 200m, tràn sâu 0,3m, hiện địa phương đang xử lý chống tràn bằng bao tải đất. Tuyến đê sông Nhuệ thuộc huyện Phú Xuyên bị sạt 40m ở 2 đoạn thuộc địa phận xã Phú Yên.

Nước lụt trên toàn TP Hà Nội cũng gây ra hàng loạt tai nạn khiến số người chết tăng nhanh. Ngoài hai trường hợp em Phạm Văn Hai và Nguyễn Kim Mạnh, 8 tuổi, là học sinh trường THCS Mê Linh, cùng trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh trên đường đi học về đã bị nước cuốn trôi và chết đuối. Tại huyện Chương Mỹ, anh Nguyễn Văn Tuyên 18 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng trên đường đi từ trường về nhà đến khu vực núi Thoong, gần suối Phai Vàng, xã Tân Tiến, đã bị nước cuốn trôi. UBND xã Chương Mỹ đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy xác. Cùng ngày, cháu Nguyễn Văn Xuân, 15 tuổi, học sinh Trường THCS Xuân Mai A trên đường đi học về qua đập tràn khu Chiến Thắng cũng bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy xác.

Nghiêm trọng hơn vào lúc 3 giờ sáng ngày 1-11, tại trạm bơm tưới, tiêu thôn Tân Thôn xã Phú Nam An có 3 người trong khi đang tháo máy mô tơ để vận chuyển do sơ xuất bị điện giật chết. Đó là anh Vũ Văn Huy, 55 tuổi, Phó Chủ nhiệm HTXNN, anh Vũ Văn Sinh 41 tuổi và anh Nguyễn Văn Phước 35 tuổi.

Khoảng 7h15 sáng 1-11, cháu Trần Tú Quyên, học sinh lớp 7A - Trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) trên đường đi học đã lọt xuống cửa cống thoát nước đường Hồ Đắc Di - Đặng Văn Ngữ bị cuốn trôi. Cho đến nay, gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm được xác nạn nhân. Tính đến 17h ngày 1-11, theo thông tin Tuổi Trẻ nắm được có 11 trường hợp chết và mất tích do sét đánh, lũ cuốn, điện giật trong đợt mưa lịch sử này.

Theo ước tính của Hà Nội, thiệt hại cho đến thời điểm hiện tại khoảng 3.000 tỉ đồng. Phần lớn diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản đã bị ngập trắng. TP cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Toàn thành phố đã vận hành 144 trạm bơm với 721 máy bơm các loại (trong đó có 25.000m3/giờ; 57 máy 8.0003/giờ; 180 máy loại 4.0003/giờ; 101 máy 2.000-2.500m3/giờ; 376 máy 1.000m3/giờ) để tiêu nước cứu cây vụ đông.

Ga Hà Nội phải chuyển tải khách bằng ôtô<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Do ga Giáp Bát vẫn còn bị ngập sâu trong nước hơn nửa mét nên từ sáng nay 1-11, tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải dùng ôtô chuyển tải hành khách đi tàu từ ga Hà Nội xuống ga Văn Điển và ngược lại.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên- Trưởng Ban Kinh doanh Vận tải của VNR cho biết để tránh nước ngập ở ga Giáp Bát, trong đêm 31-10, VNR đã bố trí chạy tàu vào các tỉnh phía nam theo đường vòng 50km ngược lên phía bắc thành phố rồi vòng xuống phía nam (từ ga Hà Nội sang Gia Lâm- Đông Anh rồi vòng về Văn Điển). Tuy nhiên, sau khi thực hiện được 3 chuyến chạy theo đường vòng thì không thể chạy tiếp chuyến thứ 4 do đường sắt đoạn qua cầu Diễn bị ngập. Vì vậy, ngành đường sắt đã thuê 18 chiếc xe khách chuyển tải khách đi tàu từ ga Hà Nội về ga Văn Điển để khách đi tàu vào Nam. Khách từ phía <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam ra được đón từ ga Văn Điển về ga Hà Nội.

Do nước ngập và ít khách đi tàu nên từ đêm 1-11 ngành đường sắt sẽ dừng chạy tàu SE3 và SE7. Đêm 2-11 tiếp tục hủy chạy tàu SE3. Hành khách đã mua vé đi các tàu trên sẽ được ga Hà Nội bố trí đi các tàu xuất phát sớm hơn hoặc muộn hơn các tàu bị hủy. Hành khách trả lại vé sẽ được hoàn trả 100% tiền mua vé.

Chiều tối ngày 1-11, mưa trên lưu vực sông Bôi và sông Hoàng Long đã giảm. Lũ trên sông Bôi tại Hưng Thi đang xuống nhanh; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế biến đổi chậm và duy trì ở mức rất cao.

Lũ trên sông Lục Nam, sông Thương và hạ du sông Thái Bình đang lên nhanh.

Mực nước lúc 20 giờ ngày 1-11 tại Hưng Thi là 13,0 m (trên báo động III là 1,0 m); tại Bến Đế là 4,64m (trên báo động III là 0,64m); tại Lục Nam là 5,17 m trên báo động II là 0,37 m; tại Phủ Lạng Thương là 4,30 m, dưới báo động II là 0,5 m; tại Phả Lại là 3,54 m, ở mức báo động I.

Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế biến đổi chậm và ở mức rất cao; sông Lục Nam, sông Thương và hạ du sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh.

Sáng mai, ngày 2-11, mực nước tại Bến Đế có khả năng dao động ở mức 4,6m (trên mức báo động III là 0,6m); tại Lục Nam có khả năng lên mức báo động III là 5,8m; tại Phủ Lạng Thương lên trên mức báo động II, tại Phả Lại lên mức 4,0 m, dưới mực báo động II là 0,5 m.

Đề phòng có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi các tỉnh biên giới phía Bắc.

Tình hình lũ còn diễn biến rất phức tạp.

Sáng 1-11, Hà Đông: Nhiều nơi bị cô lập, người dân thiếu ăn thiếu nước

Suốt đêm 31-10 và sáng 1-11. những cơn mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều nơi của TP Hà Đông, Hà Nội ngập chìm trong nước. Nhiều khu vực như phường Hà Cầu, phường La Khê, Bà Triệu hoàn toàn bị cô lập.

1VZOh0Kc.jpgPhóng to

Giá cả thực phẩm leo thang, người dân xếp hàng mua cũng không có - Ảnh: Đình Tú

Sáng 1-11, chúng tôi có mặt tại khu Hà Trì II (phường Hà Cầu), Hà Đông - nơi bị ngập nặng nhất - thì thấy nơi đây đã bốn bề là nước, có nơi đã ngập sâu tới 1,5m. Nhiều nhà đã bị cô lập, giao thông bị cắt đứt, điện nước cũng bị ngắt hai ngày nay. Trong khi đó, nước lớn đã cuốn trôi nhiều đồ đạc của nhà dân.

Cả đêm 31-10, bà Nguyễn Thị Thiết (48, Hà Trì II) phải thức trắng cả đêm để dọn đồ đạc lên gác 2, toàn bộ tầng 1 của nhà bà đã ngập trắng 1,2m. “Cả nhà chỉ còn hai ông bà già nên phải nhờ hàng xóm sang dọn giúp mới kịp. Nếu nước không rút nhanh thì không biết trông cậy vào ai”- Bà Thiết cho biết. Chung cảnh đó, nhà anh Đặng Minh Vệ cạnh bên cũng ở khu Hà Trì II đã phải dọn sang hàng xóm ở nhờ. “Thực phẩm và nước uống đã cạn kiệt không thể trụ lâu hơn được nữa” - Anh Vệ nói.

z1H9LRCB.jpgPhóng to
Đội mưa lội nước đi mua thực phẩm - Ảnh: Đình Tú

Tình cảnh người dân ở các khu vực khác như phường La Khê, phường Bà Triệu (TP Hà Đông) cũng không khá hơn. Nước lớn dâng cao khiến nhiều hộ dân đang sống trong cảnh quay quắt thiếu ăn và thiếu nước uống. Nhà chị Nguyễn Thị Đào (phường La Khê) phải dùng đến những gói mì tôm cuối cùng. Khổ nhất là nhiều xóm trọ HS- SV nằm trong những khu vực trên. Tại khu Hà Trì II, nhiều xóm trọ đã phải chia nhau những giọt nước đã cạn kiệt.

relx0oQF.jpgPhóng to
Một xóm trọ SV - Ảnh: Đình Tú

Cũng do ngập lụt và bị cô lập giao thông, các chợ lớn và chợ tạm tại TP Hà Đông ngừng họp, các quán hàng đóng cửa dẫn đến việc thực phẩm khan hiếm và tăng vọt. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tại chợ Hà Đông và một số quán hàng tại khu Hà Trì và La Khê, những mặt hàng như bánh mì, mì tôm, nước suối đóng chai đều tăng từ 30-50%. Cá biệt, tại Hà Trì II, giá mì tôm tăng từ 2.500đ lên tới 5.000đ, bánh mì ruốc (chà bông - NV) giá 2.000đ tăng lên 4.000đ. Nhiều người dân đội mưa, lội nước xếp hàng chờ mua cũng không có.

Trong khi đó, nhiều trường học của TP Hà Đông phải cho HS nghỉ học.

* Hoài Đức: 1 người chết, 100% các xã bị ngập sâu trong nước

Hình ảnh chúng tôi quan sát được trên khắp địa bàn huyện Hoài Đức vào các ngày 31-10 và 1-11 là mưa to và nước ngập trắng xóa. Đến sáng ngày 1-11, lượng mưa trung bình đo được tại huyện Hoài Đức là trên 500 mm.

csMxhHLE.jpgPhóng to
Thu hoạch cải bắp non tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Quân
7nnk91Xx.jpgPhóng to
Bưởi Diễn ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức sẽ bị mất mùa nếu trời vẫn tiếp tục mưa - Ảnh: Nguyễn Quân

Mặc dù các trạm bơm trên địa bàn huyện Hoài Đức đã vận hành hết công suất nhưng do lượng mưa quá lớn và kéo dài liên tục nên hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều bị úng ngập cục bộ.Toàn bộ các trạm bơm đều phải dừng hoạt động do bị ngập nước. Nước trong đồng và kênh tiêu luôn bằng nhau.

Nhiều khu vực dân cư, trụ sở UBND xã, trường học nước ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Theo thống kê, có khoảng trên 50% hộ gia đình bị nước ngập và tràn vào trong nhà, khu vực chăn nuôi. Nhiều gia đình đã phải đưa trâu, bò, lợn gà đi sơ tán. Các trường đều cho học sinh nghỉ học tạm thời.

DNSgbZe9.jpgPhóng to
Làng nghề Sơn Đồng chìm sâu trong nước. - Ảnh: Nguyễn Quân

Thiệt hại do mưa lớn ở Hoài Đức chưa thông kê được, nhưng đến sáng 1-11, có 2 xã La Phù và Lại Yên bị cô lập hoàn toàn, nước ngập toàn bộ làng cao trên 50cm, trên 300 ha lúa mùa chưa kịp gặt. Mưa làm úng ngập 1.200 ha cây vụ đông, chiếm 95% diện tích; cây ăn quả 324 ha, chiếm 60% diện tích; 13 trạm biến áp; 33 trường học; làm chết trên 5 nghìn con gà, 3 con lợn và 1 người dân xã Vân Côn bị chết do điện giật.

eVY2gLr2.jpgPhóng to
Nước tràn qua đường tỉnh lộ 422 - Ảnh: Nguyễn Quân
raauruJN.jpgPhóng to
Đường vào khu dân cư xã Sơn Đồng - Ảnh: Nguyễn Quân
s1EzvbB9.jpgPhóng to
Nước ngập trắng xóa trên đường tỉnh lộ 442 Sơn Đồng, Vân Canh - Ảnh: Nguyễn Quân
oDg8jBIa.jpgPhóng to
Hoài Đức, mênh mông là biển nước trắng xóa - Ảnh: Nguyễn Quân
otxv9dYu.jpgPhóng to
Di chuyển lợn về nơi an toàn - Ảnh: Nguyễn Quân
4YtbE9Yv.jpgPhóng to
Trại Đồng xã Yên Sở giữa một biển nước mênh mông - Ảnh: Nguyễn Quân

* Mưa lớn làm thiệt hại gần 3.000 tỷ đồng, hơn 10.000 hộ dân ven đê bị ngập nhà cửa

Lũ sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt mức đỉnh là 4,69m (trên mức báo động III là 0,69m) vào 6g ngày 1-11 và đang biến đổi chậm.

Mực nước tại Bến Đế lúc 8g ngày 1-11 là 4,67m (trên mức báo động III là 0,67m).

Dự báo mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống chậm. Chiều tối nay 1-11, mực nước tại Bến Đế có khả năng xuống mức 4,5m (trên mức báo động III là 0,5m).

Đề phòng có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên…

Theo TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tin từ UBND thành phố Hà Nội, đến sáng 1-11, theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại do trận mưa lớn kỷ lục từ đêm 30-10 đã lên đến xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Trên 10.000 hộ dân ven đê, vùng trũng dọc theo các triền sông bị ngập nhà cửa và nhiều công trình dân sinh như trường học, trạm y tế bị ngập úng.

Đáng chú ý, diện tích cây trồng vụ đông bị úng ngập, khả năng không còn cho thu hoạch lên đến 45.000 ha, giá trị thiệt hại khoảng 450 tỷ đồng. Diện tích thủy sản bị ngập khoảng 9.000 ha, ước thiệt hại khoảng 810 tỷ dồng. Mưa lớn gây sự cố mất điện nhiều khu vực như trạm Ba La, Đồng Bông, Cầu Diễn, Mễ Trì, gây nhiều khó khăn cho việc bơm tiêu chống úng, điều hành chỉ đạo chống úng và sinh hoạt của nhân dân.

Tuyến đê sông Hồng đã xảy ra sự cố sạt, trượt mái đê, bờ sông. Trong đó, huyện Mê Linh xảy ra hiện tượng sạt trượt mái đê khu vực xã Chu Phan, sạt lở bờ sông khu vực xã Tráng Việt. Huyện Đan Phượng xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ sông thuộc xã Liên Trung.

Các tuyến đê cấp 3, cấp 4, đê bối thuộc tuyến sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà, nhiều đoạn bị tràn bờ, sạt lở. Hầu hết các hồ chứa nước, mức nước đã dâng cao hơn ngưỡng tràn từ 1-2m. Nguy cơ đe dọa đến an toàn của hồ đập, trong đó có hồ Miễu (huyện Chương Mỹ) và hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức).

Mưa lớn đã chia cắt nhiều khu dân cư nội ngoại thành, hệ thống thoát nước của Hà Nội trong tình trạng khó kiểm soát. Khu vực nội thành có 26 điểm bị ngập dài từ 100- 300m, sâu từ 30- 100cm, gây ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết: mực nước tại các sông mương hồ đều ở mức rất cao, không còn khả năng điều hoà, việc thoát nước trên toàn địa bàn Hà Nội phụ thuộc hoàn toàn vào trạm bơm Yên Sở với công suất 45 m3/s. Tuy nhiên đến rạng sáng 1-11, mực nước trên kênh dẫn vào trạm bơm đã đạt cao độ 5.40 tương đương với cao độ của sàn máy bơm.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi cùng lãnh đạo sở Xây dựng đã xuống chỉ đạo trực tiếp tại trạm bơm, yêu cầu Công ty Thoát nước phải hoành triệt bằng bao tải cát, bạt kín nước, để nước không tràn vào trạm bơm, nhà điện và cảnh giới để xử lý các tình huống có thể diễn ra khi nước dâng lên, để tiếp tục vận hành trạm.

Hiện nay, mưa lớn đang tiếp diễn và mực nước tại kênh dẫn vào trạm bơm tiếp tục dâng cao, đe dọa an toàn của trạm bơm. Công ty Thoát nước đã tính đến khả năng phải cắt điện và dừng hoạt động của trạm để đảm bảo an toàn khi mực nước tại kênh dẫn lên đến cốt 5,6m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa úng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tham gia ứng cứu; phân công lãnh đạo xuống các quận huyện chỉ đạo trực tiếp công tác chống úng nhằm giảm thiểu thiệt hại; đông thời yêu cầu cấp ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thường trực 24/24h xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong mưa úng và báo cáo đầy đủ mọi diễn biến.

8anFZ4Pw.jpgPhóng to
Giao thông thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh: Website Chính phủ

Vào khoảng 7 giờ sáng nay 1-11, cháu Nguyễn Thị Vân Anh (13 tuổi), học sinh lớp 7A2 Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) trên đường đến trường đã gặp nạn.

Cháu Vân Anh và bạn đọc chở nhau bằng xe đạp không may rơi xuống cống thoát nước hồ Nam Đồng (quận Đống Đa). Cháu Vân Anh cùng với xe đạp bị cuốn trôi xuống cống, người bạn may mắn thoát nạn. Lúc đó, một công an địa phương đã buộc dây vào lưng mình và lặn xuống tìm cháu Vân Anh nhưng chỉ vớt được chiếc xe đạp. Bà Vũ Thị Hồng, bác của cháu Vân Anh cho hay, gia đình cháu ở phố Thái Thịnh, sau khi cháu đến trường một lúc thì nhận được tin báo là cháu bị ngã.

Những tưởng cháu chỉ bị ngã ướt quần áo nên định mang đồ đến thay nào ngờ cháu đã tử nạn và đến 11 giờ trưa nay vẫn chưa chưa tìm được xác cháu Vân Anh. “Gia đình tôi như chết ngất sau khi nghe tin cháu gặp nạn” - bà Hồng đau xót nói.

Bà Hồng cho biết thêm, gia đình đã liên lạc với nhà trường để hỏi việc có bắt buộc học sinh đi học vào ngày mưa lớn, ngập đường khắp nơi. Thầy hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn Lê Hữu Hùng cho rằng, đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 31-10 trên bảng thông báo của trường nhưng có thể do mưa làm mờ nên các cháu không đọc được.

Không chỉ học sinh Trường THCS Bê Văn Đàn mà theo ghi nhận của chúng tôi, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt (Đồng Đa) và một số trường học vẫn đến trường mặc dù nước ngập ở cổng trường đến ngang lưng và ngực các cháu.

Chùm ảnh mưa ngập tại Hà Nội:

CJOTkbUY.jpgPhóng to
Mất điện, cây xăng Mai Dịch đóng cửa, cây xăng mini tràn ra đường - Ảnh: Minh Quang
bESDrbTf.jpgPhóng to
Đường vào bệnh viện 19-8 Bộ Công an nước ngập thành sông - Ảnh: Minh Quang
lwSgLZFc.jpgPhóng to
Ô tô xe máy tắc trên đường Đê La Thành do tránh lụt - Ảnh: Minh Quang
FKwaDSiu.jpgPhóng to
Cây xà cừ cổ thụ đổ đè lên xe ô tô trên đường Nguyễn Hữu Huân - Ảnh: Trọng Phú
OQP6tNQ0.jpgPhóng to
Khu nhà trọ chìm trong nước - Ảnh: Tuấn Phùng
W43ryZYB.jpgPhóng to
Sinh viên Nông Song Toàn đang nhặt nhạnh đồ dùng còn sử dụng được để đến nhà bạn tá túc - Ảnh: Tuấn Phùng
jmMdyYjl.jpgPhóng to
Những hàng xe "bơi" trong nước - Ảnh: Việt Dũng
aSY4Np7c.jpgPhóng to
Nơi nơi đều ngập nặng - Ảnh: Việt Dũng
zlqGihYT.jpgPhóng to
Ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà mênh mông là nước - Ảnh do bạn đọc Ngọc Lan cung cấp
iwmrzF5u.jpgPhóng to
Hầu hết những chiếc gắn máy phải được chùi bugi và không thể này chạy tiếp vì đường đã biến thành sông - Ảnh: Việt Dũng

NHÓM PV TTO

https://tuoitre.vn/ha-noi-chim-trong-nuoc-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-285836.htm

....

Hà Nội có 17 người chết, thiệt hại 3.000 tỷ đồng(Thứ hai, 03/11/2008 00:00 GMT+7)

Tối 1/11, Hà Nội đã có 17 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử. Tuyến đê sông Hồng đã bị sạt mái, gần 13.000 hộ dân ven đê ngập nhà cửa, các hồ chứa đã tràn nước.

Theo UBND Hà Nội, có 4 người trong nội thành và 13 người các huyện ngoại thành đã bị chết. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Sở GD&ĐT đã có công văn khẩn cho học sinh nghỉ học vào thứ hai tới, sau khi có 3 em tử nạn khi đang tới trường.


Tối 1/11, Hà Nội đã có 17 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử. Tuyến đê sông Hồng đã bị sạt mái, gần 13.000 hộ dân ven đê ngập nhà cửa, các hồ chứa đã tràn nước.

Theo UBND Hà Nội, có 4 người trong nội thành và 13 người các huyện ngoại thành đã bị chết. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Sở GD&ĐT đã có công văn khẩn cho học sinh nghỉ học vào thứ hai tới, sau khi có 3 em tử nạn khi đang tới trường.

Tại khu vực nội thành, mưa lớn đã chia cắt nhiều khu dân cư. Toàn thành phố có 26 điểm bị ngập dài 100 - 300 mét, sâu tới 1 mét. Mưa lớn đã gây ngập úng các nhiều trạm biến thế và đường dây, mất điện tại hàng loạt khu phố.

Mưa lớn kỷ lục chia cắt nội thành. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều công trình dân sinh như trường học, trạm y tế bị ngập úng. Các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Long Biên, Ứng Hòa phải sơ tán gần 1.500 hộ dân. Tuyến đê sông Hồng đã xảy ra sự cố sạt, trượt mái đê, bờ sông, nặng nhất là ở các huyện Mê Linh, Đan Phượng, 13.000 hộ dân ven đê ngập nhà cửa.

Các tuyến đê cấp 3, cấp 4, đê bối thuộc tuyến sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà, nhiều đoạn bị tràn bờ, sạt lở. Hầu hết các hồ chứa nước, mức nước đã dâng cao hơn ngưỡng tràn 1-2 mét.

Theo báo cáo nhanh của UBND Hà Nội, 50.000 ha cây trồng vụ đông úng ngập không thể thu hoạch. Diện tích thủy sản bị ngập khoảng 9.000 ha. Thiệt hại do trận mưa lớn này lên đến 3.000 tỷ đồng.

Di chuyển bằng phao tại khu Nam Đồng, quận Đống Đa. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo công ty Thoát nước Hà Nội, mực nước tại các sông, hồ đều ở mức rất cao, không còn khả năng điều hoà. Việc thoát nước trên toàn địa bàn Hà Nội phụ thuộc hoàn toàn vào trạm bơm Yên Sở. Tuy nhiên, đến sáng 1/11, mực nước trên kênh dẫn vào trạm bơm đã đạt cao độ tương đương với cao độ của sàn máy bơm.

Ngày 1/11, Hà Nội vẫn tiếp tục mưa to. Hà Đông đạt gần 700 mm (vượt kỷ lục năm 1960); Gia Lâm 523 mm. Đông Anh 513 mm; Chương Mỹ 555 mm. Khu vực nội thành lượng nước đạt 475 mm, vượt kỷ lục năm 1984.

Ông Bùi Văn Đức, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 24 năm, thậm chí còn lớn hơn lượng mưa lịch sử năm 1984. Trận mưa này còn tiếp tục trong vòng 2 ngày nữa do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to nhiều nơi, một số nơi mưa rất to.

Theo các chuyên gia, đây là trận mưa lớn bất thường, phức tạp, gây bất ngờ cho các cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn. Theo quy luật hàng năm, thời điểm này mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ đã kết thúc.

Tại cuộc họp sáng 1/11, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai phương án phòng chống mưa lũ theo cấp báo động. Lũ sông Bưởi, sông Cả, sông Nhuệ, sông Đáy đang lên nhanh. Đặc biệt, đê sông Nhuệ đang có nguy cơ tràn khiến hàng trăm hộ dân ở Hà Nam phải sơ tán.

Đến tối 1/11, số chết và mất tích tại Hà Tĩnh là 17 người, Bắc Giang 3 người, Hòa Bình 2 người, Nghệ An 2 người, Thái Nguyên 2 người...

theo vnexpress.net


https://mt.gov.vn/matgt/tin-tuc/988/30941/ha-noi-co-17-nguoi-chet--thiet-hai-3-000-ty-dong.aspx






...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.