Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/05/2025

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 20 (nguyên thượng tá Bùi Tín và cuộc hỏi cung được cho phép)

Ở bài trước (đánh số 19), tôi đã nói đến "12 giờ 12 phút" của nhà văn Nguyễn Trần Thiết. Đó là cách ghi nhớ của nhà văn nhà báo quân đội Nguyễn Trần Thiết về thời điểm ông và các đồng đội đến Dinh Độc Lập. Tức là, nhóm Nguyễn Trần Thiết đến cổng Dinh Độc Lập lúc 12 giờ 12 phút ngày 30/4/1975.

Có một vài lần, gặp người con trai của nhà văn, anh Đ. rất vui tính, tôi nói vui là: giả như nhìn đồng hồ mới chỉ là 12 giờ 10 phút, hoặc thậm chí đã chạy tới 12 giờ 19 phút, thì ông cụ nhà mình vẫn nhớ là "12 giờ 12 phút", tức lấy con số "song 12" cho dễ nhớ mà thôi ! Anh Đ. thì lí giải đơn giản: đại khái là "quá ngọ" và "song 12" thì đúng là cách ghi nhớ sao cho đặc biệt. 

1. Có một lần, tôi đến thăm và hỏi nhà báo Đinh Khánh Vân (bút danh Khánh Vân), cũng thuộc báo Quân đội Nhân dân (QĐND), tức cùng cơ quan với hai vị Nguyễn Trần Thiết - Bùi Tín, đến Dinh Độc Lập cùng một lúc với hai vị này, thì cụ Khánh Vân bảo: thật ra, lúc ấy, vui quá, mình quên luôn xem đồng hồ, nên thật ra không biết chính xác mấy giờ mấy phút !

Đại khái, cụ Khánh Vân chỉ nhớ là lúc ấy các tướng Nam Long đã có mặt bên trong sân Dinh Độc Lập, và chính quyền VNCH đã được đưa từ Đài Phát thành Sài Gòn (sau đổi thành Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng) về lại Dinh Độc Lập.

2. Theo tư liệu của Nguyễn Trần Thiết thì khi ông và ông Bùi Tín (Thành Tín) vào đến sảnh Dinh Độc Lập, thì gặp được thiếu tướng Nam Long và đại tá Nguyễn Công Trang. Hai vị này đã vào trước được một lúc. Nay có tấm ảnh tướng Nam Long đứng cùng thượng tá Bùi Tín tại sảnh Dinh Độc Lập, ở thời điểm đó, làm chứng cớ.

Nguyễn Trần Thiết và Bùi Tín đi cùng xe tới Dinh Độc Lập. Buổi sáng ngày 30/4/1975, khi các ông còn ở cách xa Sài Gòn thì được tin  tổng thống Dương Văn Minh "tuyên bố đầu hàng" (nguyên văn). Cán bộ tuyên huấn đã báo tin ngay và có nói thêm là đã kịp ghi ghi âm. Thế là, ai có đài mang theo thì đưa ra dò sóng để nghe cho rõ.

Theo tôi, chỗ này, Nguyễn Trần Thiết có nhầm chút. Bởi buổi sáng 30/4/1975, thì tổng thống Minh chưa tuyên bố "đầu hàng", mà mới chỉ là "bàn giao chính quyền" mà thôi.

"Tuyên bố đầu hàng" thì thật ra phải là vào khoảng lúc 13 giờ 30 cùng ngày. 

Có thể, buổi sáng 30/4/1975, nhóm nhà báo quân đội đi theo quân đội nghe tổng thống Minh tuyên bố thế thì đã tưởng là "tuyên bố đầu hàng" ! Thực chất thì tổng thống Minh chưa tuyên bố đầu hàng vào sáng 30/4. 

3. Vẫn theo tư liệu của Nguyễn Trần Thiết thì, sau khi nghe lời tuyên bố của tổng thống Minh xong, nhóm nhà báo vui sướng vô cùng, mang máy ảnh máy quay ra ghi lại hình ảnh xung quanh một cách "không tiếc phim" (nguyên văn)! 

Nhóm nhà báo muốn nhanh chóng về được Sài Gòn càng sớm càng tốt, nhưng lại không thể vượt lên trên nhóm xe tăng phía trước và cũng không biết đường về Dinh Độc Lập !

4. Nguyễn Trần Thiết kể: vào Dinh Độc Lập gặp luôn thiếu tướng Nam Long và đại tá Nguyễn Công Trang. Hai lãnh đạo này cho phép hai nhà báo (Nguyễn Trần Thiết, Bùi Tín) lên gặp nội các VNCH đang ở tầng 2 của Dinh để "hỏi cung" (nguyên văn).

Thiếu tướng Nam Long lúc đó là phái viên của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Công Trang lúc đó Phó Chính ủy Quân đoàn 2.

Như vậy, việc nhóm Nguyễn Trần Thiết lên gặp tổng thống Dương Văn Minh và chính phủ VNCH ở chiều 30/4/1975 là được phép của hai lãnh đạo quân đội, và nhiệm vụ được giao rất rõ là: hỏi cung. Ở bài trước, tôi gọi vui là "thăm viếng xã giao". Còn thực chất là "hỏi cung" !

5. Theo Nguyễn Trần Thiết thì hai nhà báo đã lên "thăm viếng xã giao" tổng thống Minh ! Hai bên trò chuyện khá cới mở. Trong đó, đúng là nhà báo Bùi Tín có nói câu đại khái: các ông không có gì bàn giao cả, không thể bàn giao cái gì không còn !

Việc nói những câu đại ý như "các ông không có gì bàn giao nữa" hay "các ông chỉ còn đầu hàng vô điều kiện", vào ngày 30/4/1975, tại Dinh Độc Lập, cứ cho là của nhiều người cùng nói. Thì tất cả, như tôi đã điểm, đều là truyền đạt mệnh lệnh của Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh mà thôi - trực tiếp là lệnh của chính ủy Phạm Hùng.

Tôi đưa các đoạn quan trọng nhất trong ghi chép của nhà văn nhà báo Nguyễn Trần Thiết.






Tháng 5 năm 2025,

Giao Blog



---

Những entry cùng chủ đề đang đi trên blog này:

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 20 (nguyên thượng tá Bùi Tín và cuộc hỏi cung được cho phép)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 19 (bài viết đầu tiên và những tấm ảnh của nguyên thượng tá Bùi Tín)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 18 (con voi Dinh Độc Lập và diễn biến quá mau lẹ)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 17 (lời kể 2004 của nguyên trung tá Bùi Văn Tùng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 16 (lời kể 2004 của nguyên tổng trưởng Lý Quí Chung, tức nhà báo Chánh Trinh)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 15 (nhìn lại 30 năm can thiệp của người Mĩ 1945-1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 14 (thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tự sát tại Cần Thơ)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 13 (tuyên bố qua lại, giằng co nhau, bằng tiếng Việt chuẩn xác)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 12 (Chính ủy Chiến dịch Phạm Hùng và tuyên bố  "phải đầu hàng vô điều kiện")

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 11 (Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 10 (hai nhà báo, hai anh em ruột Trần Mai Hạnh và Trần Mai Hưởng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 9b (báo Nhân Dân ngày 2/5/1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 9a (báo Nhân Dân ngày 1/5/1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 8 (về ông Dương Văn Minh)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 7 (điện tín từ trung ương)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 6 (đại tá  Nguyễn Văn Tàu kể)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 5 (thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm kể)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 4 (đại tá Bùi Tín kể vào năm 1981)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 3 (tướng Nguyễn Hữu Hạnh cho thông tin về một người hoàn toàn khác)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 2 (ba chiến sĩ với xe tăng 390)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 1 (nguyên đại úy Phạm Xuân Thệ)

---



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.