Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

19/01/2022

"Phật bà" Vũ Thị Hòa vừa được tuyên án chung thân

 Tin của ngày 19 tháng 1 năm 2022.

Lấy về từ các nơi.

Các thông tin bổ sung và cập nhật sẽ dán dần lên.

Tháng 1 năm 2022,

Giao Blog

Đọc lại ở đây






---

Án chung thân cho "siêu lừa" dùng xương động vật giả hài cốt liệt sỹ

VTV News-Thứ tư, ngày 19/01/2022 18:15 GMT+7

Đối tượng Hòa tại thời điểm bị bắt giữ.

VTV.vn - Đối tượng Vũ Thị Hòa bị tuyên phạt án chung thân và chồng là Chu Xuân Thu nhận án phạt 18 năm tù trong vụ án chấn động dư luận hồi năm 2020.

Ngày 19/1/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên mức án tù chung thân đối với Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ lâm nghiệp, dược liệu Vũ Thị Hòa và 18 năm tù giam đối với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946, ở Yên Bái trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, Vũ Thị Hòa cùng chồng là Chu Xuân Thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị, chữa bệnh...

Lợi dụng niềm tin của nhiều người vào thế giới tâm linh, vợ chồng Hòa đã tự nhận mình là nhà ngoại cảm, có khả năng nói chuyện với người âm nên đã hành nghề tìm hài cốt liệt sỹ và đúc vàng giả để lừa đảo nhiều người, trục lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Hòa (SN 1972, quê ở huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở tại thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu là đối tượng đã từng bị Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ từ năm 2011Sau khi bị Quân khu 7 trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, Vũ Thị Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tiếp tục các hoạt động mê tín dị đoan. Tiếp đó, khi bị các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hài cốt thất lạc tại địa phương thì Vũ Thị Hòa rời khỏi địa bàn, chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tại đây, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2018, Chu Xuân Thu bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 2 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm". Tổng hợp hình phạt chung của hai bản án, Chu Xuân Thu phải chấp hành hình phạt 20 năm tù giam.

https://vtv.vn/phap-luat/an-chung-than-cho-sieu-lua-dung-xuong-dong-vat-gia-hai-cot-liet-sy-20220119180830871.htm


..


TPO - Vũ Thị Hòa, biệt danh “Cô Hòa” cho kim loại vào hầm rồi rêu rao, sẽ cúng bái biến thành vàng thật và đã lừa 52 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Hôm nay (19/1), Hoà bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt tù chung thân.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Vĩnh Phúc phạt Vũ Thị Hòa, (SN 1972), tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Chu Xuân Thu (SN 1946), bị tuyên 18 năm tù cho cùng tội danh.

Theo cáo trạng, từ năm 2011, Vũ Thị Hòa tự nhận là nhà ngoại cảm, có khả năng tìm kiếm mộ liệt sỹ hoặc chữa bệnh bằng cách cho uống nước dừa… Chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái và Quân khu 7 ra văn bản cảnh báo Hòa không có khả năng này. Bà ta có dấu hiệu bất minh, lừa đảo nên không cho hoạt động trên địa bàn.

Năm 2015, bà Hòa về Vĩnh Phúc mua đất, lập công ty trồng rừng, cây dược liệu nhưng không kinh doanh mà quảng bá có khả năng chữa bệnh cho người nghèo, thấu được tương lai, nhìn xuyên lòng đất, gọi rắn thần xuất hiện…

Bà Hoà còn nói dưới lòng đất của công ty mình có “vàng tâm linh” do vua chúa để lại, cần người bỏ “tiền duyên” phải cúng mới trở về vàng thật và trọng lượng thật. Khi đó, bà ta sẽ trả lại số tiền mọi người cúng và giao nộp phần vàng còn lại cho Nhà nước.

Bà Hoà cho đào hầm, bỏ 60 thỏi đồng mạ vàng cùng nhiều tượng rồng, hổ mạ vàng kèm 35 con rắn. Hòa sau đó tổ chức lễ cúng đông người, bóp bụng rắn để chúng nhả ra các cục vàng, đá được bỏ vào trước đó.

Năm 2016, ông Cường, ở Hà Nội lên gặp Hòa xem bói, chữa bệnh cho vợ và được bà ta nói có vàng, cần chi tiền làm lễ mới có thể sử dụng. Hòa cũng đưa một số “vàng” cho ông Đức để nhận lại hơn 11 tỷ đồng tiền mặt.

Năm 2017, Hòa nói sẽ cúng cho vợ ông Cường đẻ con trai. Sau đó, vợ ông thực sự có thai nên nạn nhân càng tin tưởng bà Hoà. Lúc này, Hòa tiếp tục đưa các bọc vàng giả để nhận tiền mặt từ ông Cường nhưng dặn khi con trai ông 4 tuổi mới được mở ra sử dụng.

Bị cáo này còn phong cho ông Cường làm pháp sư do có “căn” cùng Hòa làm tâm linh, giao vàng cho Nhà nước. Nạn nhân đã chuyển cho Hòa hơn 20 tỷ đồng nhưng đến năm 2019 vẫn “không thấy vàng đâu” nên tố cáo.

Một nạn nhân khác là ông Phú từng xây nhà cho Hòa nhưng bị nợ 1 tỷ đồng, hẹn khi nào giao vàng cho Nhà nước xong sẽ trả tiền. Nạn nhân còn đi vay 7 tỷ đồng, mua xe Mercedes GLS 500 cho bị cáo này và nhận lại một “khối vàng” nặng 41kg. Hòa sau đó bán ô tô, trả nợ ông Phú nhưng vẫn chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng.

Năm 2019, Hòa nói với một người tên Trường việc có 27 tấn vàng muốn giao nộp, nhờ ông soạn tờ trình và hẹn khi Nhà nước trả lại 30% sẽ cùng chia. Bị cáo mua một thỏi vàng thật, nặng 1,5kg để nạn nhân tin tưởng, đi báo cáo lại người có thẩm quyền.

Hòa sau đó vay ông Trường 5 tỷ đồng, giao lại 5 khối “vàng tâm linh” kèm 2 rắn thần canh gác nên không ai được động vào, lái xe cũng “không được nhìn về phía sau”.

Ông này cất số vàng ở hầm chung cư nhà mình và 3 ngày sau chở tất cả tới một trang trại cho Hòa làm lễ trước khi sử dụng. Trên đường, ông Trường do được Hoà dặn nên thả 2 con rắn xuống sông Hồng.

Quá trình làm lễ, Hòa yêu cầu mọi người quay mặt đi hướng khác để thả thêm rắn hổ mang chuẩn bị từ trước, nói “thần giữ của hiển linh” nhằm ngăn việc cắt một phần khối vàng đi kiểm định. Bị cáo sau đó yêu cầu ông Trường đưa 10 tỷ đồng tiền phóng sinh và làm lễ.

Số kim loại không thể thành vàng, Hòa tiếp tục nói do chưa thành tâm, ông Trường phải đưa thêm 70 tỷ đồng. Nạn nhân do không có tiền nên mang một “cục vàng” đi thế chấp nhưng bị từ chối vì đây là vàng giả.

Cũng với chiêu cần tiền cúng “vàng tâm linh” thành thật, Hòa còn lừa thêm 2 người khác. Tổng cộng, cô ta chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng của 6 người.

Bị cáo Chu Xuân Thu ban đầu từng phản đối việc lừa đảo nên bị Hòa đuổi ra khỏi nhà. Ông Thu do có tình cảm với Hòa nên sau đó vẫn chấp nhận giúp sức cho vợ lừa đảo bằng cách mua đồng mạ vàng, giao cho người khác.


..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.