Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

23/02/2021

Tang ma ở Đại Việt đầu thế kỉ XXI : trường hợp Tang lễ cấp Nhà nước

Có tang lễ của người bình dân.

Có tang lễ của những người có danh vọng trong xã hội, ví dụ xem ở đây.

Có tang lễ các cấp theo qui định của chính phủ và chính đảng (cấp cao, nhà nước, quốc tang).

Mỗi loại như vậy nên có cách trần thuật riêng.

Mở một entry này để lưu các trường hợp tang lễ cấp nhà nước.

Cập nhật dần.


Tháng 2 năm 2021,

Giao Blog


---

..

Tháng 2 năm 2021

(tang lễ của một nguyên Phó Thú tướng Thường trực)


5.








--


"
























Rảnh xem quan chức ghi lời viếng thế nào, đến nét chữ của chị Kim Ngân choáng luôn, nhìn hoa hết mắt.

https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/3868227929902138


"ngày 25/2/2021

"Anh cho em hỏi một câu được không ạ ?
Mấy hôm nay, trên mạng em thấy lưu truyền một lời chia buồn được coi là của một người lãnh đạo ở QH, ghi Bến Tre là “đất nước” (cũng liên quan đến quốc gia, nước nhà....).
Lần đầu tiên em thấy từ này được dùng để chỉ một tỉnh. Thấy có người phê phán cách dùng này là “vô học”.
Theo anh, thì đây là cách dùng hoàn toàn sai, hay có thể là một cách dùng từ của người địa phương ạ ?
(Tác giả, nếu đúng là ông này, em thấy ghi là quê An Giang).
Gã đáp:
"Đương nhiên Phan Thanh Bình dùng từ đó theo nghĩa quê hương, xứ sở thôi. Anh ấy không hề có ý nói "đất nước Bến Tre"là một nước đâu. Còn "cõi Bác Hồ"là cõi của người hiền theo quan niệm của anh ấy, nhưng có ẩn ý không phải quan chức nào chết đi cũng được vào cõi người hiền ấy đâu nhé. Một ông quan muốn phân biệt quan tốt, quan xấu mà anh ta quá biết ai tốt, ai xấu dù sao cũng nên trân trọng."
Một giờ sau gã nhận được tin nhắn lại:
"Em cảm ơn anh rất nhiều về cách nhìn rộng mở ạ. Em tìm thấy trong từ điển Huỳnh Tịnh Của (1895) định nghĩa "đất nước" rộng (và hẹp) hơn là quốc gia.
Đất nước = Xứ sở.
Đất nước ông bà = Xứ sở ông bà.
Trong Khai trí Tiến Đức (1931) cũng tương tự ạ. Như vậy, có thể nói đây là cách dùng xưa."
Nói thêm:
Tiến sĩ Phan Thanh Bình gã có gặp tại Đại học QG tp HCM khi ông là giám đốc và trong đám giỗ cụ Võ Văn Kiệt khi ông là chủ nhiệm một uỷ ban của QH. Do ông là con trai Viễn Phương, một nhà thơ Nam Bộ gã quý mến vì tính xả thân cho Đất nước và nhân cách, nên gã có cảm tình với Phan Thanh Bình. Bình có lối nói cởi mở không khuôn mẫu và tư tưởng thoáng so với nhiều quan chức khác.
Gần đây gặp Bình đại diện cho Uỷ ban VHGD-TTN dự buổi ra mắt tập thơ của Đặng Đình Hưng - một nhà thơ, nhạc sĩ dính án nhân văn giai phẩm.Bình khiêm nhường, chăm chú nghe thơ của một nhà thơ từng bị án phản động.
Gã viết những dòng này khi bị bịt mồm 7 ngày vì cái "tội" đăng bài thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn VN, chống CSTQ xâm lăng nhân ngày 17.2.
Mở ngoặc một chút, cả mạng ào ào đăng bài thơ này, vậy mà riêng gã bị bịt mồm, thế có...vui không chứ? Dù sao cũng cám ơn Facebook và ai đó núp bóng đã có đặc ân này với gã.
Trở lại chuyện liên quan đến ông Phan Thanh Bình mà Đài RFI của Pháp quan tâm:
Gã chả sơ múi gì với cái phẩm chức của ông Bình nên không hề dụng ý thanh minh cho một số câu chữ trong lời chia buồn viết trong sổ tang cụ Trương Vĩnh Trọng, mà chỉ đưa ra một góc nhìn công bằng hơn về ông quan ấy.
Ở đây gã không bàn đến trình độ viết lách của các quan ngài- vì điều này thì không còn là bí mật QG nữa.
Ở đây gã muốn nhấn một điều:
Không ít nhà cầm quyền vô cùng khắt khe bóc lỗi của người Dân phản biện rồi nặng nề quy kết họ, đày ải họ.
Tuy vậy, ngược lại, theo gã
những người Dân phản biện cần khách quan hơn, ít gay gắt hơn khi nhận định về một lỗi, một sự cố nào đó thuộc về "tai nạn chữ nghĩa" của ai đó trong giới cầm quyền.
Rất đơn giản chúng ta là Dân, đại diện cho Lòng Dân vốn lúc nào cũng bao dung, rộng mở.



Lưu Trọng Văn
, cách nghĩ của Văn theo anh là công bằng. Nhưng nếu đi sâu vào những từ dùng của ông Phan Thanh Bình thì theo anh, mấy chữ "cõi Bác Hồ" là ông Bình muốn phỏng theo Tố Hữu trong câu thơ "Anh dắt em vào cõi Bác xưa". Nhưng ông Bình hiểu nhầm hoặc muốn đảo ngược tứ thơ Tố Hữu. "cõi Bác xưa" của Tố Hữu là cõi sống (chứ làm sao Tố Hữu muốn dắt vợ đi vào cõi chết được), vì sau câu đó tiếp ngay mấy câu "Đường xoài hoa trắng nắng đung đưa / Có hồ nước lặng sôi tăm cá / Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa". Đó là nơi lúc sinh thời cụ Hồ sinh hoạt trong Phủ Chủ tịch. Trong khi ông Phan Thanh Bình hướng về cõi chết mà chắc theo ông là một nơi chỉ dành riêng cho những người như Mác, Lê Nin, cụ Hồ... và ông Trương Vĩnh Trọng cũng được xếp vào đấy. Ngoài ra, anh muốn chia sẻ thêm là không phải mình Văn bị Facebook "kỷ luật" đâu. Mới cách đây ba hôm, anh viết comment dưới bài viết rất hay của anh 
Mạc Van Trang
 nói về việc luyện trâu cày ở làng quê anh Trang, nhân có nhắc đến người bố trở thành nguyên mẫu nhân vật lão Am trong tiểu thuyết "Cái sân gạch" của Đào Vũ; anh góp thêm về một vài chỗ khác nhau trong cách luyện nghé thành trâu cày ở xứ Nghệ và một số từ ngữ dùng riêng trong nghề cày ruộng tại vùng quê anh. Nhân câu chuyện vui cũng có cảm thán một câu về việc nhà văn chúng ta thuở ấy viết không trọng sự thật mà lo phục vụ chính trị nên đã biến một lão nông giàu kinh nghiệm và có nhiều phẩm chất đáng quý như người bố anh Trang thành ra một điển hình Trung nông tiêu cực cản con đường đi lên HTX ở giai đoạn ấy. Chỉ viết một câu thế thôi, thế mà hôm sau xem lại thì toàn bộ comment của anh đã biến mất, không tìm đâu thấy nữa. Em nghĩ nỗi oan này có khác gì nỗi oan của em đâu, thậm chí còn hơn, vì muốn khôi phục câu đó cũng không còn biết đằng nào mà khôi phục.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2899339330391285&id=100009457401127

"


"


" (ngày 23/2/2021)

thiên hạ ầm ĩ chuyện này cũng buồn cười. tôi chẳng quan tâm gọi cõi bác hồ hay gọi cõi minh râu, nhưng dụng điển là vấn đề văn chương, trình độ 3 môn 9 điểm chưa đủ trình để hiểu dụng điển. đầu têu gọi cõi bác hồ là tố hữu: anh dắt em vào cõi bác xưa. bài thơ này ngày xưa được dạy trong trường phổ thông, sau này tôi không biết. viễn phương tiếp nối, làm hẳn một bài thơ có tên là "về cõi bác hồ" tưởng niệm ông phạm văn đồng, trong đó có câu:
anh về cõi bác nhẹ lâng lâng
anh là ngọc bích xanh hơn ngọc
là một mùa xuân… mãi mãi xuân
đúng là
trọc phú ti toe bàn thế sự
đĩ già tấp tểnh luận văn chương

"

4.










































Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

"Đồng chí Trương Vĩnh Trọng mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước để lại niềm tiếc thương, sâu sắc đối với tất cả chúng ta", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang. 

Ngày 21/2, lễ viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã diễn ra trọng thể tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tiếc thương với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khi viết vào sổ tang: "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vô cùng thương tích đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác đã có nhiều cống hiến to lớn cho sực nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn trăn trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước để lại niềm tiếc thương, sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi đến gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng - anh Hai Nghĩa kính mến!

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng - anh Hai Nghĩa kính mến, thân thương, người cán bộ lãnh đạo của Đảng - Nhà nước hết lòng vì nước, vì dân.

Cả cuộc đời anh đã làm việc tận tuỵ để phục vụ sự nghiệp cách mạng, được đồng chí, đồng bào tin yêu, kính trọng. Vĩnh biệt anh. Thắp nén nhang thơm, nghiêng mình trước vong linh anh để tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng". 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt chú Hai Nghĩa, Người lãnh đạo tận tụy, gần gũi, giản dị, cương trực và nhân nghĩa.

Xin chia buồn cùng gia đình trước mất mát thật là to lớn này. Vĩnh biệt chú Hai, vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng viết sổ tang 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng, người con ưu tú của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng. Người Đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực. Người cán bộ lãnh đạo tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì nước vì dân và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. 

Xin thắp nén nhang lòng thương tiếc tiễn biệt Đồng chí Trương Vĩnh Trọng – anh Hai Nghĩa, người Đồng chí, người cộng sự chân thành, tin cậy, nghĩa tình, nhiều kỷ niệm trong Chính phủ nhiệm kỳ 2006-2011”.

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn viết: "UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Trương Vĩnh Trọng. 

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Xin kính cẩn thắp nén tâm nhang trước anh linh đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa kính mến. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”. 

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình viết: "Trong quá trình hoạt động cách mạng đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã không ngừng phấn đấu cả cuộc đời cho Đảng, cho dân. Tấm gương sáng của đồng chí Trương Vĩnh Trọng cho nhiều thế hệ cán bộ noi theo.

Xin kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ đến đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Xin vĩnh biệt và chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Hai Nghĩa kính mến". 

Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Bến Tre
Những lời xúc động trong sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn với gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. VGP

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: "Anh Hai Nghĩa kính mến! Anh là một chiến sĩ cách mạng của quê hương Đồng Khởi Bến Tre. Một nhà lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tuỵ, trách nhiệm với công việc. Luôn chân thành, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp, luôn thương yêu quan tâm giúp đỡ gia đình, bạn bè. Anh ra đi để lại niềm thương tiếc thật sự cho biết bao người. Vĩnh biệt đồng chí – anh Hai Nghĩa kính quý". 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Đúng 8 giờ ngày 21/2, tại Bến Tre và Thủ đô Hà Nội, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ....

Hoài Thanh 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhung-loi-xuc-dong-trong-so-tang-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-714375.html


3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Đúng 8 giờ ngày 21/2, tại Bến Tre và Thủ đô Hà Nội, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng diễn ra trang nghiêm và trọng thể.

Sáng nay (21/2), BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, theo nghi thức cấp Nhà nước.

Tại Bến Tre:

Đến viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt BCH Trung ương Đảng và Chính phủ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương bên linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn dẫn đầu vào viếng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
 Chia sẻ với gia đình nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng  
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công Thương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn vào viếng - Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Tại Hà Nội: 

Ngay từ sáng sớm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị; những người yêu mến, quý trọng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến tiễn biệt ông.

8h sáng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên BTC lễ tang đọc chương trình lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Gia đình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Di ảnh nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng

Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ viết: "...Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; người cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, luôn gần gũi với nhân dân và cơ sở; "người Công dân Đồng Khởi" Bến Tre đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quê hương xứ Dừa..."

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai viết: "Xin bày tỏ lòng kính trọng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam. Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa. Mong anh yên nghỉ...".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi sổ tang.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Ông Trần Quốc Vượng ghi sổ tang.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Trương Vĩnh Trọng
 

Tang lễ của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước.

Sau lễ nhập quan ngày 19/2, linh cữu được quàn tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm.

Lễ viếng diễn ra 8-19h ngày 21/2, tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre. Lễ truy điệu lúc 9h ngày 22/2 và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre lúc 11h cùng ngày.

Người dân Bến Tre khóc thương khi kể về nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Người dân Bến Tre khóc thương khi kể về nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Trong ký ức người dân Bến Tre, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là người  mẫu mực, giản dị, luôn ....

Hoài Thanh - Trần Thường - Phạm Hải

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-cung-lanh-dao-dang-nha-nuoc-vieng-ong-truong-vinh-trong-714353.html



2.

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ viếng được tổ chức đồng thời tại Bến Tre và Hà Nội ngày 21/2. Lễ truy điệu vào hồi 9h ngày 22/2, lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre.

 

Chiều ngày 19/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 3 tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, TP.HCM về việc chuẩn bị các điều kiện để lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban lễ tang Nhà nước gồm 21 thành viên; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng quàn tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, lễ viếng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm.

Tại tỉnh Bến Tre, tổ chức tại Hội trường lớn UBND tỉnh từ 8h đến 19h Chủ nhật, ngày 21/2.

 

Tại Hà Nội, tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông từ 8h đến 11h ngày 21/2.

Lễ truy điệu vào hồi 9h, ngày 22/2 tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre. Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre.

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Thành Nam

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Lãnh đạo tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng từ trần lúc 3h25 ngày 19/2 tại quê nhà Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi.

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/le-tang-cap-nha-nuoc-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-714076.html


1

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Lãnh đạo tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng từ trần lúc 3h25 ngày 19/2 tại quê nhà Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi.

 

Ông Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11/11/1942 ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Người dân Bến Tre vẫn thường gọi ông bằng cái tên thân thương Hai Nghĩa.

Từ năm 1960, ông bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1962, ông thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.


Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN 

Tháng 10/1964, ông được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban giáo dục. Sau đó, được bầu làm tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh. Năm 1968, được cử làm ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre.

Năm 1973, ông được cử đi học Trường Tuyên huấn miền Nam. Năm 1975, được cử ra Bắc, theo học Trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội.

Năm 1978, được bầu vào tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh. Năm 1982, đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm.

Trong thời gian này, ông được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô). Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII (1991), ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1998, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 7/2000, ông được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tháng 6/2006, Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 8/2011, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và ông về nghỉ chế độ.

Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI và XII; được khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất. 

Thiện Chí 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-tu-tran-713858.html

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.